1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi 23 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonmeikei, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Và rồi tôi 23 tuổi

    Sắp sinh nhật, sắp sang tuổi 23. Băn khoăn 22 năm qua mình đã làm được những gì. Ai sinh năm 86 vào đây chia sẻ đi. Welcome những tư tưởng tích cực nhé. Ko welcome những tư tưởng kêu than trách phận. Cuộc sống quá ngắn để mà chán nản. Chưa làm được thì tập trung và cố gắng thì sẽ làm được. Nào Hổ Con, tiến lên À, welcome cả những gì bạn đã làm được vào ngày sinh nhật tròn 22 tuổi. Ko nhất thiết phải là 86 đâu. Life is beautiful!
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sắp 25 roài ... 24 năm qua mình làm được cái zì nhẩy ?
    Khỉ thật!
    HAPPY BIRTHDAY TRƯỚC, kẻo mai mốt đến ngày lại quên ...
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 10/07/2008
  3. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Nhưng còn 3 tuần nữa mới đến sinh nhật mình cơ. Đang ngẫm nghĩ xem 22 năm qua đã làm được gì để 20 ngày còn lại cải thiện tình hình. Hihi. Ai có kỷ niệm gì đáng nhớ trong ngày sinh nhật thì chia sẻ nhé, 22, một tuổi đẹp trong cuộc sống mỗi người mà.
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh năm 86, mùng 02/09 là sn mình cũng sắp đến rồi, nhiều lúc cũng ngồi nghĩ mình sắp 23t rồi, trong 22 năm vừa qua mình đã làm đc những jì cho bản thân và những người thân của mình. Sinh nhật năm 22t mình thấy rất vui và ý nghĩa, vì bên cạnh mình vẫn có rất nhiều người bạn tốt bên mình, lúc đó thật vô tư và chẳng suy nghĩ jì hết. Nghĩ lại thấy thèm
    Bây giờ hình như lớn rồi làm việc jì cũng suy nghĩ và ko đc tự tin như trước nữa ko hiểu sao lại vậy. Nhìn lại 22 năm qua mình thấy chưa làm đc jì cho tương lai cả, có lẽ từ sinh nhật này mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân tích luỹ cho tương lai sau này. Thôi tạm thế đã
  5. THINHXM

    THINHXM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sn cua minh la 8 .10.1986.Minh thay minh chua lam duoc gi ca.Minh rat muon lam duoc 1 viec gi do nhung khong hieu sao ket qua thuong khong nhu minh mong doi.Hien minh dang hoc cntt va phai thi lai kha nhieu mon.Minh dang co de tap trung on thi ma ko sao lam duoc.Den truong ngoi vao may tinh ma khong biet lam gi.Cac ban co the dua ra loi khuyen cho minh duoc khong.Mail cua minh la 1234thinh1986@gmail.com.Sdt cua minh la 093.687.4444 .Hien nay minh dang o cau giay.rat vui vi duoc lam quen voi moi nguoi.Cam on vi da doc tin.
  6. THINHXM

    THINHXM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    quen mat nick cua minh la congtuconthuongdan.rat mong nhan duoc su gop y cua cac ban.
  7. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm được gì trong 22 năm 2 tháng ư( 3.5.86 nhé )? ngồi nghĩ xem hẵng
    Đã TNĐH rùi, đi làm đc 1 năm . 1 năm qua, có rất nhiều những thay đổi trong cả suy nghĩ và hành động.
    Tự tìm việc, k cần nhờ bố mẹ , ko cần nhờ đến những mối quan hệ , có thể nói tại thời điểm này đây là điều thành công nhất.
    Quan tâm nhiều đến bạn bè hơn, cho nhiều hơn và cũng nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn.
    Ừ, thế là đã thay đổi nhiều lắm rồi đấy. Nghĩ lại hình ảnh mình mấy năm trước chả ai tin đâu, thời gian làm thay đổi nhiều quá.
    Chúc các bạn Hổ cũng có nhiều thay đổi tích cực nhé
    Được thuhntl sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 10/07/2008
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    24/10 năm nay sẽ tròn 22t . 22 năm sống trên đời ngẫm lại hình như mình chưa làm được điều gì thật sự lớn lao, vẫn ăn bám bố mẹ, vẫn chưa tự lập. nhiều khi nhìn người cùng trang lứa mình vẫn có cảm giác mình còn trẻ con quá .. nhưng nhiều lúc cũng suy nghĩ nhiều quá . lại ngang bướng( tuổi hổ mà).. nên làm chuyện gì cũng ko xong. nhưng cứ từ từ , ai mà chẳng lớn chứ . hì hì . . chúc girl 86 bước sang tuổi 23 tự tin hơn và nhìu may mắn( vì chả hiều sao tuổi 22 này đen quá )
  9. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    32 còn chưa làm được gì đây nữa là 22 .
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mình sinh tháng 11 gần cuối năm nên thường tự dối lòng rằng mình già sau mọi người, nhưng thú thực là cũng cảm thấy mình đã già rồi đấy. 22 tuổi, 22 năm có mặt trên cuộc đời này, mình đã làm được gì nhỉ? Mình đã sống hết mình, đã yêu hết mình, mình cũng đã tự lập từ lâu ... nhưng có cái duy nhất mình chưa làm được là bố mẹ vẫn phải lo cho mình. Bố thì suốt ngày lo lắng động viên mình học lên cao, động viên con gái đi du học còn mẹ thì suốt ngày lo "Nó yếu lắm chẳng biết giữ sức khỏe". Áy náy nhất là cái khoản đấy, còn lại tự xét mình là sống 22 năm không hối tiếc

Chia sẻ trang này