1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cuối tuần này tôi 20t...
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi quote nhầm.Bây giờ tỉnh táo quote đúng nhé.
    Sao lại không có ô hả chị. Hay chị bị mất? Năm ngoái em cũng mất 5 cái ô (hix) xong rồi bảo sẽ không bao giờ mua ô nữa. Nhưng hôm kia lại mua cái ô rồi. Hà hà, em thích ô lắm chị ạ. Trời mưa ý, nhất là đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy "những chiếc ô đi" thôi. À, chị có biết bài thơ cái ô của nhà thơ Pháp Georges Brassens:
    Cái ô (Người dịch: Phạm Hổ)
    1
    Trời mưa to trên con đường lớn
    Cô nàng bước đi không có ô
    Tôi có một, mới vừa phỗng được (bác đó mà có ô thì hay quá nhỉ chị nhỉ?)
    Chạy đuổi theo nàng để cứu giúp
    Tôi mời nàng cùng chung ô với tôi
    Vừa lau khô nước mưa trên mặt
    Rất đỗi dịu dàng nàng nhận lời...
    (Điệp khúc)
    Một góc ô nho nhỏ
    Đổi lấy thiên đường
    Nàng có một chút gì như thiên sứ, thật dễ thương
    Một góc nhỏ ở thiên đường
    Đổi lấy một góc ô
    Tôi có thiệt gì đâu nhỉ
    Ô hô hô!
    2
    Dọc đường, sao mà êm dịu
    Cả hai cùng nghe tiếng nhạc xinh xinh
    Của những giọt mưa thánh thót
    Gõ trên mái chiếc ô mình
    Tôi cứ muốn như trong cơn hồng thuỷ
    Nhìn trời mưa, mưa cứ liên miên
    Để giữ nàng trong vòng tôi che chở
    Suốt bốn mươi ngày, suốt bốn mươi đêm!
    (trở lại điệp khúc)
    3
    Nhưng tai hại quá, dù trong mưa bão
    Những con đường đều dẫn đến những nơi ở khác nhau
    Chỗ rẽ đến nơi nàng, đã cắt ngang, ác nghiệt
    Nỗi say mê cuồng nhiệt của tôi
    Phải chia tay với nàng rồi
    Nàng vừa nói: Cám ơn anh nhiều lắm!
    Và tôi nhìn theo cái dáng hình nhỏ nhắn
    Vui vẻ đi dần về phía trời quên lãng của tôi
    ------> em chưa bao giờ có anh nào cho đi nhờ ô nên đành phải mua cái ô vậy. Của mình vẫn hơn
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em post bài cho topic chị đỡ hiu quạnh chỉ có mình chị độc thoại, thế còn hay hơn khối bài spam vớ vẩn.
    Chị không có ô vì ... không có, không mua ô em ạ. Mọi lần chị toàn đạp xe, nếu mưa thì cũng chỉ ướt một tẹo thôi.
    Hôm nay chị làm liên tù tì đến tận 7h30 mới về đến nhà, ngồi được một tẹo lại đi lầm tiếp. Hai tay chị rã rời, bả vai như muốn rụng ra.
    Chị sẽ kể em nghe về chuyện cái ô sau vậy nhé.

    À, chị đặt tên bạn mèo nhà chị là bạn Bim Bim.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 14/08/2009
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chị đi làm vất vả quá chị nhỉ. Em hôm qua cũng đi chơi về khá muộn. Chị đặt tên là Bim ạ? Em nhớ ngày xưa đọc chuyện con Bim khóc hết nước mắt, không bao giờ đọc được hết cả, em còn tức tác giả mất bao nhiêu lâu vì để Bim phải chết. Ôi, em nói linh tinh thế này chị đừng bảo em nói dại nhé. Bim trong chuyện là chó mà khác Bim Bim mèo chứ. Thế bạn mèo màu thế nào hả chị? Hôm trước em cũng nặn mèo đất sét rồi sơn giống y mèo pi nhà em ngày xưa xong rồi tự nhiên nhớ kinh khủng. Bây giờ nhà em có chó thôi. À à, em tìm thấy một phần ba chai rượu trong phòng, hì hì, chắc sắp tới đến ngày sinh nhật ngồi uống rượu cho máu chị nhỉ?
  5. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trời rồi mới xin tiền bố mẹ. Ngại kin lên đc . Dạo này khủng hoảng đủ thứ
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mìn đã 23 tuổi rồi cơ đấy
  7. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Yêu Anh vô ngần.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 28/08/2009
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kira kira, mùa thu đang rơi xuống.
    Và lá vàng rơi rụng nhiều bên đường.
    Và em lặng lẽ đạp xe trên con đường mòn hun hút.
    Thực sự, những mùa thu đều độc ác như nhau, một sự độc ác đến ngọt ngào, như táo độc phù thủy tặng cho Bạch Tuyết, như những gì Anh tiêm vào trong người tôi. Sự lạnh lẽo và cô quạnh của mùa thu từ tốn nhẹ nhàng ngồi xé nỗi nhớ của tôi ra. Từng sợi, từng sợi một. Hết sức chậm rãi, dửng dưng cùng nụ cười lạnh lẽo trên môi. Chúng rơi xuống cỏ, nằm im lìm như những xác lá vàng kia. Tôi ước gì mình cũng được nằm trên cỏ miên man như thế, nhưng có Anh bên cạnh. Mùa thu sẽ không còn độc ác nữa.
    Sự cồn cào khiến tôi phát cuồng với chính mình. Tôi muốn được ở bên Anh, nhiều đến nỗi nếu như thấy được bóng Anh, tôi sẽ nhảy lên và cắn khắp người Anh, lên cây thánh giá trên tay Anh, để máu bật ra, để khỏa lấp cơn khát của tôi về Anh. Tôi vẫn thường nhủ rằng sẽ yêu Anh thật dịu dàng. Nhưng Anh như liều thuốc độc biến tôi thành một con quỷ khát máu. Tôi chỉ muốn nhào đến cắn xé Anh, khát khao máu trong người Anh và mọi thứ của Anh. Mỗi lần nhìn thấy Anh, tôi đều không thể kiểm soát được bản thân. Lúc nào tôi cũng khát khao Anh, muốn ngấu nghiến từng mảng da thịt của Anh.
    Sự điên cuồng khiến tôi không biết làm cách nào có thể sở hữu Anh một cách trọn vẹn, đánh dấu rằng Anh duy nhất là của tôi, hoặc giết Anh đi để Anh mãi là của tôi, không ai có thể sở hữu được. Không thể. Tôi không thể giết Anh chết được, tôi sẽ tự cắn xé mình đến bê bết mất. Tôi sẽ nức nở đến chết vì không có Anh bên cạnh. Anh phải sống để nuôi con quái vật trong tôi, và vỗ về nó ngủ yên.
    Mùa thu thật độc ác.
  9. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    10/9 này là em tròn 22 tuổi ! Nhưng chưa có 1 cái ji trong tay, bắt đầu chập chững vào cái tuổi 22, tự nguyện với mình sẽ phải làm cái jì đột phá trong tuổi này. Chúc cho các bạn có 1 tuổi 22 thật ý nghĩa. Tuổi 22 đẹp lắm !!!
  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 ngày, tôi nhìn mọi thứ qua nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu mãi vẫn chưa khỏi. Mùa thu thật độc ác.

Chia sẻ trang này