1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi 22...
    Sao mà trống rỗng...
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gái yêu của Anh chưa từng xem và nghe The Doors nhé!
    La ...la la la la lá la la... La vie en rose et tình yêu màu đeng.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @lang_le: này, hôm nào ở nhà thế, tôi mang quà qua cho. Mua lâu rùi mà chưa có time tới, hơn nữa lại ngại đi quá. Thời tiết dạo này oải thật đấy...
    Nhưng mà này, ko hổ dân chuyên văn nhể, viết hay phết, hị hị. Hum nào rảnh, qua tui chơi đê, ở nhà 1 mình, bùn kinh khủng!
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về thấy có quá nhiều khách viếng thăm chốn nghèo nàn tẻ nhạt của mình.
    @giot_nang: tuỳ tâm trạng người đọc thôi bạn, cám ơn sự nhạy cảm của bạn.
    @anh chai(en): trong khi anh đi chơi với gái thì em đã thịt xong The Doors của anh. Ít ra thì em cũng đã nghe The Doors khi anh mất cái chai của anh, nhé.
    @bác: định ém nhẹm tìm một chỗ cùng trời cuối đất không ai hay biết ta là ai. Chắc chủ nhật mời bác sang chơi hay tôi qua bác cũng được.
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 04/07/2008
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mình thấy đây là cái tuôỉ rất nhiều sự kiện:
    - Tốt nghiệp đại học
    - CHọn chỗ làm
    - sinh nhật 22
    ^^
    còn 12 ngày nữa là mình tròn 22 và bước qua tuổi 23 đấy sóng gió
    ^^
    nice day to all
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

     
    Mỗi ngày tôi đạp xe đi làm trong ánh nắng vàng vọt của chiều tà và rong ruổi về nhà đuổi theo những ánh sáng cuối cùng của ngày. Mùa hè đến chưa? Đến rồi đấy khi mỗi ngày được đánh dấu bằng những cơn mưa, tầm tã, u ám. Tôi mơ về một cái ô màu xanh táo đi giữa không gian xám ấy, sáng cả một góc đường. Rồi ngày sẽ sớm tắt, và đêm cũng sớm đến. Tôi sẽ không đạp xe trong ánh mặt trời nữa, không để mặt trời ở bên phải và bóng mình đi cùng ở bên trái nữa. Mùa hè đang trôi và ngày cũng ngắn dần. Tôi sẽ đạp xe trong bóng tối đặc quánh của đêm, trên con đường hắt hiu ánh đèn, bên cạnh một đại lộ vắng lặng thênh thang. Những giấc mơ có tan vỡ trên ấy không? Tôi nghĩ đến tiếng rơi xuống, thánh thót trong ngần như ly thuỷ tinh vỡ. Tôi nghĩ đến nó ngay khi những giấc mơ của mình chưa thành.
    Tôi phải đi hết bao nhiêu con đường để thấy mình lớn, phải mất bao nhiêu giấc mơ mới thấy mình thực sự sống. Tôi băng qua những thảm cỏ xanh mướt sau mưa, nhìn những cành bồ công anh bay hết sợi chỉ còn trơ cuống đứng hứng nắng. Gió đã cuốn chúng bay về đâu? Còn tôi, tôi sẽ cuốn về đâu.
    Phải đi hết bao nhiêu con đường người ta mới tìm lại về nhà mình, đứng lặng lẽ trước cánh cửa nhà. Đó là những cuộc hành trình dài, những chuyến rong chơi, một cuộc chạy trốn hay đơn giản chỉ cần đi để thay đổi, để thấy mình khác? Cuối cùng mọi thứ dừng lại trước một cánh cửa. Khi bạn mở cửa, sẽ là bóng tối bao trùm hay một ánh đèn sáng chong chờ bạn? Đóng cửa lại đi, và bạn gạt đi mình đã làm vỡ bao nhiêu giấc mơ, đi qua bao nhiêu con đường. Đơn giản sẽ là một giấc ngủ.
    Tôi nằm, nhắm mắt lại. Những giấc mơ ùa về trong nền của bóng tối. Choàng tỉnh dậy và nhìn mình trong gương. Tôi thấy gì? Một người lạ hay tôi?
     

    được baron sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 04/07/2008
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi của tuổi 22 là tôi của 3 năm về trước. 3 năm khoảng thời gian kô đủ dài mà cũng kô ngắn, 3 năm với biết bao sự đổi thay.
    22 tuổi với bây giờ khác nhau nhiều quá, suy nghĩ kô già đi chỉ là thực tế hơn mà thôi.
    Tuổi 22 thật tươi sáng và đẹp đẽ.
    Chúc cho bạn với tuổi 22 luôn vui vẻ, yêu cuộc sống và kô ngừng ước mơ, thực hiện những ước mơ của cuộc đời mình.
  8. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về thành phố trên hoa táo.
    Thành phố nhỏ và đơn giản chỉ có những cánh đồng, một cối xay gió màu đỏ và một công chúa Hạt Táo chạy lon ton trên những cánh hoa. Mọi thứ đủ nhẹ nhàng để bông hoa táo vẫn rung rinh trong gió.
    Công chúa Hạt Táo ngủ trong cối xay gió màu đỏ, mỗi ngày tỉnh dậy trong ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ bé tẹo trên cao. Nếu một ngày nào đó mặt trời không sáng chói rọi qua ô cửa, công chúa sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng đó là chuyện còn xa lắm. Bởi vì sẽ không có ngày mặt trời quên chiếu sáng. Công chúa vẫn mở mắt tỉnh dậy mỗi ngày trên ụ rơm vàng. Vì thế nên tóc công chúa bao giờ cũng thơm mùi rơm.
    Mỗi ngày công chúa đi thăm cánh đồng của mình. Những cánh đồng không bao giờ mất đi, không bao giờ tàn úa, mãi mãi rì rào hát những bản nhạc Jazz bất tận. Những bông lúa chín mọng, vỡ đôi ra và những bài hát được sinh ra như thế. Công chúa chạy từ cánh đồng này đến cánh đồng khác, váy bay trong gió, nhún nhảy hoà mình trong những bài ca, trong ánh mặt trời. Công chúa Hạt Táo chạy mãi cho đến cuối cánh đồng, nơi tận cùng của cánh hoa táo, nơi cô nhìn thấy một khoảng không vô tận. Gió bảo rằng có những bông táo khác và có những thành phố khác. Công chúa chỉ có thể nhảy từ cánh hoa này sang cánh hoa khác nhưng không bao giờ có thể nhảy từ bông hoa này sang bông hoa khác.
    Công chúa ngồi vắt vẻo nơi rìa cánh hoa táo, chân đong đưa và chống cằm nghĩ ngợi. Công chúa vẫn ngồi ở đấy cho đến khi nhìn thấy hoàng hôn. Khi ánh mặt trời yếu dần, công chúa phải chạy về với cánh đồng và hát ru cho những bông lúa ngủ.
    Có một ngày công chúa ngồi rất lâu trong ánh hoàng hôn. Mái tóc thơm mùi rơm nhuốm vàng màu nắng đỏ. Khi trời tối, những bông lúa bắt đầu quấy và chúng hát những bản death metal. Những cánh đồng không bao giờ chết. Nhưng khi ánh mặt trời tắt và bóng tối bao trùm thì những cánh đồng hát những bài ca chết chóc tang thương. Những bông lúa hát về những điều mà chúng thèm muốn nhưng không bao giờ có được: cái chết.
    Khi công chúa trở về với cánh đồng, mặt trời đã tắt nắng, những bông lúa màu đen, những cánh đồng không còn màu vàng và xanh nữa mà chỉ có màu đen. Cối xay gió đỏ cũng màu đen. Tóc công chúa sáng trong ánh trăng, nhưng cũng màu đen. Công chúa đi lặng lẽ trên cánh đồng giữa những bản death metal gào khóc bởi những bông lúa. Cối xay gió đứng sừng sững và lạnh lẽo im lìm. Trong bóng tối, giữa những bản nhạc chết chóc, công chúa thấy gió mơn man mái tóc mình, thấy mùi của cỏ bám trên váy, mùi của lúa rất nhẹ nhàng và mùi của rơm trong cối xay gió. Công chúa trôi trên những cánh đồng, hát những bài ca du dương và trở về với cối xay gió, ngoan lành ngủ trên ụ rơm của mình. Những cánh đồng cũng đi ngủ.
    Vì thế mỗi ngày công chúa phải về với cánh đồng trước khi ánh mặt trời tắt để hát ru cho những bông lúa. Mỗi sáng nếu mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ thì công chúa sẽ tỉnh dậy. Rồi công chúa đi qua những cánh đồng nghe chúng hát Jazz, đi mãi đến cuối cánh hoa và ngồi vắt vẻo trong ánh mặt trời.
    Và mặt trời vẫn cứ chiếu sáng mỗi ngày, những cánh đồng vẫn rì rào những bản Jazz, công chúa Hạt Táo tỉnh dậy trên ụ rơm vàng và ngồi vắt vẻo ở rìa cánh hoa táo nghĩ ngợi.
    Đến một ngày.
    Mặt trời vẫn chiếu sáng. Cối xay gió màu đỏ vẫn quay nhè nhẹ. Những cánh đồng hát Jazz rì rào mời gọi. Những bông lúa chín lại vỡ đôi và những bản nhạc vẫn cứ thế sinh ra. Công chúa vẫn đi trên cánh đồng, mái tóc thơm mùi rơm. Những bản nhạc vẫn cứ ngân nga cho đến chiều hoàng hôn và chờ công chúa về để ru ngủ trong ngoan lành.
    Ánh mặt trời tắt và những bông lúa bắt đầu hát death. Chúng gào khóc và chảy máu trong đêm. Chúng quằn quại trong gió rét, táp vào nhau khiến những hạt lúa bật ra rơi xuống đất ngất lịm. Tiếng thét chói tai xé rách gió, xé rách những cánh quạt của cối xay gió, những viên gạch bị bào mòn. Cánh đồng đau đớn suốt đêm. Những bông lúa khóc cùng nhau và cứa nhau chảy máu bằng những thân sắc cạnh của mình. Bóng tối đặc quánh và công chúa không về.
    Công chúa sẽ không bao giờ trở về. Vì thế cho dù mặt trời vẫn chiếu sáng vào ngày hôm sau, nhưng những cánh đồng run rẩy trong những bản metal. Chúng thều thào hát những bản gothic với chút sức tàn cuối cùng của mình. Cối xay gió tả tơi đứng lặng lẽ một mình.
    Bông hoa táo rụng xuống, nhẹ nhàng trong gió, êm ái trên cỏ xanh. Mọi thứ rữa dần trong đất. Những cánh đồng chết đi. Cối xay gió vỡ vụn. Và đó là khi công chúa Hạt Táo không trở về trong ánh hoàng hôn trên cánh đồng.
    (by Jess and Bư)
    Được lang_le sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 18/07/2008
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    đã đọc và đồng cảm nhưng ko biết phải nói jì vì cuộc sống có quá nhiều sự cô đơn ...và những người cô độc lại hay đọc những câu chuyện về sự cố đơn
    Happy bitrhday !
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    và bây h lại thấy 1 đang người tiếp tục "lặng lẽ" đấy ^^!
    lặng lẽ ko ngủ đi

Chia sẻ trang này