1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 04/08/2008
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Vài tháng nữa là tôi tròn 22 tuổi, trường tôi đang theo học có thời lượng giáo trình là 4 năm, có nghĩa là tôi mới tốt nghiệp được 1/2 tháng. GĐ của tôi bảo mới ra trường như tôi thì giống như tờ giấy trắng, viết gì lên đó là không thể xoá được, vì thế nên phải chọn lọc những gì được viết lên. Tôi thì tôi không nghĩ đến "phần trắng" mà nghĩ đến phần dòng kẻ, tờ giấy nào cũng có dòng kẻ, điều đó là hiển nhiên. Chà! dòng kẻ thì có màu đen! tức là trong tờ giấy trắng đã có chút đen tối trong đó rồi. Nếu bảo cái gì đó là vô hại, là "trắng" thì hẳn là đã sai, nó chỉ "trắng" nếu ta chỉ nhìn vào phần trắng và và viết vào phần trắng, còn nếu viết vào phần đen thì sẽ sai lề và khó đọc.
    Mới ra trường nên tôi nghĩ thế !
  3. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi rùi. Bước sang tuổi 23 được 1 tuần rùi. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm...
  4. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 22 là mốc quan trọng: đánh dấu sự kiện tôi có thể sống tự lập, tự chủ về tài chính có nghĩa là tự do, không còn cảm giác mình là kẻ sống nhờ vào bố mẹ, mình có thể tự làm ra những gì mình cần.
    Bạn bè tôi nhiều đứa có thể tự lập trước tuổi 22 rất xa, còn tôi là người bình thường (như nhiều người) tức là tôi cũng chẳng tài cán gì.
    Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường: không giàu cũng chả nghèo, ngoại hình tôi cũng bình thường : đen, ngắn người, không bị lé, chân cao chân thấp, mắt to mắt nhỏ, không bị dở hơi, nói chung là bình thường. Còn mọi người khi nói với tôi, nhận xét của họ rất đa chiều và trái ngược nhau. Có đứa con gái làm chung chê rằng tôi thấp hơn nó, tôi liền khen nó tốt giống nên chân tay phát triển, con gái thật khó hiểu: nói như thế thì lạithích và cứ lẽo đẽo đi theo để được nghe nói đểu. (Nói thêm: theo kinh nghiệm của tôi thì đa số con gái có vấn đề về dây thần kinh logic, chả theo quy luật gì cả)
    Cuộc sống năm tôi 22 tuổi cũng bình thường, nghĩa là sáng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm, chiều về ăn tối, tắm rửa rồi đọc sách, không thì lên mạng như hôm nay, hoặc là cà phê, nhậu nhẹt, nói chung là đơn điệu, chán nản như những gì bạn đang đọc.
    Người ta bảo rằng chán nản là do con người không có mục đích sống, giống như khi chúng ta băt đầu thi học kỳ thì tất bật, chỉ mong chóng qua, nhưng khi qua rồi thì thấy không có gì làm, vô nghĩa. Nói về mục đích sống: thực sự mục đích là cái bia để con người hướng vào nó, tôi ngưỡng mộ Che và cũng ngưỡng mộ bill gate, họ đều có niềm đam mê, Che có mục đích giải phóng các dân tộc, Bill có mục đích kiếm tiền, và đều quyết tâm làm bằng được, tôi cam với bạn rằng khi họ chết họ đều rất mãn nguyện vì đã được sống theo mục đích của đời mình. Còn tôi 22 tuổi: sống chả có mục đích gì.

  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bụi hoa trước nhà
    (cầu thang ở góc trái chỉ tượng trưng, không ai dùng cả)
    [​IMG]
    Lối vào nhà,
    [​IMG]
    Mành mành góc phòng
    [​IMG]
  6. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn đẹp đấy, nho nhỏ, dễ thương, riêng cái cầu thang bên trái có thể dùng để bẫy ăn trộm.
    Mới đi ăn trưa về. Đang nghe "bài tình ca cho giai nhân", tâm sự phết : "ơi em vất vả, nợ đời quỳnh hoa, ơi em rất lạ, hiểu được lòng ta" Em hiểu được lòng ta? chắc chả có ! Tôi đã từng có cảm giác em hiểu được lòng tôi, em rất ngoan và thông minh. Có lần em cùng tôi ngồi uống nước bên hồ ở làng đại học Thủ Đức, em vô tình để nước dừa bắn lên người, tôi trêu rằng làm mất hình tượng em tôi, em xin lỗi, bảo rằng rất thích ăn dừa, rồi hỏi tôi nếu em vô tình để nước bắn ướt áo thì tôi sẽ làm gì, làm gì nhỉ? chả biết, đưa em về, thế thôi.
    Em có nhiều câu hỏi tôi rất lạ: Có thích em bé k? ra trường rồi định bao giờ lấy vợ? không, em bé hôi lắm. Khi nào có người chịu lấy thì cưới.
    Tôi quen em đã 2 năm rồi, em dễ thương, xinh xắn, đối xử tốt với tôi, tôi thương em rất nhiều và em biết điều đó, chừng đó năm tôi quen em cũng là chừng đó năm em có bạn trai, bạn trai em là bạn thân của tôi, hắn cũng biết mối quan hệ của tôi - em và cũng chả ghen tức gì, lại còn sung sướng nữa, hắn bảo tôi cứ việc đi chơi với em, vì hắn đi với em cũng đã nhiều rồi, thế đấy ! hắn và em đi chơi, làm gì, nói gì hắn cũng kể cho tôi nghe, tôi cũng thế.
    Hôm nay tôi giới thiệu được 2 khách hàng. GĐ khuyên tôi phải kiên trì, bị thất bại 20 lần rồi mới thành công được 1 lần, thế mà tôi gọi cho 17 khách hàng thì đã được 2 người, có nghĩa là tôi đã thành công hơn bình thường rồi, thế mà An gọi có vài lần đã được nhiều hơn tôi, chắc chỗ tôi toàn là super cả.
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nhà đẹp quá . thích nhất cái bụi hoa trước nhà. và cái máy vi tính trong phòng bạn
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi rồi, thích ghê nhỉ, tớ cũng 22 quá mấy tháng,
    Cuộc đời tích cực hay tiêu cực chính là ở chúng ta, cố lên nhé, hãy sống vui, chứ tớ thấy cậu trầm và quá nội tâm.
    Nhà cậu thích thật, tớ thích nhất cái cửa sổ phòng cậu
    Hờ hờ, mà chán đời thì kiếm lấy ai vừa mắt tình cảm yêu đi, thế là hết chán ngay
    Được alerk sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 05/08/2008
  9. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã 22 tuổi ruỡi mất rồi.Thấy mình còn xanh non quá.
    Cụng mấy ly bia mừng bạn truớc khi sang 22.Số đẹp lắm đấy đều đặn tròn trĩnh.
  10. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm 22 tuổi: rất ít kihi nào buồn, và bạn tôi cũng vậy, kỳ cục, bạn tôi gọi cảm giác đó là dở hơi và khi nào bạn ấy buồn tức là bạn đang dở hơi. Tôi biết rằng bạn ấy đang đọc những dòng này và tôi muốn nói với bạn tôi rằng trông bạn dở hơi rất dễ thương. Khi bạn tôi bình thường, tức là không dở hơi, hễ tôi nói cái gì là bạn lại trợn mắt lên và vặc lại, khiến tôi khá tẽn tò.
    Còn đối với tôi 22 tuổi cảm giác buồn không cần thiết, ai cũng có thể tác động để cho mình hết buồn, đơn giản thôi, hát karaoke, bật nhạc to vào, sôi động vào là hết buồn.
    Còn 2 tháng 7 ngày nữa là tôi tròn 22 tuổi.

Chia sẻ trang này