1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và tôi thấy mình vô nghĩa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbm, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Và tôi thấy mình vô nghĩa


    Tôi thường ngủ dậy lúc 7.30 buổi sáng ,vui vẻ đến trường để học tiết đầu tiên lúc 8 giờ .Sáng nào cũng vậy ,dậy đúng giờ và vui vẻ .
    Có khi tối mịt mới về ,không lớp học thì thư viện ,không thư viện thì phòng thực hành .Có khi hôi hám bẩn thỉu vì mùi các chất khí trong phòng thí nghiệm vẫn bám ở tóc ,ở áo quần .
    Cuộc sống thật vui và tôi như quên đi bao buồn phiền .Bạn đã từng nói yêu cô gái nào chưa ? Bạn đã từng bị từ chối chưa ? .Có khi nào đơn côi ,có khi nào túng bấn ?
    Dũng cảm và dũng cảm .
    Mấy hôm nay nhận được tin nhà ,bạn thân của tôi đã mất ....
    Thấy mình vô nghĩa ,sáng không dậy nổi ,lê lết đến trường như kẻ mộng du ,tối về như bóng ma ,ăn uống qua loa rồi vùi mình vào những cơn mộng mị .
    Cuộc sống à thế ,bạn thân thương ,người tôi yêu quý đã đi mãi rồi ư ? Vĩnh viễn rồi sao ? Chợt thấy mình nhỏ bé ,thấy mình đơn côi .Thu sầu vĩnh biệt bạn yêu .Cuộc đời rộng lớn và đẹp tươi còn bao điều cần phải làm ,một sáng thức dậy còn thấy mặt trời là còn hạnh phúc ,mong bạn yêu yên nghỉ .Tôi biết những hoài bão của bạn .
    Tìm kiếm cái bé nhỏ trong khôn cùng ,trong vô nghĩa ,thấy mình như thêm lòng dũng cảm ,thêm nhiều vui tươi
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều khi quá buồn .Nhiều khi thấy mình hẫng hụt .Sống và chết sao mà mong manh .Ai hôm nào cười nói với ta ,nay bạn yêu đã trở thành người thiên cổ .Ngàn năm sau thu sầu vĩnh biệt .Chỉ thương bạn còn trẻ quá ,bao nhiêu hoài bão ,bao nhiêu ước mơ .Thương cha mẹ bạn ,hai tấm thân già có chịu nỗi hay không .Chắc mẹ hiền lại khóc con đến cạn cả nước mắt thôi .
    Nhiều khi nằm mơ ,ngỡ mình đã chết rồi ,giật mình tỉnh dậy nước mắt đầm đìa .Sống rồi chết .
    Hôm nhận được tin bạn mất ,lặng người đi .Nhớ ngày nào tôi sang đây ,mình còn ôm nhau ở sân bay ,cười cười nói nói hẹn ngày tái ngộ ...Phương trời xa vẫn nhận được thư bạn .Những năm tháng học trò mình cùng vui cùng buồn ,có gì cũng tâm sự cho nhau .Bạn đi xa mãi ,vĩnh viễn chúng mình không còn gặp nhau trên thế gian nữa rồi bạn ơi .Sáng nay tôi ngủ dậy ,lại nhìn thấy mặt trời .Mong sao nơi suối vàng kia bạn yêu yên giấc ,tôi biết những hoài bão của bạn,cuộc sống còn nhiều điều cao đẹp ,bạn mến thương sẽ không phải thất vọng về M. đâu ............
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này buồn thật! Xin chia sẻ. Hãy tiếp tục thực hiện những giấc mơ. Cái chết có ý nghĩa hình như phải là sự mạnh mẽ của những người thân yêu đang sống. Cố lên bạn nhé!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  4. Mien

    Mien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thường nhủ mình rằng mọi cái xảy ra đều có một reason nào đó, vẫn luôn tin như thế. Dù có quá nhiều điều không thể hiểu, không thể cắt nghĩa. Ừ thì con người nhỏ bé và không nhìn được từ những góc khuất khác ngoài tầm nhìn của mình, nên tự coi là vẫn có những reason cho điều gì đó nhưng chỉ có mình không nhìn ra hoặc chưa đến lúc biết đến nó mà thôi. Nhưng với cái chết, với sự ra đi của những người mình yêu mến, của một người trẻ tuổi chưa hẳn mình đã thật thân, chưa hẳn mình đã thật hiểu, chưa hẳn mình đã quen, có thể mình còn không biết... không thể, không muốn và không muốn chấp nhận rằng có một reason, có ý nghĩa nào chứ? có căn cớ nào đủ hợp lý và có nghĩa cho điều ấy chứ? ...
    dù vẫn sống tiếp, vẫn phải tin và vẫn luôn muốn tin rằng điều đó luôn tồn tại- REASON
    cho sự cảm nhận có nghĩa
    và cả những lúc thấy mình vô nghĩa
    Xin gửi tới người chưa từng quen, bạn của TBM
    Gửi đến em, TBM
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị Mien đó hử ,cám ơn chị nhiều nhé [rose]

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn anh nhỉ . nhưng em tin anh sẽ vượt qua được mà ........... hãy sống tốt cho bản thân mình , người bạn đã mất của anh sẽ buồn lắm nếu biết anh vì người ấy mà suy sụp đấy .......... vững vàng lên anh nhé
    Blue Angel Blue Angel
  7. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi một người thân quen chợt đột nhiên biến mất ... con người thật sự cảm thấy mình vô nghĩa nếu trước đó không làm được gì ...
    Rất thông cảm với cậu đấy haminh ạ !
    Sign Up Now
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé ,người quen rồi ,sao biết tớ là haminh .
    Tặng mọi người mấy bài thơ chuối tớ vừa làm nhé .Tớ hết buồn nhiều rồi
    Bỗng dưng thấy mình vô nghĩa
    Bỗng dưng tất cả ảo hư
    Lang thang trên đường đêm lạnh
    Nghe buồn văng vẳng tiếng mưa
    Đi tìm một chút mong manh
    Khôn cùng nơi đâu mù mịt
    Nước mắt thẫn thờ lòng ai
    Nuốt ực sầu dâng chua xót
    Ngày mai rồi cũng sẽ qua
    Bóng em cũng là xa mãi
    Hôm nay rồi sẽ nhạt phai
    Ngày xưa chỉ còn hoang dại
    Ta níu lòng mình ở lại
    Với bao tuyệt vọng khôn cùng
    Để có những phút lạnh lùng
    Ngạo nhìn ngày xưa giãy chết
    Bài nữa này :
    Chàng hoàng từ
    Bị hoá làm kiếp ve
    Chờ mùa hè
    Biến thành người trở lại
    Chờ đợi mãi
    Thu vàng lá buồn rầu
    Bóng hè đâu
    Nắng vàng xa biền biệt
    Rồi đông tới
    Lạnh lẽo cơn gió lùa
    Tiếng đập khua
    Nghe bốn bề xao xác
    Rồi xuân qua
    Mơn mởn những lọc chồi
    Mùa đơn côi
    Thôi hết rồi băng giá
    Dòng thời gian
    Vô tình và hối hả
    Hè lại sang
    Thấp thoáng những cánh diều
    Chàng hoàng tử
    Nấp mình trong kẽ lá
    Ve ve ve
    Không trở lại hình người
    Vì mùa hè
    Không là mùa ve nữa
    Lâu quá rồi
    Tiếng ve chết còn đâu
    Chàng hoàng tử
    Đành làm kiếp ve sầu
    Dù mùa hè
    Đã chết từ rất lâu


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thực sự đen tối và bất hạnh đến như thế sao ?? Ngày lại ngày trôi qua , Tôi đã từng như bạn ..đã từng phải bất hạnh cô đơn ...những ngươì bạn thân yêu và gắn bó với tôi phải lên đường đi lính ...để lại tôi và con đường phía trước rộng và dài vô cùng , nhiều lúc muốn khóc muốn gào thét thật to . muốn đập phá cái khoảng không gian cô đơn im lặng đáng sợ xung quanh ta .....
    Mỗi con người mỗi số phận , mà dường như đã được định trước ...u uất đau khổ , hận và xót xa ...rồi sẽ trôi theo dòng nước... ai cũng có những năm tháng đau khổ nhất của đời người nhưng rồi tất cả sẽ đi qua ....
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic

Chia sẻ trang này