1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi summersnow, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vá **********?

    Chia tay tình yêu 2 năm rồi, giờ mình đang hạnh phúc với tinh yêu mới. Chỉ còn 3 tháng nữa là lên xe hoa. Nhưng lúc nào mình cũng thấy mặc cảm và bị ám ảnh bởi cái quý giá nhất đã trao cho người cũ rồi. Có khi mình nghĩ nên nói thật chuyện này cho chồng tương lai của mình biết. Nhưng dù chồng mình có bao dung và thương mình đến đâu thì anh ấy vẫn có thể bị nó ám ảnh. Mình không muốn thế một chút nào. Có người bạn khuyên mình nên đi vá **********. Mình nghĩ có thể đây là phương cách tốt nhất cho mình. Không phải lừa dối, mà vì để êm cửa ấm nhà có lẽ mình phải làm thế. Bạn nào biết ở đâu có dịch vụ này, mách mình với nhé. Có tốn kém lắm không? Có an toàn không?
  2. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nếu người ta yêu thật lòng thì có lẽ không phải lo chuyện đó, cái này phải là ở bên tư vấn tình yêu chứ nhỉ, sao lại bên GDGT
  3. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Úi !
    cài pà nài bao tuổi ồi mờ còn suy nghĩ kiểu nài nhỉ !
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    1. Chỉ còn 3 tháng nữa là lên xe hoa, trong khi chồng tương lai chưa biết về ********** của em ---> chưa có một tình yêu thực sự --> nguy cơ tình yêu - hôn nhân không bền vững.
    2. Ở người thực sự hiểu biết, thoáng đạt; chữ TRINH không phải là cái màng sinh học, đó là cả tình yêu chân thành, thuỷ chung, luôn vun đắp cho nhau. Nếu biểu hiện dối trá thì nên sửa, hoặc dối trá có hệ thống thì sẽ nhận được chữ TỞM dán vào mặt.
    3. summersnow hiểu bài "Đoá hoa vô thường" thế nào? Phân tích thật cặn kẽ nhé.
  5. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi bạn, bây giờ quan niệm của đàn ông cũng thoáng hơn xưa nhiều rồi.
    Chúc hạnh phúc.
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    2 bạn yêu nhau bao lâu rồi ? chưa xxx à ??? hiếm quá nhỉ ?
    Tình yêu bây giờ khó giữ đến tân hôn lắm ... yêu 1 thơì gian là xxx vơí nhau rôì , nên chuyện còn hay mấy cũng đâu quan trọng nưã ...
    Lạ quá ..anh ấy chắc là ngươì đàn ông còn xót laị trên đơì naỳ
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế này, nếu bạn đã xxx với người cũ nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa cho người mới xxx ( ko biết bạn yêu người mới bao lâu rồi) nếu người mới biết sẽ cho là bạn yêu người cũ hơn, hoặc mình kém thằng cha cũ. Vậy nên xxx khẩn trương lên.
    Có thằng bạn đại học cũng đến đêm tân hôn mới phát hiện vợ mình ko còn zin, cuối cùng lục đục rồi chia tay.
    Còn chuyện này thật 100% của chính tôi. Mối tình đầu của tôi lấy chồng vẫn sống hạnh phúc, mặc dù trước đó đã xxx rồi. Cũng thắc mắc, sau này tâm sự mới biết cô ấy cũng xxx với đ/c kia trước khi cưới, mà chả hiểu sao lúc đấy đ/c kia không nhận ra cứ tưởng mình là người đầu tiên
  8. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, có khi đồng chí kia cũng mất đến... vài lần rồi, tốt nhất cả hai cùng thổ lộ ra cùng nhau 1 lèo, 3 tháng chắc vẫn còn kịp để đả động
  9. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đi vá ********** là Hèn và Ngu ngốc!
    Chí có 2 trường hợp xảy ra khi cô đi vá **********:
    1. Thằng ku chồng chưa cưói bị lừa, tin là cô virgin lắm -> ngu thì chết, vả lại đôi lứa xứng đôi; notable!
    2. Nó phát hiện ra, tỉn cho cô một trận, đòi ly dị -> cũng NTC, nhân quả!
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rì xảy ra nếu đ/c cũ gặp đ/c mới nhỉ
    Cứ huỵch toẹt ra, tới đâu thì tới, không sau này còn khổ nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này