1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi summersnow, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải khổ sở và đau đớn vậy ,Dù có làm lại ********** thì đâu có lấy lại được trinh tiết đâu .Lại có ý nghĩ lừa nhau đến khổ sở sau lại rách việc ra ,cứ có đến đâu lo đến đó có hay hơn ko
  2. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    .... Theo bản thân , Tôi thấy có hai cách an toàn ...một là trước khi bước vào mối quan hệ tình cảm thật sự,bạn nên xem thái độ, tính cách và con người anh ấy thế nào ,cho anh ấy biết sự thật....chẳng việc gì phải mặc cảm và ân hận vì đã trao nó cho ai,chẳng phải đó cũng từng là tình yêu của bạn???Cách thứ hai là giấu nó đi cho êm . trường hợp của bạn có lẽ phải dùng cách thứ hai nếu bạn không muốn mạo hiểm với hạnh fúc của mình, mất khoảng 2 triệu thui... Tôi thì không bao giờ tôi dùng cách thứ hai .. chúc may mắn ..
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đi làm đi! đến khi cưới cho nó xong! các bác đừng đặt vấn đề đạo đức lên đây mà bảo người ta để yên.ta phải phòng trường hợp xấu nhất chứ! VÁ đê!
  4. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  5. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ ntc178: cậu nói có vẻ khả thi đấy, nhưng mình chả biết chỗ nào tối mà kín đáo cả.
    Mình không phải kẻ hay nói dối, dù sao chỉ muốn giữ HP gia đình. Tât nhiên khi chọn làm chồng thì mình đã hiểu rõ về anh ấy, nhưng mình không dám chắc thái độ của anh ấy khi phát hiện ra sự thật của mình đâu. Mình cũng không đủ can đảm để nói đâu.
    @vnbui: chỗ đó ở đâu vậy bạn?
  6. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vá thì có thể che giấu được bạn ạ nhưng cái kim trong bọc có ngày lòi ra, bạn phải biết chồng tương lai bạn nghĩ gì có ác cảm chuyện này ko?? là điều quan trọng nhất
  7. tuyetlanh1

    tuyetlanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói thì cũng khó. Thằng đàn ông nào chẳng nói ko nghĩ đến chuyện trưóc kia nhưng thực tế ko hề như thế. Bình thưòng thì không sao nhưng đến lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì những chuyện đấy lại được lôi ra đấy. Em nên nghĩ kĩ nhé.
  8. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nhớ chọn dịp nào anhg ấy say say chút nhé, hay tự gài cũng được.. nhưng điều đó tùy thuộc vào khả năng của bạn thôi, nói dối đôi khi cũng có lợi, có những điều kiên quyết ko khai dù địch tra tấn cỡ nào...
    100% thằng đàn ôn biết vợ mình mất zin trong đêm tân hôn đề u có kết quả ko tốt đẹp, còn thằng nào b6 bô ko quan tâm, rất rộng lượng đều là nói phét...
  9. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    sau lòi ra, địch có tra tấn cỡ nào cũng kiên định con đường đã chọn, kiên quyết ko khai...
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mấy hôm trc xem cái đĩa hài nội dung đại loại thế này:
    Có 1 thằng cha hình thức tương đối, có vợ con đàng hoàng nhưng tính lại trăng hoa, luôn thích tòm tem.Nó cho các anh zai những lời khuyên bổ ích như sau:
    1.Cặp bồ vợ phát hiện ra cứ chối, chối nhiệt tình, chối lia lịa, cứ cãi chày cãi cối quyết ko nhận>>thà chết chứ ko chịu hy sinh>>kiểu gì cũng thoát.
    2. Vợ bắt đc tận tay, day đc tận trán cũng....vẫn cứ chối, chối cho đến khi...vô tội>>thế là thoát.
    Với trường hợp của bạn này, mình như tốt nhất là bạn im lặng. Nếu có thể thì ..."tìm hiểu" hết đi.Sau khi "tìm hiểu" cũng vẫn cứ im lặng như bình thường. Có thể sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
    1/ Thằng cha kia biết bạn đã từng...nhưng ko nói năng hỏi han vặn vẹo gì>>ok lấy cha đó.
    2/Thằng cha kia...ko biết bạn đã từng...vẫn hồ hởi và phấn khởi mỗi khi ở bên nhau >> ok, cũng vẫn cưới.
    3/ Thằng cha kia biết bạn đã....và có ý hỏi han chi tiết tỉ mỉ kỹ lưỡng >> bạn nên thu xếp để thông báo với gia đình họ hàng nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu rằng bạn chuẩn bị....có ng yêu mới.
    Ko phải dằn vặt mình bạn ạ, việc làm đó là ngu xuẩn. Bạn chỉ cần nhớ rằng, mình là ng` luôn yêu chân thành, thuỷ chung thì rồi trc'' sau gì, tấm lòng của bạn cũng sẽ gặp đc ng` đàn ông xứng đáng.
    Chúc hạnh phúc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này