1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi summersnow, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng, công nhận đàn ông nhiều khi thù dai hơn đàn bà nữa... nhất là về cái màng, có cãi cọ thường lôi ra đay nghiến... sau đó là li dị...
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi lấy nhau nó còn lăn tăn đay nghiến cái màng của nợ ấy thì chả nhẽ đứt gánh giữa đường, lỡ mất 1 đời ng à???
    Đàn ông lúc chưa đụng chuyện thì thằng nào chả nói rõ to là "thời buổi này hiện đại, văn minh, là k cổ hủ, k wan tâm , yêu con ng chứ k fải hình thức, vưn vưn và vưn vưn". Nhưng khi biết ng mình yêu k còn trinh trắng thì thằng nào cũng đau đầu suy nghĩ. Nếu vượt wa đc thì vết nứt có hàn gắn mấy vẫn còn dấu vết. Mỗi khi nhìn vào lại thấy buồn vì sự k trọn vẹn.
    @ Chủ topic: Nếu chồng hỏi thì nói thật, k hỏi thì chớ dại mà khai ra. Tốt nhất là nên đi vá. Ở bệnh viện chẳng ai ng ta cho fép bác sĩ và víu mấy thứ này đâu. Tốt nhất là đến các thẩm mỹ viện lớn có uy tín, thường thì bác sĩ là ng có kinh nghiệm làm việc trong các bệnh viện lớn ra ngoài làm tư ở các thẫm mỹ viện. Giá cả tuỳ thuộc vào loại chỉ y khoa mà khách hàng chọn. Loại chỉ có đường kính càng nhỏ càng đắt tiền (tôi nhớ là có 2 loại, mỗi sợi khoảng trên 200k). Trung bình khoảng trên dưới 3tr/ca.
    Chuyện này k fải vấn đề lừa dối về mặt đạo đức mà là chuyện hạnh fúc cả đời mình. Làm cũng vì tình yêu và vì k muốn chồng bị tổn thương thôi. Chỉ có cái xã hội còn nhiều tàn dư của tư tưởng fong kiến lạc hậu như VN mới có cái kiểu làm kỳ cục như thế này. Chung quy lại chỉ đàn ông là sướng cái thân, fụ nữ khổ đủ đường.
    Chúc bạn chủ topic luôn hạnh fúc!
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi lấy nhau nó còn lăn tăn đay nghiến cái màng của nợ ấy thì chả nhẽ đứt gánh giữa đường, lỡ mất 1 đời ng à???
    Đàn ông lúc chưa đụng chuyện thì thằng nào chả nói rõ to là "thời buổi này hiện đại, văn minh, là k cổ hủ, k wan tâm , yêu con ng chứ k fải hình thức, vưn vưn và vưn vưn". Nhưng khi biết ng mình yêu k còn trinh trắng thì thằng nào cũng đau đầu suy nghĩ. Nếu vượt wa đc thì vết nứt có hàn gắn mấy vẫn còn dấu vết. Mỗi khi nhìn vào lại thấy buồn vì sự k trọn vẹn.
    @ Chủ topic: Nếu chồng hỏi thì nói thật, k hỏi thì chớ dại mà khai ra. Tốt nhất là nên đi vá. Ở bệnh viện chẳng ai ng ta cho fép bác sĩ và víu mấy thứ này đâu. Tốt nhất là đến các thẩm mỹ viện lớn có uy tín, thường thì bác sĩ là ng có kinh nghiệm làm việc trong các bệnh viện lớn ra ngoài làm tư ở các thẫm mỹ viện. Giá cả tuỳ thuộc vào loại chỉ y khoa mà khách hàng chọn. Loại chỉ có đường kính càng nhỏ càng đắt tiền (tôi nhớ là có 2 loại, mỗi sợi khoảng trên 200k). Trung bình khoảng trên dưới 3tr/ca.
    Chuyện này k fải vấn đề lừa dối về mặt đạo đức mà là chuyện hạnh fúc cả đời mình. Làm cũng vì tình yêu và vì k muốn chồng bị tổn thương thôi. Chỉ có cái xã hội còn nhiều tàn dư của tư tưởng fong kiến lạc hậu như VN mới có cái kiểu làm kỳ cục như thế này. Chung quy lại chỉ đàn ông là sướng cái thân, fụ nữ khổ đủ đường.
    Chúc bạn chủ topic luôn hạnh fúc!
    [/quote]
    Thía thì thật giả lẫn lộn . k0 bít đằng nào mà lần
    rùi thì lại nghi ngờ , vàng 10 bị nghi là đồng thau

    thà chạ vá còn hơn .
    Báo cáo cạ nhà : iem là iem ghét nhất giả dối
    iem k0 quan tâm còn hay mất , mà trái tim ng` con gái đó thuộc về ai đó mới là điều quan trọng
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ trường hợp. Tuỳ người. Tuỳ hoàn cảnh. Nhưng hạnh phúc là cái đặt lên trên hết.
  5. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn thân mến! Tớ không hay vào box này nên bây giờ mới đọc được bài của bạn. Tớ không biết là đã quá muộn chưa, nhưng tớ vẫn cứ viết để phòng trường hợp bạn cần đến.
    Bạn rất giống với cô bạn của tớ. Cũng chia tay người yêu cách đây 2 năm, và bây giờ đang chuẩn bị cưới người yêu mới vào tháng 11 năm nay. Tớ đã tháp tùng nó đi làm việc này nên tớ sẽ cho bạn biết một số thông tin (trong trường hợp bạn cần đến)
    1. Về chuyện băn khoăn giữa làm và ko làm
    -Nếu chồng sắp cưới của bạn có tư tưởng thoáng một chút và khá từng trải trong chuyện này rồi thì tớ nghĩ bạn ko cần phải làm chuyện này đâu, mà nên nói thẳng cho anh ấy biết (nhớ là nói trước khi cưới nhé, đừng để đến đêm tân hôn)
    -Nếu chồng sắp cưới của bạn không thoáng lắm và cũng ko rõ lắm về mấy khoản xyz thì đừng nói gì cả, cứ để nguyên như thế. Ko đả động một từ nào về chuyện cũ hết
    -Nếu chồng sắp cươi của bạn cực kỳ coi trọng việc đấy thì theo tớ tốt nhất là nên làm. Chẳng ai lừa lọc ai ở đây cả, vì bạn ko trao thân cho người khác khi bạn yêu anh ta. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của bạn (như bạn john_lennon nói ở trên). Bạn đừng ngây thơ tin vào những điều đàn ông họ rao giảng đạo đức. Nếu ko tin, hãy tìm các topic khác nói về chuyện còn hay mất và xem thái độ của phái nam thế nào. Tôi tin rằng đa phần họ vẫn coi trọng chuyện đó một cách cực đoan. Một anh bạn của tôi, đã lấy một cô gái ko còn virgin, cũng phát biểu rằng "những lúc xô bát, xô đũa và những khi anh em ngồi nói về chuyện đó thì đều cảm thấy hết sức khó chịu". Vì thế, hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này.
    2. Đi làm
    Bạn phải chuẩn bị một khoản tiền khoảng 3 triệu đồng. Tốt nhất là bạn nên làm vào thứ 7, để có Chủ Nhật nghỉ ngơi. Ba triệu đồng là bao gồm cả tiền "vá", tiền thuốc, và một số khoản khác. Các bước như sau:
    Bạn tớ làm ở 50C Hàng Bài. Rất khổ thân nó, bị một bà bác sỹ mắng mỏ, ầm ĩ ở đấy. Cực kỳ tủi thân nếu như bạn là một cô gái hiền lành, ko có vẻ gì ăn chơi cả. Bạn lên thẳng 50C Hàng Bài, hỏi gặp cô Kim Anh và trình bày hoàn cảnh. Cô ấy sẽ đưa bạn lên gặp cô Phượng. Cô Phượng này mới là ngưòi đưa bạn đến bác sỹ. Cô Phượng, tính khá đồng bóng nên cũng hơi khó chịu, một chút thôi. Tốt nhất là bạn đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ làm đau thêm.
    Sau khi hẹn ngày giờ với bác sĩ, bạn sẽ được cô Phượng đưa đến khám và làm việc đó luôn. Bạn nên đi bằng taxi đến gặp cô Phượng, để cô ấy đèo bạn đi rồi sau đó bắt taxi từ nhà bác sĩ về. Vì bạn sẽ rất mệt và đau nên ko thể lại xe được. Người ta không đồng ý cho tớ đi cùng bạn tớ tiếp nên đoạn tiếp theo tớ chỉ nghe kể lại
    Nhà bác sĩ ở Ngã Tư Sở. Chú bác sĩ rất tốt, rất nhẹ nhàng. Bạn sẽ được tiêm thuốc tê. Khi tiêm thuốc tê, tốt nhất bạn nên thực hiện theo lời bác sĩ, đừng ngượng, thuốc tê sẽ ko vào sâu được và bạn sẽ rất đau. @%$%%^%^&, phần tiếp theo là công việc của bác sĩ. Sẽ đau và có chảy máu, nhưng bạn đừng sợ hãi quá. Bạn nằm nghỉ ở đó khoảng mấy tiếng, rồi nhận thuốc và bắt xe về. Nhớ kiêng khem theo đúng chỉ dẫn.
    Tớ đã hỏi cô bạn của tớ là cảm thấy thế nào sau khi làm xong chuyện đó. Và nó trả lời rằng "nhẹ người". Bây giờ, nó đang rất chờ đợi đám cưới. Tớ cũng chúc bạn hạnh phúc!
    3. Kết luận
    Một số bạn nói rằng, như thế là lừa dối. OK, cứ cho là thế đi. Nhưng nếu đàn ông ko quá coi trọng thì liệu có chuyện đó ko? Tại sao đàn ông có thể tự hào về thành tích lên giường của mình, còn phụ nữ thì chỉ cần >=2 người là đã tương đương với ****. Khi nghe bạn tớ kể lại chuyện đó, tớ rúm cả người vì sợ. Có ai trong chúng ta muốn, đang khỏe mạnh, lại phải mổ xẻ không? Chẳng có ai cả. Vì thế, nếu phát hiện ra vợ mình đã "vá" lại, xin hãy nghĩ cô ấy chịu những đau đớn kia chỉ để được ở bên người mình yêu và gia đình hạnh phúc.
  6. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    quote-mimorena viết lúc 01:02 ngày 15/10/2007-
    Chào bạn,
    Bạn thân mến! Tớ không hay vào box này nên bây giờ mới đọc được bài của bạn. Tớ không biết là đã quá muộn chưa, nhưng tớ vẫn cứ viết để phòng trường hợp bạn cần đến.
    Bạn rất giống với cô bạn của tớ. Cũng chia tay người yêu cách đây 2 năm, và bây giờ đang chuẩn bị cưới người yêu mới vào tháng 11 năm nay. Tớ đã tháp tùng nó đi làm việc này nên tớ sẽ cho bạn biết một số thông tin (trong trường hợp bạn cần đến)
    1. Về chuyện băn khoăn giữa làm và ko làm
    -Nếu chồng sắp cưới của bạn có tư tưởng thoáng một chút và khá từng trải trong chuyện này rồi thì tớ nghĩ bạn ko cần phải làm chuyện này đâu, mà nên nói thẳng cho anh ấy biết (nhớ là nói trước khi cưới nhé, đừng để đến đêm tân hôn)
    -Nếu chồng sắp cưới của bạn không thoáng lắm và cũng ko rõ lắm về mấy khoản xyz thì đừng nói gì cả, cứ để nguyên như thế. Ko đả động một từ nào về chuyện cũ hết
    -Nếu chồng sắp cươi của bạn cực kỳ coi trọng việc đấy thì theo tớ tốt nhất là nên làm. Chẳng ai lừa lọc ai ở đây cả, vì bạn ko trao thân cho người khác khi bạn yêu anh ta. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của bạn (như bạn john_lennon nói ở trên). Bạn đừng ngây thơ tin vào những điều đàn ông họ rao giảng đạo đức. Nếu ko tin, hãy tìm các topic khác nói về chuyện còn hay mất và xem thái độ của phái nam thế nào. Tôi tin rằng đa phần họ vẫn coi trọng chuyện đó một cách cực đoan. Một anh bạn của tôi, đã lấy một cô gái ko còn virgin, cũng phát biểu rằng "những lúc xô bát, xô đũa và những khi anh em ngồi nói về chuyện đó thì đều cảm thấy hết sức khó chịu". Vì thế, hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này.
    2. Đi làm
    Bạn phải chuẩn bị một khoản tiền khoảng 3 triệu đồng. Tốt nhất là bạn nên làm vào thứ 7, để có Chủ Nhật nghỉ ngơi. Ba triệu đồng là bao gồm cả tiền "vá", tiền thuốc, và một số khoản khác. Các bước như sau:
    Bạn tớ làm ở 50C Hàng Bài. Rất khổ thân nó, bị một bà bác sỹ mắng mỏ, ầm ĩ ở đấy. Cực kỳ tủi thân nếu như bạn là một cô gái hiền lành, ko có vẻ gì ăn chơi cả. Bạn lên thẳng 50C Hàng Bài, hỏi gặp cô Kim Anh và trình bày hoàn cảnh. Cô ấy sẽ đưa bạn lên gặp cô Phượng. Cô Phượng này mới là ngưòi đưa bạn đến bác sỹ. Cô Phượng, tính khá đồng bóng nên cũng hơi khó chịu, một chút thôi. Tốt nhất là bạn đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ làm đau thêm.
    Sau khi hẹn ngày giờ với bác sĩ, bạn sẽ được cô Phượng đưa đến khám và làm việc đó luôn. Bạn nên đi bằng taxi đến gặp cô Phượng, để cô ấy đèo bạn đi rồi sau đó bắt taxi từ nhà bác sĩ về. Vì bạn sẽ rất mệt và đau nên ko thể lại xe được. Người ta không đồng ý cho tớ đi cùng bạn tớ tiếp nên đoạn tiếp theo tớ chỉ nghe kể lại
    Nhà bác sĩ ở Ngã Tư Sở. Chú bác sĩ rất tốt, rất nhẹ nhàng. Bạn sẽ được tiêm thuốc tê. Khi tiêm thuốc tê, tốt nhất bạn nên thực hiện theo lời bác sĩ, đừng ngượng, thuốc tê sẽ ko vào sâu được và bạn sẽ rất đau. @%$%%^%^&, phần tiếp theo là công việc của bác sĩ. Sẽ đau và có chảy máu, nhưng bạn đừng sợ hãi quá. Bạn nằm nghỉ ở đó khoảng mấy tiếng, rồi nhận thuốc và bắt xe về. Nhớ kiêng khem theo đúng chỉ dẫn.
    Tớ đã hỏi cô bạn của tớ là cảm thấy thế nào sau khi làm xong chuyện đó. Và nó trả lời rằng "nhẹ người". Bây giờ, nó đang rất chờ đợi đám cưới. Tớ cũng chúc bạn hạnh phúc!
    3. Kết luận
    Một số bạn nói rằng, như thế là lừa dối. OK, cứ cho là thế đi. Nhưng nếu đàn ông ko quá coi trọng thì liệu có chuyện đó ko? Tại sao đàn ông có thể tự hào về thành tích lên giường của mình, còn phụ nữ thì chỉ cần >=2 người là đã tương đương với ****. Khi nghe bạn tớ kể lại chuyện đó, tớ rúm cả người vì sợ. Có ai trong chúng ta muốn, đang khỏe mạnh, lại phải mổ xẻ không? Chẳng có ai cả. Vì thế, nếu phát hiện ra vợ mình đã "vá" lại, xin hãy nghĩ cô ấy chịu những đau đớn kia chỉ để được ở bên người mình yêu và gia đình hạnh phúc.
    [/quote]
    Được hoxudee sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 15/10/2007
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cái màng thì có 1 mà người yêu thì có n , ông nào cũng muốn có cái màng thì có mà ăn .
    - Ra khu phòng khám ở đường Giải Phóng có dịch vụ vá màng đấy bạn ạ Không biết có giống vá săm xe không nhỉ
  8. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ôi bó tay thật rồi. Hãy cứ để mọi chuyện xảy ra thật tự nhiên. Tình yêu và lòng bao dung của người đàn ông sẽ mang lại hp cho chị. Em nghĩ sống làm sao để mình không cảm thấy day dứt ân hận là được
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chị này nói chí fải!
    Thía vá rùi lại trót dại , lại vá típ ah` ?
    cứ làm như là vá săm xe đạp í
    vớ va vớ vẩn !
  10. thachsanh123

    thachsanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    CĂch nĂy hay 'ấy, trong lĂc hoảng loạn khĂng k<p nhận ra 'Ău. Sau nĂy t?nh lại cũng cĂc dĂm hỏi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này