1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi summersnow, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu ý chị nói gì cả. Fải liên kết ý của câu trước câu sau chứ. Chị nói thử ở đây là thử rơi vào cảnh biết vợ sắp cưới k còn con gái, xem các chú có thông cảm hay bao dung gì gì đó như vẫn thường tuyên bố hay k kìa.
    Chị chả kết tội oan đâu. Ngày trước trong box này chả rộ lên topic về tâm sự của 1 ông chồn trên 1 tờ báo điện tử, ly dị vợ chỉ vì sau đêm tân hôn biết vợ k còn trinh trắng còn gì.
    Nếu chú và mọi ng chưa thấy nhiều trường hợp đàn ông như thế thì vào đây đọc mấy truyện này sẽ thấy thái độ của đàn ông với cái ********** nó như nào. Kể cả những ông từng đi học Tây Tàu bao năm thì tư tưởng Á Đông cổ hủ, fong kiến nó vẫn ăn sâu vào tiềm thức thâm căn cố đế.
    Trích ra đây 1 đoạn của câu chuyện về 1 trường hợp có thật ở ngoài đời.
    CHUYỆN ẤY CỦA MỘT KẺ LÃNG TỬ
    Người kể: Trần Đồng, nam, 31 tuổi, Tổng giám đốc một công ty thương mại ở Bắc Kinh.
    ...
    Nhưng tôi không hạnh phúc, vì cuộc sống riêng tư lại rất loạn xị, mặc dù tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cả cờ bạc hoặc gái điếm. Song tôi lại là gã đàn ông khét tiếng trong tình trường. Không thể đếm chính xác số phụ nữ đã lên giường với tôi, nhưng ít nhất cũng không dưới hàng chục. Trong thời đại này, với một gã đàn ông có ngoại hình khá, lại có thành tựu về sự nghiệp như tôi thì việc đưa một phụ nữ lên giường chẳng có gì là khó khăn cả. Thực ra, phần lớn phụ nữ mà tôi quan hệ đều chủ động dâng hiến, nhưng đương nhiên, đối với dạng đàn bà như vậy, tôi chỉ? làm cho biết mà thôi. Bởi tôi không thể tôn trọng một phụ nữ dễ ngã vào tay đàn ông như họ. Tôi coi thường họ từ trong xương tủy. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì tới việc tôi vẫn vô cùng cuồng nhiệt trên da thịt họ.
    Tôi cũng gặp, nhưng rất hiếm, những người đàn ông nghiêm túc. Còn bạn bè xung quanh phần lớn đều giống tôi, bất kỳ cô gái nào tự tìm tới cũng không từ chối, chỉ cần không xấu quá là được. Chuyện mà cánh đàn ông thường bàn tán với nhau, xuôi ngược hồi lâu rồi cũng lại liên quan tới phụ nữ. Tôi thường nghe bọn họ khoe khoang, rồi thách đố nhau, xem kẻ nào ngủ đựơc với gái nhiều hơn. Họ không chỉ so sánh về số lượng, mà còn về tuổi tác, xấu đẹp, thậm chí cả về to nhỏ của bộ ngực để rồi lắm khi to tiếng cãi vã. Thật đáng xấu hổ cho đàn ông.
    Nhưng tôi dám khẳng định loại đàn ông này trong xã hội không nhiều. Một người phụ nữ, trừ gái điếm, khi đã tự nguyện lên giường với đàn ông thì không thể không có một chút rung động. Còn bọn đàn ông, chỉ cần có chút ý nghĩ tham lam, hám lạ... là đủ điều kiện để hành sự. Thậm chí đôi khi đàn ông chẳng cần có tình cảm gì vẫn ******** đựơc với người phụ nữ bất kể họ tình cờ gặp hay quen biết đã lâu. Phải chăng đó chỉ là cái phần CON trong họ làm việc đó. Và đó chính là sự khác biệt giữa hai giới.
    Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi không định lấy vợ. Mà có lấy nhất định phải lấy bằng được một cô gái còn trinh trắng. Nhưng thời buổi bây giờ, tôi không tin còn có thể tìm gặp được cô gái đó nữa, trừ khi vào truờng cấp I, chứ nữ sinh cấp II, cấp III bây giờ cũng khó đảm bảo còn trong trắng, còn sinh viên đại học thì khỏi phải bàn.
    ...
    Phần kết của câu chuyện này và những câu chuyện khác về đàn ông và sự trinh trắng có thể đọc tại đây: http://www8.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/742101/trang-2.ttvn
  2. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi nếu lấy 1 người con gái đã mất trinh thì thà ở 1 mình còn hơn.Con gái như vậy thì vứt.
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    sao vấn đề nào dính dáng trinh là có em thuyhang182, hay là em đã bị thăng sở khanh nào quất ngựa truy phong rồi, :P :P
  4. linhvan69

    linhvan69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp 2 chuyện. Copy thôi ạ
    Chuyện ?ochữ trinh? ở xứ người

    Ở phương Tây hay phương Đông, từ thời trung cổ đến thời hiện đại, không phân biệt tôn giáo hay giai cấp, đức hạnh và sự trinh tiết của người phụ nữ luôn được đề cao. Tôi nhận ra điều đó nhờ thời gian sống và học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng trong thời gian ấy, tôi cũng được biết câu chuyện khác liên quan đến ?ochữ trinh? của hai người bạn tôi?
    Chuyện thứ nhất
    Nikita sống ở Footscray, Melbourne, Úc - khu vực có nhiều cộng đồng nhập cư người châu Á. Ở nhà Nikita tên Dung. Như nhiều cô gái nghèo nhập cư khác, Nikita muốn thoát ra khỏi cuộc sống tù túng, nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Cô phải làm part-time cho 3 chỗ để trang trải chi phí ăn học mà vẫn đứng đầu lớp. Còn một năm nữa cô tốt nghiệp đại học, ngành y khoa. Chi phí mua sách và học tập rất đắt. Cô không thể làm thêm nhiều vào giai đoạn này vì còn phải giành thời gian học lấy bằng được tấm bằng loại ưu. Gia đình cô không nằm trong diện vay tiền ngân hàng. Nikita cần tiền. Không ai có thể giúp được cô.
    Tình cờ, một cô bạn bản xứ cùng khóa, làm việc ban đêm cho một night club có tiếng mạch cho cô một dịch vụ mua bán ********** cho các thương gia vùng Trung Đông và châu Á. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Nikita gật đầu. Cô nhận được 1.500 USD, sau khi trừ tiền hoa hồng. Đặc biệt, vị khách cho cô riêng 100 USD, gọi là tiền tip. Lý do, cô là sinh viên y khoa. Tất nhiên, Nikita đã trả lời không một giây suy nghĩ khi ông khách ?otest? cô: ?oCon người có bao nhiêu xương sườn??.
    Đó là 4 năm về trước. Bây giờ, Nikita là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện nhỏ ở Pert, nơi cô đã gặp chồng mình, một chuyên gia trong ngành dược phẩm. Tại một buổi tiệc ngoài trời ở nhà đối tác mới của chồng, tình cờ Nikita gặp lại vị khách xưa của mình. Rất bản lĩnh, cô nói: ?o Thưa ông, hình như chúng ta đã từng gặp nhau??. Nikita biết chắc vị khách cũng nhận ra cô. Chẳng mấy ai quên được cuộc mua bán kia, khi mà họ đã chi thêm tiền. Người đàn ông hơi lúng túng, cúi đầu lịch sự: ?oThưa cô, tuy vòng bụng tôi đã tăng nhiều lần do tuổi tác, nhưng trí óc tôi chưa đến nỗi tệ. Tôi chắc chắn mình chưa có vinh hạnh được quen biết một bác sĩ trẻ đẹp như cô?. Sau đó, cả hai cùng phá lên cười.
    Về nhà, Nikita hỏi chồng tại sao chưa bao giờ anh quan tâm đến quá khứ của cô, liệu anh có muốn nghe vài việc làm không tốt của cô không. Đáp lại, chồng Nikita phẩy tay: ?oThế nào là tốt và thế nào là không tốt? Cuộc sống là hiện tại. Lúc này anh đã có một người vợ cực tốt. Thế là đủ?.
    Chuyện thứ hai
    Miki 22 tuổi, mồ côi cha mẹ từ năm lên 8, từng làm nghề ******* chuyên nghiệp cho một nhà chứa tại Tokyo. Ở đó Miki được săn sóc đặc biệt, có thể gọi là ?ocon gà đẻ trứng vàng?. Lý do: vì cấu tạo cơ thể, cô sở hữu một ********** co giãn. Nghĩa là, sau khi hành nghề, chỉ cần một chầu tắm hơi, xoa bóp, nghỉ ngơi thư giãn, cô lại là một ?ovirgin? (đồng trinh), tất nhiên, theo đúng nghĩa của khoa học chứ không phải nguyên tắc của đạo đức hay sự thật.
    Người như Miki không phải hiếm lắm. Miki kể rằng, chị họ của Miki, ?ocon nhà lành? ?" (miki giải thích thêm) khi sinh đứa con đầu lòng, bác sĩ phải làm thủ thuật cho em bé dễ ra vì ?o********** chị ấy vẫn kín bưng?, (Miki cười khúc khích).
    Sau khi dành dụm một số tiền, Miki bỏ nghề để đi học lại. Miki học ngành Beuty tại một trường dạy nghề TAFE ở Adelaide, Úc, một vùng đất yên bình và rất xa Nhật Bản, nơi có khá nhiều du học sinh Nhật ?" họ không đủ giàu để trang trải chi phí ở Sydney. Miki ?oshare? (thuê chung) nhà với hai thanh niên người bản xứ. Cô thường nấu ăn và dọn phòng miễn phí cho họ. Họ quý cô, giới thiệu việc làm thêm cho cô ở một nông trại trên núi vào cuối tuần. Rồi Miki có người yêu, một anh chàng người Italy, làm ở một nhà hàng trên đường Rundle Mall. Họ dự định cưới nhau sau khi Miki lấy được bằng. Họ sẽ làm thủ tục xin working visa (nhập cư tạm thời với lý do làm việc). Cả hai đang dành dụm tiền chung vốn với vài người bạn bản xứ để sang một tiệm làm tóc ở một khu dân cư nghèo. Cuộc sống mới đang chờ Miki.
    Hồi mới quen nhau, Miki tâm sự với người yêu về quá khứ của mình. Cô không thấy mình tội lỗi, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc. Anh ấy nói gọn lỏn: ?oEm là người phụ nữ nghị lực nhất thế giới mà anh biết. Anh yêu em?. Rồi họ hôn nhau.
    nguồn: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=2194&mcid=92
  5. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến đi vá vúi để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình, nhưng thời gian mà chủ topic còn quá ít nên chắc là khó đấy. Vá xong phải chờ vài tháng sau thì mới có thể abc được
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 01/11/2007
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chuyện đùa thế này:
    Thế hệ trước thì phụ nữ cố giữ trinh dành cho đàn ông vì đàn ông thích phụ nữ trinh
    Thế hệ sắp tới, phu nữ cố phá trinh cho sớm để đàn ông chẳng còn đâu gái trinh mà lấy
    Thế hệ sắp tới nữa, hoà bình, thay đổi, chấp nhận ...
    Người ta gọi đó là cách mạng ********.
  7. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào chẳng để "đục thủng" ...
    hàn làm gì ... mai lại thủng ấy mà
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là ngược lại
  9. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ chị em đi vá víu lại
    Có lẽ em phải học lớp "vá xăm" cấp tốc thoai.1 năm vá cho 10ngàn người,mỗi người thu 3triệu>>>kiếm 30tỷ ngon lành
  10. phamvananh62

    phamvananh62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh la nguoi da co gia dinh, truong hop cua ban minh nghi ban phai xem nguoi dan ong ma ban sap cuoi co tinh gia trưuong khong? neu nhu anh ay co tinh do thi tuyet doi ban khong duoc noi ra chuyen da xay ra nhu the nao, vi dan ong luc nao cung co tinh ich ky ho khong bao gio muon nguoi minh lay da co quan he truoc voi mot nguoi khac. minh cung co mot nguoi ban co quan he truoc roi ket hon voi nguoi khac nhung bay gio ho van song hanh phuc. khi minh hoi tai sao thi co ay noi do la nghe thuat (hay cach rieng cua co ay). minh tin ban la nguoi kheo leo trong cu xu va yeu chan thanh voi nguoi ma ban se ket hon thi ban se lam duoc ta ca ma thoi. chuc ban hanh phuc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này