1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vagrancy - Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vagrancy, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vagrancy - Mỗi ngày một bài thơ

    Vagrancy sẽ gửi lên ttvnol mỗi ngày một bài thơ của mình, trước đây đã từng viết 2 topic là Góc lạ và Linh vũ... nhưng có lẽ chưa đủ hết những bài Vagrancy viết, và cũng không được chăm chút cho lắm :)... Mỗi ngày sẽ post một bài thơ của mình, như một trang nhật ký, cũng hay hay đấy nhỉ :)

    Bài đầu tiên, một bài mới viết... viết cho lần đầu tiên nhìn thấy biển

    Biển_Chiều_Em

    trời ôm đất...
    đất ôm mây...
    biển xanh ôm bờ cát vàng...
    đêm bơ vơ ôm ngày e ấp...
    gió mơn man bờ vai rất thật...
    chiều lơ đãng...
    anh...
    khao khát...
    em...

    ơ kìa biển ơi!
    ta cất tiếng gọi em xa lắng
    ngàn năm thầm lặng
    thao thức bình nguyên
    sóng ngất ngây
    gió dịu dàng
    hoàng hôn lả lướt
    nằm dài
    thở
    những ưu tư lơ lững trời xanh
    gió phớt mong manh
    gợn chiều phiêu lãng
    hát
    những tình ca vội vàng
    viết
    những bài thơ lặng lẽ
    nằm dài
    e ấp trong em

    vắng...
    lạnh...
    một mình...
    chiều...
    chông chênh...
    nghe khẽ bên anh...
    mơn man...
    hờ hững...
    em...
    yêu...

    em ôm anh chiều dài xao xác
    ngây ngất lòng - thao thức đại dương
  2. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người thương yêu, những người thân của mình... một chút về những kỉ niệm buồn, nhưng long lanh như một giọt nước bất chợt ta nhìn thấy trong cơn mưa...
    Tặng bố mẹ !
    và những ngày tháng hạnh phúc ?
    Đừng vội khóc
    Một buổi sáng ,
    thức giấc ,
    không có anh cạnh bên ...
    Đừng vội khóc , bé ơi !
    Đừng vội trách cuộc đời sao quá ngắn !
    Nguyện ước hồng , nước mắt rẽ làm hai
    Hạnh phúc ngọt ngào , êm ái vòng tay
    Phút ái ân , bỗng lụi tàn một nửa ...
    Chặng đường dài ,
    Anh không phải người luôn đúng hẹn ,
    Bé ơi !
    Gửi lại em
    Ba mươi tám bông hồng muộn
    và một nụ hôn xanh
    ngủ yên trên môi em dịu dàng
    giữa hai hàng nước mắt ...
    Chặng đường dài ,
    Anh sẽ tới bên em ...
    Có sao đâu nếu cuộc đời quá ngắn !
    Mọi buổi sáng ,
    thức dậy ,
    anh sẽ luôn ở bên ...
    Đừng vội khóc , bé ơi !

    trong ta chỉ còn một chút nhỏ nhoi những kỉ niệm về một mái nhà hạnh phúc, lúc có bố, có mẹ, và ta là một chàng hoàng tử nhỏ... lúc bố mất, mẹ thường hay khóc lắm, đêm nào mẹ cũng khóc đến sáng... ta sợ, ta không dám, và không biết nói gì để an ủi mẹ... chỉ 1 tháng thôi mà tóc mẹ bạc trắng... mới chỉ hơn 33 mùa xuân thôi mà... giá mà bố đừng rời bỏ sớm thế... cuộc sống hạnh phúc mới chỉ bắt đầu, ta mới bắt đầu học mở mắt để nhìn thế giới... thế mà ta đã mất đi người dẫn dắt rồi...
    an ủi mẹ hộ ta nhé!...
  3. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đếm mưa

    Hạt mưa mong manh
    Và anh
    Nhìn đời túng quẫn
    Cho em trời nhỏ
    Mộng mơ buôn suốt đêm đen
    ***
    Hạt mưa long lanh
    Và anh
    Nhìn đời khổ hạnh
    Cho em nước cạn
    Ước vọng thắp tuốt ngày vàng
    ***
    Hạt mưa chông chênh
    Và anh
    Nhìn đời tẻ bạc
    Cho em đất kiệt
    Hạnh phúc reo ướt thời tàn
    ***
    Hạt mưa rưng rưng
    Và anh
    Nhìn đời cô quạnh
    Cho em góc hẹp
    Vấn vương treo mướt mùa xanh
    ***
    Hạt mưa rung rinh
    Và anh
    Gợn mình rất nhẹ
    Cho em vai lạnh
    Ấm êm vương buốt mắt ngời
    ***
    Hạt mưa lặng thinh,
    hạt mưa hạ mình rất khẽ
    Và anh đốt lửa,
    Đếm mưa
    Rơi bước trong anh

    đã bao giờ em thử đếm những hạt mưa bụi chưa, có lẽ là hơi tầm phào, nhưng anh thấy nó hay hay, là lạ... đôi lúc ta nên ghé nhìn vào cuộc sống quanh mình một chút, em nhé...
  4. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khóc

    Cô ấy không yêu em !
    Đứng với em ,
    Chỉ là khoảnh khắc
    Nói với em ,
    Chỉ là nước mắt
    Dựa vào em ,
    ảo mộng vừa tắt
    Và tình yêu
    sau cơn mưa ,
    nước mắt mỏng đi nhiều
    Đi xuyên qua cơn mưa
    Của ngày đầu tiên sẽ khóc
    Những cơn mưa dài bất tận
    Ngày qua , ai biết cho ai
    Cầu vồng vẽ lên ...
    Cho ai
    Vì ai
    Cho ánh bình minh sớm tắt ?
    Hay màn đêm vừa phủ khắp
    tắt đi
    Những ngôi sao không sáng khi nào ...
    Cô ấy không yêu em
    Và em biết
    Những cơn mưa
    vừa
    biết khóc ...

    con trai cũng khóc, chị ạ... em cũng chỉ là con người thôi... em thất vọng, em yếu đuối... em muốn khóc, nhưng nước mắt đâu có dễ gì mà ra được... những cơn mưa kia kìa, em muốn mình là nó quá, chị có hiểu không?
    ngày sẽ qua đi, và những cơn mưa cũng qua đi... chị đừng khóc nhé...
    cô bé đó không...
  5. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không biết đặt tên
    Vũ trụ bao la
    Khoảng đen chiếm đầy len lỏi ?
    Em là trái đất nguyên sơ
    Tràn đầy sức sống
    và nước mặn ?
    Anh là mặt trời nóng bỏng
    Khối khí hừng hực những tính toán_lo toan .
    Em giữ hoà quang cho mình
    Xoay quanh anh dài năm tháng
    Nhưng chẳng dám lại gần
    Vì sợ sức nóng làm héo mòn nhân sắc
    Lại không dám rời xa
    Sợ băng giá tâm linh yếu ớt , vụng về
    Chỉ dám yêu anh bằng khoảng cách
    Không với tới nổi con tim
    Có những ngày rất gần
    Em kéo mình trẻ lại
    Yêu thương
    mà ngần ngại
    Để rồi lại cách xa
    Anh biết giữa hai ta
    Khoảng trống
    luôn lấp đầy bằng bóng tối
    Anh chiếu sáng muôn nơi
    Lạnh lùng và tàn nhẫn
    Nửa cho em bầu trời
    Nửa cho em lạnh lẽo
    Bất cần , nhưng lãng mạn
    Hạnh phúc chẳng đến gần
    Thời gian cứ cho dưng
    Tình yêu trôi lờ lững
    Em chuyển ánh hào quang , xoay quanh anh không mệt mỏi
    Anh đốt cho mình nguội lạnh , để rồi xoay quanh một hành tinh khác ?!
    Vũ trụ luôn rướn mình chuyển động không ngừng
    Mà sao không co lại
    Để
    Biết khi nào anh hết hào quang
    Và hút em vào trong bóng đêm vĩnh cửu ?
    Khoảng đen lại len lỏi khắp nhân gian ?

    tình yêu là thế, những vòng quay cưỡng ép, những vòng quay mờ mịt... anh có muốn như thế đâu... và chắc rằng em cũng thế thôi... nhưng có ai biết mình phải làm gì đâu? hoài nghi và bối rối...
    anh chẳng biết bao giờ mình nguội lạnh nữa... có lẽ em sẽ nguội lạnh trước anh...
  6. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ] Hai giọt nước mong manh... đến từ hư vô và cũng tan biến đi vào cõi hư vô...
    anh đôi lúc muốn mình là một hạt bụi, bay theo gió, bay theo gió... ko tan ra được...
    hạnh phúc - người hạnh phúc... lang thang, phiêu du...
    [
    Người hạnh phúc

    Những đam mê cuồng say
    Những khoé môi ngọt ngào
    biết đớn đau đổi thay
    Tháng ngày ,
    không màng hạnh phúc
    Mưa lạc trong mưa .
    Ta có là ta ? - Kẻ hành khất !
    mắt xanh ,
    tóc vàng ,
    xác phai màu cát
    gánh trên vai năm tháng tuổi thơ ...
    vứt dại khờ,
    ném cô đơn vào cát ...
    Phiêu du
    Mưa lạc trong mưa !
    Ta có là ta ! - Người hạnh phúc .

  7. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mưa bình yên

    Những cơn mưa lại đến vào buổi sớm
    Anh gọi mình thức dậy
    Mặt trời xiên qua khung cửa nhỏ
    Ngập ngừng như không yên...
    Những bông hoa lại nở rộ trong đêm
    Đáp vào cơn mưa vừa quên mất
    Ừ thì mưa trong ngày nhỏ
    Mưa trong đời vô biên...
    Sợi tóc rơi khẽ bên anh
    Ướt đẫm màu kí ức
    Trong như chiều cỏ dại
    E ấp chút bình yên...
    Những hạt mưa áp má em gợi khẽ
    Vô tư mãi bao giờ!?
    Lang thang trong đời bé nhỏ
    Vô tình mãi sao em?
    Anh bước về phía những cơn mưa
    Nhìn thời gian rơi rụng mãi
    Tuyệt vọng ư? - Không tuyệt vọng
    Mưa... vô tình đáp nhẹ
    Đem về thoáng vô nguyên...
    Ừ mưa nhé. Bình yên...


    những hạt mưa vương qua, anh đi xuyên qua những cơn mưa của ngày mới, anh thích thế, đi trong mưa ta hiểu được thực chất mình đang suy nghĩ gì, đi trong mưa để dịu đi những ức chế ngày thường, và cảm thấy sâu sắc hơn trong cách nghĩ...
    mọi chuyện đã xa rời rồi, nhưng anh không tuyệt vọng đâu em, những bông hoa lại nở rộ trong màn đêm, và anh biết mình không tuyệt vọng.

    Được vagrancy sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 03/08/2004
  8. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm

    Khóc trước hừng đông , cười vui rộn ràng như chiều đông hửng nắng
    Căm hờn bể khổ , cô đơn uất hận những ai oán đa mang
    Dang tay bóp nghẹt trời xanh , tình thương nhạt nhòa như mưa rơi mùa lạnh
    Nhắm mắt kêu vang một tiếng , ngỡ đời hoa rụng manh nước mênh mang
    Rượu rót chén cay
    Lòng say nghiêng ngả
    Ái ân chưa trọn
    Ơn nghĩa chưa xong
    Buông tay thế cuộc mất còn
    Phận duyên độc kiếp ta còn riêng ta
    Làm sao ?
    Hát với biển xanh
    Hẹn thề với nắng dịu dàng thinh không
    Cánh chim chao lượn trời Đông
    Chông chênh một dải chiều vàng
    Mong manh
    Chân trời xao động
    mông mênh
    Mênh mang một thoáng
    chiều sang mất rồi
    Tóc mây sẽ nhạt cuối trời
    Hoa tàn , lá rụng xuân thời qua xuân ?

    cứng rắn hay yếu mềm? anh luôn tự hỏi mình. Con người anh là tổng thể của những mâu thuẫn... em có biết như thế không?
    Được vagrancy sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 04/08/2004
  9. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không_Nghĩa
    xác xơ
    ngày xác xơ
    tháng xác xơ
    năm xác xơ
    Câu thơ gãy đôi
    Rơi
    Rơi
    Rơi
    ...
    Vương nhẹ đầu môi
    Những điều vô nghĩa
    Tháng 8
    Phố phất phơ dài
    Nắng hắt hiu xanh
    Chiều say sưa hát
    Sợi tóc
    Rơi...
    Ta
    Ngoảnh thời gian
    Viết
    Những điều vô nghĩa

    ko_nghĩa
    đôi khi đọc lại những gì mình viết, thấy nó thật vô nghĩa... những gì anh viết từ trước đến nay, giờ anh chẳng thấy có chút gì ý nghĩa cả... đấy là cảm nhận bây giờ... đôi khi chẳng biết mình viết cho ai và viết cho cái gì nữa... thời gian một ngày cứ trôi qua yên bình, nhàm chán... những câu thơ mênh mang...
  10. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đường thẳng và Vòng tròn...
    Anh vẽ vào đời mình
    Một đường dài vô tận
    Và vòng tròn vành vạnh
    Anh vẽ nốt cho anh
    Vòng tròn của những lúc biết yêu thương
    Quẩn quanh hoài không dứt
    Đường thẳng dài đơn độc
    Đi xuôi hết không em?
    Trời anh thao thức đêm đêm
    Sâu như ý thức
    Vũ trụ quay mình chuyển lặng
    Ngày và lại đêm...

    đôi lúc, anh không biết mình đeo đuổi theo những gì nữa, con đường trước mặt thì cứ thẳng tắp, không biết bến bờ, đấu tranh là vô tận, vươn lên với cái ham muốn của con người thật là khó... còn chuyện tình cảm thì cứ quẩn quanh chạy vòng mãi, vòng mãi... và dường như nó còn dài hơn cái con đường bất tận kia...
    có lẽ khi người ta muốn nghỉ ngơi, hết ham hố, thì hạnh phúc mới ghé thăm chăng?

Chia sẻ trang này