1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vagrancy - Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vagrancy, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên ...
    Ngày thật dài
    Đêm thật dài
    Nỗi buồn thật dài
    như những bông hoa
    thở dài trong lọ .
    Cả ngày dài
    trong căn phòng trống rỗng ,
    bên chiếc TV xù xì , quen thuộc
    Mắt - nhập nhằng ,
    những đường nét nhập nhằng , vô cảm
    Kí ức - chập chờn ,
    chập chờn bên những nhúm âm thanh
    bật rồi lại tắt
    bật rồi lại tắt
    tình cờ đến vô can ...
    Đêm dài đằng đẵng
    như chiếc đồng hồ kiên trì
    đập những mảng đều không mỏi ,
    đập những khoảng đều nghiệt ngã thâu canh
    như bức tranh kia lặng yên
    chẳng hoài đổi thay màu sắc
    nghẹn ngào thức ,
    thức !
    vô công ...
    Và cả chiếc lọ nằm kia
    cũng dài theo năm tháng
    nhốt sức sống trào dâng hừng hực
    chói chặt tuổi thanh xuân
    bóp nghẹt những nụ hoa
    giam cầm vô vàn hạt nước
    long lanh
    trong khoé mắt
    trong con tim tràn đầy nhựa sống
    trong những nụ cười nở rộ
    trong sương khói mơn man ...
    trong cả những bông hoa
    đang thở dài lặng lẽ !
    một ngày dài
    một đêm dài
    nỗi buồn vẫn dài
    vô vọng ,
    quạnh quẽ ... đến vô duyên !

  2. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    trở về ngày hôm qua
    anh lại trở về bên những trang thơ
    lại trở về bên lâu đài mong ước
    lại trở thành người hành khất
    mắt xanh, tóc vàng, và cát trắng trên vai...
    lại trở về với cuộc sống vô tư
    và anh là người hạnh phúc?
    đeo đuổi những ước mơ, hoài vọng
    cảm xúc chen lấp con tim
    anh ngỡ ngàng thành chú bé con
    gõ cánh cửa tình yêu quá nặng...
    lại trở về bên khung trời đầy gió
    ánh nắng vàng phai sắc u mê
    lại bất cần như cánh chim bay
    lãng mạn theo một thời dang dở
    con tim sẻ nửa,
    lại vá thành tim
    hạnh phúc lại đeo đuổi đi tìm
    thằng bé con lạc mất
    cảm xúc không bằng lý trí
    lại trở vào vỏ ốc trong anh
    lại ngỡ ngàng như mới đâu đây
    và ngày hôm qua nàng thơ không có thật
    anh lại trở về bên những câu thơ
    viết tiếp những tình yêu không thật

  3. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em thích những bài giản dị thế này :)
  4. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    :), anh cũng thích cái cảm giác như thế... chẳng phải liên can đến ai, cứ nhẹ nhàng, một mình... dìu dịu như một giấc ngủ êm đềm... chỉ thế thôi... và dấu mình nhìn cuộc sống bên ngoài trôi qua, trôi qua... nhưng...
    Dấu mình
    Anh dấu mình quá khó
    Và em chẳng nhận ra
    Và mây trời thao thức
    Mưa vẫn nép . Không ra
    Gió vẫn biết ngân nga
    Nước sa cành . Ngây đất
    Em mở chiều dang rộng
    Vô tư khắc lên hoa
    Anh dấu mình khó thật
    Và anh chẳng nhận ra
    Em đưa chiều đi mất
    Và mưa anh . Đường xa
    Cứ ngỡ ngàng như thật
    Ngày_E_Ấp_Hôm_Qua
    Trốn hoài đâu có được
    Vì mưa buông chiều hoa

    ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng muốn dấu mình thật nhỏ bé trước người mình thương, ai đó đôi lúc cũng e ngại một chút với những thay đổi trong tình cảm... anh dấu mình vì anh biết rằng anh yêu em, nhưng anh chẳng thể nào dấu được mãi đâu, và em cũng đã biết được thôi, vì tại sao ở nơi đâu có em, anh luôn tìm đến... khờ khạo qua cách lẩn tránh ánh mắt, nụ cười thật bâng quơ, nhưng sao dấu nổi yêu thương gửi đến nơi em... anh dấu mình có khó đâu em...

  5. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ...
    Đông .
    Chiều .
    Gió .
    Khát .
    Em mở lòng mình mãi vậy !
    Bỏ mất cái sắc mùa thu
    Bỏ quên anh ,
    Và những cái nấc mùa yêu
    Tan theo tháng năm khấp khểnh
    Nắng chiều hiu hắt sau môi
    Gió lạnh
    se vạt áo
    Tóc bay bên em chiều lá đỏ
    Má ửng hồng
    môi đỏ
    mây chiều phơ phất bên lưng
    Đừng tin
    Chiều mùa đông lạnh
    Tuyết trắng ven đường
    ngẩn ngơ
    ấm như chiều khát ...
    Và em bên đó ,
    quên anh ...

    mỗi đứa ở mỗi bên của trái đất... bên anh nắng vàng, bên em tuyết trắng... anh mong được một lần nếm tuyết... được cười đùa cùng với em... được thấy em cười... nhưng nó cũng chỉ là ước mơ thôi nhỉ, vì em đâu có...
    mây chiều đến rồi, anh chưa thấy tuyết đâu... gió về mát quá...
  6. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mộng
    Này em ngoan hiền ơi!
    Em cười với ta ư!?
    Hay chỉ là tiếng cỏ cây thoảng thốt
    Thả tình thương gợn lại
    Đọng trong cánh hoa
    Này em ngoan hiền ơi!
    Em khóc với ta ư!?
    Hay tiếng mưa toang mạch khát
    Mộng khách về nhà
    Bỗng cất bước bay xa
    Này em ngoan hiền ơi!
    Cạn với ta lần cuối
    Phận tình duyên đắng chát
    Như xác bóng đêm
    Rủ lòng ta lặng yên
    Lửa ngày xuân khao khát
    Này em ngoan hiền ơi!
    Anh chụp vòng tay với
    Sao chẳng tới được em???

    Được vagrancy sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 13/09/2004
  7. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt và Ý thức hay Sự mâu thuẫn...
    Mọi hiện thực đều đến từ
    cái nhìn, ánh mắt ta
    bảo rằng em đẹp. Ánh mắt em bảo
    ta là khác - chẳng thể
    nào gặp gỡ trong
    tim.
    Ý thức
    đến ở trong tim, tâm hồn
    ta bảo em không đẹp, và
    ánh mắt em bảo ta rằng như thế - nên bao giờ
    cặn kẽ kề bên?
    Ta và em
    hai thế giới đa song, vẫn tồn tại
    nhưng không là một. Nhưng
    mâu thuẫn vẫn
    trong ý nghĩ, ta vẫn
    muốn mình .................................................................Và ý thức
    cứ muốn
    là không, và
    cái nhìn em
    là thế, nhưng
    ánh mắt ta
    muốn vậy, để
    tim ta
    lạc bước qua dòng.
    --> Trong thế giới
    của ta, muốn biết
    ý thức em
    như thế nào nhỉ ?
    Thẳng băng như ánh mắt em
    lạnh giá,
    hay
    cũng mâu thuẫn
    như ta?

  8. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sang mùa
    Một mình trong vô vọng
    Cô đơn bước cô đơn
    Hạnh phúc vương khắp đường
    Những con đường lá cỏ
    Đã qua mùa rồi sao?
    Lá vàng rơi khắp phố
    Hoa sữa thôi hẹn hò
    Rụng hồn vơi chiều ngõ
    Mùa đã qua rồi đó !
    Em đưa mắt ngước nhìn
    Trời xanh như ngọn cỏ
    Mặt trời vỡ sau đê
    ?
    Đưa gió đến mênh mang
    Theo dòng trôi khắp ngả
    Dập dìu quanh khúc lạ
    Ngỡ ai bước bên ngang
    Bên anh đã mùa sang
    Môi hồng phai đã nhạt
    Bên em ngẩn ngơ mùa
    Ngổn ngang nhòe mắt biếc
    Ly cà phê cũng nhạt
    Em ngơ ngác mất rồi
    Chợt khẽ tiếng ai cười
    Mưa ngoài trời rả rích
    - Ừ , sang mùa rồi đó !
    Như anh bước qua em

    Mùa sang, và em có thấy cô đơn không, chỉ một mình thôi với con đường quen thuộc... ta vẫn rất thích đi một mình trên một con đường vắng, và nghĩ về em... Sự lãng mạn chẳng bao giờ chết đi trong ta, và em vẫn luôn là một cô bé mâu thuẫn, đa sầu đa cảm, nhưng rất rắn rỏi đến vô tâm...
    Ta biết là em sẽ là chính em thôi, khi một mình đi trên con đường vắng lặng, đúng không em...
    Sự cô đơn đang đến bên ta, ta nhớ em nhiều lắm!
  9. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những cánh hoa
    Dịu dàng
    Những bông hoa rực rỡ
    Gói trong giấy lụa xanh
    Họ đến bên ,
    Nhẹ nhàng ,
    Trao lên môi nụ hôn vội vã
    Đắm say ...
    Ôi !
    Những cánh hoa phớt hồng
    Ướp ánh mắt trong màu hạnh phúc
    Cả thế gian hoà trong giấc lạ
    Cánh hoa ... hoá môi hôn !
    Bàn tay nắm chặt bàn tay
    Xoay tròn những cánh hoa quá khứ
    Em là bông hoa vàng mùa hạ
    Xoay mãi trái tim anh !

  10. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em
    Chiều lạnh ,
    buồn dâng từng đợt sóng
    nước mắt thấm ngang
    mắt nhắm , môi nghiền vội vã
    một thoáng gió Đông sang ,
    nỗi lòng trống toang ...
    mưa đưa sầu nghiêng ngả
    tóc dài buông lệ ,
    vương kín không gian ...
    Có ai đó qua
    bước chân nhè nhẹ
    môi cười hấp háy
    đưa mắt liếc ngang
    Sợ tình yêu vội vàng
    theo gió bay cửa trước
    theo bóng người xa lạ
    lang thang khắp thế gian ...
    Hoàng hôn vừa ngả bóng
    Nhìn lại chẳng rõ ràng
    Chiều thu bên ngõ nhỏ
    Khắp lối về mênh mang

Chia sẻ trang này