1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vagrancy - Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vagrancy, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    First time - Last feeling

    tic.. tic.. tic..
    hãy nắm lấy mùa xuân
    qua mắt yêu ngộ nghĩnh
    vui qua từng hơi thở
    xanh biếc dáng chiều qua
    hãy giữ lấy tình yêu
    trong trái tim lửa thắm
    mang tâm hồn rộng mở
    đưa khoảnh khắc bay xa
    mùa xuân đã đi qua
    tình yêu qua, khờ dại
    cười thầm, không trách móc:
    "xuân về, xuân lại qua!"

  2. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    os dab won
    - don''t cry , baby ...
    nước mắt hãy để dành cho dịp khác
    nắng lên rồi , ngày rạng rỡ
    just smile , baby !
    con đường đang tới
    trụi trơ đầy sỏi đá , đâu trải bằng thảm hoa
    cuộc sống đâu phải màu hồng , nhoẹt nhoè sắc mầu hoang dại ...
    Một ngày hai mươi tư giờ
    giờ nào để nhớ , để thương , và quên lãng
    một năm có bốn mùa ,
    vẫn chỉ là những mùa lãng quên :
    mùa xuân - gượng gạo
    mùa hạ - khô khan
    mùa thu - úa tàn
    mùa đông - lạnh giá
    - do you feel so bad now ?
    just smile , baby !
    --
    trốn sắc hoàng hôn , nắng nhoài mình qua khe cửa
    giữ vẹn màu xanh , cỏ oặt mình xuống nền đất lạnh
    trái chín xa cành , nuốt nghẹn dòng luân chuyển thời gian
    con người chia xa , cắt tim mình thành lá
    bài thơ đầu tặng em
    là bài thơ dang dở
    có lá hoa thẹn thùng buổi sớm ,
    những cơn gió mơn man
    sự dịu dàng của dòng nước mát trong
    nỗi hoan ca của chú chim hoạ mi xanh biếc
    tí tách đầu cành ,
    hát những tiếng nghẹn ngào , thiết tha ...
    từng ngày qua
    lá hoà vào khoảnh khắc
    đợi chờ những hạt mưa
    như ai đang đợi ai ngày cũ
    như bài thơ đầu dang dở
    chờ viết tiếp những lời yêu
    -but
    baby
    why r u still a quiet_girl ?
    như lần đầu ,
    vẫn thế ...
    ngày qua ngày
    những chiếc lá rụng
    xao xác mùa thu ...
    so bad now...

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Em là ...
    HenRic- HaiNơ
    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành
    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống
    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh
    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả
    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông
    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hòang hôn
    Những buổi chiều anh ngắm
    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
    Cách xa tình vẫn đẹp
    Có phải không em ơi ?
    Vẫn biết là topic của vagracy nhưng mong bạn cho mượn ít đất để gửi bài.Thông cảm hén,tinh thấn là chính mà

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài Ca Man Rợ
    Lòng đã khác ta trở về Đô Thị,
    Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa
    Bóng ta đi trùm khắp lối hoang sơ,
    Và chân bước nghe chuyển rung đồi suối.
    Lá cỏ sắc vương đầy trên tóc rối,
    Ta khoác vai manh áo đẫm hương rừng
    Rồi ta đi, khí núi bốc trên lưng,
    Mắt hung ác và hình dung cổ quái.
    Trông thấy ta, cả cõi đời kinh hãi,
    Dòng sông con nép cạnh núi biên thùy.
    Đường châu thành quằn quại dưới chân đi,
    Xao động hết loài cỏ hoa đồng nội.
    Người và vật nhìn ta không dám nói,
    Chân lảng xa, từng cặp mắt e dè.
    Ta ngẩn ngơ nhìn theo bóng ngựa xe,
    Nhìn theo mãi đến khi đời lánh cả.
    Và ta thấy hiện nguyên lòng sơn dã:
    Cảnh sắc này bỗng nhuộm máu tà dương.
    Ta xót thương, ta căm giận, hung cuồng,
    Ta gầm thét, rung mấy trời thế sự.
    Rồi dữ tợn, ta vùng đi khắp xứ,
    Nắm hai vai người tục khách qua đường.
    Lòng lạ lùng tìm ảnh với tìm hương.
    Nhưng lẫn lộn chỉ thấy màu xiêm áo.
    Trán thì phẳng -- ôi đâu là kiêu ngạo ?
    Đâu hồn nhiên trên nét vẽ râu mày ?
    Ta ghì người tắt thở ở trong tay,
    Miệng quát hỏi: có phải ngươi là bạn ?
    Ôi ngơ ngác một lũ người vong bản,
    Mất tinh thần từ những thuở xa xôi !
    Ta về đây lạ hết các ngươi rồi,
    Lạ tình cảm, lạ đời chung, cách sống.
    Trong bỡ ngỡ, duy lòng còn chút mộng,
    Ta đi tìm người thiếu nữ ngàyxưa.
    Nàng không mong, ta đi đến không ngờ,
    Giây phút ấy thực mắt nhìn tận mắt.
    Ta cười mỉm, bỗng thấy nàng che mặt,
    Ta giơ tay, nàng khiếp sợ lùi xa,
    Ta điên rồ, đau đớn, xót xa.
    Trong cô độc, thấy tình thương cũng mất.
    Ôm Nhan Sắc với hai bàn tay sắt,
    Ta nhìn ai -- ôi khoé mắt ta nhìn !
    Em có là ma, là quỉ, là tiên ?
    Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng ?
    Em còn trái tim nào đang xúc động ?
    Em có gì, trong xác thịt như hoa ?
    Lạc thiên nhiên đến cả bọn đàn bà,
    Với những vẻ dung nhan kiều diễm nhất.
    Ta lảo đảo vùng đứng lên cười ngất,
    Ghì chặt nàng cho chết giữa mê ly.
    Rồi dày xéo lên sông núi đô kỳ,
    Bên thành quách ta ra tay tàn phá.
    Giữa hoang loạn của lâu đài, đình tạ,
    Ta thản nhiên, đi trở lại núi rừng.
    Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng. ​
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bên cửa sổ
    Song Hảo
    Cao cao bên cửa sổ
    Có hai người hôn nhau
    Hai người rất trẻ
    Hãy im nghe
    Rì rầm đường phố
    Bên cửa sổ có hai người hôn nhau
    Ðêm chín rồi
    Rất khẽ
    Trăng ơi ghen nhé
    Có hai người yêu nhau
    Hoa dạ lý
    Dâng hương
    Ðêm nay
    Hoa tinh tường hơn cả
    Nhớ nghe hoa
    Mùi hương thật khẽ
    Mặt trận đêm nay
    Bình yên
    Anh lính về thăm phố phường
    Cô gái vừa tan ca
    Hai người đến với hoa
    Hôn nhau
    Bên cửa
    Có bao người đang yêu hoa nhé đêm nay ?

  6. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn :)

    Hư không !

    Một thoáng lạ lùng
    Một chút lãng mạn...
    -----------------------------
    ]
    xin một ngày!
    không còn dáng chiều buông lạnh ngắt
    không còn những ước mơ, hoài vọng
    không còn cất tiếng hát thiết tha
    quên đi bao nỗi nhớ bên ta
    thôi dần những đam mê nồng cháy
    cất đi dần những niềm vui nho nhỏ
    đánh mất dòng sông thơ ấu bao la...
    xin một ngày!
    thời gian mong dừng lại
    lá buồn, chẳng muốn rơi
    thế giới chỉ còn hai màu đen và trắng
    ánh mắt trôi theo sắc màu vô tận
    vui nhẹ nhàng, quên mất yêu thương...
    trái đất muốn ngừng quay
    quên không gian lặng lẽ
    và nếu còn một chút rung động nhỏ
    chỉ là nhịp đập yếu ớt của trái tim...
    một ngày...
    em đến bên tôi
    hôn lên đôi mắt si
    lần cuối...
    ngày đó!
    sao không!?

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Puskin
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ Nguyễn Bính đây anh em.
    Cầu Nguyện
    Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày
    Dẫu phần ba phút, góc tư giây
    Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp
    Cũng đủ cho nàng quên đắng cay
    Nàng đừng nên tưởng tôi không biết
    Những nỗi yêu thương, những oán sầu,
    Tràn ngập những đêm đầy nước mắt
    Những ngày đầy hận của nàng đâu?
    Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi!
    Tôi biết làm sao giữa lúc này?
    Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
    Hoa không buồn thắm **** không baỵ
    Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy
    Đường mờ như thủy mảnh gương phai
    Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc
    Đợi hắt hơi thừa một sớm mai
    Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu
    Lời khuyên không chạm đến tim đaụ
    Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu
    Đọng lại muôn ngày vết hận sâu ...
    Song tôi phải nói khi oan khổ
    Đã hiện hình lên ám ảnh nàng
    Ai nỡ quay đi không cứu vớt
    Lấy người tri kỷ đắm đò ngang
    Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn
    Khóc là ủy mị, chết là điên
    Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp
    Lọc mãi cho hồn trong sáng lên
    Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan
    Chớ tắt khi chưa đến độ tàn
    Chớ hết khi còn và phải mãi
    Ngược dòng tàn phá của thời gian.
    Và nên thương lấy đứa con thơ
    Săn sóc ai người những sớm trưa
    Mùa nắng ai người may áo mỏng
    Ai người ấp ủ những đêm mưa?
    Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy
    Tôi viết ra đây để tặng nàng
    Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ
    Giơ tay cười đón ánh Xuân sang​
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng cũ rồi,nhưng không tệ,tựa như rượu vậy,càng để lâu càng đậm đà.
    Cô Lái Đò
    Nguyễn Bính
    Xuân đã đem mong nhớ trở về
    Lòng cô gái ở bến sông kia
    Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
    Trên bến cùng ai đã nặng thề
    Nhưng rồi người khách tình quân ấy
    Đi biệt không về với núi sông
    Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi
    Mấy lần cô lái mỏi mòn trông
    Xuân này đến nữa đã ba xuân,
    Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
    Cô đành lỗi ước với tình quân.
    Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông,
    Cô lái đò kia đi lấy chồng.
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
    Để buồn cho những khách sang sông ​
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Từ Ô-y-hạng rủ rê sang
    bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng
    trời bến Phong kiều sương thấp thoáng
    thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng
    bồn chồn thương kẻ nương song bạc
    lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng ?
    tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi
    tình hoang mang gợi ý hoang mang...
    Quách Tấn
    (Mùa Cổ Ðiền) ​

Chia sẻ trang này