1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài cảm nhận về phim, truyện ngắn, tiểu thuyết, tác giả

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp cái...thằng ở lại khỏi phải lấy cái...con đi lấy chồng kia thì người ở lại thấy dzui hơn hẳn kẻ ra đi rồi! Ke ke ke...
    @Miao: Bảo Thoa cứng rắn hơn, practical hơn, và khổ hơn Đại Ngọc nhiều. Đại Ngọc được Bảo Ngọc thông hiểu và yêu quý. Thực tế là trên đời này ta không cần mọi người yêu quý ta đâu, chỉ cần một (vài) người hiểu và yêu quý ta thôi (là ta đủ sức đương đầu với cả thế giới còn lại.) Ví dụ là Angie được thừa nhận trong cái community nhỏ bé của mình, và vì vậy là dám xông ra ngoài kia, làm Don Quijote mà chả thèm quan tâm lũ người còn lại đánh giá mình thế nào.
    Bảo Thoa không có được người thông hiểu mình, rồi đến khi muốn lo cho gia đình cũng không được, rồi lấy phải người chồng luôn nhớ về hình ảnh người con gái khác. Nghĩ lại, Phượng Ớt, Bảo Thoa đều khổ cả. Nhưng người ngoài nhìn vào thì đều lấy làm thương cảm Đại Ngọc hơn.
    Moral lesson: Sến (như Đại Ngọc) luôn có lợi hơn, . Ta cùng sến nào!
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình hết nhớ nổi cái phim này nó như thế nào rùi!!!
    Nhớ rằng đại khái có lúc ghét Đại Ngọc lắm, vì mềm yếu quá và nhiều lúc... ghen vô duyên quá, rồi tự làm khổ mình, khổ người, suốt ngày ốm yếu và khóc sướt mướt.
    Nhưng từ khi Đại Ngọc thân với Bảo Thoa, mạnh mẽ hơn thì lại đâm ra thích Đại Ngọc, và Bảo Thoa.
    Đến lúc Bảo Thoa lấy Bảo Ngọc thì...
    Anyway, xem phim từ hồi tuổi mới chỉ có 1 chữ số, bi giờ 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 2 rùi nên ko còn nhớ rõ nữa đâu!
    Mọi thứ đều mờ ảo!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, ốm yếu mà đi ghét người ta thì chẳng khác nào đi cổ động cho phong trào Chống trẻ còi xương (Hic, tội nghiệp cho trẻ bị còi xương quá! Đâu có làm gì mà còn bị chống!)
    Nè, Đại Ngọc chỉ tự làm khổ mình thôi nha, tại Bảo Ngọc nhào vào...thương nên mới lấy sự đau khổ của Đại Ngọc ra làm sự đau khổ của mình mà thôi. Đáng kiếp!
    Đại Ngọc mà mềm yếu? Sống đúng theo lý tưởng sống của mình, dù ít người ủng hộ mà mềm yếu à?
    Phim chiếu đến mấy lần lận!
    Thôi, vài lời, Angie phải đi...chôn hoa đây!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo thích Tình Văn nhứt (hình như đã nói rồi thì phải). Cô này là một trong các cô hầu của Bảo Ngọc đó.
    Bảo Thoa cũng hay.
    Đại Ngọc là người mà trước khi quyết định dính vào thì phải chuẩn bị tinh thần là mình sẽ có khả năng chết chìm theo cô ta
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Há há há...
    Ừ.
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hổng nhớ! Lý tưởng gì vậy Angie???
    Ấn tượng còn sót lại chỉ là một Đại Ngọc bệnh hoạn suốt ngày, yếu xìu, và hở chút là khóc.
    Ấn tượng cả cái khúc chôn hoa nữa! Hoa chết cũng khóc, hichic... Sao có người có nhiều nước mắt thế nhỉ?
    Rồi Bảo Ngọc cũng nhảy dzô khóc chung.
    Nói chung là tèm lem hết trơn, chỉ nhớ có vậy.
    Lúc đó còn quá nhỏ để biết cái gì gọi là "lý tưởng".
    Không trên đài chính và cũng ko phải giờ thuận tiện để coi. Nhiều lúc vẫn muốn coi lại để coi ấn tượng thuở nhỏ ấy có đúng hay không, nhưng ko có cơ hội.
    Vả lại, kết thúc phim buồn quá! Miao ko thích phim buồn.
    Chợt nhớ lại một phim ngắn của Trung Quốc, nổi tiếng, rất buồn, nhưng rõ ràng là rất hay. Phim "Đèn ***g đỏ treo cao cao" do Củng Lợi đóng vai chính.
    Có ai biết phim này ko?
    Cũng nói về thân phận người phụ nữ....
    Phim rất hay! Chỉ xem một lần mà ấn tượng mãi. Nhưng, ko muốn xem lại cho lắm. Buồn quá, dù một phần cũng thích xem lại.
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vài cảm nhận về phim, truyện ngắn, tiểu thuyết, tác giả

    Miao lập chủ đề này để mọi người... bàn chuyện phim.
    Miao thích bàn chuyện phim lém, mà hum bữa đến giờ cũng thấy có khá nhiều bài bàn về chuyện phim ảnh. Những bài đó từ từ có thời gian Miao sẽ dời sang topic - bộ sưu tập những bài viết về t8m chuyện phim này.
    Trước tiên là những bài viết về "Hồng lâu mộng"
    (dọn dẹp lại cái topic "Quotations collection" cho nó ko bị lạc chủ đề dữ quá! )

    Mời cái bạn tám tiếp về những bộ phim khác nhé, đủ mọi quốc tịch.
    Miao rất thích bàn về chuyện phim!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng là một dạng triết lý sống thôi. Lý tưởng không có nghĩa là đúng, đẹp, hay hoàn hảo.
    Cô Đại Ngọc có kiểu nghĩ kỳ lạ, không hợp thời lắm.
    Ủa, nhớ là có thân mà.
    Chị chị em em gì gì đó, rồi Đại Ngọc kể cho Bảo Thoa nghe về tình yêu với Bảo Ngọc. Rồi Bảo Thoa khuyên hay là an ủi gì đó là Bảo Ngọc có yêu Đại Ngọc (trời, cái chi tiết này hoàn toàn ko nhớ rõ là có thật sự tồn tại ko hay tự mình xịa ra nữa!!!), để rồi sau đó ta thấy được một Đại Ngọc vui vẻ hơn một chút, mạnh khỏe hơn một chút, và... "bình thường" hơn một chút. Để rồi sau đó thích Đại Ngọc hơn, và thích cả Bảo Thoa, vì đã có thể "cải tạo" được Đại Ngọc.[/QUOTE]
    Thì, như Kimikamo có nói, ai dính với Đai Ngọc là chuẩn bị tư tưởng chết chìm theo cô này. Đây là một dạng nói quá lên làm rõ nghĩa rất nhiều. Hai cô Đại Ngọc vào Bảo Thoa có cách nghĩ khác nhau thì ngồi cạnh nhau thêu thùa vớ vẩn thôi, chứ có phải là soulmate đâu!!! Có phải là 2 người hòa hợp về tâm hồn đâu!
    Bảo Thoa lấy Bảo Ngọc, Angie thấy còn đau hơn là thấy Bảo Ngọc và Đại Ngọc không đến được với nhau. Một là chuyện 2 người thương nhau mà không lấy được nhau, hai là chuyện một người phải lấy người mà mình biết là không thương mình, để cứu lấy gia đình.
    Ví thử giữa Thúy Kiều và Thúy Vân, ai khổ hơn? Đâu phải cứ phải bị vùi dập rõ ràng mới là đáng thương?
    Trời ạ, đời đâu chỉ có nam-nữ, yêu-ghét, lấy chồng-sinh con? Dễ thế mà là đời à? Lấy chồng chỉ cần xét đến chuyện yêu hay không yêu thôi à? Sướng thế! Lấy chồng mà như bán thân mình để lo cho gia đình, sướng à?
    Hmmm, có trải qua kinh nghiệm tương tự rồi thì dễ đồng cảm hơn. Và sự đồng cảm đó thì còn quý hơn sự thương cảm/thương hại bình thường nữa.
    Không trên đài chính và cũng ko phải giờ thuận tiện để coi. Nhiều lúc vẫn muốn coi lại để coi ấn tượng thuở nhỏ ấy có đúng hay không, nhưng ko có cơ hội.
    Vả lại, kết thúc phim buồn quá! Miao ko thích phim buồn.
    [/QUOTE]
    Ngoài cửa hàng sách có tập truyện này đó, Miao mua về mà đọc. Ngoài truyện Đèn ***g đỏ treo cao, còn có 1 số truyện khác nữa. Truyện này khá khác với kịch bản phim.
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới nhớ ra một chi tiết phim. Đó là khi Đại Ngọc tự tử, cô này nuốt một miếng... vàng sống. Sang chết được!!! Sau này thì nhà tìm cũng ko ra được 1 xu.
    Đúng! Đại Ngọc chết sớm là quá sướng. Cái thân ẻo lả của Đại Ngọc có sống thì đến sau này lúc đại gia đình sụp đổ cũng... chết ngắc thôi, chịu khổ sao nổi?
    À, nhưng hồi đó coi phim mà chẳng hiểu nổi nhà nào với nhà nào là cái nhà nào trong cái đại gia đình đó hết.
    Miao thích nhân vật "cô Phượng" hay "chị Phượng" gì gì đó, cái người mà "chỉ huy" cả đại gia đình ấy. Lúc cô ấy chết, thật là vô cùng cảm động. Phải nói là "mợ Phượng" (hình như chữ này đúng nhất) là một nhân vật tài giỏi và bản lĩnh, cũng khổ quá trời quá đất.
    Lạ là ko có ấn tượng lắm với Tình Văn (cô hầu của Bảo Ngọc), ngoài chuyện cô này đanh đá gớm!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tình Văn là cô nàng thức suốt đêm vá lại cái áo quý gì đó, nhờ đó mà cứu cho Bảo Ngọc một bàn thua trông thấy.
    Sau đó cô ta bị bệnh mà chết, thương ghê.

Chia sẻ trang này