1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài câu hỏi về tình nguyện - bạn đã làm những gì ?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi phitient, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Vài câu hỏi về tình nguyện - bạn đã làm những gì ?

    Làm sao để tạo và cho người thấy được quyền lợi.?
    Quyền lợi khi tham gia tình nguyện.
    Quyền lợi khi tham gia các hoạt động đoàn của trường, các hoạt động xa hội..
    Bạn có ý tưởng gì về 1 sự gợi mở về QUYỀN LỢI để có thể thu hút được nhiều HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA ko?
    Quyền lợi đó theo bạn là gì?
    Xin cảm ơn mọi người



    Được phitient sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 23/05/2004
  2. foollesson

    foollesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chờ tớ nhé, đến thứ 7 có thời gian rảnh sẽ nói cho, okie ?!
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Zola là thành viên mới nhưng các bạn cũng cho fép zola nói vài lời nhá .
    Về hoạt động này theo kiểu này hay kiểu khác cũng có lợi cho mình , các cụ có câu " đi một ngày đàng học một sàng khôn " mà , tham gia hoạt động ta hiểu biết thêm về mặt khác của xã hội mà khi ngồi trên ghế nhà trường , qua các bài giảng ta không thể nào mà biết được , đọc báo chí , nghe thông tin trên ti vi đài báo cũng không giúp ta hiểu được một cách chính xác cuộc sống bên ngoài .
    Quyền lợi của những người tham gia hoạt động tình nguyện chính là khẳng định được bản thân , với sực lực nhỏ bé của mỗi cá nhân thì có thể giúp được gì cho gia đình , cho bạn bè , cho người thân , và cho xã hội .
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đã xong3 tuần thi cử vất cả, cái máy tính ở nhà chết dí, ko động đến, chẳng biết bây giờ số phận của nó ra sao rồi nữa !
    3 tuần đủ để làm nên nhiều điều, 3 tuần học hành như vậy cũng chỉ để kiếm một cái lợi nào đó cho mình, cái lợi đó khi thì là để khỏi phải thi lại, dược điểm cao hơn....lúc thì lại là để được học bổng,có $ tiêu !
    Chẳng ai làm việc gì mà không có lợi cho bản thân cả ! từ những người giỏi giang đến những người bình thường, từ những người làm ăn kinh tế đến những người làm công tác xã hội - Liệu bạn có đi học khi học không có lợi cho bạn, liệu bạn có chi trả cho những vấn đề không liên quan đến bạn khi bạn vừa " không được tiếng " lẫn không được miếng" không ?
    Chỉ có điều là người ta biết đặt cái lợi của bản thân lên trên hay lợi cho cộng đồng, lợi cho những người mình yêu thương lên trên mà thôi !
    ****************************************************************
    Không chỉ CLB trái tim tình nguyện mà ngay cả các CLB khác đều là những CLB thành lập với mục đích chung là giúp đỡ những người kém may mắn theo tinh thần " lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều ".
    Mỗi người đến với các CLB với mỗi mục đích khác nhau, có người vì muốn giúp đỡ các em nhỏ bởi cảm giác thanh thản trong lòng ( bác hội trưởng). Có người tham gia vì muốn thực hiện ước muốn của bản thân ( taro17). Có người muốn làm cái gì đó có ích cho cộng đồng, giúp người khác, muốn xã hội và cuộc sống tốt đẹp hơn ( RamboGVN, cruel_summervn, chon soc, bocap1311, vimouze, ku_li_ngo72, conbe_dien, spice_up_your_life ). Có bạn muốn tạo niềm vui cho người khác ( tnanl, MuaHN, voi u ). Có bác muốn sống tốt hơn, muốn mình là người có ích ( tieu co nương, kimcuongnguyenthuy, motthoangA7, sellsoulfordevil, jaspis, the_man_in_uniform ). Có bạn tham gia bởi có một tấm lòng, trái tim chân thành ( GreebBox, tamhoncuada_spt, thuylichu, trieu_thanhhai, thienthandanhroicanh ). Có bạn tham gia bởi mong muốn được làm quen với người cùng lý tưởng ( jaspis, generous_true ). Có bạn tham gia để muốn tích luỹ thêm kinh nghiệm, muốn có những thời gian nghĩa , muốn khẳng định chính mình( enbien, zfzola, tieu co nuong ).... và còn rất nhiều, rất nhiều những lí do, rất nhiều rất nhiều những người khác sẽ đăng kí tham gia với CLB TTTN .
    Qua sự tổng kết nho nhỏ đó, hẳn bạn cũng đã thấy được quyền lợi cho bản thân mình khi tham gia những tổ chức tình nguyện, những chương trình tình nguyện của CLB TTTN nói riêng và của các CLB tình nguyện khác nói chung.
    Về phía CLB, tuy mới được chính thức đưa vào TTVN, mới có 1 tuổi nghề nhưng CLB đã làm được khá nhiều việc và cũng giúp được cho khá nhiều em nhỏ. Đối với các thầy cô, các em nhỏ tật nguyền ở Xuân Đỉnh, lớp học tình thương, Sóc Sơn.... thì những cái tên, những khuôn mặt như Hoàn, Quyên, Nga, Thắng... đã quá quen thuộc rồi... ! Là những nòng cốt, những người tham gia CLB từ rất lâu, các bạn đã đến với em nhỏ từ trái tim, tấm lòng chân thành của mình.Thời kì đầu các bạn đã vượt qua những khó khăn và vất vả, các bạn đã dần biến những điều không thể thành có thể và mở rộng CLB về cả chất lượng,uy tín, số lượng lẫn phạm vi.....
    ****************************************************************
    Lần đầu tiên đến đăng kí thành viên offline của CLB, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các thành viên ở đây hầu hết là thế hệ 8X còn rất trẻ 83, 84, 85, 86... . Buổi ofline đầu tiên đấy tôi đến muộn nhưng chẳng vì thế mà tôi cảm thấy lạc lõng bởi những thành viên cũ rất thân thiện, chào hỏi, đùa nhau bởi những câu đùa rất duyên, rất tếu .. ... Nhìn mọi người, tôi hiều là tôi đã chọn đúng. Những tiêng cười kia có một sức mạnh lan và lây vào các em nhỏ, các em tật nguyền cần sự giúp đỡ của các bạn.
    =============================
    hichic, đang viết nhưng mà bị đuổi rồi... ngồi lâu quá mà... 4 tiếng rồi...để tối nay chỉnh sửa tiếp nhé !
  6. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đã xong3 tuần thi cử vất cả, cái máy tính ở nhà chết dí, ko động đến, chẳng biết bây giờ số phận của nó ra sao rồi nữa !
    3 tuần đủ để làm nên nhiều điều, 3 tuần học hành như vậy cũng chỉ để kiếm một cái lợi nào đó cho mình, cái lợi đó khi thì là để khỏi phải thi lại, dược điểm cao hơn....lúc thì lại là để được học bổng,có $ tiêu !
    Chẳng ai làm việc gì mà không có lợi cho bản thân cả ! từ những người giỏi giang đến những người bình thường, từ những người làm ăn kinh tế đến những người làm công tác xã hội - Liệu bạn có đi học khi học không có lợi cho bạn, liệu bạn có chi trả cho những vấn đề không liên quan đến bạn khi bạn vừa " không được tiếng " lẫn không được miếng" không ?
    Chỉ có điều là người ta biết đặt cái lợi của bản thân lên trên hay lợi cho cộng đồng, lợi cho những người mình yêu thương lên trên mà thôi !
    ****************************************************************
    cảm ơn tuncuneo86
    những điêu` bạn nói đã noi'' hễt những đuều mà tôi muốn nói
    không còn gì để nói mình xin tặng bạn 5 sao như một lời cảm on chân thành mong sớm được gặp bạn

  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đang viết bị đuổi, mất cả hứng, hôm nay ko có cảm xúc để viết ! thôi, để hôm khác rảnh hơn thì viết nhé, bà con ai quan tâm thì góp ý kiến nhé, để cho bác phitient hiểu hơn ==== > điều tốt !

Chia sẻ trang này