1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài điều góp ý về cách cư xử của Chit...

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 03/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vài điều góp ý về cách cư xử của Chit...

    Cách đây khoảng gần 1 tuần, tôi có post một bài với tựa đề là "Help me" và bài đó đã bị chit@ xóa.

    Khi một người post một topic ắt hẳn người ta có lý do của họ. Khi tôi post topic "Help me" của tôi, tôi mong có ai giúp tôi chuyện này vì tôi coi mọi người tôi từng giao lưu là bạn.

    Tại sao tôi đã không post bài đó và bài này vào cái topic chung chung ở trên kia ?

    Xin trả lời câu hỏi của bạn, vì tôi thực sự rất cần và post một bài riêng ra như vầy sẽ dễ dàng có người tìm thấy và trả lời nhanh hơn. Hơn nữa cái topic chung chung kia chẳng có lý do gì để tồn tại vì đã hơn "nghìn năm nay" rồi, nó chẳng có vấn đề gì nêu trong đó. Không có ai quản lý. Nếu ép tôi vào tròng, tôi xin lôi kéo thêm vài topic phạm qui nữa là các câu hỏi về tình yêu, về bạn bè, hay đại loại là "suy nghĩ của tôi có đúng không ?" vào mấy topic ở bên dưới thì chắc chắn sẽ có nhiều topic bị dính.

    Điều làm tôi không hài lòng là cách cư xử hoàn toàn mang tính cá nhân của chit@ trong việc xoá bài của tôi. Trước khi chit@ xóa bài chit@ có đặt mình vào đó và hỏi vì sao người ấy làm vậy không ? Hay có lẽ chit@ mong tôi, một người chưa từng bị lock nick phải giống thiên hạ cho vui ?

    Tôi biết chit@ là một người xử lý rất là nghiêm. Đã xử lý thì dù người thân cũng xử. Bằng chứng là ngay cả Trap@ (bạn học lâu của chit@), Mafia@ (người chit@ đã từng tuyên dương) cũng đã bị treo nick, lock bài. Nhưng một người gọi là công bằng và chính trực phải hội đủ hai điều kiện. Đó là phải khách quan và phải làm gương.

    Nhưng Chit@ thử nhớ lại xem. Sau lúc "bộ luật mới" của các mod ra đời trong việc quản lý box, chit@ đã từng post một bài quảng cáo. Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy chữ đầu của topic ấy là "VIPO Gallery" thì phải. Nếu xét theo nội qui vì đã có topic trên dành cho quảng cáo rồi, thì chit@ đã phạm nội qui. Nếu chit@ chỉ là một thành viên bình thường, nếu chit@ bị khóa nick và xoá bài thì chit@ sẽ nghĩ sao ? Còn về vấn đề của chit@, chit@ đã không làm gương rồi đó.

    Luật pháp có thể không cần chữ tình. Nhưng đây là một môi trường bạn bè và quan hệ, không phải là phòng xử án. Tôi nghĩ chúng ta phải biết dung hòa lý - tình và hơn hết là tạo thêm niềm vui.

    Chit@ hãy nhìn lại mình và hãy nghĩ thêm về người khác.

    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đành chịu thôi, diển đàn chuột đang trên đường tuột dốc , ngày càng nhàm chán, và có lẽ một ngày nào đó sẽ đi vào ngõ cụt, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, đã quá muộn rồi lucky à, mọi người đã ra đi dần dần rồi
    view my forum : www.cuphoc.com
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tớ thì tớ chẳng bít gì về hội tý cả, đặc biệt lại là hội tý Sài Gòn thì càng thua vì tớ ... không phải tuổi tý. hi`. Nhưng vì cậu nói đến CHIT mà tớ vô tình đọc được nên tớ xin mạo muội góp đôi câu thế này.
    1*- Thực ra MOD là cái gì. Nếu nói một cách văn chương thì là 1 thành viên hêt lòng vì TTVn, một con người luôn vì mọi người. Nhưng nếu nôm na theo nghĩa dân ta vẫn gọi thì chỉ là: ANH DỌN RÁC DIỄN ĐÀN mà thôi.( Tớ không có ý gì đâu nha nên các cậu đừng hiểu lầm à). Tại sao ư? bài của các cậu hay thì cũng bị lùi dần vào dĩ vãng, cũng bị chìm vào lãng quên và MOD phải xử lý. Bài của các cậu có quá nhiều bài trả lời cũng đến tay MOD phân chia thành chủ đề mới. Các cậu viết ra do đôi chút bức xúc nên từ ngữ không chuẩn.. MOD cũng phải dọn dẹp lại. Chủ đề của các cậu trùng lặp hay bài viết vi phạm nọ kia. MOD cũng phải nhúng tay vào. Có nghĩa là gì.. Bộ mặt của BOX do MOD tạo ra. Nếu nó lộn nhộn, người ta sẽ bảo MOD kém quản lý, còn ngược lại thì sẽ là: THÀNH VIÊN BOX NÀY TUYỆT THÂT. Tớ nói vậy nghĩa là gì: Rất mong các cậu hiểu và thông cảm cho cái anh làm MOD - nó chẳng vui vẻ gì cả.
    2*- Khi bạn post bài dù mới hay cũ (ngoại trừ chủ đề quá lâu rồi cần refesh lại thì bạn hãy lập chủ đề mới, còn không thì thôi. Tớ nói vậy là vì: Người trong box có lẽ còn thông cảm mà viết vào chủ đề đó chứ còn người ngoài, khi họ vô tham quan hay muốn tham gia. Họ sẽ chẳng biết post vào đâu. POst vào chủ đề cũ hay mới đây khi mà cả 2 cùng nội dung. Tất nhiên chẳng ai muốn chủ đề của mình bị khoá hay xoá cả vì nó có cả tâm huyết của mình trong đó, nhưng nếu bạn nhìn nhận lại chuyện này dưới góc độ là 1 thành viên vì sự phát triển đi lên của BOX thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Tớ nói vui một chút thế này. Nếu bên box tớ nhé, cậu nào lập những chủ đề đại loại như Giúp tôi hay gì gì đó tương tự sẽ còn bị thê thảm hơn là MOD để cho tồn tại nhưng chẳng có ma nào trả lời cả ngoại trừ... viết lại vào đúng vị trí. Và tất nhiên sau 1 tuần nó sẽ xuống trang 3 với không người trả lời.Hoặc tồi tệ hơn là nó bị khoá với 1 bài viết duy nhất của MOD khoá là: Chủ đề viết sai vị trí hoặc không cần câu trả lời. Điều này chắc bạn không muốn đúng không?
    3*- Thứ ba là điều mà tôi muốn nói nhất: bạn trách CHIT không để ý đến cảm xúc rồi tình cảm gì gì đó của bạn. Vậy tớ hỏi khi ban post bài này bạn có để ý đến suy nghĩ của CHIt khi đọc nó không? Đã để ý thì để ý cho chót đi, chứ cậu nghĩ cho cậu thì cungz nghĩ cho người ta chứ. Sẽ vui vẻ hơn nếu cậu PM trực tiếp cho nhau và nói chuyện thì sẽ hay hơn là POST cả lên diễn đàn thế này.
    Thui, chuyện nhỏ vậy cho qua đi. hi`.. Cụng li 1 phát nào. Bữa nào anh em gặp nhau tớ mời cậu 1 phát OK nha. hi`i
    To Chit@: Sau em xoá bài nhớ PM cho người viết và khoá hoặc cảnh báo trước24 tiếng à. hi`... Anh bảo em rồi mà không nghe. . Xin lỗi bạn í đê. À tối thứ 3 uống cafe em nhé, từ hồi bay vô đến giờ đi suốt à. Anh mới ở Đà lạt về xong, Có quà cho em ne`. Phone cho anh nhé
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào mạng thấy bài viết của bạn, định trả lời luôn nhưng tiếc mạng cứ đứt hoài. Tôi cũng có đôi lời với bạn.
    Rất cám ơn bạn đã bỏ thì giờ đã nói một số điều. Song hình như bạn chưa hiểu tôi. Có lẽ do bạn đọc vội những điều tôi nói và vội trả lời. Tôi chưa bàn tới một bài viết thế nào là hay. Và tôi cũng hoàn toàn chưa bàn đến vấn đề sự tồn tại của một topic. Tôi cũng không hy vọng cái topic "Help me" của mình mọc lên sẽ trở thành điểm ngắm của mọi người. Bạn có thể hiểu thế nào là rõ ràng và thế nào là điểm ngắm không ? Tôi tạo nó vì tôi mong có người nhanh chân giúp mình.
    Tất nhiên tôi có nghĩ chit@ sẽ cảm thấy thấy nào chứ ! Tôi nghĩ chit@ sẽ rất vui khi đọc bài viết của tôi vì lâu rồi không có ai đủ can đảm khiển trách góp ý mình. Nói thật tôi không đủ thân với chit@ đến nỗi có thể rỉ tai khuyên giải như bạn đâu. Vì đối với chit@ tôi chưa có đủ khả năng để nói tình nên phải nhờ lý để nói thôi. Và nếu không lập topic này, tôi sẽ không biết có người thân với chit@ như thế. Vậy nhờ ông bạn khuyên nhủ chit@ giùm nhá. Nếu được sẽ có hậu tạ, còn không thì xin ông bạn đừng nói những điều chưa thể nữa...hichic.
    Chuyện cụng ly thì chừng nào ông bạn đã làm chuyện tôi nhờ rồi hẳn tính nhé. Không cần biết được hay không ! Ông bạn thân thế mà chit@ còn không nghe, huống gì tôi. Ông bạn nghĩ thử xem ?
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Trùi ui.. Chuyện nhỏ vầy thì bỏ qua đi mừ. hic.. Mình là con trai mừ. Thôi đi tập thể dục cho mệt rồi về tắm 1 phát cho mát mẻ, làm điếu thuốc rồi đi hát karaoke đê. Thấy vui vẻ ngay à. ke ke...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chit@ đã im lặng => Điều này đúng với các qui tắc xử sự. Mong sai lầm của chit@ này sẽ không lặp lại trong khi...tôi vẫn còn sống !
    Hì, tui là con trai thì đúng rồi, ai cũng biết. Nhưng còn...

    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  7. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ,cái ba LUCKy này giận dai wá,có gì đâu nè,Chit chỉ sai mỗi cái là chưa thông báo trước cho bạn thôi,
    Cái gì là lý với tình khi bạn nói nhiều mà không thể hiện tí xíu thông cảm cho Chit? Thông cảm là bạn thể hiện cái tình với Chit rồi đấy,còn về lý thì bạn sai và Chit cũng có cái sai(hay chưa thật phù hợp) nên chẳng ai nói được ai cái gì cả.
    Tui xin góp ý thế này: Để cho các bạn post bài mới như kiểu LUCKY cũng được,nhưng sau 1 tuần nếu thấy không cần thiết nữa thì xoá đi,vì chỉ tồn tại trong thời gian 1 tuần nên không ảnh hưởng gì mấy.
    Không thì lập một topic để chuyên cập nhật những gì cần gíp đỡ hay để giúp đỡ,luôn dọn dẹp ngay khi một chủ đề hoàn thành nhiệm vụ.(Giống như topic hẹn hò đi chơi á)
    Thôi nhé,bác Lucky đừng giận nữa,"dĩ hoà vi quý" mà
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  8. Kohan-Lord

    Kohan-Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọi có thể nói thế này:
    - Chit đã sai vì thay vì khoá lại xoá chủ đề. Một bài viết khi không phạm qui TTVN thì MOD sẽ không được phép xoá. Qui định đó vẫn luôn là tiêu chí của ban quản trị từ trước tới nay. Bạn Chit cần nghiên cứu lại cẩm nang dành cho người quản trị.
    - Bạn Lucky có một chút sơ ý và tôi nghĩ đó cũng là một lỗi nhỏ. Việc thành viên muốn post bài ở topic nào là quyền của họ, muốn mở một topic mới là quyền của họ. Do từ trong cách tổ chức, nếu không có ai trả lời thì chính thành viên đó tự làm cho mình không được trả lời... Do đó lỗi của Lucky ở đây chỉ có vậy.
    Với tình hình hiện nay thì bên cạnh việc làm nghiêm, xử lý công bằng các MOD cần phải thận trọng trong cách xử lý để tránh làm thành viên bất mãn.
    Có vài lời với các bạn là vậy.

    Kohan-Lord
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai người đã đồng tình với tôi. Sự thật lúc tôi bị xóa bài, tôi có hơi giận. Nhưng sau khi suy xét cho kĩ, tôi đã post bài ấy tất cả vì sự tốt đẹp hơn cho box 84 mà thôi.
    Tôi thấy bạn capo@ có cùng vài suy nghĩ với tôi nên tôi cũng muốn góp thêm vài ý kiến.
    ***​
    Về việc lập top topic :
    Tôi nghĩ cái topic hỏi đáp + ý kiến... không còn cần thiết phải hiện hữu nữa. Tôi biết các mod lập nó là để dễ xài, dễ nhìn, cập nhật nhanh gọn. Nhưng sự thật vào lúc này đây nó rất bề bộn, không có người quản lý và chẳng biết bắt đầu từ đâu ??? Hơn nữa đối với một vấn đề nào đó rất giản đơn nhưng sự thật bàn về nó thì vô vàn. Không có khả năng để tóm gọn vào trong một topic. Điều đó làm cái topic này trở nên rất lộn xộn.
    Giả sử có hai người cùng hỏi. Người thứ nhất chưa được trả lời. Bên cạnh đó vì vui vẻ thân mật mọi người bàn chuyện với nhau. Người thứ hai vào đó hỏi và được trả lời. Trong một thời gian ngắn, người thứ nhất quay vào sẽ chẳng nhận được lợi ích gì và ngay cả những người quan tâm cũng chả biết chuyện gì xảy ra.
    Trên đó chỉ xét khía cạnh có hai người. Nếu nhiều người sẽ rất rối rắm.
    Thiết nghĩ, cái topic đó nên được dọn và tách làm hai topic cùng với tên mới cho phù hợp hơn.
    Đối với topic thứ nhất. Nên đổi tên thành "những điều thắc mắc bạn gặp phải !". Trong đó, các bài đã post sẽ được thu gọn bằng các câu hỏi và các câu trả lời theo dạng liệt kê. Chẳng hạn : làm thế nào để tạo chữ ký chạy hay tìm kiếm thông tin trên ttvnol như thế nào...Việc này sẽ giúp các thành viên mới dễ lọc được thông tin, không bị mất nhiều thời gian và nhất là sẽ không phải hỏi lại những câu hỏi đã được trả lời. Điều này cũng đúng với tiêu chí tiết kiệm không gian lưu trữ mà trước đây các Admin đã bàn.
    Đối với topic thứ hai có khả năng đổi tên thành "hội trường box 84" hoặc "phòng online" chẳng hạn. Topic sẽ như một không gian ảo để mọi người tán gẫu, chuyện trò phù hợp với việc không có thời gian và khả năng tài chính để off. Nó sẽ được dành riêng cho những thông báo hoặc tin nhắn nhỏ giữa các thành viên với nhau. Điều này tôi box BK đã làm trước và họ đã thành công.
    Như vậy, có khả năng cái topic off sẽ được thay thế bởi topic trên.
    ***​
    Về việc xóa bài :
    Hãy thận trọng và cân nhắc thật kĩ. Nhất là hãy thông báo cho thành viên ấy để hỏi tại sao họ làm vậy và giúp họ hiểu được vấn đề !!! Vì đối với một vài box khác, có thể điều này không cần thiết. Nhưng chúng ta là bạn bè. Đã là những người cùng vui chơi với nhau, chúng ta nên biết quí trọng tình nghĩa và giúp đỡ lẫn nhau, tạo niềm vui còn hơn là áp dụng những qui tắc cứng ngắc không phù hợp với hoàn cảnh.

    Đây là vài ý kiến và nhận xét của tôi. Mong các mod của box 84 hãy dành một chút thời gian nhỏ lưu tâm và ngẫm nghĩ. Điều này không quá khó và cũng là trách nhiệm của mod mà lâu nay tạm thời hơi bị lãng quên !!! Trong việc này tôi xin biểu dương chit@ vì những hành động rất tích cực về tinh thần trách nhiệm cao trong thời gian gần đây. Còn 3 mod kia ????
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nói dai hết sức! Nói đã chưa? Bi giờ tới tui nói nè. Mà tui nói đây với tư cách là CHIT tui chứ không phải là 1 MOD nha.
    Đàn ông gì kì cục vậy? Vừa thù dai, vừa nhỏ mọn, vừa nói nhìu, vừa cố chấp. Nói người ta cố chấp chứ người khác nói mình cũng có chịu nghe đâu. Còn nữa, chửi thì chửi đại đi, không có mượn phải 1 câu chửi rùi 1 câu khen, chửi đã rùi lại khen! Vừa đấm vừa soa hả? Lố bịch lắm! Có thấy là không có ai ủng hộ cái topic này hông???
    Nếu đúng theo cách cư xử khéo léo thì 1 người là MOD như tui là phải im lặng cho wa mọi chuyện. Nhưng mà tính tui thì không có nhịn được, chỉ tại vì là MOD mà phải ngồi yên nghe người ta chửi lên đầu lên cổ hả? Tui là người chứ không phải Thánh. Bất wá thì không làm MOD nữa thôi. Ông có giỏi hì ông làm đi. Mà tui dám cá là trong cái Box này không có ai can đảm bầu cho ông làm MOD đâu. Tưởng là mình hoàn hảo sao mà muốn nói gì thì nói??? Rãnh!!!

    You are nobody until somebody loves You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này