1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài điều góp ý về cách cư xử của Chit...

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 03/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chit ơi! Lại nóng roài. Mà chuyện cỏn con này sao nói nhiều thế nẩy. MOD nào khác ngoài CHIT khoá giùm đê.... Toàn cãi nhau chán chết
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chit@ lại quá nóng giận nữa rồi. Luck@ hiểu chit@ đang nghĩ gì. Nhưng khi giận quá, con người ta sẽ mất khôn.
    Con người của Luck@ là sẽ không đan xen chuyện cảm xúc yêu ghét vào trong công việc. Vì vậy khi Luck@ post bài nêu ý kiến của mình trong việc xây dựng box vừa rồi, Luck@ hoàn toàn không có ý gây sự hoặc đan xét một chút cảm xúc hờn giận gì hết. Chit@ có hiểu không ? Luck@ khen chit@ có tinh thần trách nhiệm cao là hoàn toàn không sai. Không phải Luck@ vừa đấm vừa xoa đâu mà là điều đó có thật. Dạo gần đây, chả có mod nào post bài hoặc chuyên cần như chit@ cả.
    Chit@ muốn nghĩ sao về Luck@ cũng được. Việc của Luck@ đã làm xong rồi thì Luck@ đã không nói tới nó nữa. Ý kiến xây dựng của mình là vậy. Nếu ai quan tâm thì xem rồi sẽ ngẫm nghĩ, còn không thì thôi...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To chồng: Bi giờ vô TTVN khó lắm anh ơi, hic hic... bít đến khi nào mới khóa được! Hé, mà khóa rùi lại mắc công có người lại post bài nói là mình không tôn trọng người ta, mệt lắm!!!

    You are nobody until somebody loves You
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hì..."thà sợ nhầm còn hơn sợ sót". Như vậy cũng được. Hy vọng không phải lời nói suông.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là xì tốp ở đây nhá,cuối tháng này mà họp hành gì thì giải quyết hết nhá,TTVn bây giờ vào chậm,tớ còn chưa tổng kết được gì cả đây.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trang tí na`y tha`nh vien^ dang từ từ bỏ ra đi, ly do là cảm thấy chán, mà chán vì chẳng có gì mới, mà làm sao mới được khi có nhiêu đó toppic với nhiêu đó chủ đề, nói là xây dựng ttvn nhưng em chắc 1 điều rằng khi các bác vào đây chẳng ai có mục đích đó cả, bác thì thấy vui vui nên vào, bác thì vào kiếm bạn,. hay là có bạn trong đây nên vào chung cho vui....nói chung xây dựng diễn đàn chỉ là nói xuông thôi,
    em xin thú nhận với các bác là em vào đây với mục đích kiếm cô gái nào đẹp đẹp rồi làm wen và tò ti te, chứ em thì chẳng có y định xây dựng quái gì cả, mà em nghỉ mọi người cũng giống em, chẳng ai hơi đâu xây đựng đóng góp gì đâu, khi post bài chẳng ai nghĩ vậy cả, hay nói toẹt ra là vì mình ! vì thế, có nên chăng khi thoải mái 1 chút, dĩ nhiên là đừng quá đáng, hãy nghĩ về mục đích của diễn đàn, nhu cầu của mọi người
    view my forum : www.cuphoc.com
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cái topic này làm ra để chú luckymonster@ giải quyết cái... gọi nôm na là sự tức anh ách khi Chit nhỡ tay (hay...) "giết" đứa "con tinh thần" của Luckymonster, phải không? Nên làm như thế, tớ ủng hộ! Và Chit làm thế là sai hoàn toàn!
    Nhưng có nói thì cũng noi cho hết. Đàn ông đàn ang gì mà như thế hả Luckymonster? Đâu cần phải truy xét con người ta đến cùng đâu! Cái vấn đề này nói ra thì rộng rãi, thoáng mát lắm! Những nói túm lại thế này, chuyện xoá hay không xoá thì chẳng ảnh hưởng chi đến cái gọi là cách ứng xử cả! Tất cả đều trên Net, đều Ảo cả thôi! Mất thì cũng đâu có đau đớn gì ngoài sự tiếc nguầy nguậy công post bài và 1 chút niềm tin? Tớ hiểu điều này. Nhưng nó không có ảnh hưởng chi đến cái gọi là Sự ứng xử ngoài đời mà câu Tuyên bố là Ứng xử cảh! Hiểu không?Đàn ông quảng Đại lến chút xíu! Và Chit, em cũng nến cẩn trọng với cái trách nhiệm của 1 MOD nhé! Nặng lắm đấy! Người ta tin để cho em lên, đừng để người ta đạp xuống! Hãy cố giữ cái tin tưởng của mọi người! Thân ái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này