1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài điều nhận xét về trận 84 - AntiMU

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 04/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Vài điều nhận xét về trận 84 - AntiMU

    Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 6-2, hay 7-2 gì đó, ko nhớ nữa, và đội thắng là AntiMU (AM). Đây là 1 kq hợp lí. Đầu tiên, tôi xin nhận lỗi, có lẽ đội 84 thua 1 fần là do tôi. Hôm nay tôi đã đã dưới fong độ của mình (vì 4 hôm nay, ngày nào cũng đá bóng, thành ra hôm nay hơi mệt), thường xuyên để tiền đạo AM qua, lần sau chắc chắn sẽ ko còn cái chuyện này nữa. Lúc 10h15, trận đấu được bắt đầu, và bên 84 chỉ có đúng 7 cầu thủ: Marki, GurLuver, nttrung, dinh trung, khottabit, long.hs, và bạn của longhs, tên là Tùng thì fải. Như vậy là có 1 số thành viên đã hứa đến mà ko đến hoặc đến muộn là: msh, rinoavn, the8, mle, rce. Tuy nhiên những bàn thắng của AM đều là những bàn thắng do những sai lầm rất ngớ ngẩn của hậu vệ và thủ môn, chứ ko có bàn thắng nào mà tôi thực sự thấy là hoàn toàn xứng đáng để vào cả. Nhưng dù sao thì đó cũng là chiến thắng thuyết phục trước đội bóng lần đầu ra sân như 84. Đội 84 đá fải duy trì đội hình suốt từ đầu đến cuối, mãi đến 11h15, mới có msh đến để vào sân. Do ko có ai đá ở vị trí thủ môn, do đó thường xuyên bị vào những quả ko đáng vào, và phải thay thế thủ môn liên tục. Trong khi đó, AM toàn những cầu thủ ở lứa tuổi sung sức nhất (82,81,80, 77,78...), mà lại có nhiều cầu thủ để thay, mà sau đó lại còn 2 người trong CHF vào nữa hay sao í . Lúc đầu trận, bên 84 bị ép sân liên tục, đội AM có rất nhiều cơ hội, và đã biến những cơ hội thành bàn thắng. Có những quả, 84 để lọt lưới chỉ vì thủ môn ko chịu bắt bóng, hoặc là cả 2 hậu vệ đều nhường nhau nên bên AM lợi dụng ngay. Ở đầu trận, thì nhịp độ trận đấu khá nhanh, và 2 bên đá nhẹ nhàng, tuy nhiên đến gần cuối trận, thì qua 1 pha bóng nguy hiểm, dinh trung đã va chạm mạnh với lola của Am, và vì thế đã thi đấu rất khó khăn. Còn RCE, hội phó của 84, đến khá đúng giờ (10h25), sau 1 lúc nghỉ ngơi ở ngoài, đã chạy vào sân, nhưng số cầu thủ bên 84 vẫn là 7 người ban đầu ... Chưa kịp hét thừa người, thì thấy Rce lao hùng hục vào mình, tưởng rằng chú này ôn thi nhiều quá lú lẫn, hoá ra là đá cho AM... Chuyện này fải đem ra xử công khai mới được! Mà còn girls 84 nữa, sao lại đến toàn hò hét cho anti là sao, hả? Lại còn chẳng thấy cái bangron cổ vũ 84 đâu, toàn quay mặt AM ra ngoài, tức wé đê... có khi thế này 8/3 ko tặng quà nữa . Girls 84 đã giải thích cho việc này bằng cách: KO biết ai trong 84 cả... chẹp, tớ cũng quên mất ko giới thiệu các thành viên với nhau... xin lỗi mọi người. Mà girls 84 nói thế, tớ mới fát hiện ra là chẳng có thành viên nào từ trước ngoài tớ ra cả. Tuy cổ động viên của 84 là girls 84, thế nhưng, chính sự có mặt của họ đã giúp cho AM đá hay hơn rất nhiều, khác biệt rõ rệt nhất là PIMPIM... hàng ngày anh này đá hậu vệ, và đá ko nổi trội, nhưng hôm nay thường xuyên sử dụng tốc độ để bứt phá cùng với những cú dứt điểm từ xa khá hiểm hóc và mạnh ... 84 lúc đầu ko có cơ hội mấy, tuy nhiên, đến giữa giữa trận, đã có 1 số cơ hội, nhưng do hàng công chưa hiểu í nhau, nên thường xuyên bị cắt bóng, do đó đến hết trận, chỉ có 2 bàn thắng được ghi, trong đó có 1 bàn thắng là chị gái tránh bóng. Bàn thắng thứ 2 là do long.hs ghi, còn bàn thứ nhất thì tôi ko nhớ là của ai . Chung qui lại, theo nhận xét của tôi thì ở trận đầu, nếu ko đá dưới fong độ của mình, thì nói chung đội 84 ra sân trận đầu như thế là được, điều cần khắc phục nhất của 84 là vị trí thủ môn, và thêm 1 hậu vệ cánh trái nữa. Ở vị trí tiền vệ (Tùng), hậu vệ cánh phải (khottabit), ko xác định(dinh trung) đã thi đấu khá tốt. 2 tiền đạo đá cũng khá hay, nhưng chưa phối hợp với nhau được.
    Sau trận đấu, đa số đã đồng í đã lại 1 trận nữa với Anti, dự định là 2 tuần nữa, mọi người cho í kiến nhé. Do buổi sáng rất nhiều người bận, nên sẽ đá chiều, tầm 1h or 1h30.

    Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
  2. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, 2 tuần nữa đá lại nhé, nhớ gọi cổ động viên nữ đông vào
    Hôm nọ bọn anh ăn may vật, nếu k0 tỷ số đã là 3-1 nghiêng về 84 rồi, rùa ơi là rùa . Hy vọng trận tới sẽ rùa hơn.
    Đính chính tí : tỉ số là 8-2 nghiêng về Anti trong đó 84 ghi 2 bàn rất đẹp còn 8 bàn của MU thì toàn bàn củ chuối, sút lăng quăng chả hiểu sao nó cứ vào, lạ thật !

    StarHacker

  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Anh này xỉ nhục thủ môn đội em thế đấy à ... marki, dinh trung, khot đâu, ra riết đê .. Vâng, để em hỏi xem 2 tuần nữa 84 có đồng í đá lại ko
    Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    chú SH vậy ghi nhiều bàn nên vào đây bốc fét à.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khè, sao thua đậm thế? sao chú rivernoa bảo là 12-2? híc, chắc nhìu quá ko nhớ nổi tỉ số! giờ mới thấy mình chí ní!
    này, antiantiMU có được cùng 84 chống lại AntiMU ko nhể? (em ko phải là MU đâu nhá!)

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  6. cliff_burton

    cliff_burton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,một trận đấu hay thế nhỉ.Hehe, em buồn cười quá,cổ động viên gà nhà lại đi cổ động cho đối phương,các bà các cô vui tính thật.Các bác hình như cũng vui tính đấy,đá bóng mà chẳng sắp xếp gì,cứ nhào vào là đá sao.ít ra cũng phải gặp nhau,đi tập vài buổi,ai đá vị trí nào chứ.Nếu không vào sân,ai cũng tranh làm tiền đạo thì chết.Dà,tôi nói có gì sai xin mọi người đừng để ý nhá,chẳng qua là muốn tốt cho đội nhà,đừng hiểu nhầm nhé các bác.
    unforgiven-không tha thứ
  7. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đánh bỏ bu chú 3tigol bây h chứ lị

    StarHacker

  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, 7 người còn chưa có đủ nữa chứ là 14 người mà đá tập .
    Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he... Em cũng làm một bàn mà. Bàn đó được anh Pim pim hay anh nào đó dọn cỗ. --> Kể ra cũng là có duyên.
    Hôm đó em không được đá hết sức. Thứ nhất đối phương là 84, thứ hai em sắp thi. Nhưng lần sau nhất định sẽ không thế. CN tới Anti-MU đá phải không? Nếu được đi em sẽ đi. Chỉ sợ hôm đó phải đi lấy bằng lái xe.
    Lần tới đi em sẽ đóng quĩ của Anti-MU.
    Rce
    Gurluver bỏ cái dòng chữ chạy chạy ở dưới đê!!
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khè khà, bây giờ mới biết 83FC mạnh thế nào! hôm 83 đá với AM, tình cảnh cũng hệt như 84, khé, 7 thằng chạy tòng tọc suốt 90 phút (thậm chí là hơn 100 phút vì các anh AM cứ đòi đá tiếp đến tận lúc ghi bàn được mới thôi). Lực lượng bên Anti còn mạnh hơn trận đá với 84 nhiều, xa luân chiến, thay ra thay vào liên tục, thế mà đội 83 đã dẫn trước đến 80% thời gian trận đấu, mãi giây cuối cùng, ko, phải nói là the last milisecond của trận đấu, Anti mới may mắn ghi được bàn thắng gỡ hoà. Họ vui mừng, nhảy múa, ôm chầm lấy nhau, khóc vì sung sướng và chấm dứt luôn trận đấu vì sợ 83 tràn lên tấn công dành mất 1 điểm quý giá! hí hí, bây giờ 83 đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đã cho 84 mượn cầu thủ LongHS+thằng bạn của nó (cho đỡ giảm phong độ vì ngồi ghế dự bị nhìu quá!), thế nên 84 mới được thêm 1 bàn đấy chớ! khè khè, 83 muôn năm, các đội khác chỉ hơn được cái thể lực. vài năm nữa, các ông 7x lấy vợ hết, yếu xìu như sên, 83 sẽ trả thù trận thua 3-4 trước CHF và 2-3 trước MU fans! lấy vợ đi các anh ơi!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

Chia sẻ trang này