Vài điều về Judas Priest? Judas Priest - ban nhạc heavy metal người Anh được thành lập ở Birmingham vào năm 1971. Ban đầu, các thành viên của Judas chỉ là những cậu học sinh cùng trường, cùng muốn lập một band hard rock. Họ gồm có K.K. Downing chơi guitar, Ian Hill chơi bass, John Ellis chơi trống và Alan Atkins hát chính. Sau một thời gian thay đổi liên tục các tay trống, ban nhạc lâm vào tình cảnh bất ổn và tưởng như sẽ phải giải tán. Atkins rời ban nhạc, thay vào đó là ngưòi anh cùng cha khác mẹ với Ian Hill - Rob Halford. Năm 1974, Judas Priest có thêm 1 tay guitar nữa, đó là Glenn Tipton. Ban nhạc dần lấy lại được sự ổn định. Cũng trong năm đó, ban nhạc đã đi lưu diễn khắp đất nước Anh và Bắc Âu. Họ kí hợp đồng với một hãng sản xuất đĩa nhỏ ở London, hãng Gull Record. Album đầu tiên của Judas Priest được tung ra vào mùa thu năm 1974, những không được nhiều người biết đến do số lượng phát hành quá ít ỏi. Nhưng album thứ 2, ra đời năm 1976 của họ, Sad Wings of Destiny lại rất thành công. Cũng nhờ sự thành công này mà ban nhạc kí được hợp đồng với một nhà sản xuất lớn của Mĩ, hãng CBS/Columbia. Chính hãng này đã cùng Judas Priest tung ra Album tiếp theo vào đầu năm 1977, album Sin after Sin. Sau một vài chuyến lưu diễn ở Mĩ và châu Âu, năm 1981, Point of Entry ra đời, củng cố thêm lượng fan ngày một đông của Judas trên toàn thế giới. Lại một album nữa năm 82, Screaming for Vênganceentered, đứng thứ 17 tại Mĩ và giành đĩa bạch kim, khiến Judas trở thành một trong số các ban nhạc metal nổi tiếng nhất thế giới. Sau 1 năm tạm nghỉ để thu âm, năm 84 với Defender of the Faith, rồi năm 86 với Turbo in March, Judas đã hơi thay đổi âm nhạc của mình bằng việc đưa thêm vào một số hiệu ứng điện tử, fơ cũng chơi luôn fơ điện tử. Họ đã mất đi nhiều fan cũ, nhưng lại bán được hơn một triệu đĩa. Năm 87, họ mất các fan ở Anh, mặc dù đang rất được hâm mộ tại Mĩ và châu Âu. 2 live album năm đó đã đứng thứ 33 tại Anh nhưng không giật được đĩa vàng. Trong khi đang tiến hành ra album tiếp theo năm 1990, công việc thu âm của Judas đã bị đình trệ bởi một sự kiện làm nhóm mất toi 6.2 triệu đô cho việc kiện tụng xung quanh lời cáo buộc rằng lyrics bài ?oBetter by you, better than me? đã khiến 2 thiếu niên Mĩ tự tử. Mặc dù 2 thiếu niên đó lớn lên trong trại tế bần và phải sống bằng thuốc do bệnh tật từ nhỏ nhưng sau cái chết của họ, những người cha, người mẹ không biết đổ lỗi cho ai bèn lớn tiếng rêu rao: phía sau âm nhạc của Judas là một thứ mặt nạ ác quỷ, xui khiến con cái họ tự sát. Hì, tớ nghe thì chả thấy muốn tự tử gì, nhưng mà muốn táng vào mặt thằng nào đó ngay lập tức thì cũng có Sau vụ kiện tụng, ban nhạc hoàn thành Painkiller và cho ra đời năm 1990. Mặc dù đây là album đỉnh nhất trong các album của họ (ai chưa nghe cứ thử nghe khác thấy) nhưng nhạc metal đã đánh mất vị trí của nó, và thậm chí album còn chẳng giành được một giải thưởng nhỏ nào. Năm 1993, ban nhạc bắt đầu rã đám nhưng những bài hát của họ vẫn được các công ty thu âm cho ra đời dựa trên sự tổng hợp các chất liệu cũ. Rob Halford (hát chính) lập 1 band mới, trong khi tay guitar Glenn Tipton cho ra 1 album solo với tựa đề ?oBaptism of fire?. Năm 97, Judas đã tái hợp, cho ra album Jugulator - album đầu tiên mà Owens, tay vocal mới hát chính - và đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Kết quả chuyến lưu diễn đó là live album năm 1998. Demolition, album mới nhất của Judas Priest và cũng là album đầu tiên họ làm với hãng Atlantic được ra đời năm 2001. Bây h, Judas vẫn biểu diễn thường xuyên tại Mĩ và hình như chuẩn bị ra 1 album nữa. Hôm nọ thằng Kakalốt vừa khoe nó mua vé xem Judas Priest đánh ở Xinsinessti: 75 $, Có hay không *********? Baptised in Blood
Cần gì phải qua tận Cincinatti mới xem được Judas, hôm nào bác IeRomeo qua nhà em em chơi "Living After Midnight" cho mà xem, hay cực And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the Darkside of the Moon...
Em có cái logo của Judas (trong link) mún làm thành avatar mừ cái chức nì cứ lỗi liên tục,bác nèo làm hộ em cáy. http://www.silverladder.com/literature/humor/worsthomepage/priest.jpg Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag