1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cảm xúc về 9/10

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi iamthewalrus, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng cảm xúc về 9/10

    8h kém 15ph ,walrus đến Đồng Xanh ,thấy đông nghìn nghịt ( í ẹ ,văn chương dở quá! ) .Tôi vừa chưa đi offline bao giờ lại vừa không mang kính nên chẳng thấy rõ mặt ai ,hic .May mà vừa ngồi xuống ghế đã thấy anh gì gì đó xuất hiện với cái "nháy" trên tay trông rất nhà nghề .Đó nà timail ,đa tạ bác timail ,ngàn lần đa tạ bác timail ,không có bác thì cháu chẳng biết ma nào với ma nào .Sau đây là đôi ấn tượng đầu tiên về những nguời đầu tiên tôi gặp:
    _Cacmen giống diễn viên Hàn Quốc quá!!! Chị Cacmen ơi!!!!!!!!!!
    _Julia quá là dịu....
    _Timail trông như là thợ ảnh í !( em không có í gì xấu đâu nhé ,chỉ không biết anh làm nghề gì mà trông sành điệu thế?)
    ...............hết rồi vì túm lại là trong thời gian đầu tôi chẳng biết ai ngoài 3 người này
    Tiếp theo ,đập bốp vàp mắt tôi là cái ảnh Beat trên sân khấu ,với cái nến leo lét sáng đằng trước mà cô tôi đã tinh ý nhận ra trông thật giống cái ...bàn thờ .Các bác ơi ,đây không phải là ngay giỗ đâu nha( nhưng dù sao cũng quá tuyệt )
    Mọi người bắt đầu hát , tôi thì chỉ có tai hoạt động , đơn giản là vì chẳng nhìn thấy gì ,tiếc là không biết những người đang hát là ai nên độ phê giảm 0,00000009% Những kẻ ngồi dưới thì hát theo ,vỗ tay theo những bài vui và trầm ngâm khi nghe những bài buồn ( chắc tại xúc động quá ).Riêng tôi thì không còn cảm xúc gì khác ngoài phê ,phê và phê ,muốn nổ ....bùm!!! Máu nhất là khi nghe tiếng vỗ tay của bác nào đó đệm cho I want to hold ur hand ,nghe tiếng trống lúc mất điện.....
    Tôi không biết phải viết tiếp về buổi 9/10 như thế nào ,vì có quá nhiều điều để viết . Bây giờ xin túm lại vài nhận xét như sau ,có gì sai sót ,chủ quan mong các bác lượng thứ:
    + Hát hay và khoẻ ,mỗi tội là thỉnh thoảng hát sai lời làm đứt mạch máu của anh em
    .....
    Túm lại là các bác hát hay lắm ,tình cảm lắm .hay nhất là the ballad of j and y ,giỏi thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đây không phải là bài tường thuật mà chỉ là vài cái suy nghĩ bé bé của tôi nên nếu có dở thì các bác không được chê đâu nhé!!!!
    Đoạn cuối box Beat ở lại tổng kết thì không khí khá là thân mật và vui vẻ ,còn vui như thế nào thì các bác đi cỗ mát thời gian về quá khứ mà xem
    Chấm hết .....
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    vui nhất :2thành viên của box Beat small lại học cùng trường cấp 1 ,chung cô giáo từ lớp 2 đến lớp 5 ,quá vui!!!
  3. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó em đến muộn-à lúc đó anh PaulLennon đang ca Yesterday ui vào đông nghẹt không có chỗ để ngồi nữa vác mãi mới được xác cùng cái ba lô vào thì lại ngồi đúng bàn sinh nhật..May quá mình ăn tối rồi nên cũng không tiện thể bốc của người ta cái gì... Đã thế em còn ngồi đúng sau cái cột chả nhìn thấy gì cả.......tức máu rồi chen mãi mới rời khỏi đưọc cái cột.
    May quá ít không xui như người đồng đảng Walrus em nhìn thấy hết mọi thành viên của band nhưng lúc đó chưa ai giới thiệu nên em cứ đoán mò
    Thấy chị nào xinh xinh đang dẫn chương trình ==>đoán ngay ra chị Cacmen mà giọng chị nghe còn trẻ hơn giọng em
    Thế nhưng em lại lộn anh PaulLennon với Tuanbeat (xin lỗi 2 anh nhé)
    Đến I want to hold your hand đang cao hứng hát theo thì ...phụt mất điện ,chủ quán thắp nến khắp bàn trừ chỗ em quên mình à thế là em tự an ủi thôi có nến gì cho nóng.
    Tia được chỗ trống khá rõ bên bàn Box mình em nhảy sang ngay lại đúng cạnh chị Walrus--đến lúc này thì mình may rồi--thực ra thì em cũng định giấu mặt nhưng chị ấy laị tinh đến nỗi hỏi ngay :''''Em là John à" trời chị không đeo kính mà ....thôi quanh đi quanh lại em đành nhận vậy!
    Mà hai chị em nhìn nhau cứ bảo trông quen quen hoá ra học chung trường cấp 1 (5 năm rồi chứ có ít đâu thấy Box Small chúng em giỏi chưa các cụ-hồi trước chị Trà toàn được các cô khen là gương mẫu được 19/20 điểm văn hu hu chia cho em một ít)
    Đến lúc cuối buổi họp thân mật Box ..vui lắm nhưng lúc anh Timeo(trông anh giống nhà nhiếp ảnh thật) cầm mic đến chỗ em thì ôi thôi..em cầm mic mà không nói được câu nào do nhát chết+cảm xúc đầu đang phê phê bay bay+em hơi đói nên ......xin lỗi anh chị nhé...
    Nhưng hôm đó thật là tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    YEH YEH YEH​
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 11/10/2003
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó vui wa''. Quan trọng là mọi người gặp được nhau trong một đám đông hỗn lộn người yêu Beat. Chắc sẽ còn nhiều dịp để tưởng nhớ về John, về Beat nhưng nói thật tuanbeat sẽ không thể nào quên được ngày hôm wa đâu. hic hic..( các bác thông cảm từ bé tới giờ chưa bao giờ có cảm xúc lạ vậy đó : vui vẻ, hào hứng, cuồng nhiệt và phê phê ..... đại khái là rất nhiều báo hại tối đó về không sao ngủ được vì vui wa'' trời luôn )
    Mọi nguời hãy them vào những dòng cảm xúc nhé để đây mãi là một kỉ niệm đẹp......... chẹp chẹp........
    To BBS: Đây là một cuộc hội ngộ thú vị thật !!!! Nhưng thế thì ai mà dám vào BBS nữa hả 1 em 1cháu ơi. Mà 2 đưá học cùng lớp à? Có tên nào học đúp àh? ( xin lỗi truớc nếu không phải như vậy nhe. Vẫn biết BBS ngon lành lắm mà )
    ALL TOGETHER NOW
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hê hê học cùng trường chứ có phải cùng lớp đâu.Kiểu như John và George ấy.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tôi chỉ là khách vang lai đến tham dự buổi tối hôm đây, nhận được thông tin này từ các topic quảng cáo của các bạn.
    Tôi không phải là fan của Beat bởi tôi chẳng có gu âm nhạc nào ra hôn cả, tôi thích mấy bài của hát của beat nên tối hôm đó tham dự. Được biết các bạn chuẩn bị cả tháng trời thì quả thật là rất kỳ công, nhưng có lẽ do buổi tối hôm đó có sinh nhật bên cạnh mà có lẽ không khí bị giảm xuống rất nhiều, không ai biết ai với ai cả.
    Quả thật các bạn đúng là những người say mê beat , các bạn hát rất hay mà chơi nhạc cũng giỏi( tui tập mãi ghi ta [​IMG]mà chẳng nhớ nút nào ra nút nào).
    Về mặt tổ chức thì quả thật có một số điều tôi cảm thấy chưa được, ví dụ như list chương trình không theo một khung nào cả, có thể như bạn sắp xếp các bài hát theo thời gian sáng tác, chủ đề gì đó ví dụ như hôm đấy là ngày sinh của Lennon chẳng hạn thì sắp xếp theo quá trình hoạt động âm nhạc của Lennon có phải hay hơn không, điều đó giúp cho những người i tờ như tôi hiểu rõ thêm về beat, hoặc các fan có sự cảm nhận về Lennon qua các bài hát sẽ giúp họ có cảm nhận các bài hát tốt hơn.
    Về khâu dẫn chương trình thì hơi xì trum một chút, có lẽ là do lần đầu tiên nên MC có kinh nghiệp trong việc khuấy động phong trào.
    Đấy chỉ là những cảm nghĩ cá nhân của tôi về buổi tối hôm đó thôi, có gì xin các bạn xì trum cho nhá!
    Rất mong gặp lại các bạn trong những buổi tổ chức tiếp theo!
    Xì trum!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 11/10/2003
  7. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Toi la` coi chi?khoai'' nhat bo gian` am thanh cua ho , qua'' dinh luon , choi fe ca con nguoi`, nghe khoai ca? con tim va`.... tim` dau $ ma` dau` tu bay gio` day co chu , kho the khong biet ,me oi me co'' biet me dang nuoi rock chu khong phai nuoi 1 thang con an hoc . sao toi lai dai dot di theo rock nhi?

    Có tiền dạo phố xe hơi
    không tiền nằm nghủ chao ôi đói lòng
  8. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dụng cụ, loa đàn thật tuyệt vời. Đông nghẹt! Chỉ có điều chẳng ai biết hát cả. Được cái nhiệt tình. Thôi, cũng có cái để khen vậy!
  9. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng í với bạn khoản hát hò của anh em mình ko ổn lắm he he nhưng tôi nghĩ chính ko khí và tình cảm đối với John mới làm cho đêm hôm đó thật tuyệt vời !
    Cám ơn những anh chị em đã tổ chức buổi gặp mặt này!
    Tôi hy vọng từ nay đến cuối năm sẽ có ít nhất 1 buổi như thế này nữa. Ko biết có dc ko ? !?
    "Trong bất kỳ khó khăn nào đều ẩn náu một cơ hội..."
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hê hê em ơi, người vỗ tay ấy là anh chứ còn ai vào đây nữa. Còn bài the ballad ấy em có biết là anh ấy phải tập luyện như thế nào không, hơi bi vất vả đấy.
    Còn hát sai là đương nhiên vì đôi lúc... quên lời
    Đoạn chốt hạ thì khỏi phải nói rồi, cái đấy mới là chủ đích cuối cùng của buổi offline, tất cả mọi người được giao lưu với nhau.
     

Chia sẻ trang này