1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cảm xúc về 9/10

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi iamthewalrus, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào cacmen luôn

    Có tiền dạo phố xe hơi
    không tiền nằm nghủ chao ôi đói lòng
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy về mất ngủ luôn ,vừa tại vui quá ,vừa là do đau đầu khủng khiếp ,hic ,8/12 làm một quả nữa các bác nhá!!!!!!!!!!
  3. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đen quá hôm đấy anh bị nghẹo cổ, không có thì còn phê hơn
    Về nằm luôn hê hê, 3 ngày sau mới khỏi
    It's a good day to die
  4. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ông không ghẹo cổ cũng đánh chẳng ra gì lại còn tinh tướng. Học nhạc mà đánh vớ vẩn bỏ mạ, đếch bằng anh Tùng John. Đấy, người ta chẳng học nhạc, học nhẽo gì mà hát và đánh thành huyền thoại luôn. Em nghĩ, ông đừng Beat nữa. Chua lắm!
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó cậu Khaly có đến không nhỉ?
    Mình thấy tuanbass đánh Beat ngon lành đó chứ????
    Tất nhiên mỗi người một sở thích . Có thể Tùng john đánh cũng ngon lành nhưng mình không nghĩ là lại cần phải quá lời thế đâu.
    Tụi mình trân trọng những người nhiệt tình và yêu Beat theo cách riêng của họ. Nói thực là Trọng nghĩa khinh tài hơn đó.
    Hôm đó công nhận vui thật. Tuanbass khỏi là ngon lành rùi.
    lần sau lại tiếp nhé?
    ALL TOGETHER NOW
  6. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cậu Khaly xem ra coi thường công sức của anh em quá thể. Tôi không phải là người của ban tổ chức mà chỉ là khán giả nhưng rất khâm phục những gì mà họ đã làm trong ngày 9/10 vừa qua. Đây là hội những người hâm mộ Beatles chứ không phải là hội chuyên chơi nhạc Beatles. Như Tuanbeat nói, mỗi người có một kiểu hâm mộ riêng. Chắc gì Tùng John đã có kiến thức về Beatles rộng như Trangsarah và PaulLennon là hai quái của box Beatles này.
  7. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Anh khỏi đau cổ thì bây giờ em lại bị đau đây này.Khỉ gió là trời đất làm sao mà tự dưng đau gần chết.
    Ê ê đừng có chơi cái kiểu gây hấn thế nhé, nếu không bằng người khác thì hãy dẹp đi, nói nhiều. Tên này lại phải liệt vào hàng phá hoại sự đoàn kết của mọi người cũng như của ttvn đây.
     
  8. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mong cái bạn này lần sau tìm từ khác nhé, cái từ này chưa bao giờ xuất hiện trong Box Beat. Còn cái vụ đàn hát của chúng tôi với mục đích là vui, chứ đâu phải biểu diễn chuyên nghiệp thu tiền bán vé đâu. Chương trình của chúng tôi thực hiện với sự đóng góp công sức của tất cả các thành viên trong và ngoài Box miễn là yêu Beatles... thế đấy, trong các bài viết của chúng tôi đều có nói đến cái tình cảm đó, bạn hãy dạo qua Box của chúng tôi mà xem... để làm được những điều này nói thật đó là những cố gắng tuyệt vời mặc dù còn có nhiều vấn đề chưa thấy sướng chúng tôi sẽ sửa trong chương trình sau... kính mời các bạn đón xem
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  9. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bạn ở đây P.D hết cả lượt à? Khaly là nữ mà các ông nói năng, đối xử như với đàn ông vậy?
    Tôi nghĩ, em Khaly nói có lý đấy. Bọn mình cứ tâng nhau lên tận mây xanh mà thực chất chỉ có lòng nhiệt tình của chúng ta đáng được khen thôi. Chúng ta không để ý đấy thôi, chứ có một dúm kiến thức và có tai một chút thì bỗng thấy xấu hổ lắm. Hát và đánh như xua trâu, đuổi bò, được cái rất to.
    Nếu chúng ta cứ coi nhau như anh em thì phải nói sự thật để mọi người cùng cố gắng. Mẹ thổi kèn, con khen hay như này khác gì viên đạn bọc đường.
    Tuấn bass nên tập thêm, bạn ạ.
    Hy vọng sau 5 hoặc 10 năm nữa, bạn sẽ tiến bộ hơn. Chúc vui!
  10. FabFour

    FabFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tùng John là ai mà đề cao thế?huyền thoại?nghe mà chuối!cover lại thì không có gì đáng nói ngoài chữ "nghiệp dư".Nếu thế thì cũng khác gì Box Beat.Ghét nhất là mấy thằng to mồm,tính tình hẹp hòi ganh tị.Như tui đây này không biết chơi đàn,không biết viết bài thì phải khen người biết chơi,biết viết thui.Trăm phần trăm tui cho rằng người phát ngôn những câu như thế này:
    1.Không biết một chút gì về Beat
    2.Ngu xuẩn dạng "rùng rỗng kêu to"
    3.Tính hẹp hòi,hay ganh tị
    ====>chưa biết gì nhạc Beat?thui chưa biết thì để chưa biết đừng có nghe!nhạc Beat không hợp với những người như thế này đâu.Tùng John là một trong những thằng tui ghét bởi tài năng chưa vào đâu mà làm sao.Tui nhớ có vụ tưởng niệm John lão đòi cát xê cao--->hê hê thế này thì John làm sao mà yên ổn được dưới suối vàng cơ chứ.Hê hê nghe nói Tùng John lo hát nhiều quá bị dừng học mấy năm.Nghe nói Tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết.Theo tui hát như Box Beat đáng quý hơn ngàn lần!ghét mày lắm!gặp những người kiểu thế này lại thấy sôi máu.
    Mình tưởng mình dở nhất ai dè có đứa dở hơn mình nhiều!
    Được FabFour sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 15/10/2003

Chia sẻ trang này