1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cảm xúc về 9/10

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi iamthewalrus, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Planet

    Planet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    2 all. Em nghĩ chúng ta không nên tranh luận như thế này nữa. Vì nó chẳng giải quyết được điều gì cả. Chúng ta tổ chức buổi 9-10 để giao lưu, nhớ về John và Beatles. Những ai không hiểu, hoặc có ý nói xấu thì cũng kệ họ thôi. Em nghĩ tốt nhất các mod hãy xoá những bài đó đi và không nên bới móc nhau nữa.
    Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho dịp tháng 12 sắp tới thôi, thời gian không còn nhiều đâu.
  2. FabFour

    FabFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhìn biểu tượng thì Khaly là con gái nhưng mà trên mạng không thể tin được mấy cái biểu tượng đó được,càng không nên tin khi Khaly có những lời lẽ "phi đàn bà" đến như vậy.Nên tớ đây xin tạm xưng hô Khaly là "chú" nhé,cho dù "chú" là con gái đi nữa thì mặc kệ,"chú" cũng chẳng xứng đáng để tôn trọng."chú" Khaly à! trong thời buổi người ta dần dần thực hiện chế độ bình đẳng nam nữ "chú" lại đưa con gái ra doạ tớ đây,như thế "chú" mắc tội rồi đấy và "chú" không xứng đáng cái ngày khí thế của chị em Việt Nam vùng lên đòi quyền bình đẳng,ngàn lần không xứng đáng.Con gái thì con gái chứ,trăm loại con gái chứ,"chú" đừng đưa ra doạ tớ,tớ đây chỉ tôn trọng những con gái mà tớ yêu mến và nể trọng thôi,chứ loại đứng đường,hẹp hòi,hay hiềm khích,đua đòi,tóc xanh tóc đỏ thì thà yêu PD còn hơn."chú" Khaly ơi!"chú" càng viết bài,tớ đây thấy "chú" càng bộc lộ là một con người đầu óc rỗng tuếch,cái mồm to đùng(đến nỗi không nhận thức được một vấn đề đơn giản),chú còn bộc lộ rõ ràng là một con người hẹp hòi,đua đòi theo người ta.Cả cái chuyện "chó mèo" của một số thành viên nữa,thất vọng cho nhiều thanh niên Việt Nam quá,đi xuống là cái chắc.Do vậy khuyên "chú" nên thật lòng mình đi,cái gì mình không làm được người ta làm được thì nên chịu đừng có hiềm khích,cái gì mình không thích thì đừng cố nhét,cái gì không biết đừng nói ra,nói ra thì sẽ bị lộ tẩy thôi mà."chú" cố lo cho bản thân mình đi cái đã nhé,bản thân mình mà chưa đến đâu đòi đi lo cho mẹ tớ đây,nghe mà mừng hụt lắm.Chỉ sợ dạng người như "chú" rồi "đi" trước các cụ thôi.Mới đọc một bài của "chú" bên cái bài ngu xuẩn dở hơi về đặt tên Chó tên Trâu gì đấy thấy có câu đáng đưa vào danh sách liệt kê 100 câu phát biểu ngu xuẩn và đáng cười nhất thế kỷ,xin các bạn xem lại xem:
    "Cái anh mà AVC kể thật nghộ nghĩnh. Những người ồn ào như chúng ta coi vấn đề này hơi lạ, thậm chí là bệnh hoạn nhưng hồi ở bên London, em gặp rất nhiều người thể hiện lòng hâm mộ thần tượng của mình như vậy. Họ tiến bộ lắm, không phải cứ tụ tập, đồng thanh hò hét : Tôi yêu anh này, ban nhạc nọ là oai đâu. Em biết hôm 9/10 vừa rồi, hơn 50% người đến dự chỉ biết tên The Beatles qua một vài người bạn mà thôi. Còn họ hát gì, viết gì thì không rõ. Đi tụ tập đàn hát cho vui mà!"
    Hê hê ngủ với chó,với trâu,đeo mặt nạ...thế này gọi là tiến bộ,nghe không có gì ngu xuẩn bằng,rồi rút súng ra cho thần tượng ăn kẹo đồng cũng là tiến bộ chứ gì.
    Câu này mới thể hiện cái đâu óc rỗng tuếch,sở thích đua đòi của tác giả này:
    "Em biết hôm 9/10 vừa rồi, hơn 50% người đến dự chỉ biết tên The Beatles qua một vài người bạn mà thôi. Còn họ hát gì, viết gì thì không rõ. Đi tụ tập đàn hát cho vui mà!"
    Thứ nhất:50% mà "chú" nghĩ chắc chắn có "chú"
    Thứ hai:"chú" không nhận thức được vấn đề mà hôm đó ai cũng nhận thức được là "vui vẻ,lành mạnh,giao lưu"."chú" lại đưa ra cái ngôn từ Cover,Covít gì đấy nghe mà buồn,lại đưa Tùng John ra đây doạ.
    Thứ ba: "Đi tụ tập đàn hát cho vui mà"
    --->Thế đi tụ tập đàn hát làm gì thế hả "chú"? cho buồn hả.
    Thế nhé!dạng như "chú" nói thế thôi,bởi biết nói với dạng người như chủ chỉ có "mỏi mồm,xồm tóc" thôi.Bà con cũng đừng nói với nó làm gì,kệ nó!cái gì cũng có cái giá của nó.Dạng như thế này chỉ có lấy nhận thức nhét vào bộ não mới được.
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Hôm đó, em không có mặt ở đó (em cũng tiếc lắm chứ). Hẹn mọi người dịp khác vậy. Thông qua bạn bè em cũng được biết anh Tuanbeat. Em cũng là người rất hâm mộ anh!
  4. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Riêng tui thấy hôm đó vui...
    Hey you, out there in the cold
    Getting lonely, getting old
    Can you feel me?

Chia sẻ trang này