1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cho Hà Lan!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng cho Hà Lan!

    Hôm nay là sáng 4-6, 12-4=8, 8 ngày nữa là Euro, là 3 tuần bóng đá, là ngày hội của Châu Âu, và là những đêm trắng ở Việt Nam....
    " Thời gian như nước qua cầu".*********, thấm thoắt vậy mà đã bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi.Nhớ lại 1 ngày hè 88, trước màn hình tivi 15 inc màu mè nhòe nhoẹt, có thằng bé tóc xoăn 8 tuổi đang lịm người đi mê mẩn. Nó vừa đưọc chứng kiến 1 trong những bàn thắng tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá, là cú bắt volley kì diệu của Marco Van Basten vào lưói Dassaev ở trận chung kết. 2 tuần trước đó, bố nó chỉ vào 1 đội bóng mặc những chiếc áo đấu có màu sắc hoàn toàn khác biệt với những đội tuyển khác- màu da cam - và bảo " Đấy mới thật sự là chơi bóng, con ạ". Từ ấy, nó không còn biết đến 1 màu áo nào khác.
    Đã khá nhiều kì World Cup , Euro kể từ hồi đó , đội bóng da cam mà nó yêu vẫn chưa thể đặt chân lên đỉnh vinh quang lần nữa.Họ toàn gục ngã.Nó cay cú,buồn bực ,giận dỗi ghê lắm.Nhưng rồi, sau khi dư vị đắng chát của thất bại đã dịu bớt, nó lại tự an ủi rằng:" Chưa bao giờ mình thấy tiếc 2 giờ bỏ ra để xem Hà Lan đá cả". Bởi mỗi khi đội quân ấy ra sân, cái cảm giác choáng váng, ngất ngây của thằng bé 8 tuổi năm nào laị tràn về. Vì Hà Lan luôn luôn là Hà Lan, 1 cơn lốc cuốn phăng hết tất cả những vật cả, vì Hà Lan có nghĩa là tấn công, là không bao giờ nhìn lại đằng sau .
    8 ngày nữa, lại 8 ngày khắc khoải chờ đợi nữa, chờ mong và hi vọng!
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    ặ ặ anh cd_cratcher trông thỏ mà cỏÊm xúc vÊi 'ỏĂn. Chúc mỏằông 'ỏằâa bâ 8 tuỏằ.i và rỏƠt nhiỏằu 'ỏằâa bâ sỏằ>m hặĂn hay muỏằTn hặĂn mỏằTt chút sỏp 'ặỏằÊc tràn trỏằ trong nỏằ-i 'am mê tỏằTt 'ỏằ?nh, lÂng lÂng khó tỏÊ khi Euro sỏp tỏằ>i gỏĐn.
    aja hỏằ"i nfm 91 câng chỏằ? là mỏằTt 'ỏằâa bâ 8 tuỏằ.i và lúc 'ó rỏƠt hÂm mỏằT AC Milan cỏằĐa Sacchi thỏằ?ng thoỏÊng tivi chiỏu lỏĂi trỏưn 'ỏƠu nào 'ó có bỏằT ba Hà Lan bay. Không hiỏằfu sao rỏƠt rỏĂo rỏằc và câng cóc hiỏằfu tỏĂi sao lỏĂi thưch Hà Lan tỏằô 'ó rỏằ"i Ajax nhỏằng nfm sau 'ó.
    Nhỏằng 'êm Hà lan thi 'ỏƠu muỏằ'n ngỏằĐ câng không xong, nhỏằng buỏằ.i tỏằ'i hôm trặỏằ>c và rỏĂng sĂng hôm sau thỏưt 'ỏãc biỏằ?t, ngỏằ"i mỏằTt mơnh trong bóng 'êm (vơ phỏÊi tỏt 'ăn cho mỏằi ngặỏằi 'i ngỏằĐ) 'ỏm thỏằi gian khoỏÊng thỏằi gian chỏằ 'ỏằÊi sỏằ't hỏt cỏÊ ruỏằTt, rón rân bỏưt cĂi tivi chặa có lỏĂi nhỏạ nhàng tỏt nó 'i, chỏc 'ặỏằÊc vài chỏằƠc lỏĐn On - Off
    LỏĂi 'ỏằÊi chỏằ màu Ăo da cam bỏằông sĂng. Bỏằông sĂng lên thôi Hà Lan ặĂi !!
  3. whoru

    whoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hay qua''.
    Giai đấu đâu` tiên ma` tớ được xem Ha` lan đá cũng là Euro .Euro 92 .
    Một giải đấu không mấy thành công của HL nhưng cảm giác thích thú được xem bộ ba Gu- Ri -Ba thi đấu bao giờ cũng đủ để bù đắp lại tất cả.
    Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng đến phát điên khi Rikard ghi bàn gỡ hoà 2-2 trong trận Đan mạch,1 bàn thắng cứu cả đội tuyển để rồi Vanbasten tự phá hỏng tất cả trên chấm phạt 11 met.
    Hị hị đến bao giờ HL mới lại sản sinh ra 1 bộ 3 chơi bóng mà đem lại nhiều cảm xúc thế nhỉ?
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko đặt bút (wên chuột) viết bài....thấy đầu óc rỗng wa'', cảm xúc chạy đâu hết...hừ
    Trước thì ko biết giờ thì đã hiểu vì sao mình gắn bó với sắc áo cam đến vậy......cao ngạo, luôn tưởng mình giỏi giang hơn người, té ra chỉ hạng xoàng. Nói thế nào nhỉ, tui ko có được sự ngợi ca, những lời có cánh của các bạn......HL, tại sao luôn là những nỗ lực nửa vời, tại sao luôn làm đau lòng ng` khác ko chút hối hận vậy, tại sao lại giống tui đến vậy??????????Ng` ta yêu nhau vì sự khác biệt trái dấu, hay tìm đến bởi hai tâm hồn đồng điệu. Có lẽ tui là loại thứ hai Chỉ biết là tình yêu thì chỉ có một thôi, thậm chí chẳng thể có cái gọi là na ná tình yêu. Yêu là hết mình, ko yêu thì trả dép cho nó vềhề hề.......Còn về mùa hè tới, vẫn sẽ cháy hết mình trong sắc da cam như bao năm qua.....chà vừa bảo vệ sáng nay, chiều về mẹ đã bàn chuyện đi làm rùi....chắc là sắp bắt đầu những ngày tháng gian truân
  5. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói năng động chạm quá đấy .
    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
    Ồ lêu, ồ lêu .
    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 04/06/2004
  6. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà chán thế này,làm fan của Hà Lan sao mà chán thế???cả cái box này nữa,fan hà lan đâu mất hết rồi?
    bực thật,phải trút hết nỗi bực dọc ra đây mới được.!!
    Ôi sao ta nhớ đến cái năm 1988 ấy thế,lúc ấy ta chỉ gần 4 tuổi mà đã biết phân biệt phải trái trắng đen,biết phân biệt ai đá hay ai đá dở và đã biết thần tượng anh gulít này,anh van bát ten này,anh rai ka,anh ku man này-người có cú sút phạt thần sầu không ai đỡ nổi...ta luôn tự hào là con bé biết yêu sớm nhất việt nam-một tình yêu bóng đá chân thật năm mới lên 2(wc 86,argentina vô địch và rất mê argentina lúc đó!).2 năm sau,tớ mới nhận biết là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của mình chính là HÀ LAN yêu dấu...Michael Bolton đã có bài hát rất hay,SAID I LOVE YOU BUT I LIED,đúng vậy,vì "said i love u but i lied,cause this is more than love i feel inside.Said i love but i was wrong,cause love is never never feel so strong".hic hic...."TÔI NÓI LÀ TÔI YÊU EM NHƯNG TÔI ĐẪ NÓI DỐI,VÌ NÓ CÒN HƠN LÀ CÁI CẢM GIÁC YÊU NỮA.TÔI NÓI LÀ TÔI YÊU EM NHƯNG TÔI ĐÃ LẦM,VÌ TÌNH YÊU CŨNG KHÔNG THỂ NÀO MẠNH BẰNG!""yêu quá là yêu ,vì từ lúc cha sanh mẹ để đến nay có ai làm ta bị chứng tim đập nhanh,tay chân bủn rủn,đầu óc quay cuồng,hò hét bể cổ như khi mình xem hà lan thi đấu đâu!
    và cũng không ai có đủ bản lãnh làm mẹ ta gầy đi mấy kí mỗi mùa bóng có hà lan thi đấu,vì" hà lan đá,con hét dữ quá làm sao mẹ ngủ nổi,sụt hết mấy kí đây nè!!".Hà lan làm ta khổ,làm khổ lây cả mẹ ta,thậm chí làm mất giấc ngủ của mấy người hàng xóm...hic hic,đỏi lại ta được gì?có chăng chỉ là cảm giác thất vọng,thất vọng và thất vọng,hết năm này qua năm khác,hết giải này qua giải khác.thậm chí hà lan còn khiến ta trở thành người không biết giữ chữ tín vì ta cứ thề với chính ta là"lần này hà lan mà không vô địch,mình bỏ bóng đá luôn".thế rồi có bỏ đượic đâu,vẫn bị timm đập nhanh đều đều ấy chứ!!
    Hà lan-người làm tan nát trái tim ta!hãy cút đi hỡi tên "see-dog",tên chó biển đáng ghét!!!
    chỉ có kẻ khùng mới đi hâm mộ hà lan.tiếc thay,ta lại là kẻ khùng ấy!Hà lan ơi,bao giờ mới đến tháng mười hả hà lan???bao giờ đây>trả lời ta di chứ!!!BAO GIỜ MỚI ĐẾN THÁNG MƯỜI ĐÂY???HUHUHU
    TA KHÔNG MUỐN LÀM FAN CỦA HÀ LAN NỮA,TA MUỐN CHUYỂN QUA LÀM FAN CỦA CÁC ĐỘI KHÁC...NHƯNG TA LÀM KHÔNG ĐƯỢC,VÌ MIỄN CƯỜNG LÀ KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC,TỤI PHIM CHƯỞNG NÓ VẪN HAY NÓI THẾ.MÀ TA CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CHUNG THUỶ GÌ CHO CAM!TA CÓ CHUNG THUỶ VỚI AI ĐÂU CHỨ!SAO TA LẠI CHUNG THUỶ VỚI HÀ LAN ĐẾN VẬY???TA TỰ HỎI TA,VÀ CÂU TRẢ LỜI,ĐƠN GIẢN THÔI,LÀ TA KHÔNG BIẾT!!NHƯNG TA ĐÃ CẢM THẤY MỆT MỎI LẮM RỒI!ĐÃ QUÁ MỆT MỎI!HUHUHU
  7. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đọc cái bài này cười méo hết cả mặt, cậu escada này viết đểu ghê cơ nhỉ, "bao giờ cho đến tháng 10?", trả lời cậu là gần 4 tháng nữa mới đến tháng 10 :D, nhưng "tất cả mọi ngả đường đều dẫn đến Hà Lan", tất cả chúng ta - những fans chân thành của HL, dù ở bất cứ phương trời nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào... đều hướng 1 dòng máu bất diệt và đỏ lòm về Hà Lan, về những chàng cầu thủ yêu quý (yêu vật vã đêm ngày ý chứ) của chúng ta...
    Hồi năm 88 nhà anh Lênin đã có tivi màu 15 inches rồi cơ à, xem thế thì thích chứ ngày xưa em cũng chả biết màu áo của HL là màu da cam đâu, hồi ấy cứ thấy màu xám cả lũ ...hehe. 8x3=24, anh Lênin đã qua thêm 2 lần tuổi đời mà vẫn chưa tìm lại được niềm vui tuổi thơ thì đau nhỉ. Hy vọng năm nay thằng bé 24 tuổi sẽ làm 1 chuyến trở lại với ký ức tuổi thơ năm 8 tuổi...nhé anh.
    Ôi cái bà HCT này dã man, yêu đến mức ko trả dép cho nó về thì nó về chân đất à, bị uốn ván thì khổ thân nó, cái đó gọi là sát hại gián tiếp đấy. Thôi chúc bà sớm tìm được đôi dép của mình (hy vọng nó ko quá bẩn hay sứt mẻ, chắc là dép tổ ong nhỉ). Và Euro lần này HCT sẽ thấy ko chỉ có dép mà giày đinh của các cầu thủ HL cũng làm chúng ta phải xao xuyến và cuồng nhiệt cho mà xem, cho mà xem...
    Bé aja này giống mình ghê, ngồi xem bóng đá mà cứ thu lu trong bóng tối, thỉnh thoảng lại bật tắt tivi, nhìn đồng hồ, đập muỗi chan chát...nhất là những quãng thời gian sắp bắt đầu trận hay giữa hiệp, đi đi lại lại, ngâm gói mỳ nuốt ko trôi, tách cafe đắng ngắt...ôi chỉ vì sốt ruột, chỉ vì Hà Lan, chỉ tại Hà Lan... Chúc bé aja năm nay sẽ được nhìn thấy chiếc cúp bừng sáng của HL, để khoả lấp đi bóng tối cô đơn...
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Năm 90 đã biết coi bóng đá lết thết theo chân bố đi xem bóng đá hồi đấy mới 8 tuỗi biết gì khái niệm gì về bóng đá đâu,thế nhưng mê lắm ngồi coi mê mệt,rồi ngủ lúc nào không biết nhưng ấn tượng nhất khi đó là Argentina với Maradona,trận chung kết thấy Argentina thua Đức Maradona khóc tức tưởi trong tội lắm,Argentina là đội đầu tiên thích!
    Đến năm 92 nhà đã có tivi màu khi đó xóm còn nghèo lắm,đến Euro cả xóm kéo đến nhà,khuya hè nhau lôi mì tôm ra nấu xem và bình luận ấn tượng về Hà Lan từ đó,hồi đó biết Gullit đầu tiên vì trước Euro có mấy chương trình nói về Gullit nói về anh trên tư cách cầu thủ cũng như ca sĩ ,Euro đó Van Basten chơi không hay và trận bán kết anh đá hỏng quả Pen buồn lắm bắt đầu thích Hà Lan từ đó nhưng vẫn ít hơn Argentina
    WC 1994 trước WC vào lúc 10h đêm có chương trình lịch sử WC đến WC 1974 mê mệt Cruyff và lúc đó mới yêu mến Hà Lan làm sao,thật kì lạ một người chưa từng xem một trận đấu nào của một cầu thủ lại yêu mến cầu thủ đó hơn tất cả những cầu thủ của hiện tại,khi đó coi Hà Lan và Cruyff là số 1,Argentina và Maradona chỉ là thứ 2!năm đấy trận Hà Lan-Brazil là trận đấu thích coi nhất
    Đến Euro 96 coi trận Hà Lan thua Anh mà đút từng khúc ruột
    Đến WC98 là có ý thức rõ nhất về bóng đá và Hà Lan trận Hà Lan-Brazil mỗi lần Kluivert bỏ lỡ một cơ hội là nhói hết tim!
    Vòng loại WC2002 nhìn các cầu thủ Hà Lan tấn công Ireland trong tuyệt vọng,nhìn các cầu thủ Hà Lan đánh mất thế trận vào tay Ireland và BDN mà buồn!
    Cho đến bây giờ khi Hà Lan không thắng được Czech tại amsterdam để rồi thất trận tại Prague mà chán,bắt đầu thích Van Der Vaart sau những thế hiện của anh tại CL và coi anh là người kế tục Cruyff
    ___Một lần Hà Lan,Suốt kiếp Hà Lan,
    ___Hà Lan,Ajax,Argentina,Real,Lazio.đời ta chỉ có thế!
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm này mà vẫn cứ háo hức tấn công không nhìn lại đằng sau thì không thể có chiến thắng cuối cùng được. Bất cứ đội bóng nào muốn lên ngôi đều phải có nền tảng là 1 hàng thủ đáng tin cậy.
    Năm nay,hậu vệ HL có mỗi Stamp là có cả phong độ và kinh nghiệm. Tiền vệ thì lủng củng. Tiền đạo thì láo nháo, không trọng dụng được nhân tài như Roy Makaay,tin dùng kluivert khi đã từ quá lâu anh trở thành 1 con dao chuôi đẹp nhưng lưỡi cùn. Hơi mất lòng 1 tí nhưng nói thật là hi vọng thành công của Hà lan kì này quá thấp.
    Hi vọng đội Da Cam đủ sức qua được vòng bảng.
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà chán thế này,làm fan của Hà Lan sao mà chán thế???cả cái box này nữa,fan hà lan đâu mất hết rồi?
    bực thật,phải trút hết nỗi bực dọc ra đây mới được.!!
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Em này viết bài hài hước quá, đứng trong box Hà Lan & Ajax mà lại hỏi fans Hà Lan đâu hết fans Hà Lan viết chủ đề này vài lần rồi. escada_chic có gì tìm ở mấy trang sau topic Hà Lan - Tại sao chúng ta yêu sắc áo da cam nhé http://ttvnol.com/f_225/241056.ttvn
    Nói chung là nỗi cuồng nhiệt và đam mê thì chắc fans Hà Lan ở đây là tởm nhất rồi escada_chic. Mỗi người có một sự cuồng nhiệt rất riêng nhưng nói chung có vài cái riêng khá giông giống nhau, fans cuồng nhiệt như bạn tìm đến đúng chỗ rồi đấy.
    Bác nhímcon nào ở bên Argentina giống em thế mỗi lần Kluvert bỏ lỡ cơ hội trận gặp Brasil là tức thật. Hehe nói chung may mắn là mỗi nền bóng đá có một triết lý khác nhau, người ta yêu ở điểm đó còn nước nào cũng một cái tinh tuý riêng không thể trộn lẫn chứ cứ mất chất như kiểu bóng đá Châu Âu bây giờ đội nào đã cũng nhang nhác giống nhau do chuyển nhượng ồ ạt hehe còn đâu là cái hay, cái thú, thắng thua thua thắng xem bóng đá Hà Lan hi vọng và thất vọng là hai cảm giác Hà Lan sẽ mang lại ai yêu được cả 2 cảm giác đó của Hà Lan thì mãi là fans Hà Lan nếu muốn thắng dễ thôi chúng ta đầu quân làm fans Brasil với Real hết thắng suốt - nhưng chưa chắc các bác có nhiều cảm xúc trái ngược hơn fans Hà Lan và Ajax.

Chia sẻ trang này