1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cho Hà Lan!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    HÀ LAN đã không làm tôi thất vọng,ít ra là họ đã thể hiện mình...32 cú sút,chỉ trách thằng advocaat khốn nạn đã tước mất quyền làm người của tôi,nó thay Robben 1 cách vô lý đến vậy.thằng trọng tài khốn kiếp kia nữa,lỗi cuea Heitinger đau có nặng mà nỡ lóng nào cho thêm cái thẻ...tôi ngủ không được,tôi đã khóc hết nước mắt...tôi đang chuẩn bị dò để lên đường ra đi...có lẽ kiếm 1 quán cà phê yên tĩnh,ngồi thu lu 1 góc,khóc cho đã rồi đi khắp sè gòong cho quên sầu...tạm thời không bạn bè bồ bịch gì nữa cả,dẹp qua 1 bên hết,tôi muốn là tôi 1 chút!
    đã lâu lắm rồi không có khóc,giờ lại khóc vì hà lan...
    còn cửa cho hl vào không?tôi không dám nói nữa,vì nói trước sẽ bước không qua...tôi đứng coi chứ không dám ngồi,tôi mắc tiểu nhưng không dám đi...vì tôi sợ nếu tôi đi thì hà lan sẽ bị xui...ai dè...huhuhuhuhuhu
    đau lòng quá má ơi.
  2. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    huhu,chúng mình đi kiếm quán cafe nào cùng ngồi khóc đi, mỗi đứa 1 góc. Bóng đã nghiệt ngã hơn cả tình yêu
  3. vinasaigon

    vinasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đúng là fan ruột của HL. chia buồn cùng em. Hôm nay anh cổ vũ cho Czech vui quá. Nhưng cônng nhật HL của em xui và trọng tài quá thiên vị..... nhưng .... Scorps nói, thế mới là bóng đá
  4. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với écada, tớ cũng cùng tâm trạng, mình đã cố gắng ko làm gì để tránh đem lại xui xẻo cho HL, vậy mà vẫn chẳng được, có người mời ăn cam cũng ko dám nhận, hic, sao mà đau đớn thế HL ơi... Whimsically teasing fate...Liệu Czech có thả Đức trận cuối ko? Ngày mai ta sẽ đi tu...hic. Trước trận đấu gọi điện về cho bà chị hò hét cổ vũ cho HL, bây giờ còn gì nữa, lại còn mất hết cả tiền vào các cửa nữa, nhưng ko đau bằng HL thua, sắp nổ tung lên mất thôi, tìm cái gì giải sầu thôi...
  5. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    giờ thì chỉ còn càu trời cho thằng séc nó đừng thả thằng đứ,,,hic hic,mà thằng séc này chỉ chuyên phá hà lan thui anh em ơi huhu,chỉ chuyên trị hà lan,còn gặp đức hay pháp là nó lại đá kiểu úc à...huhuhu!
    cậu gì ý ơi,chúng mình là mỗi đứa 1 góc thật nhá,tớ bên phải cậu bên trái,tha hồ bù lu bù loa cho nó hả ....huhuhu,buồn quá đây nè,rảo 1 vòng thấy bà con đông nghẹt,chả thấy cái quán nào tối tối,lại mò về đây,đăm chiêu suy nghĩ 1 mình mình
    tại sao ta lại yêu hà lan quá đỗi như thế?
    to White-death;thế câhu 0 phải đang ở vn à?cậu đang ở đâu cho tớ biết đi!ở xa vn mà vẫn nhớ đến bóng đá,nhớ đến hà lan,thật là đáng quý!!!bắt tay cái nào!
  6. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn quá bà con ơi.Kẻ hào hoa nhưng mà luôn bạc mệnh.Luôn luôn thi đấu ấn tượng nhưng mà vận may chẳng bao giờ mỉm cười với HL cả.Mong rằng Séc sẽ trả thù được món nợ năm 96 với ĐỨC.
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Séc tuyệt vời, Hà lan quá kém, từ HLV đến tiền đạo - Nên nhìn lại chính mình hơnlà chửi trọng tài.
    Loại cũng ko oan uổng đâu. Latvia cũng ko dễ xơi
  8. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  9. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi điên lên rồi,tôi đang rất điên đây,đầu óc tôi lại quay cuồng với hình ảnh Hà lan trong đầu huhuhu...chiều nay đi lễ,tôi sẽ hỏi chúa là "hà lan của con làm gì nên tội mà nhận hình phạt quá đáng hả chúa?có phạt thì phạt con đi,con làm biếng lau nhà,con hay cãi cha cãi mẹ,con hay nói dối là đi học nhưng thực chất là đi chơi,con xin tiền đóng tiền học lúc nào cũng ô vờ quá nửa,lỗi tại con mọi đàng amen!!" và tôi sẽ đợi chúa trả lời...huhuhu tôi đau như dao cắt các bạn ơi,tôi tưởng là tôi đã bớt yêu hà lan đi so với thời Ajax 95 và euro 2000 nhưng giờ tôi mới biết là tôi còn yêu hà lan gấp bội huhuhu,tôi thà bị dao cắt vào tay còn hơn bị chịu cảnh này chúa ơi...không còn nước mắt,cả nhà ai cũng chọc,họ nói là già đầu rồi mà như con nít hay mít ướt..ừ thì mỉ ướt,có sao đâu,họ có biết tình yêu chân chính của 1 fan bóng đá là gì đâu mà họ nói...đêm nay tôi sẽ không ngu,ngày mai cũng không ngủ bù...tôi sẽ bắt chước bạn White-death yêu quý của tôi,mược shopping giải sầu,có bi nhiêu tiền mua đồ tùm lum hết cho hả buồn huhuhu!
    lạy thánh alah,lạy đức mẹ maria đồng trinh,lạy ông phật tổ như lai thần chưởng,lạy ông thánh giuse,lạy chúa hài đồng,lạy ông thánh martin và các tông đồ,lạy phật bà quan âm...cho hà lan của con được vào vòng trong ,kẻo không thì con chết mất chúa kitô ơi!
    Al-qeada hãy chặt đầu,pôn pốt chôn sống,hổ tamil bắn bỏ,quỷ tha ma bắt,BIN LAĐEN thả bom,Càng Long tru di cửu tộc 2 thằng khốn lạn trọng tài và ĐÍCH bự đó đi!
    bạn gì LÃNG TỬ ĐÀ NẴNG ơi ời,đừng thèm để ý đến những lời nói khó nghe ấy,họ nói vậy bởi họ không biết tình yêu chân chính của 1 fan dành cho đội bóng yêu quý của mình ntn đâu,đừng bận tâm,đùng nổi nóng,đùng dùng những lời lẽ khó nghe để quẳng lại họ như vậy...họ muón thọc gậy thì cứ thọc,chúng ta yêu thì cứ yêu,hà tất phải bận tâm!
    tớ cá với các cậu là không đội bóng nào có được những fan nhiệt tình và chân chính,đáng yêu như đội hà lan và ajax thân yêu của chúng ta đâu,tớ cá bằng cái đầu của tớ đấy!!!
    MÃI YÊU ANH ĐA VÍT!
    SỐNG LÀ NGƯỜI HỌ CAM,CHẾT LÀM MA NHÀ CAM!!!
  10. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận bóng đá là trò chơi khắc nghiệt và khốn nạn, có lúc nó đưa người ta lên mây rồi có lúc kéo tụt người ta xuống dưới mặt đất không thương tiếc.
    Một trong những lý do tớ nói bóng đá là trờ chơi khốn nạn là vì nó làm người ta hy vọng và rồi nó lại làm người ta thất vọng, mà đôi khi thất bại vì những lý do ngu xuẩn của vài cá nhân. Khốn nạn là vì nó kéo dài 90 phút và cũng bằng thời gian đấy tra tấn thần kinh của các Fans hâm mộ, dù đội nhà thắng hay thua thì sau trận đấu các Fans hâm mộ cũng tổn thọ đi vài ngày.
    Vì vậy, tớ nghĩ lý do phản ứng của Fans Hà Lan sau trận đấu một phần là do đặt quá nhiều niềm tin vào đội bóng của mình mà quên đi một thực tế là Hà Lan là đội bóng bình thường ở Châu Âu hiện nay.
    Chúng ta có thể thấy rõ ở Hà Lan hiện nay đang tồn tại rõ ràng hai thế hệ:
    + Một thế hệ đang ở bên kia sườn dốc những người đại diện cho một thế hệ rất cằn cỗi ở Hà Lan như: E.David, C.Seedort, P.Cocu, E.Vander Sar, M.Reziger, M.Overmar,Van Bronckhorst, Bostvelt....
    +Một thế hệ trẻ còn rất trẻ đang lên, chưa có nhiều kinh nghiệm lẫn khả năng thực sự, những gì có ở thế hệ này là những bài báo tâng bốc, những sự hy vọng vượt quá khả năng của họ: Đại diện là : Van Der Vaar, Van Der Mayer, Bouma, Heitinga ....
    Tất nhiên còn một số cá nhân khác nhưng tựu trung ở 2 thế hệ trên.
    Hãy quay nhìn sang Séc, thử hỏi xem hôm qua Séc thắng có xứng đáng không, thử hỏi xem sao Hà Lan lại tiếp tục thua Séc vậy ??? Bởi vì cái tên Séc không ấn tượng bằng Hà Lan nhưng những con người hiện tại lại xuất sắc hơn nhiều, hỏi rằng hàng tiền vệ trên Thế giới hiện nay ai bằng được T.Rosicky và P.Nedved. 90 phút hôm qua Cocu ở đâu, tiền đạo đều rất hay và chạy không biết mệt mỏi, phong độ hiện tại của dàn cầu thủ Séc đều rất cao. Tớ nghĩ rằng không nên cay cú chỉ vì trọng tài bắt sai một vài tình huống hay HLV thay người không hợp lý vì theo tớ kể từ khi giữa hiệp 1, Séc đã ép Hà Lan như là ép quả chanh rồi, thay ai thì cũng vậy.
    Cuối cùng, Hà Lan sẽ là một đội bóng mạnh vì có rất nhiều cầu thủ giỏi thi đấu ở nước ngoài, tương lai sẽ vô địch Euro hay World Cup, nhưng hiện nay, thực lực Hà Lan không mạnh như hồi Euro 2000.

Chia sẻ trang này