1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cho Hà Lan!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, cầu khẩn than vãn làm gì nữa hả chickbox và escada, Chúa chẳng có mắt đâu, HL có làm gì nên tội mà chịu khổ thế này, sắp thi môn dã man rồi mà ko hoc hành được chữ nào vào đầu cả, điên cả người, nổ tung cả lên, nghe nhạc nào cũng thấy nhạt nhẽo, ko còn gì khác để quên sầu hay sao? Thôi thôi HL mà bị loại thì chấm dứt tất cả, ko nhạc, ko net, ko chat chit chơi bời gì nữa, quên cụ nó euro đi, dek cần cái qué gì nữa. HL mà ko qua vòng bảng thề sẽ ko chat chit hay nói chuyện với ai nữa, hàng đêm sẽ đi đến disco nhảy nhót cho nó quên ssầu, vứt cha nó tất cả đi...
    Ôi biết điều thì để cho HL vào vòng sau, ko thì tất cả sẽ chết hết theo cùng, sự nghiệp cũng tan biến theo luôn, đúng như bác nào nói, bóng đá nghiệt ngã hơn cả tình yêu, vẫn biết là may rủi nhưng cũng vừa phải thôi chứ, tởm quá, chuối quá đi mất, có đứa nào ngồi đây tao bóp mày chết liền, đang điên đây... lại còn sắp thi nữa, cho chết hết cùng 1 lũ luôn...ce căcat...pula lui...đúng là cái thằng Dick, tên cũng đã chuối...hic...chửi thế này thì làm sao mà hết điên được.
  2. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hic hic,a man after my own heart đây mà,hic hic,bắt tay cái nào buddy!
    sáng đến giờ,cứ ngớ nga ngớ ngẩn như người bị mất trí,cơm không buồn ăn tắm chẳng buồn tắm,đêm đến vẫn không trèo lên giường,con mắt như người vô hồn...mình bị điên nặng rồi sao?có bị điên quá không?đối diện với viễn cảnh bị loại ôi sao đau lòng con cuốc cuốc quá!chiều,mắt còn húp to,đeo cái kính đui then chạy đi shop til u drop luôn,không còn một teng,thủ sẵn 2 con dao nhíp,chờ thằng khốn mập địch xuất hiện trên ti vi là phóng vô mặt nó ngay lập tức!
    oh what a day,không còn gì xui hơn,mua được 1 miếng vải để may đồ búp bê cho nó đỡ bị xì trét,ai ngờ vừa may mà mắt cứ để đâu đâu còn cái đầu thì để kia kia,cái óc đang mải miết theo đuổi chân dung anh ĐA VÍT thì PHẬP,kim đâm suốt ngón giữa,là hét"mẹ ơi cứu con" làm mẹ giật bắn cả mình,tay vẫn còn nhức nhưng sao bằng nỗi nhức trong tim...chúa ơi kiếp sau cho con làm 1 người không biết bóng đá,thù đội hà lan đi chúa nhé,chứ cái kiểu này thì chắc con hết sống nổi!
    đêm nay bác không ngủ,ngày mai bác cũng chả thèm ngủ bù,tự nhiên thấy ai cũng có cái bản mặt xấc láo mà rất keng keng(trích từ truyện gi của nhà văn gì ấy,chả nhớ nổi,bây giờ thì chỉ nhớ đến 2 từ hà lan mà thôi) hic hic,cả bố cả mẹ cũng trở thành ác nhân hết á hic hic!
    bao giờ cho đến tháng 10?chăc là ne vờ rồi!
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Thằng TBN đã bị loại! một thằng TBN làm những người HL buồn thì cả nước TBN đau khổ!
    to cd_scratcher: tôi cũng có ý nghĩ y hệt cậu, nhưng không hình dung ra được cảnh như thế! khâm phục trí tưởng tượng phong phú của cậu lắm.
    ******** thật! cả đời mình chưa bao giờ chửi bậy nhiều như 2 ngày gần đây.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    oaoaoaoaoa ... đúng rồi đúng rồi .. ba mẹ giờ còn hơn cả ác nhân nữa í .. quá đáng quá thể .. thấy mình thất tha thất thểu lại còn toét miệng, giả vờ quan tâm cho lắm rồi buông 1 câu với hằng số nặng trĩu sự đau khổ .. "Thế Hà Lan xxx Czech rồi hả?" ... rồi xuỳ 1 câu ... Ôi Hà Lan mà .. có bao giờ xxx đâu .. nghe đến đây tai ù hết cả đi, người tức phát run lên bần bật,, may mà có con thỏ ở bên cạnh để cắn bầm tai nó lên,, trút bớt giận chứ ko thì ko còn biết thế nào .. hu hu hu .. sao ba mẹ mình ác thế ko biết .. hu hu hu .. hè này về để xem euro .. biết thế này cóc thèm về cho rồi .. .. hu hu hu .. bi chừ sao mà muốn đi bụi quá dzời ơi, nhưng xe chẳng có, xiền cũng ko,, khổ ứ chịu được .. ghét lắm .. ghét lắm cơ .. life suxxxxxxxx .. Hà Lan ơi .. oeoeoe oé oé oé .. oa oa oa .. oá oá oá .. hu hu hu .. hụ hụ hụ .. hic hic hic .. hịc hịc hịc .. khóc sưng vù cả mắt rồi
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hức .. ko .. ko .. khóc nứa .. hức .. ~nấc~ .. hức.. cái gì đã qua thì cũng qua cả rồi .. there''s no point crying over the spilled water .. hức .. Dù gì đi nữa thì vẫn .. hức,,, yêu Hà Lan .. dù gì đi nữa thì vẫn .. hức .. tin vào Hà Lan .. hức hức ~nấc tiếp~ .. Vẫn còn loạt trận cuối mà .. hức .. Luôn biết là cảm giác hạnh phúc vô bờ bến nhất là được nhìn thấy Hà Lan chiến thắng, được nhìn thấy Hà Lan đăng quang ngôi vô địch .. hức hức .. ~chỉ kay là sao hồi đó mình còn nhỏ quá, thấy người ta reo thì mình cũng hò, chứ trong bụng thì ứ có cái khỉ gì cả~ .. hức hức .. ~lại nấc~ .. nhưng mà .. còn một niềm hạnh phúc nữa còn lớn lao cũng chả kém .. hức .. đó là ĐƯỢC XEM HÀ LAN THI ĐẤU ... hức hức,, thế nên trận cuối này với Latvia hãy coi nó là trận đấu của sự hạnh phúc ... hu hu hu .. hức hức .. ~nấc, nấc, nấc~
    Trong nó .. HÀ LAN luôn là những người chiến thắng .. trong nó, khán đài luôn là một màu CAM rực rỡ .. trong nó, mỗi lần được xem Hà Lan đá, được thấy Hà Lan ghi bàn là lại trào dâng một niềm vui khó tả, một sự hãnh diện, tự hào, hạnh phúc tràn ngập trái tim .. thậm chí cả 1 chút kiêu kì nữa .. Tất cả những cảm giác đấy chắc chắn sẽ được nhân lên gấp bội phần nếu như Hà Lan chiến thắng. Nhưng nó cũng chả kém gì sự tê đi vì sung sướng khi một con nhóc 4 tuổi nhìn thấy chú Gullit cười tươi rói, nâng chiếc cúp vô địch trên tay .. thậm chí nếu chẳng muốn nói rằng tình cảm đó giờ còn sâu nặng hơn .. sau gần 16 năm nữa yêu thương mặn nồng kể từ ngày ấy .. hức hức hức ... ~nấc nghẹn cả cổ họng~ ..
    Nó luôn tự hào là một fan của Hà Lan, nó luôn đặt trọn niềm tin, tình yêu, và hi vọng vào đội bóng màu CAM của nó.. mặc dù nếu so với chuẩn mực của lũ bạn thích Đức, Brazil, Argentina, Pháp hay Ý thì nó là kẻ bị mất niềm tin, là kẻ thất tình, là kẻ luôn thất vọng .. nhưng đó là lời lẽ của những đứa xuẩn ngốc .. nó ko thèm chấp .. vì được xem Hà Lan đá .. đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của nó rồi .... Nó chỉ biết rằng nó yêu Hà Lan, nó thương từng cầu thủ trong đội tuyển như chính anh trai mình ~mặc dù nó chả có anh trai, nhưng cứ coi là vậy đi~ .. thế nên mỗi khi có thằng vịt nào dám phạm lỗi với anh nó, hay có thằng bù nhìn sân cỏ nào nó xử oan cho anh nó là nó nóng gáy, là nó xót anh nó ...
    Tình yêu với Hà Lan của nó như một bản năng .. cái thứ bản năng ko bao giờ bị thui chột. Giống như cơn sóng, có những lúc ồ ạt dạt dào, lại có khi nhẹ nhàng lăn tăn .. nhưng nó luôn luôn ở đó .. luôn luôn vì Hà Lan .. luôn luôn cho Hà Lan .. hức hức .. Tim nó sẽ luôn đập rộn ràng khi thấy những chiếc áo màu cam càn lướt trên sân cổ, lòng nó vẫn xốn xang khi bắt gặp bất kì một thứ gì màu cam .. Nó hạnh phúc vì nó biết yêu,, một thứ tình yêu cao thượng, một thứ tình yêu nó chẳng ngại ngùng chịu khổ, chịu đau, chịu hi sinh .. Tất cả chỉ bởi vì HÀ LAN ...
    Nó biết rằng hôm tới đây nó sẽ vẫn khoác lên người chiếc áo cam rực rỡ, nó vẫn ngồi trước màn hình ti vi để gào khản cổ, để cổ vũ hết mình cho đội hình màu CAM thân thương của nó .. nó sẽ được tận hưởng cái thứ niềm vui mà chỉ có sự đam mê Hà Lan có thể mang tới .. Mặc dù sau đó nó có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng, hay xìu mặt đi như cái bánh mì nhúng nước .. nhưng cái cảm giác màu CAM mang tên HÀ LAN của nó là ko có gì thay thế được ...
    Nếu như Chickie nói được lên những câu này thì nó cũng tin rằng những White_death, escada_chic, hoacuctay, rockarolla, cd_scratcher, aja_bar, yinkamp, ntlong, scorps, dau_tau ... và tất cả những die hard, hard core fans của Hà Lan cũng sẽ cảm thấy như vậy, cũng sẽ một lòng sắt son với Hà Lan, cũng sẽ yêu Hà Lan như cái thuở ban đâu .. cũng sẽ cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao hơn tất cả của một fan Hà Lan ruột ... ĐƯỢC XEM HÀ LAN THI ĐẤU ....
    HOLLAND .. IT''S NOT OVER YET .. KEEP ON BELIEVING NO MATTER HOW HARD IT SEEMS
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay nó lục lanh tanh bành cái đống đĩa alternative của nó ra .. hi vọng kiếm được 1 chút gì đó gọi là hi vọng .. nhưng cái thứ nhạc quái quỷ đó phần lớn chỉ giỏi khuyên người ta ra sông Hồng buộc gạch vào chân tập bơi .. chứ mà niềm tin và hi vọng thì .. hức hức ..
    Nhưng mò mãi thì cũng kiếm ra .. ai có thì bật lên mà nghe, ai ko có thì gọi điện qua,, tui cho nghe ké .. EVERYTHING WILL FLOW của Suede nhé .. nghe xong nó dần lấy lại cảm giác được nhìn thấy ánh CAM phía đằng đông ..
    watch the early morning sun drips like blood from the day. See the busy people run, so many games to play. See the blue suburban dream under the jet plane sky. Sleep away and dream a dream ... life is just a lullaby
    oh, and everything will flow
    watch the day begins again, whispering into the night. See the pretty people play, hurrying under the light. A million cars, a million trains, under the jet plane sky. Nothing lost and nothing gained ... life is just a lullaby
    oh, and everything will flow
    Có lẽ đổi thành .. everything will be orange thì sẽ hay hơn nhiều .. nhưng nó đã chán ngán lắm rồi với cái thời tương lai rồi .. lúc nào cũng phải băn khoăn tự hỏi .. khi nào mới đến mùa CAM đây? Thế nên nó quyết định kéo về thì hiện tại mà rằng .. EVERYTHING IS ORANGE!!
    Ánh đèn đường đêm nay cũng thì thầm .. "mọi thứ là một màu cam"
    Những vì sao lung linh trên trời cao nhẹ nhàng nói .. "mọi thứ là một màu cam"
    Cặp tình nhân với nụ hôn nồng thắm cũng vỡ oà .. "mọi thứ là một màu cam"
    Cả những chiếc xe trong bãi đậu cũng đều hiểu rằng .. "MỌI THỨ LÀ MỘT MÀU CAM"
  7. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi.Chúng ta đâu phải đã hết cơ hội mà.Còn nước còn tát.Khi chúng ta còn một tia hi vọng tại sao chúng ta lại ko hy vọng nhỉ.Tại sao chúng ta ko tin la Sec thắng Đưc nhỉ.Đừng kêu gào than vãn nữa.Ai cũng đau xót cả lòng mề rồi.Hãy tin vào cơ hội lọt vào vòng trong của HL đi.
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Không HL sẽ không euro.
    không HL sẽ không bóng đá.
  9. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    My girl, my girl, don?Tt lie to me
    Tell me, where did you sleep last night?
    In the pines, in the pines
    Where the sun don?Tt ever shine
    I would shiver the whole night through
    My girl, my girl, where will you go?
    I?Tm going where the cold wind blows
    In the pines, in the pines
    Where the sun don?Tt ever shine
    I would shiver the whole night through
    Her husband, was a hard working man
    Just about a mile from here
    His head was found in a driving wheel
    But his body never was found
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồi trời một ngày vào mà thấy các bác nói hăng quá nhỉ ? Cánh cửa tuy hẹp nhưng nó vẫn còn một khoảng đủ để chúng ta hi vọng một chút. Một chút của hi vọng !!
    Bóng đá luôn nghẹt thở. Ajax thua Milan năm ngoái ở phút thứ 91 bàn thắng do Tomasson ghi đưa Milan vào bán kết. Tất cả chấm hết bàn thắng như vàng của người Ý. Bóng đá là như thế chờ đợi chúng ta chờ đợi Ajax và Hà Lan toả sáng. Câu chuyện của Hà Lan tại Euro 2004 giờ chỉ còn là một chút hi vọng mong manh. Chắc chắn trận thua Czech là một vết thương khó lành. Khó thể nuốt nổi đỗi với mỗi chúng ta. Người dân Hà Lan cũng đang điên lên vì tức giận. Chẳng thể nói đưọc gì hơn. Hi vọng dù mong manh nhưng vẫn hãy tin và hi vọng.

Chia sẻ trang này