1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng cho Hà Lan!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xem mà tim đập chân run, may mà Hà Lan vào vòng 2. Cứ thế này chắc đau tim quá
    Ui, sướng.... Holland is the best of the best.
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Xem trận đêm qua mới thấy thật may mắn khi không bỏ đi ngủ!
    Nhưng phải công nhận là xem trận Đức và Séc thót tim thật!
    mới đá có một tí đã thấy báo là thằng ĐỨc ghi bàn mở tỷ số. Đến hiệp hai khi HL đang thắng mình chẳng còn lòng dạ nào để xem HL nữa thế là bật đời nó VTV3 để xem trận Đức ?" Séc. Phải đến khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 93 thì mới tin chắc là Đức không bật lại được. Hú hồn.
    Hoan hô các cầu thủ dự bị của Sec! Hoan hô thủ môn của Séc.
    Hỡi những tên Viking! Cơn lốc da cam đã trở lại và sẽ đánh đắm thuyền của các ngươi.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    . ở hiền gặp lành hihihihi... hy vọng nếu gặp lại Czech thì HàLan biết phải làm gì... Đức tụ đánh mất cơ hội của mình.. đá chán chết !
    Chúc mừng HàLan và các con chiên ngoan đạo của họ !!
    Tìm trẻ lạc :
    bé gái: escada tên thường gọi: chic
    bỏ nhà đi bụi ngày 23/06 vì lí do.... khi đi mặc áo màu cam quần màu cam, mũ nói giày dép màu cam tất
    em ở đâu về gấp! HàLan đã vào tứ kết ! gia đình và bạn bè tha thứ tất cả lỗi lầm của em..
    ai biết bé chic ở đâu xin vui lòng liên hệ : anh pires07 địa chỉ : www.ttvnol.com xin hậu tạ..
    một lần nữa chúc mừng HàLan... hy vọng HL sẽ tiến xa hơn nữa..
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Haha nó đang ở trong hang đá rồi, trốn vào rừng sâu mất tích theo thú rừng rồi. Hik làm sao em nó biết đưọc Hà Lan thắng cơ chứ. Mà trốn vào rừng thì mất tiêu rồi. Escada_chic đâu roài về vui vầy với anh em đê, Hà Lan của em thắng rồi. Tưởng xem xong trận nảy mới ra đi chứ.
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    "Hà Lan thắng rồi, Hà Lan đã lọt vào tứ kết". Moi xúc cảm của những người yêu mến "Cơn lốc màu da cam" chỉ còn biết thốt lên như vậy trong niềm vui ngẹn ngào sau trận đấu Hà Lan - Latvia. Trong niềm hạnh phúc dâng trào đó các cổ động viên của đội tuyển Hà Lan sẽ còn ghi nhớ mãi. Cảm ơn Van Nistelrooy, cảm ơn Roy Makaay cảm ơn tất cả các cầu thủ Hà Lan yêu mến. Và cuối cùng là cảm ơn các cầu thủ Czech những người đã góp phần vào niềm vui chiến thắng của đội tuyển Hà Lan.
    Trong những ngày qua chúng ta đã cùng nhau sống trong những giây phút khó tả. Quả là bóng đá đã làm cho ta cảm nhận được tất cả những gì của cuộc sống : niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt, hy vong, thất vọng... Mặc dù đội tuyển Hà Lan vẫn chưa thuyết phục những người hâm mộ về lối chơi của mình, những có một đều chắc chắn là sau giải này các cầu thủ trẻ của chúng ta như Arjen Robben, Johnny Heitinga, van der Meyde, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder... đã thể hiện được tài năng của mình. Đây cũng là sự khẳng định với bóng đá thế giới rằng Hà Lan là đất nước luôn sản sinh ra các tài năng hàng dầu thế giới và các cầu thủ trẻ Hà Lan luôn đáp ứng được niềm tin của những người hâm mộ.
    Giờ đây điều mà các cầu thủ Hà Lan cần nhất không phải là khả năng và trình độ mà chính là sự may mắn. Đó là điều mà từ rất lâu rồi đội tuyển Hà Lan đã không có được. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trận đấu của đội tuyển Hà Lan mà chiến thắng đã vụt khỏi tay họ trong gang tấc.
    Trước mắt chúng ta là trận đấu Hà Lan - Thuỵ Điển. Hy vong rằng chúng ta sẽ được chứng kiến sự bùng nổ của "Cơn lốc màu da cam" và điều quan trong nhất sẽ là một chiến thắng. Đó là niềm mơ ước của các cổ động viên.
    Hãy tiến lên và chiến thắng, chúng tôi đang mong chờ các bạn​
  6. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehehe.Mọi người ơi HL vào rồi.Thấy chưa em đã nói với các bác rồi chưa gì đã lôi nhau ra kêu gào khóc lóc rồi.Hehehe.Đã bảo đừng bao giờ mất niềm tin dù cho cơ hội còn rất nhỏ mà.Hehehe.Vui quá.
    HÀ LAN VÔ ĐỊCH!!!!!!!!!!!!
  7. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói rất đúng, chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ chiến thắng. Dù sao cũng phải cảm ơn "đồng chí" Czech đã chơi vô cùng bất khuất trước khẩu pháo xịt ngòi. Hãy say sưa trong chiến thắng và chuẩn bị tinh thần cổ vũ tiếp Cơn lốc mầu da cam tiếp tục tiến lên
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Cũng fải làm vài dòng về trận vừa rồi mới ổn.
    Bây h thì cảm xúc chắc chhắn kô thể hưng fấn cao độ như khi trận đấu vừa kết thúc, nhưng bây h mới có thời gian bốt bài, hic. Lúc đấy sung sướng, ngất ngây con gà tây thật cả nhà nhỉ. Chỉ muốn ra ngoài đường ăn mừng chiến thắng ngay thôi, cứ như là khi VN thắng trận ở các giải Sea games hay Tiger là đổ ra đường hoà vaod dòng người đông như hội ý . Mỗi tội đây là đội HÀ Lan ở VN chứ kô fải đội VN ở VN mà có đông ng như thế. Fải bắn tin ngay cho m hoacuctay chia sẻ cảm xúc. Xem trận này đúng là hồi hộp đủ đừờng, lo kô biết Hà Lan đá có net gì kô, lo thằng Lat vỉa hè nó fòng ngự có chặt kô, lo thằng Đức thắng thằng Sec, lại còn lo kô biết chiến thuật của ông Advocaat có co về fòng thủ kô, hic hic, lo mấy cầu thủ lại dính thẻ thì trận sau kô đc đá (hơ, nghĩ lại mới thấy mình hay thật đấy nhỉ, còn chưa biết có vào đc tứ kết kô mà đã lo 1 vài anh kô đc đá vì ăn 2 thẻ ). Quả pen cũng lo kô biết ông Ruud có đá vaod kô (như quả pen. trận MU gặp Arsenal thì khốn). Đã thế trc đấy lại còn thấy tằnhg Đức ghi bàn mở tỷ số nữa chứ. Ơ mà lúc biết tin ĐỨc bị gỡ hoà cả SVĐ có Hà Lan đấ ầm ầm như sóng cuộn trên khán đài ý nhỉ, cứ như là ra trận, cảm thấy thật khó tả....
    May mà mình kô xem trận Se- Đức, chỉ chung thuỷ với Hà Lan màu da cam thôi. Thấy bẩu Đức ép dã man lắm fỏng Nhưng thấy bà chị ngồi xem chân thì đập bình bịch, thỉnh thoảng lại nghe bà ta hét toáng lên "Bố ơi cứu con với" [​IMG] [​IMG] là cũng đỡ lo đc fần nào. Nhưng cũng fải đến lúc kết thúc 2 trận mới hết thắc thỏm
    Thật đã lâu lămmơis có cái cảm giác sung sướng, vui mừng, hoan hỉ vì đội Hà Lan như tthế. [​IMG]
    B4 tốp, chiều nay lại có cái cảm giác vừa bực vừa buồn, ức fát chảy cả nước mắt, ức nghẹn tận cổ họng [​IMG][​IMG]
    Được yinkamp sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 26/06/2004
  9. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đêm quá nằm mơ thấy một tỉ số hơi camerun :
    HOLLAND 3 - 2 SWEDEN ​
    Van Nistelrooij : đại bác đã lên nòng, Robben chú sư tư con vươn mình lên tầm cao, Jaap Stam người không lồ và người dơi da cam David của chúng ta sẽ không làm thất vọng những con tim đang sát cánh bên họ.

    Hãy tấn công, tấn công và tấn công, chỉ có vậy chúng ta mới chiến thắng mong đại ca Dick Advocaat hiểu rõ được điều này.

    Tiếc không được ở nhà sát cánh cùng mội người cổ động cho Holland thân yêu. Hãy cổ động hết mình và hay mang bên mình một niềm tin chiến thắng

    [​IMG] [​IMG]
    HOLLAND ! Tiến Lên HOLLAND ! Tiến Lên HOLLAND ! Tiến Lên HOLLAND ! Tiến Lên HOLLAND ! Tiến Lên ​
    Được crocoteeth sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/06/2004
  10. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao khi Hl sẽ gặp BĐN-chủ nhà đây?Cứ chơi như thế này thì chúng ta cách cup ko xa.HÀ LAN VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này