1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng...lãng đãng(Nơi duy nhất của box Cần Thơ được phép buôn dưa lê,dưa chuột....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng...lãng đãng(Nơi duy nhất của box Cần Thơ được phép buôn dưa lê,dưa chuột....)

    Hôm Chủ Nhật rồi đọc được hai bài trên báo Thanh Niên, cảm giác lộn xộn.
    Bài viết về thể thao có tin bóng đá nữ: Tân binh Cần Thơ cháy lưới 6-0.
    Vui: Cần Thơ có bóng đá nữ, bóng đá nam... tham gia với người ta.
    Buồn: Chẳng hơn được ai, lẹt đẹt lẹt đẹt...
    Thôi kệ, có còn hơn không. Hổng biết có bền không?
    Bài thứ hai, quên mất trang gì, khá dài nói về chợ cũ Cần Thơ(Nhà ***g), nói về người xưa, tích cũ. Thấy hay hay.
    Vui. Có người phương xa nhớ tới cũng hãnh diện lắm...
    Song lại buồn: Chợ mới quy hoạch như con của chợ Bến Thành, lại xanh lè xanh lét. Đi chợ thử thấy vắng quá, bà con chưa quen chăng? Không biết chợ cũ rồi sẽ thành cái gì đây? Trồng lại me, dương để làm chợ xưa lấy tiền khách du lịch? Công viên cho mọi người vui chơi?? Hay là vài cái sân tennis có mấy ông bụng phệ và mấy nàng mini jupe "chơi quần"???

    Liếc ngang thấy thêm ông tiểu Dinh Thống Nhất, càng thêm ngáng, chắc nữa Cần Thơ thành tiểu Sài Gòn luôn quá...
    . Lang thang cầu thực còn hay hơn...
    Buồn nhiều, vui ít.... như vừa ăn cơm nguội với muối cục...No nhưng mặn quá...

    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...








    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 19/02/2003
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ là tiểu Sài Gòn thì có gì không hay nhỉ??????
  3. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Natalia ơi là natalia!!!
    Dù gì cũng mang tiếng thủ phủ miền Tây, vậy mà không có một chút gì đặc trưng thì đáng xầu hổ thiệt.
    Ở Cần thơ con người chân chất hiền hậu hơn TP, lối sống chậm chạp nhưng yên bình hơn TP, vậy hông lẽ các kiến trúc không tìm được sự khác biệt sao?????
    Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa
  4. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ ko bằng SG là dĩ nhiên rồi, nhưng ko thể "sao y bản chính" thành tiểu SG được, phải có bản sắc riêng chớ. Bóng đá thì thua các tỉnh khác thiệt, nhưng tui biết cờ vua_ thể thao trí tuệ_ thì CT ko kém tai đâu...

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    hìhì.....sân vận động Cần Thơ nghe nói đang có kế hoạch sửa chữa lớn đó bà con ạ....Can Tho United ra đời...hìhì
  6. nguoivetulongdat

    nguoivetulongdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!, lâu quá kô ghé sao bây giờ forum của mình hiu quá dzậy, chỉ còn bi nhiêu cựu binh thui sao??
    Lại gặp cái chủ đề này thì đúng là đáng buồn thiệt!!
    Xứ mình thiệt buồn, cái chi cũng bắt chước, nếu thành tiểu SG thì tui thà bỏ xứ đi còn hơn, phỉ không các bác??

    Qua trăm năm vào hết một ngày
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Không thể đâu Bác ơi....SG làm gì có con gái dịu dàng như Cần Thơ chứ
  8. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ lo hão, Cần Thơ chắc chắn không thể thành tiểu Xì Gòn được. Cần Thơ không có công nghiệp/dịch vụ phát triển thì làm sao có thể đi lên được. Quá phụ thuộc vào nông nghiệp rùi nên muốn thay đổi thật là không dễ. Thiết nghĩ với lợi thế là một thành phố yên bình+trường Đại Học và viện nghiên cứu lớn, tại sao Cần Thơ không chọn hướng phát triển thành thành phố khoa học và công nghệ ? Tại sao lại cứ phải chở công nghiệp (tức là dựa vào cầu Cần Thơ) để phát triển ? Cần Thơ có thể trở thành 1 trung tâm Công Nghệ cao hay la 1 nơi nghiên cứu khoa học lắm chứ.....
    Đúng là con gái Cần Thơ là số một. Nhưng hình như họ ngày càng bị (tự nguyện ?) nơi khác lấy mất....
  9. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo Tuổi Trẻ: khu thương mại Cái Khế "được" sửa thiết kế, mỗi "sửa gia" bỏ túi vài trăm triệu.
    Vui: dân Cần Thơ ta trình độ cao thâm không lường, khỏi học cũng quy hoạch được. Đổi xong, Uỷ ban cũng ký luôn, vui: quá can đảm. Vui: được bà con mọi miền biết, miễn ai đọc báo là biết, mà báo này hơi bị nhiều người đọc á.
    Buồn: có bình dân hoá cũng vừa phải, xoá biệt thự thì cũng chừa lại cái hồ xử lý nước thải cho người ta. Nghe đâu đổ thẳng xuống sông thì phải... Để lại gia tài kếch xù cho đời sau....
    Natalia, ông bạn lấy cho mình cái tên đó là để phân biệt với người ta phải không? Vậy thì Cần Thơ không phải là Sài Gòn photo. Tui lên trên này lấy mác Hai Lúa chứ đâu có thèm làm dân Sài Gòn đâu. Nói chung mình phải là mình, tui cóc khoái giống người khác. Tất nhiên khác người quá không nên, nhưng phải có bản sắc riêng chứ. Ví dụ như nghe móc họng thế này thì đúng là dao cùn rồi, vậy là tui hài lòng.
    Cung hỷ và không hỷ...tui ghét Sài gòn photo.
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...

    Được knife sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 19/07/2002
  10. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cố mà đá đê , bước đầu gian nan vất vả là chuyện thường, đội bóng Lâm Đồng rớt hạng mới đau lòng đây, Một vài năm nữa biết đâu ở giải vô địch bóng đá nữ Quốc Gia, đội Cần Thơ - Lâm Đồng vô tranh chung kết thì sao ?

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

Chia sẻ trang này