1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng...lãng đãng(Nơi duy nhất của box Cần Thơ được phép buôn dưa lê,dưa chuột....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cái nguyên tắc này... offline lần sau chắc sẽ đông hơn, vì muốn biết ... có cái giề. Natalia diễn cái trò quây màn của cụ Trạng Quỳnh ngày xưa hả ?
    Lần sau mình phải cố tham gia mới được. Chỉ tiếc không biết lúc offline ngoài giao lưu ra có còn sáng tối kiến gì cho box Cần Thơ, hay không ?

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  2. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế offline lần sau là khi nào nữa các bác
    chicken
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    natalia @ cũng có nhiều trò wá hỉ ? bữa nào phải hoc hỏi thêm thôi , có nhận học trò ko dậy

    BAP NUONG....
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Lần sau phải có chứ...chỉ offline 2 người thui(tui với ai vừa hỏi đấy ạ)...Nói giỡn á
    [​IMG]
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ bài cũ đã được gửi lên!!!Có thể liên lạc với những người cũ rùi ...!!
    [​IMG]
  6. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Để không phụ lòng các bạn đã quan tâm đến từng bước đi của Box Cần Thơ, hôm nay Kit tui ( có lỗi với Nat vì đã phá vỡ nguyên tắc ) thay mặt tàn thể anh em tường thuật lại buổi họp mặt offline lịch sử của Box cần Thơ 24-11, xin các bạn cho 1 tràng pháo răng ạ ! Cám ơn, xin cám ơn
    E hèm, đó là 1 buổi tối đẹp chời, đúng 7 giờ trước UBND Tỉnh.....Aaaaaaaa, kia rùi, Nat thật là bảnh bao đang ngồi chễm chệ trên chiếc "giấc mơ" của mình, ái chà chà, nghung hôm nay xinh giai ghê nha. Ố là la, smiling_girl_81 đẹp gái wá , còn Kit, Kit và 1 người bạn từ thời còn "tắm mưa" cũng dễ sương nữa, hì hì . Ủa, sao tàn là phe ta không dzậy nè ?!? Thui, ráng chờ chút xíu nữa nha.........5' trôi qua..........bịch, bịch, bịch, ai cho đậu xe ở đây đê ? A, anh bảo vệ Dạ, em đi liền ạ Thế là 5 ẻm kéo nhau qua Thư Viện chờ tiếp, hic, gian nan wé .....15' hôm nay sao mà dài như 15 tiếng vậy , vẫn hông thấy bóng đen hay bóng hồng nào xuất hiện hết....Nào, có bi nhiu giao lu bí nhiu, Lâm Gia Bossman thẳng tiến, yeahhhhhh ( tưởng Nat đợi mí em bé muỗi tặng thêm vài cái " hột xàn " nữa mới chịu đi chứ )
    Kétttttttttttttttt, tới nơi gùi, bàn này nhé, ừ, chịu liền, khung cảnh thiệt là lãng mạn ghê, căn phòng được bao trùm bởi 1 một màu vàng ấm áp và có cả hoa hồng nữa, thích chưa ? Sau vài phút im lặng ( để lấy hơi ), 5 cái miệng bắt đầu hoạt động liên tục, liên tục như có xài pin " Con Ó " vậy, hi hi. Nghung mở màn dzí mẫu chuyện cười tầm cỡ " Bác ba Phi ", tiếp theo là tiết mục đố dzui,.........Ô kìa, ui dzui wa' xa' là dzui, đàn chai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi ( mặc dù cũng có 1 vài sự cố nhưng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ í mà )
    Túm lại, buổi họp mặt rất vui nhưng tụi mình vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó, hình như là tinh thần của Box, hy vọng buổi họp mặt lần 2 sẽ đông hơn và vui hơn nữa, các bạn có yeah hôn ?????
    Mến thưa quý dzị, chương trình kể chiện cho Thiếu nhi, í lộn, chương trình " Họ đã làm điều đó như thế nào " đến đây là hết gùi ạ, xin mến chào và hẹn gặp lại, bái baiiiiiiiiiiiiiiii
  7. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ thế nào nếu Box mình cùng đi đón Giáng sinh ?
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hu..hu... tớ nhỡ nhời hứa đi chơi Noẽl với vợ rùi. Hic..hic...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  9. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Còn chần chờ gì nữa chứ .Ngthuan dắt theo vợ luôn đi, tiện cả đôi đường,càng đông, càng vui mà há!
    chicken
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tính lẹ đi bà con ơi,cùng gần tới NOEL rùi đấy chứ,nhưng trước tiênn phải có một lkế hoạch cụ thể đã...
    Không điều ngạc niên nào lại kì diệu bằng điều ngạcnhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy

Chia sẻ trang này