1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng...lãng đãng(Nơi duy nhất của box Cần Thơ được phép buôn dưa lê,dưa chuột....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG] Sao chẳng thấy Timvo@ đâu hết vậy???????
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày ta xa nhau anh nào biết nhỏ nuốt giọt lệ vào tim mà nghe lòng mình tê tái biết bao.
    Nghĩ phải xa rời anh
    Bầu trời chẳng còn xanh
    Cầu mong áng mây lành
    Bay đến ở bên anh
    Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu tím. Khung trời trở nên tím đi và nổi buồn man mác sâm chiếm tâm hồn nhỏ. Nhiều lần nhỏ một mình dạo quanh dòng sông. Nhỏ nhặt những chiếc lá rơi bên bờ sông để ghép thành một bức tranh. Bức tranh mà anh đã tặng em. Những giọt sương vẩn rơi khi em nhìn hình anh vẻ. Bóng dáng anh vẩn ở đâu đó.
    Tiếng sóng vổ rì rào thật là êm ả. Nhỏ nhớ về anh da diết.

    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa

  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    http://www.khoart.com/valentine.html
    ==>click vào đi
    [​IMG]
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nat à mình xem xong xém xỉu đấy......
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh này làm hú hồn ah'

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...
  6. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,
    dang nghe nhạc say sưa,
    timvo bi đau tim luon. vay do.

    TIM VỠ

  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    7h đạp lòng vòng thành phố mong tìm được một cái dv để lên mạng, nhưng đến đâu cũng chỉ nghe câu "hết máy rồi anh ơi" (buồn 2,3 giây nhưng cũng đành chịu), thế là ngồi chờ.
    8h một cô bé nhường máy & bắt đầu online, mà trong cái khoảng thời gian chờ đợi ấy, ngồi suy nghĩ lung tung, thấy Tp Cần Thơ bây giờ đã thay đổi nhiều quá, từ từng góc phố, ngỏ hẻm đến cả con người (trong đó không biết có mình không nữa). Bọn trẻ bây giờ cũng tiến bộ hơn mình hồi trước, bây giờ chúng có thể lưu lại những trang lưu bút hay những dòng nhật ký của chúng trên dĩa mềm (điều mà mình thật khó làm trước đây). Mà đó cũng là điều tốt, chúng nó được tiếp xúc với CNTT sớm thế cũng mừng lắm rồi, mà vui thế nhưng lại đâm ra lo nhiều hơn. Thử dạo vài dòng trong cái dv chưa đầy 30 máy, hầu hết đều là thanh thiếu niên 14-25t (trong đó có cả mình), thế nhưng phần lớn lại say sưa với những cuộc nói chuyện trên mạng, nghĩ lại mà cảm thấy hổ thẹn, mấy ngày đầu khi mình làm quen với mạng Internet, mình cũng chỉ chúi đầu vào mấy cái đó thôi chứ hơn gì người ta, nhưng rồi mình cũng sớm nhận ra nó vô bổ như thế nào, mà người ta cũng như mình sao lại chưa nhận thấy điều đó, chắc là chưa đúng lúc chứ gì. Mà thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới ngày nào Cần Thơ chỉ có mỗi một cái dv Internet, cả chục con người ngồi chờ đợi đến lượt mình ngồi vào bàn phím, mà giá cả khi đó đâu có thoải mái như bây giờ, thế mà vẫn có người đúc đầu vào (có cả mình nữa ấy chứ). Mà cuộc sống bây giờ cũng hiện đại không kém, như việc bọn trẻ lưu nhật ký hay lưu bút vào dĩa mềm ấy, nó cho thấy sự ảnh hưởng rất lớn của CNTT, hồi trước mình chỉ biết mỗi cái chat trong IRC với lại đi check mail thôi, chứ đâu được như bây giờ tham gia quản trị cả một diễn đàn (thử hỏi có oách hay không). Mà cũng công nhận bọn trẻ bây giờ cũng tiến bộ hơn mình thiệt, bây giờ chúng chỉ toàn chat YIM thôi ấy nhé, thậm chí hôm rồi có một bé gái chỉ mới học lớp 7 thôi đấy, thế mà chat YIM với một cậu bé người Pháp bằng............... tiếng Pháp hẳn hoi, thế mới phục chứ... Mà sao mình suy nghĩ lung tung thế chả biết được, mà chắc mình đang phụ thuộc vào cái mình đã tạo ra đây, riết rồi thành "ông cụ non" mất rồi...
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  8. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời...nhiều lúc thật buồn nhỉ
  9. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê đê.......................nghe nói ở VN có 1 dịch bệnh phổi lạ lắm phải không?????????
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chết một cô y tá ở bệnh viện Việt Pháp hôm 5-3-2003. Hình như 43 tuổi thì phải.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !

Chia sẻ trang này