1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng...lãng đãng(Nơi duy nhất của box Cần Thơ được phép buôn dưa lê,dưa chuột....)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Natalia thức trực nhà nhé. Tớ và Timvo đi dạo mát bến Ninh Kiều.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    áo trắng em về xóm làng xưa
    rưng rưng hoa đổ lúc sang mùa
    bài thơ bẩy chữ sầu hoa vỡ
    em có buồn không chuyện gió mưa ?
    áo trắng em về nẻo cố hương
    niềm đau ai vội rẩy bên đường
    để cho cung mắt em nhoà lệ
    gương ngọc ngày xưa còn vấn vương

    thatwhy


  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Trexanh à...chỉ sợ u không dám thôi!!!!
  4. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Timvo là người bạn dễ mến, dễ gần gũi. Không lẽ nào Timvo lại từ chối một người như mình.
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đêm trung thu (Trần Kim Vân)
    Đố biết trăng buồn hay vui đây/Mỗi một năm có đúng một ngày...
    Đố biết trăng buồn hay vui đây
    Mỗi một năm có đúng một ngày
    Hàng Đào, Hàng Mã, đông người thật
    Thu về lạnh lẽo gió heo may
    Trẻ nhỏ vui đùa trên đường phố
    Trai gái tỏ tình khắp đó đây
    Tràng Tiền nhộn nhịp người qua lại
    Bờ Hồ phấp phới tóc ai bay
    Đã ba mùa cốm xa Hà Nội
    Ai nhớ về ai nhớ đoạ đầy
    Đố biết trăng buồn hay vui đây
    Mỗi một năm có đúng một ngày
    Nhà nào cũng sắm dăm bảy món
    Hồng vừa chín tới bưởi ăn ngay
    Bánh nướng đâu xanh và trứng mặn
    Rồi thì bánh dẻo với nhân chay
    Ngời ngời ánh nến đèn sao chiếu
    Nhạt nhoà trăng sáng sau áng mây
    Trung thu năm ấy còn đông đủ
    Ai nhớ về ai nhớ đoạ đầy.
    Đố biết trăng buồn hay vui đây
    Mỗi một năm có đúng một ngày
    Nhà nào nhà nấy đều sum họp
    Đôi lứa dập dìu tay nắm tay
    Tôi cho những trẻ em đường phố
    Thưởng thức trung thu trong đắng cay
    Có một tâm hồn đơn côi ấy
    Sẽ nghĩ về ai trong đêm nay
    Trung thu năm tới nào ai biết
    Ai nhớ về ai, nhớ đoạ đày.
    Đố biết tôi buồn hay vui đây
    Cũng giống như trăng giống mọi ngày
    Lặng lẽ âm thầm trong bóng tối
    Bất ngờ tỏa sáng có ai hay.
    Nhìn thấy mọi người còn bịn rịn
    Chạnh lòng nhưng cũng cố vui lây
    Chỉ mới hôm nào vừa gặp mặt
    Thế mà giờ đây đã đắm say
    Cách một khoảng trời em có hiểu
    Anh nhớ về em, nhớ đoạ đầy.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?!?!?

    Mail to:nataliattvn@yahoo.com
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mục được đính lên trên quá.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian hoạt động...Natalia nhận thấy sụ nhiệt tình,tích cực của bạn Nghthhuan,Natalia tạm gọi là thế bởi vì tính về tuổi thì Natalia kém xa...nên Natalia chủ động đề nghị Huan làm quản trị box Cantho,Natalia đã phải hứa đứng ra bảo lãnh cho Huan.....và hôm nay rất vui Huan đã được cấp quyền quản trị mong Huan không phụ lòng của Natalia,mình đề nghị Huan nên mình rất tin tưởng ở bạn...nên có vấn đề gì Huan cứ giải quyết 1 mình..và mình hoàn toàn tin tưởng sự đúng đắn của Huấn....hi vọng Huan đã nhiệt tình sẽ nhiệt tình hơn nữa...nhá...hi vọng box Cantho sẽ sung như box Lamdong nha...chúc mừng tân Mod Cần Thơ

    Chợt 1 ngày tóc trắng như vôi
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xin Chúc mừng ngthhuan đã nhận thêm nhiệm vụ mới, làm phát đê Chúc Box Cần Thơ ngày càng mạnh hơn.

    thatwhy


  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Viết cho một cô bé :
    Côbé chưa đặt tựa cho câu chuyện này vì chưa viết xong . Bây giờ bắt đầu viết .
    Nó là một đứa con gái đa tài và quái dị . Là con gái nhưng tánh tình cúa nó luôn mâu thuẩn nhau . Có nhiều lúc nó dịu dàng, thùy mị và duyến dáng như một đứa con gái Việt Nam . Nhưng điều đó rất hiếm thấy ở nó trừ những lúc nó khoác lên mình chiếc áo dài hay chiếc áo dạ hội . Ngoài những giây phút đó, nó thích leo trèo trên cây, đi xuống bờ sông chơi nước hay là đi vài chiêu võ cua võ còng do nó sáng tác . Rồi nhiều lúc nó ngồi hàng giờ mà mơ mộng làm thơ . Tâm hồn nó xao động theo sự biến đổi của thiên nhiên .
    Thường ngày đi học , nó thích mặc nhất là quần jean, áo thun với đôi giày tennis . Ngó cái tướng nó đi không thua gì một thằng con trai . Nó lại thích khua tay múa chân và nhảy nhót, đi đứng thì không yên . Mỗi lúc vào thư viện học bài , nó thích ra ngoài hàng lang, kéo hai cái ghế lại với nhau rồi gác chân lên ghế, nẳm ngả người ra sạ, cảm giác đó thật là tuyệt diệu . Chỉ có cách đó nó mới có thể ngồi hàng giờ mà nuốt vào bụng những công thức toán, những từ ngữ tiếng Pháp và những lý thuyết cho môn kinh tế của nó .
    Trong trường học, nó thân nhất với chị Kim học trên nó hai lớp . Chị Kim có những suy nghĩ giống nó nhưng lại được nó xếp vào loại con gái dễ thương và dịu dàng . Chị không thích học võ nên khi nó rủ chị đăng ký lớp karate với nó thì chị lắc đầu . Có một điều luôn giúp nó với chị gần nhau và trò chuyện huyên thuyên là đề tài về những đứa con trai trong trường .
    Nhưng kết cuộc lại, nó cũng chẳng khác những đứa con gái mới lơn nào . Nó mơ mộng một tình yêu lãng mạng rồi cùng người yêu xây dựng một mái ấm gia đình . Nó luôn tìm kiếm và chờ đợi một tình yêu .
    Sau lần thất bại trong tình yêu thứ nhất, nó trở nên khó khăn trong vấn đề chọn bạn . Bao nhiều người con trai xung quanh, nó điều cho rằng họ thực tế quá và thực dụng . Đi chơi lần đầu mà đã muốn này muốn nọ rồi nên nó sợ . Mỗi lần nghĩ đến những điều đó là nó nổi da gà . Ai đeo đuổi nó thì nó bảo làm bạn trước một năm đi . Từ từ xung quanh nó chẳng còn gã con trai nào mà chịu làm cây si chờ đợi nó .
    Nó không ngại điều đó cho nên hôm nay khi một mình ngồi trong nhà chiều thứ sáu, nó chợt nhận ra sự thiếu vắng và buồn tẻ . Nó ước ao có người rủ nó đi chơi . Nó uể oải dò tìm số phone bạn cúa nó . Thắng giờ cũng có bạn gái, Hùng cũng vậy và Lân cũng không ngoại lệ . Chỉ còn lại Tiến và Trung là chưa có bị ràng buột . Nó nên gọi cho ai đây ? Lâu rồi nó không liên lạc với họ . Bây giờ goi có kỳ không ?
    Cuối cùng nó quyết định gọi cho Tiến . Nó thấy Tiến vui vẻ và cởi mở . Nếu chấm điểm thì Tiến được 6 . Có điều Tiến hơi sành đời nó không thích . Nó thích một gã con trai còn ngây thơ nhưng phải chững chạc . Cũng may Tiến ở nhà và đồng ý đi chơi với nó .
    Một tiếng sau , Tiến đến đón nó . Chúng nó đi ăn tối sau đó đi xem phim . Thiệt nhàm chán khi cuộc hen hò nào cũng giống nhau .
    thôi côbé phải đi học, lúc khác viết tiếp .

    thatwhy


Chia sẻ trang này