1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng mạn đàm về tennis và nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Tennis' bởi haiku, 29/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiku

    haiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng mạn đàm về tennis và nghề nghiệp

    Chào cả nhà,
    Nhân dịp đầu xuân rảnh rỗi, em xin có vài dòng tản mạn về sự liên quan giữa tennis và nghề nghiệp của mình.
    Thưa, em cũng chỉ mới bước chân vào con đường quần vợt đầy thách thức và lý thú khoảng 1 năm nay: chính vì thế lâu nay chỉ dám lướt net nghiền ngẫm các cao kiến của các cao thủ mà ít có đóng góp gì cho box.
    Cũng tại nôn nóng đốt cháy giai đoạn nên tập với thầy chưa đầy 2 tuần đã nhảy vào sân đánh set rồi. Bởi thế sau 1 thời gian chơi bóng mấy quả forehand, lob, volley còn tàm tạm chứ backhand,smash thì còn kém quá, kể cả mấy quả service cũng tệ nữa.
    Nhưng thật may mắn, em được biết box tennis trên ttvnol.com: kể từ đó mình có cảm giác như Kha-luân-Bố tìm ra châu Mỹ (quá lời tí, hehe!!), và nghiệm ra 1 điều rằng tennis không chỉ là môn thể thao đòi hỏi thể lực mà cần hàm lượng chất xám khá nhiều. Các bài viết về quần vợt của các anh em trên diễn đàn thật sự mở mang cho em rất nhiều về tư duy - lý luận - kỹ thuật -chiến thuật - tâm lý trong quần vợt. Xin chân thành cảm ơn mọi người!!!!
    Em xin nói về nghề nghiệp:
    Trong diễn đàn của chúng ta, có bác có anh lớn tuổi đã thành đạt trong nghề nghiệp, cũng có những em sinh viên/học sinh còn phải phấn đấu nhiều cho sự nghiệp của mình. Nhưng tất thảy chắc đều có chung một mong muốn: tiến bộ trong môn thể thao mình ham thích này.
    Xin báo cáo các bác: từ khi chơi tennis, em nhận thấy có 1 số điều giống nhau khá thú vị giữa môn thể thao này và công việc của mình: nghề khai thác-đại lý tàu biển.
    Thứ nhất: cả 2 đều có luật chơi chung, có khuôn khổ, khung pháp lý nhất định để điều chỉnh các hành vi (cái này thì bình thường)
    Thứ hai: nếu người ngoại đạo nhìn qv thấy khá tẻ nhạt cũng như nghề tàu biển khá lặng thầm và đơn điệu. Nhưng thật ra: không có 2 ngày chơi tennis giống nhau, cũng như không có 2 ngày khai thác con tàu giống nhau, mỗi thời điểm cả 2 đều cho ta cảm giác rất khác biệt dù nó cũng vẫn diễn ra ở môi trường quen thuộc.
    Thứ ba: cảm giác hạnh phúc không phải đạt được lúc về đích, lúc thắng trận trong tennis hay lúc hoàn thành một thương vụ, một chuyến tàu; nó đạt được ngay trong quá trình mình tham gia. Một đường bóng topspin cuối sân uy lực, một cú ace, một quả dọc biên ngoài tầm tay bắt lưới...hay giây phút bước lên buồng lái cao vời vợi nhìn thấy sự khẩn trương và nhịp nhàng cho con tàu cập bến, một dòng điện báo telex kịp thời hướng dẫn cho thuyền trưởng tránh bão gió hay rủi ro, một lời cám ơn của đối tác xa xôi mà ta chưa 1 lần gặp mặt.... tất cả làm cho mình có cảm giác thật tuyệt vời: mình là một phần của cuộc chơi!!!
    Nhưng có được sự thành công dù là khiêm tốn nhất: cả 2 đều phải dựa trên nền tảng kỹ thuật - chiến thuật - tâm lý. Trong tennis có kỹ thuật tốt FH-BH-SV-SMash-Volley-Dropshot sẽ có tự tin triển khai lối đánh của mình; ép trái lên lưới kết thúc hay bỏ nhỏ kéo đối thủ chạy hết ga lên lưới rồi nhẹ nhàng lob 1 quả cuối sân.Từ đó sẽ định hình phong cách của mình và điều chỉnh chiến thuật đối với từng dạng đối thủ. Kỹ thuật sẽ làm nên chiến thuật và những thành công nho nhỏ dần dần sẽ là động lực kích thích mình tiến bộ hơn lên. Nói thế không chỉ có thành công mà ngay cả thất bại cũng giúp mình trưởng thành rất nhiều: biết tôn trọng đối thủ, biết mặt hạn chế, thiếu sót để học hỏi, sửa chữa. Điều này tennis dạy cho mình khá nhiều để có thể áp dụng trong công việc và trong đời sống.

    Thôi vài dòng lan man, em xin dừng ở đây.

    Bác nào có suy nghĩ giống hay không giống em thì cũng chia sẻ nhé!!
    BEST REGARDS
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    1 bài viết hay :) vote bác 5 *
  3. Hai711

    Hai711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Hải cũng là dân Broker & Shipping agent, cũng mới chơi tennis ( trước đây là dân cầu lông ). Nên thấy bài viết của bạn rất hay.
    Vote cho 5 sao rùi đó nha!
    Nếu có dịp vô SG thì cho hay để giao lưu, mấy đứa bạn đánh chung cũng là dân hàng hải không hà.
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Hi ! anh haiku là đang ở Sài Gòn mà
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi buồn nên lôi thằng nhóc này lên tán phét chơi !
    Chẳng biết các bác có cảm nhận gì không chứ tôi thấy môn tennis giống như ma túy đó .
    Ma túy thì làm cho người ta sống trong ảo giác là đang đi trên mây ( chỉ nghe nói thôi chứ chưa biết thế nào )
    Còn tennis thì làm cho con người ta sống trong ảo tưởng , cứ tưởng rằng một bước thì có thể lên thiên đường . Cứ tưởng rằng một cú phải , một cú trái và một cú ace cũng đủ làm con vịt xấu xí trở thành thiên nga .
    Ở đâu có tennis thì ở đó có Ảo Tưởng , trong Nam cũng như ngoài Bắc , ngay cả bản thân tôi đôi khi tôi cũng sống trong ảo tưởng rằng mình có thể giành Cúp này , Cúp nọ và có thể thi đấu giải Ro lăn Cà Rốt ........hi hi......Nhưng vào trận thì thôi rồi . con vịt xấu xí vẫn mãi là con vịt chứ không thể mong thành thiên nga được !
    Nhắn nhủ cho ai đang đam mê tennis và đang sống trong ảo tưởng là " Sống trên đời phải biết mình là ai chứ " .
    Híc .....híc ........híc
    Dù sao thì cũng tiếc là không trở thành Thiên Nga

  6. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ô hay, có một nghề mà phét lác với cả người trẻ trung năng động (sinh viên), cả những người từng trải trong công việc (cán bộ học ngẵn hạn), roài tầng lớp tri thức đầy mình (cao học, nghiên cứu sinh)...tất tật không sợ gì hết, họ lắng nghe mình như nuốt lấy từng lời..thậm chí có khi họ còn ghi băng lại để phát cho các những người không đến dự lớp học được (ở các tỉnh)...
    thậm chí có hum chót tu 1 cốc bia, sợ hứng trí nói nhiều nên bảo "tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra!"chả ai giám théc méc gì cả
    Đố biết là nghề rì hả????
  7. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại thấy nhớ bác haiku và những người bạn thuở đầu vì nhiều lý do mà nay không thấy xuất hiện trên box
  8. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hehe, đáng tiếc là ở đây hổng có đất để cho nghề của bà chị diễn đâu
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Và cả anh @mantennis nữa. Mỗi lần anh man xuất hiện ở đâu là ở đó nhộn hẳn lên...tự nhiên thấy nhớ
  10. vinabuy

    vinabuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đoán thử không biết đúng hay sai: Nghề giám thị hay gõ đầu trẻ thì phải.

Chia sẻ trang này