1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng tâm sự gửi đến tất cả các bạn yêu quý .. Nhân dịp năm mới.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng tâm sự gửi đến tất cả các bạn yêu quý .. Nhân dịp năm mới.

    ... Năm cũ đi qua năm mới lại đến. Trong thời điểm chuyển giai giữa năm mới và năm cũ, trong mỗi chúng ta đều cảm thấy bồi hồi, tiếc tiếc những kỷ niệm năm cũ và nghĩ đến những dự định, những hy vọng cho một năm mới sắp sang ...

    ... Hải Phòng ... Một cơn gió se lạnh ... Những cửa hàng cửa hiệu tấp nập người mua ... Những cuốn lịch mới ... những món quà mà mọi người gủi cho nhau ... Tất cả, tất cả tạo nên một không khí ... Không khí năm mới về đến mọi nhà mọi người ...

    ... 1 Năm, chỉ một năm qua HPC chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió ( nói hơi quá một chút ) ... Các bạn còn nhớ không. cái ngày 28 tết, ngày bác NewTazan đứng lên bục, chân nọ đá chân chai, giọng vẫn còn run đọc những lời tâm huyết thành lập HPC, hôm đó có đến gần 200 thành viên tham dự: hồi hộp, phấn khởi, vui vẻ . HPC là một "khối" lớn mạnh, đoàn kết trong ánh mắt của mỗi thành viên ... Thế rồi biết bao con người tâm huyết như : Anh Niko, bác CùLần, lch, Zobil, Van, inter ....v.v rất nhiều không thể nhớ hết cùng với tất cả các thành viên đã đưa HPC trở thành một box thật có ý nghĩa, Trong mắt mọi người, bạn bè khắp nơi ... Những cuộc giao lưu, những buổi sinh hoạt hàng tháng, những món quà, những tình cảm mà mọi người dành cho nhau thật đầm ấm, vui vẻ ... Bi giờ nghĩ lại các bạn có thất tiếc không ? Tiếc không? ..... Tôi thấy quá tiếc.

    ... Không con đường vinh quang nào bằng phẳng cả ... Những con người cũng không phải là sắt thép, không phải là cái máy không có sai lầm ... Chẳng thể trách ai và cũng không được trách họ ... Biết bao nhiêu khó khăn đến với mọi người, đến với HPC trong những lúc nguy khốn đó là thấy bừng lên những người có tâm huyết ... Như anh Innocent lại vực lại con thuyền HPC qua cơn sóng gió ... Xin lỗi các bạn thành viên tôi không nhắc đến các bạn, nhưng chính các bạn mới là nhân tố quyết đinh là cốt nõi của vấn đề, Không có các bạn dù có những người tài giỏi đến đâu cũng không thể giúp cho HPC sống và tồn tại được ...

    ... Giờ đây HPC không có người chèo lái. Tôi là 1 người làm MOD cũng có trách nhiệm, cũng suy nghĩ ... Nhưng quả thật tôi biết nhưng không thể làm gì được ... Lực bất tòng tâm ... Giá như lại có 1 người nhu anh NewTazan, innecent ... xuất hiện và HPC của chúng ta lại vui như ngày nào ... 1 cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao ... Các bạn ơi, chỉ cần một tấm lòng, chút nhiệt tình ...

    ... Nhân dịp năm mới thay mặt những người quản trị Box chúc các bạn : " Năm mới mạnh giỏi, thành đạt gặp nhiều may mắn " ... Tôi cũng chỉ hy vọng và tin HPC(of ttvn) sẽ qua cơn khó khăn, điều đó chông chờ ở chính các bạn.


    [​IMG]

    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 01/01/2003 ngày 21:03
  2. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội trời lạnh ghê, tự dưng cảm thấy không khí tết đến gần lắm rồi. Có nhiều chuyện không như ý muốn của mình , lại có nhiều chuyện phải lo nghĩ, thế rồi một năm trôi qua, giật mình nhận thấy thời gian trôi nhanh thật. Con người hình như ít khi bằng lòng với bản thân mình, vào cái lúc hết năm này lại cảm thấy rằng một năm vừa qua chẳng biết mình đã làm được những gì. Mỗi khi tiến lên một bước lai cảm thấy con đường trước mắt sao mà chênh vênh , mờ mịt đến thế, chẳng hiểu rồi sẽ đi về đâu? Lần đầu tiên đọc quyển "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Dale Caghrile thì cảm thấy dễ thực hiện quá, nhưng mà đến khi đối mặt với khó khăn mới thấy chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà có lẽ ít nghĩ đi một chút cuộc sống sẽ dễ chịu hơn cho cả bản thân mình lẫn cho người khác. Học cách đẻ chấp nhận xem chừng dễ mà cũng khó lắm. Nhiều lúc cứ hay nghĩ ngợi này khác nhưng có lẽ nên tự trách bản thân mình trước.
    Buồn cười thật, em đã bảo anh Minh rồi, em đang buồn, viết toàn chuyện linh tinh tinh lên, chẳng ra đầu cũng chẳng ra cuối mà anh lại bảo em mở hàng reply cho anh, thế thì ai mà thèm vào đây đọc topic của anh nữa chứ?
    Alone here
    dnh
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Chúc mừng HPC , chúc mừng chúng ta những người của HPC . BIBI nói đúng 1 năm qua với HPC thật sự nhiều sóng gió ,nhưng thật sự chúng ta vẫn là chúng ta , chúng ta vẫn sống vẫn tồn tại , điều đó là quan trọng . Tôi cũng là một MOD của câu lạc bộ thật sự chỉ mong năm mới HPC sẽ có nhiều niềm vui mới . Chúc mọi người luôn khoẻ, vui vẻ và thành công thật nhiều trong cuộc sống
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    HAPPY NEW YEAR 2003 !!!​
    Nhớ quá rồi HPC ơi, nhớ những ngày đầu khi HPC chập chững góp mặt cùng các bạn bè khắp nơi trong cộng đồng TTVN, nhớ những buổi gặp mặt chan chứa niềm vui và hạnh phúc, nhớ nhiều lắm.... các bạn ah. Ngày kỷ niệm 1 năm thành lập HPC chắc chắn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nếu như có sự góp mặt của tất cả các bạn đó, các bạn thì nghĩ sao ??

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Và nhớ nhất là cái ngày đầu tiên anh New từ trên Hn về style quả ở quán Dimat trên đường Trần Hưng Đạo(vụ này cũng khá nặng đấy !). Đó là ngày đầu tiên HPC gặp mặt nhau va mọi người ai lấy cung ngơ ngác(vì ko biết ai với ai nên chi đoán thôi mà) rồi hỏi nick nhau. Nhưng mà chờ bác New đến sao mà mỏi con mắt , cứ tưởng thời gian dài như thế kỉ(Tưởng bác ấy cho ăn thịt thỏ), mọi người cứ chăm chăm nhìn những anh nào bước vào ma đẹp "rai" nhất là "người ấy " đấy .............
    Chúc Mừng Năm Mới
    [​IMG]
    [​IMG]



  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    <--- beconthichdua, thung củm, mí cái thằng admin ngứa tay khoá nick chính, tớ dùng nick phụ ...Hết
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật mới đó mà CLB HPC đã được Thành lập gần 1 năm trời. Thời gian quả là trôi nhanh quá cứ ngỡ là ngày thành lập CLB HPC hôm qua. Hy vọng gặp kỷ niệm CLB tròn 1 tuổi sẽ được gặp mặt mọi người. Khi nào thống nhất được địa điểm cũng như thời gian thì ai đó post giúp nên diễn đàn nhé. Tết này được về quê ăn tết 1 tuần suớng quá cơ.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    hy vọng tất cả mọi người cũ và mới, những người đã từng thăng chầm với hpc sẽ có mặt. Và mọi người hãy tìm địa chỉ thật tốt vào nhé
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hay lắm mọi người lại lấy lại khí thế rồi ... Họp vào gần tết nhé ... Khi đó mọi người đều ở HP nghỉ tết ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này