1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vài dòng tâm sự - mong được giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi giacngo, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacngo

    giacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    vài dòng tâm sự - mong được giúp đỡ !

    chào các bác, các chú, anh chị em, mình hôm nay mới tham gia vào diễn đàn kiến trúc này, mong được làm quen với mọi người !
    Xin hỏi mọi người ở trong này, có ai học hành lơ mơ mà ra trường có công ăn việc làm ko ạ, tối thiểu là có chỗ để sáng đi làm, cuối tháng nhận lương đủ ăn đủ tiêu. Em đang học dh xây dựng hà nội, khoa kiến trúc, chuẩn bị hết kì một năm 4 rồi mà chưa tích luỹ được gì cả, vẫn đến lớp nhưng chữ tai này qua tai kia, môn nào cũng chỉ đủ để qua, ko có môn nào gọi là nổi trội, nói chung là tàng tàng, ý tưởng sáng tạo cũng ko nhiều vì năng khiếu cũng hạn chế, vào trường này vì vẽ vời cũng khá hơn môn Hoá, mấy năm trước còn nhơn nhơ nhưng đến giờ đã biết lo rồi, nợ nần còn 1,2 môn có gắng hè trả nốt, cứ đà này chắc cũng sẽ được tốt nghiệp đúng thời hạn, nhưng cũng chỉ được cái bằng 6 phẩy hoặc hơn một tý (ko biết loại gì nữa), bảng điểm thì số lượng môn phải thi lần 2 cũng khá nhiều (chả biết nó có ghi tỷ mỉ là lần1, lần2, học lại ko nhỉ ), lo quá !
    Đây là mấy dòng tâm sự thật lòng của mình, mong được anh em giúp đỡ xem bây giờ nên thế nào, muộn còn hơn ko, điệu kiện để học tập bây giờ là có một em máy tính cũng khá để giải quyết vấn đề đồ hoạ, có ADSL ở nhà để đọc thêm thông tin, có thể mua sách về đọc nhưng vấn đề là có rất nhiều đầu sách nên sẽ nhờ anh em tư vấn hộ, và thời gian rỗi rất nhiều.
    Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, hay cho mình một vài ý kiến để có thể lạc quan tin vào tương lai, mọi người trong gia đình, họ hàng bạn bè hi vọng vào mình quá !
  2. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chao giacngo,
    Tôi nghĩ rằng trên đời này không có ai thật sự dở hơi và học hành uơng uơng cả, chỉ có những nguời không biết mình thật sư muốn gì và làm gì bạn ạ.
    Qua những dòng tâm sự, tôi thấy cái thiếu sót lớn nhất của bạn khi học kiến trúc là Lòng Đam Mê. Nghề KTS đòi hỏi lớn nhất lòng đam mê và sự học hỏi. Không quan trọng con điểm 5 hay 10 là bao, quan trọng là mỗi ngày trôi qua bạn có thấy mình thật sự học đuợc gì. Nếu bạn có lòng nhiệt huyết và yêu nghề, bạn sẽ tự đến lớp đúng giờ, xem sách và tìm tài liệu, .v.v.và các con điểm cao sẽ đến với bạn là đuơng nhiên.
    Chỉ có thể khuyên bạn hãy tìm hiểu mình thực sự thích gì và muốn làm gì. Khi biết mình thích gì, hãy làm tất cả để đạt đuợc nó....
    Thân,
  3. giacngo

    giacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có thể cho mình vài link hay về kiến trúc để mình tham khảo không, mình cần những bài viết về định hướng của ngành này, những kiến thức cơ bản cần trang bị, các phương pháp hình thành để hình thành ý tưởng.... để mình nạp lại các chỗ hổng kiến thức
  4. gund

    gund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1. anh đến học lớp lí thuyết kiến trúc của anh kt -nguyen
    2. anh đến học lớp cơ sở tạo hình của anh jeus
    3. anh đến học lớp "thiết kế không gian"( đại khái là thiết kế theokiểu vẽ " mặt cắt gì đó) của anh a-y-a
    4.nếu có thể thì đến anh 13-f học lớp "du học tại nhà"
    (xin lỗi mạo fạm các đại ca truớc nhá- anh kia đang stress mà)
    chỉ cần xong được ba lớp đầu đó anh sẽ thấy cuộc đời tươi sáng lên ngay.hoặc chí ít là sợ ko muốn học tiếp nữa
    iem cũng đang đi tìm học 4 lớp đó.tìm được thì nhắn em với nhá
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Trên báo Tuổi trẻ ,có một bạn ở TP.HCM khi được hỏi về những dự định trong tương lai.Bạn ấy trả lời rằng ( đại khái nội dung thế này ,vì Hss không nhớ rõ nguyên văn ) : " Xin đừng bắt tôi phải trả lời về dự định tương lai của mình, bởi bây giờ tôi chỉ quan tâm đến hiện tại,có quá nhiều việc phải làm đối với thế hệ thanh niên chúng tôi ." Câu nói của bạn trẻ ấy khiến chúng ta phải suy nghĩ đấy bạn giacngo à !
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Topic mang nội dung hỏi đáp, giúp đỡ cá nhân, nên tôi lock!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này