1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng tâm tình của một thành viên mới !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi QG, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QG

    QG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng tâm tình của một thành viên mới !

    Chào các bạn , mình tên là Giang .
    Mình là người mới tập lên nét thôi , cũng chẳng biết làm gì cả , chỉ là lên chat chít , chuyện phiếm cho đỡ buồn . Tình cờ một người bạ của mình giới thiệu cho mình cái link mà nói về làm đẹp ấy , mình mò mẫm lại thấy diễn đàn Thanh hoá mình rất vui . Mình là người quê gốc là ở Thanh hoá đấy , năm mình 10 tuổi thì nhà mình chuyển vào Hà Tĩnh . Sau đó đến năm 15 tuổi lại chuyển tận vào Biên Hoà . Đến bây giờ thì mình làm việc tại Bình Dương .
    Bạn trai của mình cũng là người Thanh hoá , anh ấy thì quả thực mình cũng không biết là anh ấy ở chỗ nào nữa , chắc các bạn không tin đâu đúng không , nhưng mà đó lại là sự thật . Mỗi khi mình hỏi anh ấy ở đâu thì anh ấy đều tránh câu trả lời , Mình và anh ấy quen nhau rất đặc biệt , vì thế có le tình yêu cũng đặc biệt nốt . Quen và yêu nhau đã được 5 năm nhưng mình chưa hề biết được gia đình anh ấy có bao nhiêu người .....
    Đợt tết vừa rồi mình có ra ngoài Bắc , anh ấy đến đón mình và đưa về nhà , mình cứ nghỡ đó là nhà anh ấy nhưng không phải , đó lại là nhà cậu của Anh .
    Liệu có phải con trai bây giờ yêu như thế không ? Mình rất yêu anh ấy .
    Anh ! Ước gì anh đọc được những dòng chữ tâm sự này của em và anh đừng bắt em phải chờ đợi nữa . Em không phải là Chức Nữ để rồi mỗi năm chỉ được gặp anh vào dịp tết .
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên Magic rất vui được đón tiếp bạn QG tại diễn đàn này. Nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt của những con người mang dòng máu xứ Thanh mà vẫn còn rất nhiều người mang dòng máu Việt nam trên cả nước và trên thế giới. Sự tham gia của bạn tại đây mình rất vui. Tuy dòng tâm sự của bạn có lẽ nên nói bên các box tâm sự hay tư vấn vè tình yêu thì đúng nội dung hơn. Nhưng dù sao bạn đã nghĩ đến Thanh hoá thì Magic cũng xin thay mặt anh em ở đây được chia sẻ với bạn vài điều mặc dù đây không hẳn là nghề của mình.
    Mình là một người sống thoải mái và vô tư, do đó, hầu hết những tâm sự của bạn bè mình đều được nghe và tâm sự. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, ...tất cả nhưng có lẽ trường hợp của bạn QG ;à trường hợp đầu tiên mà mình được nghe thấy. Tình yêu của bạn dành cho bạn trai thật đáng nâng niu và trân trọng, tuy nhiên ở đây có thể bạn đã mặc một số sai lầm mà Magic xin được mạnh dạn chỉ ra (riêng cái này thì lại là đúng nghề à nghen).
    Thứ nhất, bạn đã yêu một người mà trước đó bạn không hề biết gì về anh ta hay nói cho đúng hơn là bạn không biết về qúa khứ cũng như về một vấn đề rất quan trọng là gia đình người đó. Cho dù đó không pahỉ là một tình yêu mà là một tình bạn thì ít nhất bạn cũng phải biết về gia đình của người đó. Theo như kinh nghiệm trong quá trình công tác của Magic, thì có rất nhiều cô gái đã "yêu lầm" chỉ vì tình yêu ban đầu mãnh liệt khiến họ không nhận ra họ đang mắc phải sai lầm. Mình giả dụ như anh ta là một người đã có gia đình rồi thì bạn nghĩ sao? Hàng tháng, Magic nhận đơn kiện và đơn xin li hôn rất nhiều chỉ vì xã hội còn tồn tại quá nhiều những thằng đàn ông như thế hày đấy. Tình yêu ban đầu bao giờ cũng đẹp và choáng ngợp nhưng không vì thế mà chúng ta yêu điên cuồng quên đi chính bản thân mình và quên đi người kia là ai.
    Có thể có tiếng sét ái tình làm cho 2 trái tim không thể thiếu nhau nhưng mình nghĩ khoảng thời gian 5 năm yêu nhau như vậy, có thể bạn cũng phải có lần đề cập đến vấn đề này chứ. Bạn đã bao giờ hỏi anh ấy về chuyện này chưa hay bạn thấy người khác không nói thì không muốn hỏi? Nếu bạn như thế này thì bạn đã có sai lầm thứ hai. Nếu bạn đã hỏi mà anh ta không trả lời thì bạn lại chấp nhận điều đó và chịu đựng nỗi đau khổ một mình. Như vậy, anh ta bất quá chỉ là một kẻ mất gócc, tráng lảnh câu hỏi của bạn vì 2 lí do. Một là anh ta cảm thấy bất mãn với chính quê hương mình, nơi mà cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng anh ta gần nửa cuộc đời (mà có khi hơn một nửa), thứ hai là anh ta chính là một gã sở khanh, chỉ có những kẻ chuyên sống bằng lương tâm giả dối, đến với bạn chỉ vì những điều xxx (ko tiện nói sợ mọi người mất lòng)...thì mới không dám cho bạn biết nơi sinh của anh ta. Cái này là anh ta sợ bạn ạ, anh ta sợ có chuyện gì đó xảy ra thì bạn biết nàh và tìm đến tận nhà hắn...cái này cũng giống như một kẻ đi vay không muốn trả và chẳng muốn cho ai biết nhà mình ở đâu..
    Thứ hai, cái sai lầm thứ hai là....nếu như những gì mình nói ở trên là đúng và chính bản thân bạn cũng đã từng nghĩ như vậy. Magic chắc chắn bạn cũng đã từng nghĩ anh ta là một kẻ chẳng ra gì nhưng vì quá yêu mà bạn chấp nhận tất cả như vậy. tại sao mình lại nói vậy ư, chính câu nói này của bạn khiến Magic biết được điều đó "Đợt tết vừa rồi mình có ra ngoài Bắc , anh ấy đến đón mình và đưa về nhà , mình cứ nghỡ đó là nhà anh ấy nhưng không phải , đó lại là nhà cậu của Anh .
    Liệu có phải con trai bây giờ yêu như thế không ?"
    Bạn hãy sống bằng chính cảm giác của mình bằng chính suy nghĩ của mình đi bạn ạ. Không ai muốn để cho lí trí phán xét cho tình yêu nhưng trường hợp của bạn thì rất cần đấy. Cuộc sống còn dài và trên đời này không phải ai cũng như ai. Bạn đã hỏi rằng trên đời này có phải con trai là yêu như vậy không thì vô tình bạn đã cho rằng những người con trai như chúng tôi cũng như vậy. Bạn lại sai lầm nhưng cái sai làm này là có thể hiểu được khi mà bạn đang ở trong tâm trạng như hiện nay. Magic không nói rằng mình là người tốt nhưng ít nhất, ngay trên diễn đàn ảo này ai ai cũng biết Magic sinh ra tại Thanh hoá và hắn luôn vênh váo với bạn bè vè điều đó. Và hơn hết hắn muốn nói rằng hắn luôn là người Thanh hoá và hắn là một kẻ chung tình.
    Hôm nay Magic có một chút bức xúc, lại mang trong mình cái máu của nghề luật nên câu chữ có gì quá đáng mong bạn thông cảm. Nhưng đây dù sao cũng là những lời tâm huyết của mình. Cầu chúc cho bạn may mắn trên đường đời và trong chuyện tình cảm !!!
  3. anniuan

    anniuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào .. bạn QG
    Mình cũng như bạn ! một người Thanh Hoá , nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ... Nhưng hiện đang sống tại HN
    Bạn này ! Tình yêu không dạy ta những điều về cuộc sống , cũng như cuộc sống sẽ không bao giờ dạy ta những điều về tình yêu ...
    Tôi rất đồng cảm với bạn ... muốn cùng đi theo dòng tâm sự của bạn , nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào
    Có một điều bạn này ... đừng bị phụ thuộc quá nhiều vào tình yêu , cũng như cuộc sống . Nếu không mình sẽ là người bị thiệt thòi đầu tiên ... hãy tự tin và suy nghĩ thật khách quan , thực tế về mọi chuyện ta sẽ thấy sự chịu đựng , hi sinh ban đầu sẽ rất tốt cho ta sau này .... khi cuộc sống ngày càng vất vả hơn !
    Chào bạn nhé !
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ừm trong chuyện này chẳng biết nên khuyên ban điều gì nhưng bây giờ bạn nên làm là quên anh ta đi, theo tôi anh ta chẳng yêu bạn thật lòng đâu nếu không yêu bạn 5 năm mà không cho biết ở đâu bố mẹ làm gì , kiểu này có gì là anh ta biến và bạn chẳng biết đâu mà tìm anh ta , ừm chẳng nói nhiều nữa , bạn nên quên anh ta đi chúc bạn sớm tìm được người đích thực của cuôc đời mình , tui cũng đang tìm mà chưa thấy
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Mình nói thật là không hiểu lắm những lời bạn nói , theo ý hiểu của mình là bạn muốn hỏi có nên tiếp tục với chàng trai kia nữa không ?
    Theo mình bạn nên xem lại tình cảm của bạn đối với anh ta đã , trong xã hội này không thiếu những người lập dị như thế . Họ có những tính cách khác người , vì thế khi yêu họ cũng vậy . Nhưng những người này theo mình thì yêu rất thật lòng và cháy bỏng , bạn đã gặp anh ta tại nhà cậu chứ không fải nhà của anh ấy , vậy đấy có đúng là cậu của anh ta không ? Nếu không có sự thật lòng thì anh ta chẳng làm như thế đâu .
    Khi yêu người ta có rất nhiều những điều muốn khám phá lẫn nhau , đúng là con gái thì không thể yêu theo cái kiểu đó được , nhưng đã yêu thì phải tin .
  6. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ko biết ai nghĩ sao . nhưng chuyện này theo tôi thì delete luôn ra khỏi bộ nhớ đi . ko một ai yêu kiểu đó cả . mà có yêu kết cục cũng chẳng đi đến đâu .
    ___________________
  7. QG

    QG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý của các bạn , đúng ra thì không nên nói những tâm sự của mình ra cho mọi người biết . Mà mình hi vọng nhỡ may có một lúc nào đó anh ấy đọc được những lời tâm sự của mình và anh ấy sẽ....... Không hay ho gì chuyện viết tình cảm của mình ra đây nhưng mà mình buồn và tuyệt vọng lắm , mình không tin tưởng vào tình cảm nữa , nhưng mà mình rất yêu anh ấy . Và chắc chắn anh ấy cũng rất yêu mình , bạn bè mình cũng bảo như thế , anh ấy rất quan tâm đến mình .Tuần nào cũng gọi điện cho mình 2 lần , mỗi khi mình buồn và nhớ anh ấy thì y như rằng anh ấy lại gọi điện nói chuyện với mình . Anh ấy cũng rất hiểu mình nữa . Chia tay anh ấy là điều mà mình khong bao giờ dám nghĩ đến , mình không sống được nếu thiếu anh ấy các bạn ạ .
    Đúng là nếu tình yêu mà như thế thì mình quá ngu si , nhưng trái tim mình không kúc nào hết yêu anh ấy cả . Biết làm sao bây giờ .
  8. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ... yêu người nào tử tế với mình
    mà thui , bây giờ toàn làm theo cảm giác . tuỳ . nghĩ kĩ vaò .
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    khuyên bạn thì nói rồi đấy còn làm theo hay không là do bạn trong truyện này nên suy nghĩ kỹ đi bạn àh vì nếu yêu bạn thì chẳng việc gì phải dấu bạn những thông tin về bản thân của anh ta
    chúc bạn vui
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chài ơi, mấy người cứ phải nhắng lên, người ta đâu có muốn tư vấn đâu, làm mất mặt quá, ý của người ta là muốn giao lưu, biết về con người của xứ thanh mà ...

Chia sẻ trang này