1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng tâm tình của một thành viên mới !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi QG, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hớ chuyện đó thì xin mời bạn ý vào giao lưu thôi ,box rất hoan nghêng và tui cũng vô cùng ủng hộ , và cũng vì bạn ý tâm sự chuyện của bạn ý thì tui và mọi người mới mạn phép đưa ra vài ý kiến như vậy thui mà ,ông trốn tù đừng có mà cạy khoé thế chứ
    ai vào box thanh hoá đều đón chào hết bà con nhẩy
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    all right !
    Tất cả là bạn ấy cần tâm sự mà , ku ktt mất lịch sự ghê chỗ thiêng liêng như thế mà cũng châu mồm vào .
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ ,không nói nó nữa mà dạo này không thấy bạn QG vào viết bài nhỉ , hi vọng QG đã tìm ra lời giải cho chuyện của bạn sớm
  4. QG

    QG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho giang những lời khuyên tốt , nhưng tiếc là Giang lại không thể làm theo những lời khuyên ấy . Giang yêu anh và Giang mãi mãi sẽ yêu anh ấy .
    Dù sao cũng cám ơn tât cả các bạn .
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi tình yêu!!!! Mệt quá...
    Chẹp, quyết k yêu cho bọn con giai nó thèm
  6. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn
    Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.
    Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng ?" bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.
    Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy.
    Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng tuyệt vọng.
    And so I am loving the life with a desperate heart.
    - SAINT BERNARD -
  7. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn
    Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu
    Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng ?" bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.
    Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương tuy không còn gặp gỡ
  8. le_lam_linh_nhi

    le_lam_linh_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn có phải tên là Giang không vậy,còn người yêu bạn có phải là LÊ THUỶ.có phải khi bạn đến nhà người yêu bạn thì có một cậu bạn của anh ấy tiếp chuyện cậu phải không vậy????????
    cho mình câu trả lời ngay nhé.
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    linh_nhi là ai mà biết rõ sự tình thế nhỉ? , mừng quá có thành viên mới roài
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hình như ở người con trai xứ Thanh có 1 nét gì đó mà khiến cho con gái tụi em khó có thể nào quên đc. Tuy rằng đó chưa thể gọi là tình yêu, chỉ gặp nhau trong những ngày về Thanh Hoá, nhưng ko hiểu sao cho đến tận bi giờ, em ko thể nào quên người đó, ko thể quên những kỉ niệm, ko thể quên những cử chỉ hành động quan tâm của người đó. Thật chẳng hiểu nổi. Chẳng hiểu nổi mình thế nào nữa, có lẽ con trai Thanh Hoá có 1 sứa lôi cuốn nào đó khiến cho tụi em ko thể nào quên được thì phải.

Chia sẻ trang này