1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng từ một chuyến đi (17-20/08/2005)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vohoaitrung, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy nga?y nay có lef server cu?a TTVNOL quá ta?i nên mi?nh không va?o thăm forum được. Tối hôm nay pha?i "ri?nh ri?nh" suốt đêm mới va?o được LDC.
    Rất vui khi nhưfng suy nghif, ca?m xúc cá nhân lại được các bạn đón nhận va? chia sef nhiê?u như vậy. Mong ră?ng một nga?y na?o đó cufng sef được đọc nhưfng ky? niệm đẹp cu?a các bạn vê? ĐL.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn dùng tạm link : http://thitruong.ttvnol.com/ldc.ttvn thì lúc nào cũng vào được.
  3. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một lần nữa đặt chân lên Đà Lạt.Lần này đi với một cảm giác hoàn toàn khác,vừa thấy hồi hộp vừa thấy thú vị.Hồi hộp vì chưa có nhiều sự chuẩn bị lắm,chỉ có duy nhất một người bạn trên đó.Mặc dù trước khi đi cũng đã chuẩn bị tâm lí,hoặc là sẽ phải lang thang hoặc là vào một khách sạn sang trọng nhất của Đà Lạt,nhưng vẫn cảm thấy hơi hơi lo lắng.Song cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn.Đà Lạt cũng chào đón tôi bằng một cơn mưa,mưa của Đà Lạt nhẹ nhàng chứ không dữ dội giống như Sài gòn.Bước chân xuống xe,chờ đợi với một cảm giác hơi bất an.5 phút sau,vodanh đã ra tới nơi,đón chào bằng một nụ cười rất chi là Đà Lạt.Yên tâm bước đầu.Bây giờ đến lúc ra nhà trọ.Đến nơi nhận được câu trả lời?Hôm nay hội nghị,hết mất phòng rồi em ?o.Trời ơi,khỏi nói gì luôn.May sao trước lúc đi đã có sự chuẩn bị rồi,tìm đến một địa chỉ khác,vậy là đã ổn.Bắt đầu một buổi tối trên xứ Cao nguyên.Đi lòng vòng và cuối cùng dừng lại tại một quán café cũng nổi tiếng ở đây.Ngồi trên cao nhìn xuống,mọi người như nhỏ bé hơn trước mình.Cảm giác thật thú vị.
    Ngày hôm nay bắt đầu một cuộc hành trình bằng xe đạp.Nghĩ cũng rất thú vị nhưng khi đi rồi mới cảm nhận hết.Trời ơi là mệt.Sao Đà Lạt thơ mộng là thế mà nhiều dốc quá vậy.Điểm đến đầu tiên đó là thăm Xu xu.Cảm giác thật bình yên khi ngồi bên cạnh em mặc dù chưa hề biết Xu xu là ai?Tạm biệt Xu xu,sang Thung lũng tình yêu.Thử xem tình cảm của mình đến đâu.Đúng là 2 đứa con gái đi với nhau nên chẳng có cảm giác gì cả.Chỉ thấy thích vì được đi chơi thôi.Dường như thiên nhiên đã quá ưu đãi cho Đà Lạt,nơi đây quá yên bình,tạo cảm giác thật dễ chịu.Rất nhiều chùa và nhà thờ ở đây,mỗi nơi đều có những cái đẹp rất riêng
    Ngày hôm nay sẽ thuê xe máy để đi.Nghĩ cảm giác đạp xe của ngày hôm trước mà vẫn còn thấy sợ.Kế hoạch là đi Langbiang nhưng không ngờ lại chui xuống Suối vàng.Cả một quãng đường dài hơn 15km mà chỉ có 2 đứa con gái.Thỉnh thoảng mới xuất hiện 1 chiếc xe đi ngược chiều.Hoảng sợ nhưng vẫn cố tiếp tục cuộc hành trình.Vòng được về tới LangBiang đã là 12h trưa,ngồi chờ xe lên đỉnh nhưng vì là ngày thường,vắng khách quá.Không thể kiên nhẫn hơn nữa.Bỏ về chạy xuống Hồ than thở.Trời xầm xì mưa.Khu du lịch vắng tanh vắng ngắt.Có vài khách vội vàng tham quan,sợ mắc mưa.Mình cũng vội vàng nhưng cố gắng chui qua hốc 2 cây thông(theo như truyền thuyết thì khi trở về sẽ có điều kì lạ xảy đến.Hy vọng như vậy)Chạy vòng về phía thác Camly.Ở đây thác nước đẹp nhưng có nhiều ngựa quá.Mà nhiều ngựa thì sẽ cảm thấy ??..khó chịu vô cùng.Thêm một vài nơi trong hành trình,kết thúc ở Chọ Đà Lạt.Chuẩn bị về lại SG.
    Mấy ngày nghỉ đã kết thúc.Mọi việc lại trở về đúng vị trí của nó.Mệt mỏi.Ồn ào.
    Gửi lời cám ơn chân thành đến vodanh_langthang.Cám ơn bạn về tất cả.
  4. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác bình yên đến với mình khi đọc được những dòng nhật kí của bạn . Mình cũng đang sống với SG xô bồ , đông đúc , nên cũng muốn đến chốn thanh bình nào đó . Đa , em cũng đã đi Đà Lạt rồi , hy vọng 1 ngày ko xa , anh cũng sẽ lên đó , đi theo dấu chân của em .
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt 24 giờ.
    9:30 sáng thứ 5, 27/11
    Đang ngồi làm việc , tự dưng thấy vohoaitrung và vodanh_langthang online bàn chuyện ngày mai vodanh xuống SG, mình cũng xía vô tám chuyện và thế là...nảy sinh ý định
    Mình gọi điện xin phép phụ huynh, được các cụ đồng ý .Mình quyết định lên ĐL một chuyến, tối thứ 5 đi, thứ 6 về(ngày thứ 6 được nghĩ ca)vì thứ 7 phải đi làm ...Một quyết định nhanh chóng sau vài lời rủ rê của vodanh ,vohoaitrung , không có sự chuẩn bị sắp xếp nào trước cả. Sự nhiệt tình của vodanh cộng vào đó là lý do hắn sắp xa quê một thời gian dài nên mình quyết định lang thang ĐL trong vòng 24h
    Xong việc mình chạy ù về nhà tắm rữa, gói theo 1 bộ quần áo trong túi và không quên nạp card điện thoại.
    5:00pm
    Mình ra lấy vé xe đi chuyến 5:30pm của Dalat toseco,mình đi xe DL Toseco vì công ty này là đối tác ngày xưa của Cty mình nên rất tin tưởng .
    5:30pm
    Xe bắt đầu chạy , xe 30 chổ nhưng chỉ có khỏang gần 20 hành khách. Một điều rất may mắn cho mình, một mình ngồi 2ghế tha hồ mà ngủ. Bất hạnh cho mình , dãy đối diện mình là 1 "lady boy " hắn cũng ngồi 2 ghế và nói nhiều kinh khủng. Vừa lên xe hắn đã bắt chuyện người ngồi dưới rồi,hắn nói thao thao bất tuyệt như chưa bao giờ được nói...
    Mình gọi diện thọai cho vodanh nhưng không có nhà, mình gọi cho chị TAST để xác nhận với chị lời nói lúc trưa của mình , gọi cho vohoaitrung,anh nói nhớ chụp nhiều hình về cho ba con coi với mình mới ngớ ra là đã không mang theo máy hình ...một đứa mê chụp hình như mình mà cũng không nhớ ra điều này nữa. Vodanh nói không chụp hình để thấy tiếc mà còn muốn đi nữa, hắn nói có lý đấy chứ..
    Mình bắt đầu muốn ngủ thì ladyboy kia bắt chuyện với mình vì cái người ở dưới đã ngủ rồi, hắn nói đủ thứ chuyện về hắn( mình bị hắn thả BOM tra tấn) , hắn nói mình đi DL một mình thế này là chắc lên thăm người yêu,mình nói tui có chồng 1 con 2 tuổi rồi, người yêu với người iếc cái gì??? thế là hắn té ngửa ra hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình đã biết tuổi hắn rồi nên kê hơn hắn 2 tuổi và kết quả mỹ mãn: hắn để cho mình yên và bắt đầu ngủ sau một ngày mệt vì công việc .
    Hơn 10:00pm , tin nhắn của vohoaitrung làm mình tỉnh ngủ, Trung nhắn mình dậy để xuống xe, nhưng vẫn còn sớm, mình lại ngủ tiếp.
    00:00
    Vừa tỉnh ngủ mình nhìn ra ngoài thâý ngay tấm biển : địa phận Đà Lạt, may quá ....Trong đầu mình không có ý định tìm phòng trọ để nghĩ vì vừa ngủ một giấc dài mà đã đi bụi thì ngủ làm gì, với lại chuyện kiếm phòng trọ với mình nhỏ như con thỏ í mà, người chú bạn của mình cũng đã thuê phòng sẳn cho mình rồi, ông còn ra đó đợi mình nữa nhưng mình nhắn cho ổng là khỏi đợi, có gì mình liện lạc vì mình biết vodanh đang đợi mình
    00:08
    Xe dừng tại số 7 Lê Đại Hành, vodanh chào mình bằng nụ cười thân thiện. mình chào vodanh rồi sau đó im luôn , vì mới bước xuống xe lạnh quá không nói được.Biết mình đang lạnh, vodanh đưa ngay cho mình cặp găng tay len và mũ trùm nhưng mình không đeo vào, mình muốn cảm nhận cái cảm giác lạnh này.
    Đi được một quảng, mình mới bắt đầu trò chuyện , vodanh vẫn gọi mình bằng chị, mình thấy hay hay thế là xưng chị em luôn dù sao vodanh vẫn nhỏ hơn mình mấy tháng mà...
    Vodanh ghé lại mua 2 bánh cay, cũng may chỉ còn 1 người bán bánh mỳ gần cổng Bến xe. Mình nạp năng lượng ngay bằng ổ bánh mỳ vodanh vừa mua, vừa đi vừa ăn , mình thấy ngon kinh khủng,có lẽ do mình đói quá, uống sữa nóng xong, hai đứa tiếp tục hành trình lang thang hết các con phố DL đợi xem chợ rau buổi sáng. Mình không nhớ là đi hết mấy con đường nữa , chỉ biết hết con dường này lại băng qua con đường khác vừa đi vừa nói chuyện, hai đứa trở thành cục nam châm cho những người xe thồ.
    2:00
    Đường DL lúc này rất vắng , chỉ có xe thồ còn hoạt động, tất cả các hàng quán và nhà nghỉ điều đóng cửa. Khác hẳn với SG vê đêm. Mình cảm nhận cái không khí rất trong lành, tinh khiết của đất trời lúc này .
    Đi một vòng cũng quanh ra lại bờ hồ, ngồi nghỉ chân ở ghế đá, nhìn người ta chài cá bằng lưới ở hồ, lần đầu tiên mình được biết người ta cũng bắt cá từ Hồ Xuân Hương, vì từ trước đến giờ mình nghĩ Hồ Xuân Hương chỉ để ngắm nhìn chứ đâu biết người ta kiếm sống nhờ nó. Tiếng gõ cốc cốc đuổi cá vào lưới từ chiếc thuyền nan nhỏ dưới hồ, tiếng mái chèo... tạo nên cuộc sống khác về đêm cho Hồ Xuân Hương .
    3:00
    Khu chợ bắt đầu nhôn nhịp những rau và trái cây đổ về, mình và vodanh lại ngồi uống sữa nhìn mọi người tất tả với công việc, nhìn đứa bé đối diện ăn mì gói làm mình cũng muốn ăn , thế là mình với vodanh xì xụp húp mì gói, lại một điều mới lạ nữa lại đến với mình, mình được nhìn thấy lại gói mì Miliket vỏ bằng giấy màu đen, thật lâu lắm rồi mình mới lại được ăn mì gói giấy này, một chút ký ức tuổi thơ tràn về...
    Cảm giác ấm áp khi ngồi hơ tay trên bếp than làm mình muốn chôn chân mãi ở hàng nước của người bán hàng già nua này, nhưng mình lại tiếp tục lang thang với vodanh ...Lần này thì theo hướng đường về nhà vodanh , tiện thể trên dường nếu còn nhà trọ nào mở cửa mình ghé vào nghĩ , mình vẫn còn sức đi nửa nhưng mình biết vodanh còn công việc ngày mai nữa nên dục vodanh về sớm, lại lang thang qua cầu ông Đạo , Lê Đại Hành, Trần Phú và dừng lại ở Hà Huy Tập . Bấm chuông mấy nhà trọ và cuối cùng thì cũng có 1nơi mở cửa . Chia tay vodanh ở đây, nhìn đồng hồ đã 4:00. Thế là 4 tiếng đồng hồ ở ĐL đã trôi qua...
    Đà Lạt 24 giờ.
    9:30 sáng thứ 5, 27/11
    Đang ngồi làm việc , tự dưng thấy vohoaitrung và vodanh_langthang online bàn chuyện ngày mai vodanh xuống SG, mình cũng xía vô tám chuyện và thế là...nảy sinh ý định
    Mình gọi điện xin phép phụ huynh, được các cụ đồng ý .Mình quyết định lên ĐL một chuyến, tối thứ 5 đi, thứ 6 về(ngày thứ 6 được nghĩ ca)vì thứ 7 phải đi làm ...Một quyết định nhanh chóng sau vài lời rủ rê của vodanh ,vohoaitrung , không có sự chuẩn bị sắp xếp nào trước cả. Sự nhiệt tình của vodanh cộng vào đó là lý do hắn sắp xa quê một thời gian dài nên mình quyết định lang thang ĐL trong vòng 24h
    Xong việc mình chạy ù về nhà tắm rữa, gói theo 1 bộ quần áo trong túi và không quên nạp card điện thoại.
    5:00pm
    Mình ra lấy vé xe đi chuyến 5:30pm của Dalat toseco,mình đi xe DL Toseco vì công ty này là đối tác ngày xưa của Cty mình nên rất tin tưởng .
    5:30pm
    Xe bắt đầu chạy , xe 30 chổ nhưng chỉ có khỏang gần 20 hành khách. Một điều rất may mắn cho mình, một mình ngồi 2ghế tha hồ mà ngủ. Bất hạnh cho mình , dãy đối diện mình là 1 "lady boy " hắn cũng ngồi 2 ghế và nói nhiều kinh khủng. Vừa lên xe hắn đã bắt chuyện người ngồi dưới rồi,hắn nói thao thao bất tuyệt như chưa bao giờ được nói...
    Mình gọi diện thọai cho vodanh nhưng không có nhà, mình gọi cho chị TAST để xác nhận với chị lời nói lúc trưa của mình , gọi cho vohoaitrung,anh nói nhớ chụp nhiều hình về cho ba con coi với mình mới ngớ ra là đã không mang theo máy hình ...một đứa mê chụp hình như mình mà cũng không nhớ ra điều này nữa. Vodanh nói không chụp hình để thấy tiếc mà còn muốn đi nữa, hắn nói có lý đấy chứ..
    Mình bắt đầu muốn ngủ thì ladyboy kia bắt chuyện với mình vì cái người ở dưới đã ngủ rồi, hắn nói đủ thứ chuyện về hắn( mình bị hắn thả BOM tra tấn) , hắn nói mình đi DL một mình thế này là chắc lên thăm người yêu,mình nói tui có chồng 1 con 2 tuổi rồi, người yêu với người iếc cái gì??? thế là hắn té ngửa ra hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình đã biết tuổi hắn rồi nên kê hơn hắn 2 tuổi và kết quả mỹ mãn: hắn để cho mình yên và bắt đầu ngủ sau một ngày mệt vì công việc .
    Hơn 10:00pm , tin nhắn của vohoaitrung làm mình tỉnh ngủ, Trung nhắn mình dậy để xuống xe, nhưng vẫn còn sớm, mình lại ngủ tiếp.
    00:00
    Vừa tỉnh ngủ mình nhìn ra ngoài thâý ngay tấm biển : địa phận Đà Lạt, may quá ....Trong đầu mình không có ý định tìm phòng trọ để nghĩ vì vừa ngủ một giấc dài mà đã đi bụi thì ngủ làm gì, với lại chuyện kiếm phòng trọ với mình nhỏ như con thỏ í mà, người chú bạn của mình cũng đã thuê phòng sẳn cho mình rồi, ông còn ra đó đợi mình nữa nhưng mình nhắn cho ổng là khỏi đợi, có gì mình liện lạc vì mình biết vodanh đang đợi mình
    00:08
    Xe dừng tại số 7 Lê Đại Hành, vodanh chào mình bằng nụ cười thân thiện. mình chào vodanh rồi sau đó im luôn , vì mới bước xuống xe lạnh quá không nói được.Biết mình đang lạnh, vodanh đưa ngay cho mình cặp găng tay len và mũ trùm nhưng mình không đeo vào, mình muốn cảm nhận cái cảm giác lạnh này.
    Đi được một quảng, mình mới bắt đầu trò chuyện , vodanh vẫn gọi mình bằng chị, mình thấy hay hay thế là xưng chị em luôn dù sao vodanh vẫn nhỏ hơn mình mấy tháng mà...
    Vodanh ghé lại mua 2 bánh cay, cũng may chỉ còn 1 người bán bánh mỳ gần cổng Bến xe. Mình nạp năng lượng ngay bằng ổ bánh mỳ vodanh vừa mua, vừa đi vừa ăn , mình thấy ngon kinh khủng,có lẽ do mình đói quá, uống sữa nóng xong, hai đứa tiếp tục hành trình lang thang hết các con phố DL đợi xem chợ rau buổi sáng. Mình không nhớ là đi hết mấy con đường nữa , chỉ biết hết con dường này lại băng qua con đường khác vừa đi vừa nói chuyện, hai đứa trở thành cục nam châm cho những người xe thồ.
    2:00
    Đường DL lúc này rất vắng , chỉ có xe thồ còn hoạt động, tất cả các hàng quán và nhà nghỉ điều đóng cửa. Khác hẳn với SG vê đêm. Mình cảm nhận cái không khí rất trong lành, tinh khiết của đất trời lúc này .
    Đi một vòng cũng quanh ra lại bờ hồ, ngồi nghỉ chân ở ghế đá, nhìn người ta chài cá bằng lưới ở hồ, lần đầu tiên mình được biết người ta cũng bắt cá từ Hồ Xuân Hương, vì từ trước đến giờ mình nghĩ Hồ Xuân Hương chỉ để ngắm nhìn chứ đâu biết người ta kiếm sống nhờ nó. Tiếng gõ cốc cốc đuổi cá vào lưới từ chiếc thuyền nan nhỏ dưới hồ, tiếng mái chèo... tạo nên cuộc sống khác về đêm cho Hồ Xuân Hương .
    3:00
    Khu chợ bắt đầu nhôn nhịp những rau và trái cây đổ về, mình và vodanh lại ngồi uống sữa nhìn mọi người tất tả với công việc, nhìn đứa bé đối diện ăn mì gói làm mình cũng muốn ăn , thế là mình với vodanh xì xụp húp mì gói, lại một điều mới lạ nữa lại đến với mình, mình được nhìn thấy lại gói mì Miliket vỏ bằng giấy màu đen, thật lâu lắm rồi mình mới lại được ăn mì gói giấy này, một chút ký ức tuổi thơ tràn về...
    Cảm giác ấm áp khi ngồi hơ tay trên bếp than làm mình muốn chôn chân mãi ở hàng nước của người bán hàng già nua này, nhưng mình lại tiếp tục lang thang với vodanh ...Lần này thì theo hướng đường về nhà vodanh , tiện thể trên dường nếu còn nhà trọ nào mở cửa mình ghé vào nghĩ , mình vẫn còn sức đi nửa nhưng mình biết vodanh còn công việc ngày mai nữa nên dục vodanh về sớm, lại lang thang qua cầu ông Đạo , Lê Đại Hành, Trần Phú và dừng lại ở Hà Huy Tập . Bấm chuông mấy nhà trọ và cuối cùng thì cũng có 1nơi mở cửa . Chia tay vodanh ở đây, nhìn đồng hồ đã 4:00. Thế là 4 tiếng đồng hồ ở ĐL đã trôi qua...

  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt 24giờ ( tiếp theo và ...)
    4:00
    Chia tay vodanh mình vào phòng ngủ, mới bước vào phòng mình thấy hơi sợ sợ vì phòng rộng thênh thang 2 cái giường mà chỉ có mỗi mình nhưng khi nằm xuống là mình ngủ ngay một mạch đến 8:30 sáng,chuông điện thoại mà không reo thì không biết mấy giờ mình mới dậy . Lên ĐL mà chỉ nằm ngủ không cũng thấy thú vị nữa, cuộn mình trong chăn ấm dưới cái lạnh ĐL thì tuyệt hơn ngủ máy lạnh ở SG.
    9:00
    Trả phòng , một mình lại đi bộ lang thang ra bờ hồ rồi ghé cafe Gia Nguyễn ngồi đợi người chú đến , đang ăn cơm trưa ở chợ ĐL với chú thì vodanh gọi mình sang nhà vodanh ăn cơm thế mình đành hẹn sang chiều vậy . Xong cơm trưa chú đưa mình về nhà nghỉ đã đặt phòng từ hôm qua để tắm rữa nghỉ ngơi và mình đợi vodanh đến đưa đi thăn su_su .
    2:00pm
    Vodanh đến sớm hơn 10phút cùng với cô bé tên Mèo , bạn của vodanh , hai chiếc xe đạp mini, vodanh chở Mèo mình chạy một mình , một lát sau vodanh ghé rủ thêm một mem của ĐL, thế là mình chở cô bé này .
    Bốn người hai chiếc mini đi thăm su_su, đường đi toàn dốc , dắt bộ rồi thả dốc. Cuối cùng thì cũng đến được mộ của su_su. Mình và cả hai cô bé kia điều lần đầu tiên đến thăm su_su , riêng vodanh thì rất thành thạo , cắm hoa thắp nhang xong vodanh đi loanh quanh tìm cây chổi quét mộ cho em nhưng không tìm thấy cuối cùng thì vodanh cũng nghĩ ra cây chổi bằng cành thông . Chuẩn bị đi về nhưng vodanh thì vẫn nấn ná không yên khi thấy bình hoa không có nước, lấy nước ở đâu bây giờ??? Nhìn thâý một người đang tứơi rau cách mộ khá xa , vậy mà vodanh quyết đi lấy nước về đổ vào bình hoa cho su_su rồi mới chịu về. Nhìn vodanh băng qua mấy ruộng rau để mang nước về mới thấy hết được tấm chân tình của vodanh đối với em su như thế nào. Tạm biệt su_su cả bọn kéo nhau về.
    Đi về không quay lại đường PĐTV nên không phải leo dốc , vodanh dắt đi đường Nguyễn Tử Lực nên toàn xổ dốc, mà mình ớn cái trò xổ dốc này lắm , giống như trò chơi trược máng ở công viên nước , cảm giác như mình đang chơi trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh vậy . Hai tay mình nắm chặt phanh mà xe vẫn cứ lao xuống, cũng may là đường vắng nếu không ...Ấn tượng nhất là đoạn dốc cuối con đường , dốc rất cao và đâm thẳng ra Hồ Xuân Hương, vừa thả dốc mình vừa la toáng lên gọi vodanh nhưng xe của hắn thì đã biến mất tiêu rồi, hú hồn cho mình , nếu không kịp rẽ trái thì mình đã đâm thẳng xuống hồ rồi... Phải công nhận một điều vodanh đi xe cừ thật.
    5:00pm
    Sau một hồi lên dốc , xuống dốc cũng về được tới nhà vodanh, mẹ vodanh đã làm cơm đợi sẵn. Mình tranh thủ ngía vườn hoa nhà vodanh và lấy được những gì có thể sống được khi đem về SG, vườn hoa nhỏ vậy mà vôdanh trồng đủ các loại cây, tuyệt thật . vodanh cho mình một ít cây và không quên khuyến mãi 1 bịch đất lấy từ vườn nhà vodanh . Bữa cơm tối chia tay vodanh chỉ có 6 người, hai cô bé lúc chiều, 1 người bạn trai , 1 người anh họ của vodanh và mình . Bữa cơm thật thân mật và đầm ấm mọi người ăn uống thật tự nhiên , mình thì ăn nhiều vì quá đói sau buổi leo dốc, ngon nhất là món đọt su luộc, mình ăn một mạch hết đĩa rau, lần đầu tiên được ăn món này, cái cảm giác ngon không thể tả được, mình còn được ăn món canh atiso (mà được nấu từ cành atiso chứ không phải bông atiso như mình đã từng ăn). Một bữa ăn rất đặt trưng ĐL, mình sẽ không quên bữa ăn tối hôm nay. Cảm ơn mẹ vodanh, cảm ơn vodanh và những người bạn.
    7:00pm
    Rời nhà vodanh , hẹn gặp nhau 12:30 tại xe TB , mình quay về nhà trọ lấy đồ tiện ghé mua ít quà. Mình ngồi cafe với chú như đã hẹn, quán khá yên tĩnh nằm trong con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cũng tại quán này , mình vô tình gặp người chị họ,
    thế là chị bắt cóc đưa mình vế nhà chị ở đường Vạn Kiếp thăm gia đình ,lúc đi mình cũng tính ghé thăm họ nhưng vì không biết địa chỉ cụ thể.
    Hơn 10:00 mình về đến nhà bà con , từ giờ đến lúc xe đón mình còn đủ thời gian tâm sự với người thân. Xe đến đón vodanh trước, vodanh gọi cho mình báo là ra trước hẹn gặp nhau ở đó, nhưng cuối cùng xe đón mình trễ nên đã không đi cùng chuyến của vodanh , thế là vodanh và mẹ đã đi chuyến xe trước . Một chút buồn vì phải đi một mình. Lên một mình thì xuống một mình vậy thôi.
    Vậy là kết thúc 24giờ ở ĐL của mình, đúng 24 giờ từ lúc bước xuống xe cho đến lúc lên xe . Mình đã ngủ sau 5 phút lên xe , tự dưng bị đánh thức dậy bởi 1 chị bụng bầu , nhường chổ cho chị ngồi ,mình thu mình lại và ngủ tiếp đến khi xe dừng đổ xăng và thu tiền thì mình có dịp bắt chuyện chị kế bên, mới biết chị lên xe từ Di Linh , sau lúc đó mình ngủ một giấc nữa , tỉnh dậy đã đến Biên Hòa, thế là đã về đến nhà. Xuống xe ngay ngã tư Thủ Đức, lên xe buyt về nhà,khổ cho mình là phải xách bịch đất và cây cỏ từ ngoài dường lớn vào chung cư rồi phải leo lên lầu 3 nữa chứ....Bước vô nhà 6:00sáng . Mệt ,nhưng phải trồng mấy cái cây mình mang về nếu không chúng chết thì toi công . Ngủ môt giấc lấy lại tinh thần chiều còn phải đi làm .
    Kết thúc một chuyến đi , một kỷ niệm vui.
    Cảm ơn vodanh_langthang , cảm ơn mọi người ở Đà Lạt, cảm ơn vohoaitrung đã xúi mình đi, và hơn hết là cảm ơn chính bản thân mình về quyết định đúng đắn này.
    24 giờ ý nghĩa.
  8. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của trinhtragiang ấn tượng quá!
    24 giờ cho cả đi và về thì chỉ có những ai rất yêu mến ĐL mới có thể làm được.
    Tiếc là trinhtragiang kg mang theo máy ảnh. Mùa này ở ĐL hoa quỳ nhiều lắm. Chợt bồi hồi khi nhớ đến cái màu vàng rực của dã quỳ trong những ngày tháng 8 lang thang cùng vodanh.
    Hy vọng lại có dịp gặp gỡ với các thành viên LDC trong lễ hội hoa ĐL cuối năm. Đến lúc ấy thì vodanh đã đi xa rồi. ĐL thiếu mất một trái tim đầy ắp lửa nhiệt tình.
    Sau chị tulip77, giờ lại đến lúc vodanh xa quê hương.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đọc nhật ký chuyến đi của em Giang làm TAST tiếc kinh khủng. Chỉ 24 tiếng đồng hồ nhưng em đã có chuyến đi đầy ý nghĩa.
    Hic... vậy là TAST không còn có dịp để được anh chàng nhiệt tình như VoDanh đưa đi lang thang ĐL. Hôm qua đã gặp được VoDanh rồi, trông em ấy ở ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tấm hình VoHoaiTrung chụp hôm trước. Còn vài ngày nữa em sẽ rời xa VN 4 năm, khoảng thời gian khá dài khi phải một mình sống nơi xa lạ. Hy vọng chuyến đi của em sẽ tốt đẹp và may mắn.
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn..ngày...tháng..năm...
    Những đêm trắng lang thang ..những ngày mưa ướt lạnh..những ngày cùng bè bạn trên mọi nẻo đường của Đà Lạt giờ chỉ còn là kỷ niệm,ai rồi cũng chọn cho mình một con đường
    , con đường mình đi đích đến xa quá hì nhưng cũng chẳng sao
    mình sẽ đạp bằng, sẽ san phẳng tất cả những gì có thể cản lối để một ngày lại quay về bên Su_Su-, một ngày lại lang thang trên từng con đường Đà Lạt.Thời gian sao không dừng lại nhỉ vội quá, hy vọng ngày mình về quê hương sẽ giàu đẹp hơn, tạm thời mất tích vậy , tạm biệt những ngày vui, tạm biệt Đà Lạt..gió ơi! cho gửi chút tình về đó nhé

Chia sẻ trang này