1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng từ một chuyến đi (17-20/08/2005)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vohoaitrung, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trời không phụ lòng mình. Mấy mầm cây và hạt giống hoa mình mang về từ chuyến đi ĐL đã sống và nảy mầm rất khỏe . Mình tin một ngay không xa , ban công nhà mình sẽ là 1 góc ĐL .
    Theo kinh nghiệm những lần trước , mình mua hoa trong chậu trồng sẳn mang về , cuối cùng thì chúng nó lần lượt ra đi sau lần nở hoa ấy .Lần này mình chỉ xin mầm cây con và ít hạt giống về nhà tự trồng lấy , và cũng nhờ ít đất đỏ mang từ nhà vodanh về nên mới chịu được khí hậu SG ,nếu không ...

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đọc topic này tự nhiên thấy hay hay làm sao, nó làm mình có cảm giác quay lại thời gian cách đây... 4 tháng, hồi tháng 7 ấy. Mình có thể nói là mình không thể nhớ được số lần mình đi về ĐL, nhưng đó đều là công tác, đều đi theo 1 lịch trình có sẵn. Có riêng chăng là buổi tối đi café hoặc ăn bụi với vài người bạn ở ĐL. Hết.
    Vậy mà hồi tháng 7 vừa rồi mình làm 1 chuyến đi bụi, chỉ 2 ngày 2 đêm thôi mà mình thấy khác lạ thật sự. Đi tốc hành vào ban đêm, đến ĐL lúc 4g30 sáng. Tạt qua nhà voanh@ lấy phòng rồi ngủ 1 chút đến 8g sáng là lật đật dậy đi chơi với mọi người. Đèo nhau bằng xa gắn máy leo đèo thả dốc đến nỗi 1 chiếc bị bể hộp số. Ôi, sao mà nhớ đến thế nhỉ?
    Nhắn chú Khoa@: Mấy tấm ảnh chú chụp ở ĐL sao xử lý nhiều quá? Nhìn mất hết tự nhiên đấy.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    " Chưa hết câu thơ đã gặp dốc " . Đường phố toàn là dốc mà vẫn thích đi bộ . Đi dưới lề đường thì sợ bị xe tông phải . Còn đi trên lề thì sợ bị sụp nắp cống .
    Lần nào cũng vậy , đi lang ********* đã rồi ngồi xuống nghỉ . Cũng chẳng biết mình đang ở đâu . Hồ Xuân Hương có món sữa đậu nành nóng rất ngon . Chỉ có ở đây mới được uống sữa đậu nành nóng . Ỏ nhà , sữa thì ít , mà đá thì nhiều !
    Trời Đà Lạt lạnh . Nhưng những quán cafe ngoài trời thì lúc nào cũng đông khách . Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ ở phia ngoài . Nhấm nháp ly cafe , nhìn người ta đi chợ . Cũng hay !
    Mãi lang thang , không biết đi về đường nào . Cũng chẳng nhớ tên khách sạn . May mà còn cái chìa khó . Cứ đưa cho tài xế và ngồi nhìn thành phố cho đến khi tới nơi !
    Mệt lả người . Nhưng vẫn chưa được đi ngủ . Mấy đứa bạn rủ nhau đi Karaoke. Không biết dân Đà Lạt thích hát cho nhau nghe hay là tệ nạn nhiều quá nhà nước cấm mà không tìm được quán nào có phòng riêng . Cứ dồn vào một phòng lớn, bàn ghế như rạp xinê. Thích bài nào thì đăng ký hát . Hát bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu . Không thích hát thì nghe cũng được ! Đi với bạn bè , có hát lạc tông cũng không sao . Đông người như thế này , ngại chết !
    ...
  4. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    không xử lý nhìều đâu,,,,vốn ảnh gốc nó từa tựa vậy rùi,,,,cái chính là khi chụp ấy mà ....
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh tâm , từ SG , nhớ da diết cái rét ngoài Bắc , lại chạy lên Đà Lạt , và thưởng thức sự run lên vì rét ... Và thanh thản ....

Chia sẻ trang này