1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng về chuyện tình một gã ngốc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scorpion1429, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để quên còn quên là nhớ mãi
    Ngày thật dài mong bóng cũ lại qua
    Ai chẳng biết ở một mình là sướng.... thỉnh thoảng đi kiếm chác đỡ buồn cũng chẳng ai la...Nhưng thế thì mất hết giá trị của vợ, của người yêu rồi còn gì
  2. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mà ai bảo bác là tớ đang thất tình... tớ đang trốn tình đấy chứ. Yêu lúc này để chết à. Chắc người tớ cần và dám yêu lúc này phải tuyệt vời lắm, để có thể hiểu và giúp đỡ tớ vững vàng hơn...chứ không phải là một cô nhóc yêu để vui được.
    Còn như bác ấy à, cứ oánh lô tẹt đi... trúng lô thì có tiền sài, toạch thì sẽ có người yêu:
    ĐEN TÌNH ĐỎ BẠC MÀ
  3. mua_dong_mau_trang

    mua_dong_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đi tìm 1 cánh cửa khác ko có nghĩa là mỗi ngày tìm 1 cánh cửa để mở mà là khi ta mở 1 cánh cửa mà sau cánh cửa đó là 1 trái tim thì ta sẽ bước vào cánh cửa đó và đóng nó lại
  4. h21119

    h21119 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vậy tức là phải mở nhiều cánh cửa mới tìm được 1 trái tim ở đằng sau đúng ko nào ? Biết đến bao giờ đây, có thể là cánh cửa đầu tiên mà cũng có thể là cánh cửa thứ n mới thấy đc :D

Chia sẻ trang này