1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài dòng về gặp gỡ tại sàn Lý Nam Đế 21/11

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ATC, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng về gặp gỡ tại sàn Lý Nam Đế 21/11

    Đêm qua, dù trời lạnh và mưa nhưng vẫn không ngăn được gần 20 thành viên TDC đến sàn Lý Nam Đế đề cùng hoà mình trong thứ âm thanh mê hoặc. Tuy vậy, chương trình gặp gỡ làm quen với các thành viên yêu thích dancing của các box khác trên TTVNOnline đã bị phá sản. Mà lý do là trời lạnh và mưa. Ngay từ chiều, ATC đã nhận được thông báo từ hai Mod của box Ngoại thương Doudou và Petitsouris là do trời lạnh, ốm và không xin phép được phụ huynh nên box NT đề nghị chuyển gặp gỡ sang một buổi khác. Đến tối, theo kế hoạch dự định thì còn một số thành viên chưa biết thế nào là dance cũng sẽ đến tham dự để xem có nên theo học dance không Sau một bữa thịt chó tại chỗ và vài trận chiến Games tay sáu thì ý chí của các bác mới này là theo chân ngoại thương thôi để hôm khác.
    Bực mình và ngán ngẩm nhìn trời mưa. Tưởng cái dớp thứ năm lần trước mà Mit nhắc đến sẽ làm sàn LNĐ đóng cửa. ATC dự tính là thôi ngồi tiếp lại. Bất chợt tít tít, hoá ra là Mit hỏi thăm xem đến chưa. Lại tít tít khác, lần này là một ai đó thông báo ở nhà làm đồ án không đến được. Ngồi làm đồ án mà vẫn nhớ đến dancing!
    Đã trót hẹn nhưng lạc mất Olympic ( lý do lạc thì ai đến tối qua cũng biết ) đành phải lủi thủi lội mưa đến một mình. Uớt hết cả vỏ trong và vỏ não.Lạnh quá cho nên khi đến LNĐ thì chỉ vài phút sau atc đã bị bỏng lưỡi ( đau đến tận bây giờ ) vì tội vớ ngay cốc trà nóng sôi độ 89 độ C uống lấy uống để cho ấm!
    Bỏ qua những cái không may mắn ( à còn quên một vụ là dự thi trò cái chết bất ngờ cùng Mit mà cuối cùng dắt tay nhau về sớm, không được giải vé vào cửa kèm đố uống đặc biệt cho lần sau), thì đêm qua thật vui, điều vui nhất có lẽ là , atc trở thành thành viên mới của hội, Khi nhìn xung quanh toàn những người mới gặp ( số thành viên đã quen đếm trên đầu hai bàn tay)
    Lâu không nhảy nên đã quên hết bước, nhưng may mà không dẫm lên chân ai, chỉ có tội là đi loanh quanh va chạm với đôi này đôi khác. Chân thành cảm ơn các thành viên nữ TDC đã đưa atc trở lại các bước nhẩy quen thuộc : Mitlo, Chobe và bạn H2H, thêm cả Chipy_hi nữa cô này chắc chuẩn bị chuyển sang dậy bước nhẩy cho nam
    Hôm qua trên sàn LNĐ chỉ toàn giới trẻ, cạnh bàn của TDC cũng là một bàn quen toàn các thành viên của Mai Hắc Đế. Cả hai bàn chắc cũng phải gần 40 người, chiếm già nữa cả sàn Chú Thangnick ngồi thường xuyên ở bên đó hơn nhé!
    Bác Tedison và bạn là những người về sớm nhất, khi bác về đồng thời cũng là lúc mà em Jet và bạn xuất hiện ( lý do đi muộn được đổ cho cả hai bên, nàng bảo tại chàng đến đón muộn, chàng bảo tại phải chờ nàng .... lâu - lý do thật thì chỉ có hai người mới biết )

    Hôm qua rất vui khi được gặp lại mọi người, được nói chuyện với Hop và emhoTedison thật thú vị.
    Dù đã quên hết các bước nhẩy, nhưng chắc thời gian tới, atc sẽ cố gắng đi học lại để có thể biết nhẩy.
    Chúc thành viên TDC cuối tuần vui tươi và lại lên sàn nhé!




    Được atc sửa chữa / chuyển vào 22/11/2002 ngày 16:02
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tối qua , tuy là sau ngày 20/11 nhưng không được gặp hai bác ManhCuong và PantherSon! Chắc các bác bận không tham dự được! Đành hẹn dịp khác vậy!
    Trong đêm qua, một số thành viên cũng nhắc đến việc chuẩn bị tổ chức một buổi giao lưu giữa các Câu lạc bộ Dancing. chắc cần có sự chuẩn bị qui mô và cẩn thận để buổi giao lưu sẽ thành công và góp phần nhỏ bé vào phong trào dancing của TTVN nói riêng và tại Hà nội nói chung.
    ATC
  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, trong khi mọi người vui vẻ, mình chầu rìa ở nhà .... Lại còn phải đọc bài này nữa chứ, vui vẻ quá đi mất .... Huhuhu
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác ATC!
    Em vẫn theo dõi diễn đàn thường xuyên nhưng chỉ nhăm nhe mấy cái mục chuyên môn thôi, hơi lười sang các topic khác ;) Cái tin này cũng một lần nắm được, cơ mà bao nhiêu việc hằng ngày nó choán hết nên chả nhớ gì cả. Mới lại các bác số đen quá, chơi vào cái ngày rét mướt hôm qua :( Đến hôm giao lưu nếu mà có tổ chức được thì nên xem dự báo thời tiết trước ạ :)
    Thân mến,
    PantherSon
  5. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì mấy hôm đó nhà có việc thành ra không đi đâu được cả, đành hẹn lại lần sau vậy. Lâu lâu không đi dancing cùng TDC nên cũng rất là nhớ.
    Thân,
    DMC
  6. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy này, nhớ dancing quá đi thui!!!!!!Đành phải chuyển sang tập bóng rổ đây này, khổ thân em chưa?

  7. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hic hic...tớ cũng thế đây này...lâu lắm không đi nhảy với mọi người rồi...thứ 7 này lên LND đê

    ghost_casper
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thèm quá thèm quá.
    Khi nào có dịp phải nhờ các đồng chí ở TDC giới thiệu cho các thành viên mới mới được.
    Chả biết có còn đi được nữa không.
    Hai tháng rồi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Manh_Le_Quan

    Manh_Le_Quan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh và mưa thì đi dancing mới thú vị chứ ạ, như vậy nhảy đỡ mệt hơn, ôm partner cũng thấy thoải mái hơn. Lần sau bác có hẹn ai thì nhớ mà túm chặt lấy người ta k lại lạc mất thì khổ.
    Mọi người thì vui vẻ--->1 người ngồi chầu rìa ở nhà...bất công quá đi.
    To patherson: bác chỉ chú trọng vào chuyên môn mà k để ý đến phần khác thì phí mất 3/4 cuộc đời rồi.
    Mọi ng từ việc nhớ dancing đã chuyển sang tham gia các hoạt động khác....vui thật.
    Hic hết nhớ dancing lại đến thèm dancing....liên tưởng đến 1 món ăn ngon...ực ực thèm quá đi. Không hiểu bác này nhờ giới thiệu thành viên mới làm gì nhỉ, sao k tiếp xúc với thành viên cũ chứ---->nghi ngờ lắm.

Chia sẻ trang này