1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh về múa Lân - Sư - Rồng [chu?? đê?? được nhiê??u ngươ??i đọc, mod lyhl giới thiệu đâ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì chưa giải thích với anh về việc tổ chức 1 đêm, Trong tôn giáo chánh lễ là 9/9 AL thì việc tổ chức Khai lễ vào tối ngày 8/8 Al nhưng phải gọi là lễ vía đức chí tôn.
    Ngày rằm tháng giêng tức ngày 15 tháng giêng tại Núi bà có lễ Hôi Núi bà cũng vui không kém, các đội lân trong tỉnh sẽ tề tựu và biểu diễn nhân ngày Động Kim Quang duới chân Núi. nếu anh em nào thích vãn cảnh có thể đến để tìm hiểu. Tuy nhiên ngày này là cao điểm nên lượng khách rất đông.
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đọc lui cũng không "thủng" nổi.
    @DHLV: Thấy anh minhtrinh có vẻ yếu thế, cần có cao nhân trợ giúp. Mà chỉ có kevin biết cao nhân ở đâu. Kevin không tham gia các chủ đề khác mà chỉ tham gia chủ đề này. Vì vậy câu hỏi được đặt ra ở chủ đề này.
    Trong lễ hội "***g Tồng" của đồng bào Tày phía Bắc cũng có múa sư tử nhé.
    http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=25023
    http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=1219
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Các bác có đi mua trống thì nhớ là các đội lân nổi tiếng của người Hoa đều mua của một nghệ nhân Việt đấy nhé.
    http://www.baocantho.com.vn/vietnam/xahoi/24269/
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/chuyenquenha/2004/02/51456/
    http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2006/6/51399/
    http://www.hoinongdan.org.vn/channel.aspx?Code=NEWS&NewsID=6737&c=20
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xin phép ngòai lề chút xíu :
    Kevin không hiểu sao từ xưa lại có các cuộc nội chiến trong Vovinam ? phải chăng ban quản trị Vovinam có cách pháttriển quảng bá tốt nhưng lại thiếu kỹ năng quản trị ? Thiết nghĩ 1 phát võ cũng giống như 1 công ty. tập thể ấy muốn quản lý rất khó. Vovinam đã phát triển đến từng này thì cũng nên có 1 quan quản trị có tính khoa học chút. Không khéo để tương tàn thì không hay cho lắm. Xin lỗi vì đã dùng chữ "tương tàn" vì tôi đã chứng kiến một số nơi từ ngòai đời thực cho đến mạng ảo này với những cái nick vovinam khá quen thuộc nhưng lại mâu thuẫn lẫn nhau.
    Còn nhớ ngày xưa lúc còn mang đai trơn, vì cạnh tranh với nhau nên 1 số anh em đã chơi xấu nhau, cuối cùng bị thầy phát hiện và cho đứng tấn suốt 2 giờ. còn ngày nay đối với những đẳng cấp cao hơn thì xử phạt thế nào đây? còn nhớ khi gia nhập môn phái chắc hẳn các anh em đã phải bái tổ với 1 số câu nói ghi tâm : Với đất nước, với đồng môn, với bản thân.... Thì hôm nay có lý gì mà các anh em ấy lại nội chiến với nhau? từ VS NQL, VS MT, SQDB, anh K, VS LHB, VS TTD v.v.v của Vovinam hay jodo thi` VS LHT, VS v.v. thế có ích lợi gì > còn gây sự hiểu nhầm cho người ngòai môn phái. Xin lỗi anh MT anh Kien, và SQDB VS NQL của Vovinam vì tôi đã nói thật, có thể chúng ta chưa biết nhau, tôi cũng không là người của Vovinam nên tôi không hiểu nội tình thế nào. Nhưng điều đó là không nên, đứng để những cuộc tranh cãy không hay như thế tiếp diễn xảy ra trên diễn đàn này.
    Kevin chỉ là một vô danh tiểu tốt nhưng dưới góc độ khách quan và nhận biết như thế. mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh chi tiết của shishi gashira. Đây là một trong những dạng linh vật may mắn của Nhật giống như Daruma (Đạt-ma một mắt, có phải ông Địa không nhỉ?), Chiêu Tài Miêu.
    http://nohmask21.com/eu/shishi06.html
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 27/02/2007
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài hình ảnh múa "Hẩu" của Hàn Quốc.
    Thực ra, xét về một góc độ nào đó, những điệu múa của Nhật, Hàn không đẹp và mang tính chất tôn giáo nhiều hơn nghệ thuật. Nhưng tôi cứ đưa ra những link này để anh em nếu ai có quan tâm đến loại hình này có điều kiện tham khảo.
    http://www.youtube.com/watch?v=mQZhAA474uc
    http://www.asia.msu.edu/eastasia/SouthKorea/theater.html
    http://www.seoulselection.com/newsletter_read.html?nid=200
    http://english.whatsonkorea.com/view_reports.ph?rid=35&code=M&scode=M-10&ss_code=&pst=L
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Bắc, múa sư tử chủ yếu mang tính chất "công cộng" (chủ yếu là cổ động). Trong Nam lại khác, đa số khách hàng của các đội lân là tư nhân, các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp. Việc có đội lân đến trổ tài làm thu hút sự chú ý của khách quan là phương tiện quảng cáo không gì hay bằng. Nếu hai chủ gần nhau cùng gọi Lân múa ở cùng một thời điểm thì sẽ có sự tranh tài (nhất là khi trình độ của 2 đội ngang nhau). Ngày xưa các đội lân còn mang ý nghĩa "bảo kê". Nhưng đến nay không còn nữa. Đó là các ý nghĩa thực dụng. Nhưng về tâm linh thì mỗi người lại mang một cách hiểu khác nhau.
    - Với cách thông thường thì người Việt cũng như người Hoa đều cho Lân là linh vật may mắn, nên họ đều gọi Lân đến cho thời điểm cúng kiếng. Đây là quan điểm thông thường và hầu như phù hợp với đại đa số mọi người.
    - Với cách hiểu thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Tôi kể chuyện này nhé. Ở quê tôi cũng có ông anh họ chơi Lân. Hôm nọ về quê, nghe cô tôi (biết tôi cũng chơi Lân) bảo "con múa Lân thì đừng có mang về nhà nhé. Làm ăn không nên. Lân đến nhà người ta cho tiền để đuổi nó đi đó". Ban đầu tôi nghe điều này thấy lạ lắm. Nhưng khi xem cách ứng xử của một số "đội lân" thì đúng là đáng "đuổi" đi thật. Chẳng ai mời đến, họ vẫn sấn sổ vào nhà dân, thậm chí còn "chôm" đồ nữa. Nhất là trong ngày vía ông Địa 10 tháng Giêng, hàng quán nào bày ra cúng ông Địa thì coi chừng. Đôi khi thật xấu hổ khi mình theo nghiệp múa Lân.
    Đối với một đội lân lớn, một show cả triệu bạc nhưng cũng chẳng mùi mẻ gì với sự vất vả của gần hàng trăm con người. Nghề múa lân vừa vất vả vừa nguy hiểm chẳng khác gì làm xiếc nhưng chả bao giờ được "tôn vinh" như các nghệ sỹ xiếc. Tất cả chỉ là niềm đam mê và chỉ có đam mê mà thôi.
  8. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự chia sẻ thông tin của anh Cường, thực tình nét văn hóa này kevin chưa từng nghe qua, nhưng theo văn hóa vùng miền khác nhau kevin tin là sự xua đuổi trên là có thật. Nhưng từ ngàn xưa Lân vốn là Linh vật, kết tinh từ cá chép hóa long, phụng, rồng v.v.v không hiểu sao lại có chuyện xua đuổi trên ? có thể là có một truyền thuyết khác về Lân chăng ? Mọi chuyện không thể giải thích nếu chưa có tài luệt về nó , Tuynhiên Lân vốn là lòai vật hư cấu, nên cũng có thể tùy theo mỗi vùng có mỗi suy nghĩ khác nhau.
    Còn nhớ hồi nhỏ kevin có ông chú múa Lân cũng cấp Võ sư vốn là lân mang râu bạc ( râu bạc thì thâm niên của đội phải từ 10 năm trở lên) phụ trách múa 1 vùng, một hôm đi qua vùng khác, do có sự mời của gia chủ 1 doanh nghiệp cúng kiến gì đó. nên đội sang biểu diễn. Khi đang biểu diễn nửa chừng thì bỗng có tiếng trống thứ 2, cũng đầu lân đen xù xì, râu đen, kỳ đen, hùng dũng xông vào múa, và tấn công con lân của dội chú kevin. cả hai con vừa tấn công vừa múa theo nhịp rất hay, nhưng tấn công với những đòn cước đá vào nhau, sự uyển chuyển rất nhuần nhuyễn. Mọi người hoan hô vổ tay ủng hộ. TRong khi đó cả hai bên chuẩn bị những người tinh anh nhất trong đội để chuẩn bị vào múa và chiến đấu với con lân kia. Trong đội của chu kevin có 1 anh cao to. Ngày thường ít nói, nhưng hôm dó vác đầu lân múa rất hăng, và nhào lộn mấy vòng tuyệt đẹp, người sau tung người trước, một vũ điệu kevin khóthấy lần hai trong đời.
    Sau 3 lần trống chuyển cả hai dùng tòan đòn chân để tấn công nhau sau đó cả đội điều mệt. và cuối cùng họ tấn công nhau bằng binh khí, không hiểu họ cùng cái gì đó giấu bên trong đầu Lân mà chém nhau, cuối cùng đầu lân hai bên tả tơi, người cũng bị chấn thương. sau lần đó đội lân của hai bên đâm ra rất Thù gét nhau. Tuy cùng là một võ thiếu lâm,
    KHông hiểu sao lại có chuyện hai đội lân tranh giành lãnh địa nhỉ ? Thiết nghĩ múa Lân là một nghệ thuật, múa hay giỏi thì người ta mời đến biễu diễn thế thôi. Cũng may tứ đó đến giờ kevin không thấy trận chiến nào như trận chiến đó. Mà cái hay của trận chiến đó là chỉ chiến đấu khi mang đầu lân và múa theo nhịp trống, chứ không chiếu bằng gậy gộc dao búa.
    Mong sao mỗi độ xuân về còn nghe tiếng tùng xèng để lòng bồi hồi nhớ muốn nhảy cẫng đôi chân theo nhịp trống. Và Múa lân sẽ là một nét văn hóa đẹp kết hợp cùng võ thuật .
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng một chút.
    Đọc truyện chơi.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn0nmn0n31n343tq83a3q3m3237nqn&cochu=
    http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=sxp5jen0%2BAxBJLirOgwU2w%3D%3D
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông có thâu được điệu trống không ? Tui muống nghe cho biết cái khác giữa Quảng với Tiều với Việt ra sao ?
    --Chachacha là lúc lân đi phải không ? cái này con nít đánh cũng được -
    Tui nghĩ khác biệt chính là lúc khai mạc - lắc cắc lắc cắc Thùng -Hự - hây da - Thùng .... lúc lân lạy thì y chang chổ nào cũng vậy - sau đó xuống tấn và đưa đầu lân lên - tiếng trống lúc này cũng khác, tùy võ đường phải không ?

Chia sẻ trang này