1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh xứ Mỹ

    Chào các bạn

    Tôi là lính mới bước chân vào ngành này . Mong học hỏi các bạn nhiều .

    Đây là hình bin đinh ở thành phố San Francisco chụp tháng 6 năm 2005

    [​IMG]
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hình tượng đồng trước cửa 1 tiệm tạp hóa tại Thành phố SF
    [​IMG]
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vài thứ lặt vặt hổng biết tên
    [​IMG]
  4. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Một xe điện chạy dọc theo đường phố SF
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vịnh SF và cầu Golden Gate
    [​IMG]
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao lạnh thế
    Vừa vào ngồi bàn may , Mến nghe như ai gọi giựt lại .
    - Ê ! Tính ! Hôm nay mày làm sao , đầu óc để đâu vậy.
    Mến quay đầu lại . À ! Chị Hồng .
    - Em vẫn thế .
    Nói xong Mến kéo lại tà áo hơi bị nhăn . Chắc tại con bé út Lisa níu áo hồi sáng này .
    - Hôm nay mày mặc quần trái , không để ý một tí nào hết .
    Mến ngó xuống nhìn cái quần màu đen , cái quần này đen thẩm Mến nhờ cô em gái mua ở Việt Nam mang qua tuần rồi . Không ngờ nó đen và may khéo đến nổi mặt trái mặt phải nhận không ra . Ngó dáo dác xem chừng không có người , Mến chạy vụt vào trong rest room , đóng sầm cửa lại .
    Khoảng chín giờ sáng , mấy bà tiu tít rủ nhau nghỉ breaktime .
    - Chị Hồng ơi ! Hâm nóng cho em tí xôi lá cẩm nhé. Em có để phần cho chị đấy .
    Hồng tủm tỉm cười :
    - Nè chị hỏi . Sao em đâu có là cẩm nhiều thế . Vài ngày chị lại thấy em mang xôi cẩm vào . Nhà chị ăn được có một đợt rồi mấy cái cây lá cẩm cứ đèo đọt cả đi . Em trồng kiểu nào mà hay vậy ?
    Mến cười :
    - Tại chị đấy . Chị bứt lá cẩm đến đâu thì chị ăn lá , còn cái cọng chị phải cắm xuống đất trở lại , để nó còn mọc trở lại . Chị cứ ăn cả cọng cả lá . Cỏ còn mọc không kịp cho chị ăn .
    - Mày lại ví tao ăn cỏ như bò như dê .
    - Em đâu dám , tại chị nghĩ thế .
    Hồng lấy tay rờ vai Mến .
    - Nè Mến à ! Tao thấy như mày mặc thiếu cái gì . À ! Hình như mày không mặc xú chiêng . Hôm nay mày làm sao vậy ? Đi vô rest room thay đi .
    Mặt Mến chợt tái , lấy hai tay ôm lấy ngực , khẽ nói :
    - Chị có dư cái nào cho em mượn .
    Hồng gắt lại :
    - Tao có một cái , cho mày mượn rồi tao làm sao .
    Hồng và Mến làm hãng may này được hai năm . Chủ nhân người Mỹ ông Lucky , ông giao tất cả công việc cho con rể ông trông nom . Thằng con rể tên Robert siêng năng làm , hôm nào có bà nào đi vắng hay ốm đau hắn mò vào bàn máy hết may lại vắt sổ . Tên hắn Robert nhưng các bà cứ gọi hắn Robber , hắn cười hắn chả giận . Người hiền lành như bụt . Có một điều hắn hay để ý , chòm dòm từng chút . Sáng nay hắn nhác trông thấy Mến ngồi vào bàn may mà cứ lấy tay che ngực .
    - Hê lô Men .
    Mến giựt nảy người , thằng cha Mỹ ở đâu không biết lò dò đến chỗ ngồi mà không ai biết . Mến bẽn lẽn cứ hai tay ôm ngực , miệng lí nhí :
    - Hi
    Hồng trông thấy vậy , nghĩ thầm : " Tên người ta đẹp thế , mà cứ men men , chả ra làm sao ." Nghĩ vậy chứ Hồng không dám nói : . Hồng biết Mến ấm ớ được vài câu tiếng Mỹ . Phai , thanh kìu . Queo cầm . Nói hơn nữa chắc Mến không biết .
    Ông Robert đưa mắt nhìn Hồng , có ý dò hỏi :
    - Nó sao vậy .
    Hồng chắc lưỡi , trả lời thay cho bạn :
    - Chắc hôm nay trời lạnh nó bệnh .
    Ông Robert ngó đầu ra ngoài đường . Trời hôm nay nắng gắt , sáng coi đài nhiệt độ hôm nay 98 độ . Hắn ân cần hỏi lại :
    - Really , Men .
    Mến gật đầu lia liạ .
    Ông Robert bỗng nghe như ai gọi hắn . Robert đưa tay chào hai cô và hắn đi vào văn phòng hắn .
    Mến thở dài nhẹ nhỏm .
    - May quá nó mà còn đứng đây riết , chắc em bị cảm lạnh mất .
    TungSon 25.8.05
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hình chụp được trong đám cưới con cháu ở thành phố Dallas . Ánh sáng rất lờ mờ , chỉ trông cậy vào đèn flash .
    [​IMG]
    Được TungSon1 sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 28/08/2005
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Chuyến bay khởi hành vào 7 giờ 30 sáng , chúng tôi lục tục từ 5 giờ . Uống cà phê xong ra xe và ra phi trường Dallas Fort Worth . Nhân viên hãng American Airlines xét vé và kiểm tra hành lý , họ mở tung ra xét từng túi kéo một . Lên trên lầu vào cửa , chúng tôi phải cởi giầy , đồng hồ ra cho vào một hộp nhựa đưa vào máy quang tuyến .
    Ngồi chờ cổng C7 , bỗng nghe tiếng loa oang oang :
    - Hôm nay phi cơ overbook , dư số người đi . Chúng tôi cần bốn người tình nguyện đi chuyến sau , mỗi người sẽ được đền bù 300 đô la .
    Nghe vậy tôi bàn với mấy người bên vợ tôi :
    - Họ nói thế , chị và cậu có muốn không . Bốn người được 1200 . Coi như mình đi qua Cali chơi được free .
    Cả bọn đồng ý . Tôi ra quầy chỗ nhân viên American Airlines đứng . Bà Mỹ đen của hãng AA gật đầu , cười toe toét :
    - Nhưng cũng không chắc lắm , quí vị đợi đến giờ phút cuối mới biết .
    Cuôi cùng họ nói không cần nữa và chúng tôi lên máy bay đúng giờ qua San Jose .
    Bên trái chỗ tôi ngồi , qua khung cửa sổ những dãy núi chập chùng của vực sâu ngàn trượng Grand Canyon . Ở cao độ 22000 bộ dưới ánh mặt trời toàn bộ cảnh đồi núi Grand Canyon hùng vĩ trải dài trên cao nguyên .
    Tiếng bà tiếp viên hàng không vang bên tai :
    - Ông uống nước hay thứ khác ?
    Sáng sớm bốn người chúng tôi uống tí cà phê , đến khoảng 8 giờ sáng bụng cảm thấy hơi đói . Bà chị vợ tui kêu lên :
    - Mùi thịt gì thơm quá , chắc họ sắp sửa cho mình ăn sáng .
    Bà xã tôi họa theo :
    - Ừ ! Đi giấc này còn có ăn chứ chuyến 9 giờ không có đâu .
    Bà tiếp viên hãng AA , người Mỹ dáng dấp xinh đẹp , trông hao hao như vợ một người bạn tôi , hỏi :
    - Thưa ông uống nước gì ?
    - Water , please .
    Bà xã tôi thì thầm bên tai :
    - Phải bà này vợ của anh TVN mà tui gặp một lần ở tiệm phở không , trông quen quá .
    Tôi không chắc , bà Mỹ này có vẻ cao hơn , nước da đen hơn một tí . Đánh bạo tôi hỏi thăm :
    - Tôi có người quen là người Á châu , phải chồng bà là người Á Châu không ?
    Bà ta lịch sự trả lời :
    - No , không phải vậy .
    Tôi cám ơn , quay lại nói với bà xã tôi những lời như vậy .
    Phi cơ bay qua thành phố Las Vegas , dọc ngang con đường Las Vegas Boulevard vài bin đinh lổm chổm lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai .
    - Đấy , thành phố này vào ban đêm đẹp lộng lẫy như Ba Lê ánh sáng kinh thành . Nhưng chỉ có ở con đường lộ chính thôi .
    Gần đến San Jose , chả thấy tiếp viên phi hành mời ăn , chỉ thấy mời uống thôi . Bà nhà tôi cười :
    - May quá tui có mang theo cái bánh giò làm hôm qua , nhưng trên máy bay hổng có dao muỗng , lấy gì mà ăn .
    - Ăn bốc chớ sao .
    [​IMG]
    Xa lộ 101 của thành phố San Jose
  9. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ảnh của bạn chụp đẹp lắm
  10. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    bác hụp bằng máy gì mà hình đẹp quá vậy

Chia sẻ trang này