1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào Kakoi , WildGhost
    Máy ảnh Nikon D70 , mới mua hồi tháng 11 /2004 . Các bạn ở VN thông cảm , đôi khi tui xài cả tiếng Anh trong câu nói .
    Đi Cali
    Lần đầu tiên xuống phi trường San Jose . Nếu như phải dịch ra tiếng Việt , là Thánh Giu Se , Jose đọc là Hô Giê . Chúng tôi lục tục ra xe bus tới chỗ thuê xe Avis .
    - Hê lô , tui có đặt trước thuê xe , đây là số confirmation .
    Ông người Mễ cười toe toét , ngó vào trong máy computer , lọc cọc vài tiếng :
    - Tên là gì ?
    - An Tran
    - You có tên khác không ?
    Nghe nói tôi cảm thấy có cái gì không ổn . Trên tờ giấy in của hãng bán vé máy bay USA Travel , đề rõ :
    Pham , N
    Pham , C
    Pham , T
    Tran , An
    - Đó tên tao nè .
    Ông Mễ cười mỉm :
    - Hổng được , tên người đứng thuê xe là Pham Nhuong . Ông kêu người đó ra và đưa thẻ căn cước ID .
    Tôi quay lại hỏi cậu em vợ từ bên Đức qua :
    - Cậu có mang bằng lái xe hơi không ?
    - Không , em qua Mỹ chơi quên mang theo bằng lái rồi .
    Chúng tôi bối rối không biết làm sao . Không có thẻ ID hãng xe đâu cho mướn . Xe mướn free vì mua kèm với vé máy bay hãng American Airlines . Chẳng lẽ tôi phải bỏ tiền thêm để thuê khác . Cuối cùng tôi gọi về cho ông Kh. , người bán vé cho chúng tôi và trình bày sự kiện .
    - Tui tưởng có tên anh trong đó là được . Thế anh cho tôi số phôn của hãng Avis , tui gọi cho họ .
    Chừng 20 phút sau , nghe tiếng cell phôn :
    - Ô kê , anh cứ việc vô mà lấy xe .
    - Cám ơn anh nhiều lắm .
    Lần này ông Mễ lạch cạch cái máy một hồi :
    - Được rồi , thế ông có muốn chiếc xe lớn hơn một chút không , medium size . Theo hợp đồng ông chỉ được chiếc xe compact thôi . Ông chỉ trả thêm 5 đô một ngày . Còn bảo hiểm xe ông muốn thế nào .
    Đi du lịch sao cũng được , lằng nhằng mất thì giờ quá . Người nhà đang chờ ở nhà , mà còn ở đây dây dưa với mấy ông nội này .
    - You bán cho tui loại bảo hiểm , trong bất kỳ tình huống nào , đụng xe , cạ xe , hit and run , tui chỉ walk-away thôi .
    - Vậy 16 đô một ngày . Miễn là ông đừng để lật úp lên trời thôi. Ông không lo gì hết . Còn xăng thì sao ?
    - Tui sẽ fill up khi trả xe cho you .
    - OK .
    Lúc lấy xe , chìa khoá cắm sẵn ở cửa . Xe này chỉ bằng chiếc Toyota Camry 2000 của tôi . Bà nhà tôi lên tiếng :
    - Tưởng to lớn gì cho cam . Mất thêm mấy chục cho nó .
    - Thôi , đi chơi cho vui mà bà . Nào lên đường .
    TS
    [​IMG]
    Hình chụp Grand Canyon từ cửa sổ trên máy bay .
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vực sâu Grand Canyon
    Phoenix - Bạn có xem phim The lost of the Holy Trail , một câu chuyện về nhà thám hiểm Indiana Jone trên đường đi tìm chén rượu thật do chính Chúa Giê Su làm phép Thánh Thể trong buổi Tiệc Ly với 12 tông đồ . Căn cứ theo cuốn di cảo của những người mạo hiểm trước để lại , ông Jones nhắm mắt bước chân ra khỏi vực sâu , và dưới chân là một tấm kính trong suốt .
    Giờ đây bên bờ Bắc Mỹ một bộ lạc da đỏ ở dọc theo vùng đất Khu vực dành riêng cho người Da Đỏ cạnh Grand Canyon kế hoạch xây một hành lang bằng kính trong suốt để du khách có thể bước ra ngoài ngắm tận đáy vực sâu ngàn trượng .
    Hành lang hình móng ngựa này đưa ra khỏi bờ vực khoảng 70 feet (20 mét) và nó hi vọng sẽ khánh thành vào tháng 1 năm 2006 . Đây là một trong kế hoạch 40 triệu Mỹ Kim biến 1000 mẫu đất thành khu du lịch , và họ hi vọng khu du lịch này có thể là một thành phố vừa có tính cách Tây phương và thổ dân Da Đỏ .
    Khu du lịch này cách Grand Canyon Park vào khoảng 200 dặm về hướng tây , nơi đây thường được các du khách tới viếng thăm .
    Hành lang hoàn toàn bằng kính cả bề đáy và tường , được chống đỡ bằng cột thép , có thể chịu đựng với trọng lượng 120 người , mặc dù nó được thiết kế chịu được 7 triệu cân Anh . Đó là lời phát của ông Sheri Yellowhawk , chủ tịch công ty trách nhiệm xây dựng công trình .
    Ông ta nói tiếp :
    - Thật là ngoạn mục đầy hứng thú nhìn xuống vực sâu khoảng 4000 feet ( 1200 mét )
    Vé vào cửa khoảng 25 Mỹ Kim .
    Công trình hiện nay đang tìm công ty bảo hiểm . Kiến trúc sư David Jin đã đưa ra lời nhận xét khi ông thăm viếng Grand Canyon năm 1996 .
    Tung Son theo yahoonews
    [​IMG]
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cháu cũng có kế hoạch đi bus tour đợt Labor Day này qua Yosemite, National Park, Grand Canyon 4 ngay 5 đêm đăng ký tại dịch vụ du lịch. Nhưng có lẽ cháu phải dời lại vì bận một số việc riêng. Nay lại thấy bác An Tran đưa hình thế này. Chắc không thể bỏ qua bác nhỉ.
    Cháu thấy người ta còn nói, trong các lớp địa hình đấy người ta phát hiện cả hoá thạch của cá. Điều đó chứng tỏ trước đấy Grand Canyon là cửa biển.
  4. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào PhaoHoa
    Chúc PH đi chơi vui vẻ . Tôi có ý định lên đó mấy lần , nhưng bận quá hổng đi được .
    Chào các bạn
    Tôi có đến thành phố San Jose này vào năm 2000 . Lái xe đi ngang qua San Francisco vào ban đêm , ở San Jose đến sáng hôm sau lái xe đi về Las Vegas , nên không có nhiều thì giờ thăm viếng .
    Đường phố ở đây dễ tìm . Con đường Story Road và qua Roehampton , quẹo trái là tới nhà ông chú vợ . Nếu tiếp tục đi thẳng chắc phải lên núi .
    Vào nhà ông chú , anh em bà con mừng rỡ chào hỏi . Chúng tôi ra khu vườn nhỏ đằng sau . Mận đào , chanh thủ to như quả bưởi trồng men hàng rào . Nhà cửa San Jose đất đai đắt như vàng , nhà trung bình ngàn sáu ngàn bảy square feet 500 ngàn đô la đừng có rờ vô . Nhà mới xây trên núi bạc triệu trở lên .
    Bà thím bên vợ mời uống rượu nho . Rượu này cất lấy , uống rất thơm . Tôi không biết uống bia rượu , nhưng nhấp chút đỉnh thì được . Bữa nào ghi lại công thức nấu cho bà con xem , cũng khá dễ làm .
    - Ủa ! Thím mua nho ở chợ về làm đó hả ?
    - Không , tôi hái nho bên hông nhà đó . Bà Mỹ bên cạnh nhà trồng nho nó leo qua , tôi bắc thêm giàn cho nó leo tiếp . Bả đâu ăn , nói tôi cứ tự nhiên mà hái . Tôi hái ăn không hết , rồi cất thành rượu nho đây .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cảnh phố Tàu ở Los Angeles. Hôm đó ngày thứ Sáu , du khách vắng vẻ. Hàng hóa ở đây nói thách. Một áo đầm 30 đô , trả 15 cũng bán. Khu này Tàu Chợ Lớn chen vào khá đông. Họ nói tiếng Việt sành sõi , bạn có thể tìm thấy vài quán phở 97 , 99 gì đó.
    Bà chi tôi ăn xong tô phở ở tiệm 97 :
    - Mình ăn phở 95 ở Arlington Texas không ngon , tưởng phở 97 thêm hai số , phải ngon hơn nào ngờ cũng tệ như nhau.
    - Vậy tí nữa em chở đi ăn phở ở Phước Lộc Thọ khu Little Saigon.
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phố Tàu trong thành phố L.A vắng vẻ ngày thứ Sáu 17.6.05
    Phố Tàu ở LA bây giờ vắng lắm. Muốn ăn thức ăn Tàu ngon phải đi Monterey Park, nằm đường số 10/110, đường chính là Garfield. Đã hơn 10 năm nay người Tàu dọn về đó, khu rộng lớn, những tiệm ăn Tàu lớn như 888 nằm tại đó, có tiệm rất lớn và khá sang để làm tiệc cưới. Dân cư Monterey Park trên 40% là người Hoa.
    Monterey Park
    http://www.city-data.com/picfilesv/picv2985.php
    Phố Tàu LA đường xá khg rộng rãi, đậu xe lại khó, (đó là thập niên 80), nhà cửa cũ, cho nên người Tàu dần dần đi ra khỏi LA, và nhờ đó mà tiệm ăn Việt vào được phố Tàu. Hình như thành phố đang tính làm lại phố Tàu, khg biết chừng nào thì họ bắt đầu. Họ muốn bảo tồn di tích Phố Tàu, ở ngoài freeway có đề chữ China Town exit, thành ra họ khg nở để phố Tàu mai một. Lần cuối tvmt đi thấy thảm quá, chỉ còn lại 1 tiệm mì cũ thôi, nhưng nghe nói có tiệm cháo vẫn mở khuya. (Thập niên 80, Khánh Hà hát ở Tài Hồng, phố Tàu LA đó, tối thứ 7 khu phố rộn rịp vui lắm. Khách phần đông là người Hoa, nên KH hát tiếng Anh nhiều, nhưng cuối giờ thế nào KH cũng dành thì giờ hát nhạc VN, và khách VN vỗ tay rần rần)
    Từ phố Tàu LA chúng tôi lái xe về khu Little Saigon , đường xa lộ 5 kẹt xe vào giấc chiều . Từng đoàn xe cứ phải nhích từng chút . Tôi tách xe qua đường 605 , đi về East 22 và tới khu chợ búa . Có lẽ không rành về ở đây lắm , cứ mỗi lần ghé qua LA , tôi cứ chạy vào khu Phước Lộc Thọ . Trước cửa thương xá này ba ông Phước Lộc Thọ tươi cười chào đón quí khách .
    Để mấy bà đi chợ lòng vòng trong đó , tôi lang thang trong thương xá . Ngày thứ Sáu vắng vẻ , du khách không nhiều . Đói bụng tôi vào phở Hiền , đi xa chỉ thèm phở . Phở cũng như 95 , 97 , 99 dở như nhau . Trên tầng hai rất nhiều cửa hàng bán vàng bạc châu báu . Dưới tầng chệt có bày vài hàng chậu phong lan xinh đẹp .
    [​IMG]
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 , chúng tôi phóng xe một mạch từ LA , chạy băng qua xa lộ 5. Hai bên đường thỉnh thoảng chen lẫn những cánh đồng trồng nho, cam , mận , dâu. Gần tới đường rẽ 152 , bên phải là một trại bò đông đến cả mấy ngàn con. Mùi hôi bốc lên thoảng vào xe , ai nấy nhăn mặt. Quẹo vào xa lộ 101 tôi nhong nhong thẳng tiến vào thành phố Cựu Kim Sơn.
    - Ông có đi lạc không chớ , thấy ông cứ chạy hoài.
    Gần 2 giờ chiều ai nấy đều mong tới phố Tàu ăn một bụng. Xe vào downtown chừng một chút , dân Á châu đầu đen đi nghẹt ngoài đường. Hầu hết là người Tàu qua lập nghiệp từ thuở xa xưa. Chúng tôi rẻ vào một con phố tìm chỗ parking.
    - Có rồi.
    Dưới một bin đinh cao , tầng chệt có ghi chỗ đậu , giá 2 giờ cho 5 đô , cả ngày 10 đô. Đưa chìa khóa xe cho cậu thanh niên làm việc ở đó , chúng tôi lang thang ra ngoài kiếm quán ăn.
    - Ấy ! Ông quên rồi à. Lần trước ông kể chuyện có một anh chàng đi du lịch tới thành phố New York , ngó tên đường "One Way Street " , ông quên rồi sao?
    May có bà nhà tôi nhắc nhở , không khéo đi lòng vòng trong phố Tàu , lúc ra về không biết đường nào mà mò. Tôi vớ một ông Tàu nào đó :
    - Thưa ông , có quán ăn Việt Nam nào đâu đây không?
    Đa số dân Á Đông ở đây đều biết tiếng Anh , chứ ở Bắc Kinh lớ quớ nói bằng tay. Vào tiệm J. King của một người Tàu có lẽ là người Chợ Lớn.
    - Nị xực hủ tiếu hơ hay là nị xực phở.
    Trên thực đơn đầy đủ các món phở tái , nạm gân sách , hủ tiếu Nam Vang , Tiều Châu.
    - Cho tui một tô hủ tiếu Mỹ Tho , đừng lấy bánh phở lấy mì a. Tô lớn nha.
    Lúc họ mang ra tô hủ tiếu , tôi bật ngữa tô nào tô nấy bành ky. Bà xã tôi còn gắp bỏ phần bánh phở sang tôi. Ui chao ! È cổ ra ăn đến ngày mai cũng chưa hêt tô này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc đường phố là những tiệm bán quần áo , thực phẩm , còn có tiệm bán máy ảnh , máy quay phim , tiệm kim hoàn .
    Bà chị tôi phê bình :
    - Trông ở đây na ná như Hồng Kông .
    Những toà nhà bin đinh cao sững sững vươn tới trời cao .
    - Chị đếm xem cái bin đinh này cao bao tầng .
    Im lặng một lúc .
    - 86 tầng .
    - Vậy nó còn thua hai toà nhà World Trade Center 110 tầng . Cao nhứt thế giới bây giờ ở Taiwan .
    Mấy bà vào các chợ mua sắm , tôi loay hoay chụp vài tấm hình. Thành phố Bắc Kinh , Thiên Tân người Tàu ra phố khá đông ở San Francisco , nhưng ở đây không có xe đạp . Thành SF có nhiều đồi dốc , bạn nào lái xe số tay rất phiền hà khi qua những ngã tư có dốc ngược . Lòng vòng hai ba con phố đã mất hai ba giờ đồng hồ .
    - Chả mua gì được , quần áo gì cũng mắc quá . Toàn hàng made in China không ! Tôi vô hỏi họ có bán áo len chưa , mua giùm cho chị Ba đó . Không có chỗ nào bán .
    Bà xã tôi cười nói :
    - Mùa hè mà chị cứ đòi đi mua áo len áo lạnh , rồi mua nhạc Nô en làm sao mà có .
    Tôi xen vào :
    - Sao mấy bà có đi xem cầu Golden Gate không ?
    Hỏi thăm dân ở đó đường nào vào coi cầu . Họ gọi cầu này là Red bridge (cầu đỏ). Lái xe chừng năm bảy phút , ven theo đường quanh vịnh , có vài chỗ ngắm cảnh ,chụp hình . Vịnh SF nước biển xanh tươi , gió biển thổi vào đưa từng cơn gió lạnh .
    - Đấy nói chị rồi . Chị cứ tưởng SF nóng như ở Fort Worth , không chịu mặc áo len vào . Thôi mời chị vào trong xe ngắm cảnh cũng được .
    Trước mặt là nhà tù trên đảo nhỏ trong vịnh SF . Chụp hình để có toàn bộ cảnh có cầu Golden Gate phía sau , nhưng bị ánh nắng chiếu , nên mặt người nào người nấy như mọi Phi Châu . Gió thổi khá mạnh , vài người dân chơi ván buồm lướt sóng ra xa . Du khách đi chơi khá đông . Lúc quay vào xe Chevolet mướn chúng tôi mở cửa vào trong xe , nhìn trong xe thấy hơi khác , tôi khẽ nói :
    - Vào lộn xe rồi .
    Bước ra khỏi xe , tôi thấy một người Mỹ đứng che miệng cười .
    - I ''m sorry . I get in a wrong car .
    - No problem .
    TS
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục du ký đi bác TungSon, tui thích đọc bài của bác vì chưa (và không?!) bao giờ có dịp sang Huê Kỳ để xem Chủ nghĩa Tư bản nó giãy đành đạch đòi chết như thế nào ...
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn K.
    Không biết nó chết chưa , chứ dân Mỹ đang khốn khổ vì xăng dầu lên giá .
    Đi họp
    Chiều qua đi làm về , cô gái út Linda cầm một miếng giấy nhỏ chìa trước mặt tôi :
    - Ngày mai cô giáo có meeting với bố .
    Học sinh tiểu học ở thành phố tôi đang ở , đi học được hai tuần là có cuộc họp với phụ huynh . Trong cuộc meeting này chẳng có gì lạ , bình phẩm về hạnh kiểm con cái bạn học trong lớp , việc học hành chúng nó ra sao .
    - Mấy giờ họp con ?
    - 3 giờ 45
    Giờ đó tôi chưa đi làm về .
    - - Nói với má kia kìa .
    Cháu Linda ngần ngừ nói :
    - Thôi má đi cũng như không ?
    Bà nhà tôi cười nói :
    - Sao lại không ?
    - Thì má cứ ư hừ , một tí má hỏi con : " Bả nói cái gì vậy ? , má đâu hiểu gì đâu ?
    - Sao lại không hiểu , con Keo ngày mai theo má tới trường , xem má có hiểu không ?
    Kelly là đứa con gái thứ hai , cháu năm nay học lớp 11 . Dĩ nhiên nó phải hiểu tiếng Anh rồi .
    - Bố, bố ! bố cầm cái tờ này , xem con spell có được không ?
    Tờ giấy có vào khoảng 400 chữ , chia làm nhiều cột và không theo thứ tự nào . Hình như cái này test xem mình đọc một phút được bao nhiêu chữ .
    - Linda đọc thử bố nghe .
    - a , the , after ....
    Tôi canh đồng hồ cháu đọc được 84 chữ một phút . Tôi cũng thử xem tôi đọc được bao nhiêu
    - Linda tính giờ cho bố nhé . Chà ! Tôi đọc được 130 chữ một phút .
    -Kelly đọc thử xem .
    Chu chao ơi ! con đọc gì như gió vậy , đọc rõ chữ chứ . Con đọc như đọc thần chú vậy .
    Cuối cùng đếm được 240 chữ . Tôi nghe nói ngày xưa Tổng Thống John F. Kenedy đọc rất nhanh 400 chữ một phút .
    Tới phiên bà xã tôi . Được một hai chữ , bà nhà tôi hỏi :
    - Chữ này đọc làm sao .
    Bọn nhỏ phá lên cười :
    - Má mà đọc như vậy , một phút chỉ được mười chữ thôi .
    TS 2/9/05
  9. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Chào bác TungSon. Bài bác viết hay lắm. Hình mô tả cũng phê. Xin bác tiếp tục chương trình du lịch qua ảnh này .
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn EmDauRoi
    Tôi có vào trang web island đó , hình chụp thật đẹp .
    Sau đây là vài hình lấy từ Yahoo News
    [​IMG]
    Selam Valenti, 80, và chồng bà đang chờ lãnh thực phẩm sau cơn bão
    [​IMG]
    Sân vận động Houston''''s Astrodome đầy dân tị nạn bão lụt
    [​IMG]
    Sam Vervin, 56 lives in his 1978 Toyota Corolla after his home was destroyed by Hurricane Katrina in Bay St. Louis, Miss., on Friday, Sept. 2 2005. Vervin survived the storm by hanging on to a security camera at a gas station. (AP
    Được TungSon1 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 03/09/2005

Chia sẻ trang này