1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Bắn súng Laser
    Tuần qua hãng tôi đãi tất cả nhân viên lên Main Event ăn mừng sản phẩm mới thành công , giao đúng hẹn cho hãng phôn Nhật . Tôi chưa biết Main Event là cái gì , cứ cầm tờ giấy lò mò chạy lên thành phố Grapevine .
    Theo như nó chỉ đường mất khoảng 17 phút , nhưng lạc đường tôi phải mất 45 phút mới tói , sau 3 lần hỏi thăm .
    Main Event là 1 nhà giải trí , hình giống như nhà kho chứa hàng . Bên trong ánh đèn rực rỡ muôn màu . Một phòng rộng có đến 20 giàn ném banh bowling . Tôi bước vào xếp hàng và đợi ghi tên , được phát cho 1 thẻ game pass . Hôm nay có lẽ hãng điện tôi bao thuê nên không cho khách bên ngoài vào .
    Tôi lang thang xuống nhà ăn , nơi đây những chiếc bánh mì pizza xếp đầy trên mặt kệ . Tôi lấy một miếng pizza và ngồi xuống 1 bàn kế bên , ở đó đã mấy ông bà đầu đen như tôi đang nhai và tán dóc . Ngay lúc đó ông Tửng đầu bạc lên tiếng :
    - Chào Andy , nhai mấy miếng pizza nóng bỏng coi chừng răng dính hết vào bánh đó .
    - Dạ , chào anh Hăng rô , nghe nói có trò chơi gì gọi là LaserTag . Anh có thử chơi bao giờ chưa ?
    Ông Tửng cười toe toét :
    - Rồi , tại chú mày chưa chơi bao giờ nên không biết . Súng laser bắn trúng người mình sẽ bị giật như điện chạm .
    Vừa nói ông Tửng vừa nhún vai rung rung . Ngồi kế bên là cô bé Vu Vi , ỏn ẻn lên tiếng :
    - Chú cũng vậy , bị súng bắn súng phải giẫy lên rồi ngã xuống đất . Nếu không chịu té , điện nó cũng giựt cho chú té .
    Tôi cười mỉm chi , mấy ông bà này khéo nói giỡn . Chỗ này này giải trí lành mạnh , mà bị điện giựt như thế ai dám vào mà chơi .
    Cách đó chừng mươi bước , một tấm bảng đề chữ thiệt to : LASER TAG . Bọn tôi xếp hàng và đi vào trong . Chung quanh phòng tối lờ mờ ánh đèn lân quang màu tím , trông u ám như mấy cảnh trong phim ma hay phim hành tinh đụng địa cầu . Sau khi hướng dần sơ sài qua màn hình ti vi , 24 người vào chơi được chia làm 2 toán . Tôi khoác chiếc áo laser tag vào , nó giống như chiếc áo phao , tuy nhiên trên những góc áo gắn đầy dụng cụ điện tử và một cây súng phaser , bấm cò là đạn nhả ra 1 tia sáng đỏ chói .
    Một vài luật chơi cho cái game Laser Tag này như :
    - Không được đến gần đối thủ khoảng 1,5 mét .
    - Không được la hét .
    - Không được chạm đến thân thể của đối phương .
    - Lúc nào cũng phải di chuyển , tìm đối thủ mà bắn .
    Mọi sự vi phạm sẽ bị không được chấp nhận . Trong phòng mù mờ chen lẫn với các trụ cột hình nấm , hình tròn chơm chớp lân tinh , bạn có cảm tưởng đang lạc vào một hành tinh xa lạ và đang chuẩn bị để chiến đấu với kẻ xâm lăng . Mỗi cây súng phaser đúng ra phải bắn được 60 tia , nhưng không hiểu tại sao súng phaser bắn được vài cái lại hết pin , do đó tôi phải trở lại cái căn cứ charging base . Bạn chỉ cần đi ngang nó là tự động nó nạp điện vào áo laser tag .
    Khi có ai bắn trúng vào tôi , đèn trong áo kêu tè tè và bật sáng lên . Các bạn có thể cảm tưởng trò chơi chiến tranh hành tinh .
    Trò chơi này kéo dài khoảng 7 phút , mọi người khoác áo trả lại máng treo và nhân viên ở đó sẽ mở máy tính xem ai bắn cao điểm nhất .
    Laser Tag mỗi người phải trả 10 đô . Cỡi xe đua trên màn ảnh chừng 2 đô . Cứ mỗi thứ chừng vài phút . Nếu chơi hết mọi thứ game như vậy , mỗi người sẽ tốn khoảng 100 đô .
    Chơi và đi lòng vòng chừng 3 giờ , tôi cảm thấy chán dù chơi free không trả đồng nào . Đi chơi mà không có gia đình mất vui . Tôi đi lại quầy bán vé hỏi thăm xem có ngày nào giá rẻ nhứt . Họ cho biết mỗi thứ Hai từ 5 giờ chiều bạn chỉ tốn 20 đô là có thể chơi mọi game , bowling , bi da , xì phé , cỡi ngựa , cỡi xe , laser tag . Và đặc biệt ngày 5 tháng 2 tới đây , ngày Super Bowl mỗi người chỉ tốn 20 đô có thể chơi cả ngày .
    Chúc các bạn vào chơi , tìm được sự thoải mái ở những trò chơi lạ .
    HH/TS 3.3.06
    http://laser-tron.com/
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi chơi bowling
    [​IMG]
    Chỗ chơi game lái xe
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh trong Main Event , như thụt bi da , game
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Em chưa biết xứ Mỹ tròn méo ra sao mà chỉ nghe đọc về nó như cái xứ sở của tự do và quyền con người, nên em hỏi nếu không phải bác bỏ quá cho. Chuyện là có lần thấy bác kể bên đó chụp ảnh bọn Mỹ bị nó cự nự nên bác rút kinh nghiệm lần sau không chĩa máy vào bọn nó nữa, đến cái ảnh bên trên bác chụp ở khu giải trí gì đó cũng thấy bác xóa mặt mấy ông nhân vật. Em hiểu là họ đề cao quyền tự do cá nhân mà không ai được xâm phạm không biết đúng không bác?
  4. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những bài và hình ảnh của anh Tung Sơn ở đây, và rất thích những tấm hình đầy tính nghệ thuật này .
    Vì lúc này đang vào mùa Chay, cầu nguyện cho cả người sống và đã dã từ thế gian ... những hình ảnh của anh về nghĩa trang bên Mỹ làm cho mình hòai nhớ đến nghĩa trang, nơi ông ngọai của mình yên nghỉ. Xin góp vài hình ảnh về nghĩa trang ấy ở Westminster ... mình đã chụp bằng máy sonny cybershot 2.5 trong một lần mình qua Mỹ cho công việc .
    Nghĩa trang ở Mỹ đã làm cho mình có một cái nhìn khác, nó đúng là Memorial Park ...
    [​IMG]
    Tòa nhà này là nơi khách viếng nghĩa trang có thể đến mua hoa, biết thông tin về mộ phần, hay "đặt chỗ" trước ...
    [​IMG]
    Cổng vào nghĩa trang với bức vẽ "Ngày phán xét"
    Được thuao sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 08/03/2006
    Được thuao sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 08/03/2006
  5. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người "giàu" thì nằm đây, trên bãi cỏ với tấm bia đặt ở trên
    [​IMG]
    Kẻ "nghèo hơn" thì tro cốt nằm ở đây, trong những ngăn đựng ...
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Kasanova ơi !
    Mấy người đó là bạn chung hãng , sợ họ thấy mặt họ trên nét nên họ không vui . Dân Mỹ tự do lắm , nhưng đừng chen vào đời tư của họ thì không sao . Mai mốt có rảnh sẽ đăng vài bài về vài người VN qua đây không hiểu phong tục Mỹ , rồi bị họ cho vào tù , thí dụ như mấy cụ già thích sờ chim mấy đứa bé .
    Thuao ơi!
    Bạn chụp mấy hình đó chụp đẹp lắm .
    Chào các bạn
    Gởi đến các bạn vài nhánh hoa đầu mùa Xuân .
    [​IMG]
    Uất kim hương hồng trong nắng chiều
    [​IMG]
    Bông vàng nở rực bên khung gỗ
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn tự do của mình phải được tôn trọng như vậy sao dân Mỹ không biết tôn trọng đời tư của người khác mà sang Việt Nam (mà họ sang đâu cũng vậy thôi) chụp ảnh người post lên mạng ì xèo chẳng cần hỏi ai thế nhỉ? Hay chỉ dân Mỹ mới có lòng tự trọng, thưa bác TungSon?
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 12/03/2006
  9. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác Tungson, tôi xin trả lời bạn Kasanova nhé.
    Tụi Mỹ cũng tuỳ người thôi. Nói chung chúng nó tôn trọng riêng tư cá nhân của nó nhưng ngược lại thì cũng rất "inconsiderate" đến cảm nghĩ của người khác. Cái này là theo cảm nhận của tôi thấy thế. Nói chung là không thích người khác xía vào chuyện chúng nó nhưng đồng thời cũng không quan tâm đến những người xung quanh. Tôi ở chung cư một thời gian dài nên thấy là tụi Mỹ nó thích thì nó làm, hàng xóm có góp ý thì như nuớc đổ lá khoai thôi. Thế nên nhiều lúc cũng khó chịu lắm. Tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng phần lớn có phong cách sống này. Nếu ai ở những thành phố lớn và xô bồ như NY thì có lẽ cũng chung cách suy nghĩ với tôi. Nuớc Mỹ giàu có và văn minh ở trong các phương tiện sống nhưng như thế không có nghĩa là con người luôn sống có văn hoá. Nếu bạn có cơ hội gặp gỡ tụi White Trash hay tụi Mỹ đen chuyên quậy phá thì bạn sẽ hiểu. Chuyện đòi hỏi quyền riêng tư nhưng lại hay chọc ngoáy vào đời tư người khác (hay dân tộc khác) thì là 1 điển hình của phong cách "hipocrite" [theo tiếng Việt là đạo đức giả] mà thôi.
    Tuy hơi lạc với chủ đề "hình ảnh xứ Mỹ" nhưng cũng không quá xa với cái mục đích chung là giới thiệu về nước Mỹ, hy vọng không làm nảy ra các tranh cãi. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi để giải thích câu hỏi của bạn Kasanova.
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 14/03/2006
  10. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuyết tại vùng nắng ấm California. Gần 10 năm mới có một lần

Chia sẻ trang này