1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vào pbase tốn tiền quá . Cuối năm nay tôi bỏ . Mờ các bạn vào coi .
    http://www.pbase.com/atran1/marianday
    http://www.pbase.com/atran1/root
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai cô cháu trong ngày thi Việt Phục 2/2005
    http://www.pbase.com/atran1/image/48641542
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đi sở thú
    - Lẹ lẹ lên bà ! Không thấy ông bà Tư Chệt chờ mình nãy giờ , mà nè nhớ xách cho tui một ga lông nước lạnh . Nhớ thêm một chai nước coke nữa .
    Bà Mắm Vố dạ một tiếng , lòng nghĩ thầm :
    - Thằng cha mắc toi , từ ngày qua Mỹ sao nhiều chuyện quá trời . Lúc trước chả ở Việt Nam ăn no chả có làm ăn một tí gì . Đi cải tạo về tui nuôi chả thấy mẹ . Qua đến đây chả đi làm ngày có mấy tiếng , về nhà than tới than lui : "Mệt quá bà , bà nấu gì cho tui ăn chưa , nhớ nấu cháo gà bỏ da ra nghe bà , ăn da nhiều hổng tốt cho sức khỏe . Nhiều ko let tơ rôn bà cũng phải cữ ăn đó bà . ****** thằng chả , mình cũng là giáo viên chớ bộ , có ngu đâu mà nhắc hoài .
    Từ này qua Mỹ hai vợ chồng chưa hề vào sở thú Fort Worth coi . Nhân tiện có người quen rủ đi . Ừ thôi mình cũng đi cho biết .
    - Nè bà ! Bà khỏe bà xách bình gallon nước này cho tui .
    - Dạ .
    Trời tháng Sáu Fort Worth nóng oi bức , ruồi nhặng thỉnh thoảng bay o o . Mùi hôi nồng nặc của mấy con thú làm cho bà Mắm Vố cau mày khó chịu .
    "Biết vậy ở nhà coi phim Hàn Quốc cho xong , đi chơi gì mà mình cứ khệ nệ tay xách bình nước , bạn bè cười nói : "Hai vợ chồng bay làm cái gì mà uống hết bình nước , đã vậy mà ông Mắm Vố còn xách thêm bình Coke sơ cua , nước uống giải khát đâu mà không bán "
    Ông Mắm Vố cười tỉnh quơ :
    - Biết vậy chớ, trong này họ bán mắc quá . Tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy .
    Đi lẽo đẽo theo chồng , bà Mắm Vố cảm thấy cánh tay mỏi rã rời , bèn than :
    - Thôi kiếm bóng cây nào ngồi nghỉ ông ơi ! Ông có xách bình nước thì xách . Tui mỏi tay lắm rồi .
    - Bà lười quá . Đi có chút mà đã than mệt . Tui mang bình coke này có mỏi đâu .
    Bà Mắm Vố lặng thinh không nói . Chừng một giờ ông Mắm Vố quay sang hỏi vợ :
    - Thôi mình nghỉ mệt nha bà . Nước đâu rồi bà , cho tui một hớp . Ủa ! Sao còn bình không vậy bà ?
    - Đi mệt khát nước phải uống . Chớ để làm gì . Lần sau ông có đi sở thú coi cọp thì ông đi mình ên .
    TS 7.6.05
  4. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xin ơn chữa bệnh
    Nhân con gái tôi nhận phép Thêm Sức , vợ chồng tôi có mời vài người bạn quen tới ăn bữa cơm . Nhà chật không dám mời nhiều . Trong đó có vợ chồng thằng bạn học cùng lớp từ thuở bé . Bây giờ hắn lại nghiên cứu về phong thủy tướng số tử vi . Cách đây ba hôm , hắn có gọi phôn cho biết có cha DK Tiêu từ Houston lên chơi . Cách đây hai năm tôi có gặp cha vài lần tại các buỗi tĩnh tâm mùa chay năm 2003 .
    Mời ăn đúng 5 giờ , chưa có ai đến . Lục tục chỉ có vài bà bạn chung hãng may nón với bà xã tôi . Khoảng 5 giờ 45 vợ chồng chú Đục và cha Tiêu tới .
    - Chào cha . Cha mạnh khỏe không ? Mấy năm rồi mới gặp .
    Cha Tiêu năm nay trên 80 , người vẫn nhanh nhẹn mạnh khỏe . Cha thuộc dòng Cứu Thế , Sài Gòn , và nhiều người biết đến cha qua những lần cầu nguyện Thiên Cha để xin ơn chữa lành . Tôi chưa thấy cha Tiêu chữa lành cho ai cả , nhưng vợ chồng Đục là người bên Phật giáo , và là con đỡ đầu của cha Tiêu . Chính miệng hắn nói là hắn chính mắt thấy khi cha Tiêu đặt tay lên đầu một người muốn xin ơn , có người té bật ngữa , và chính hắn phải vội giữ chặt tay , kẻo người đó té . Vợ hắn có lần giới thiệu một bà Mỹ đến xin cha Tiêu đọc lời cầu nguyện . Bà ta một chân bị cái chứng gì không biết , xụi lơ , đi đứng không vững . Sau khi đọc lời cầu nguyện , cha Tiêu nhờ bà Đục thông dịch hỏi bà Mỹ có thấy gì không .
    - Chưa thấy gì cha .
    - Hỏi bà xem bà ta còn cái vướng mắc , bị ngăn trở trong lòng không ?
    Bà Đục hỏi bà Mỹ là bà Mỹ có ghét ai , còn hận thù ai . Bà hãy tha thứ cho người ấy , và xin Chúa chúc lành cho người đó . Bà người Mỹ làm theo , và tự dưng bà ta đứng dậy được , và đi đứng bình thường . Đó là lời bà vợ ông Đục thuật lại .
    Bà Đa Đa làm món gà chiên nước mắm . Chị Hai Bến Tre khệ nệ món mắm tép chưng nước dừa . Bà xã sửa soạn món cà ri gà với khoai tây . Có lẽ có cha Tiêu đến , cha lớn tuổi kiêng ăn thịt , nên bà xã tôi mua hai con cá catfish về hấp tàu xì , tương hột gì đó . Lại cộng thêm món gỏi ngó sen , tai heo .
    - Mời cha làm dấu , ban phép lành cho bữa ăn chúng con .
    Trong khi ăn , tôi hỏi thăm cha :
    - Thưa cha , cha qua Mỹ chơi được mấy tháng rồi .
    - Lần này tôi qua đây được chừng 5 tháng .
    - Cha có đi giảng đạo hay đọc kinh cầu nguyện cho giáo xứ nào không ?
    - Có vài giáo xứ Mỹ hoặc vài cộng đoàn nhỏ , như ở Arkansas hay ở El Paso . Ai mời thì tôi đi .
    Giáo xứ tôi cũng như giáo xứ ở Arlington , cha có xuống đó cách đây hai năm , làm lễ và giảng lời Chúa , và xin ơn chữa bệnh ở các nơi đó . Nhưng lần này các cha xứ không mời cha Tiêu đến , :" Thôi xin kiếu Ngài . "
    - Con có bà chị vợ mới ở bên Đức qua Mỹ , và về Fort Smith dự đám ma ông Trượng , chú chồng của chị . Cha có biết không ?
    - Thì tôi mới ở đó về đây . Tôi có xin lời cầu nguyện cho ông ấy , và ông ta ra đi được bình an .
    Chú Không , em rể tôi xen vào :
    - Thưa cha , cha có biết chị Thu Hạ bên Cali , chỉ coi đài gì đó , Đạo Binh Xanh Đức Mẹ thì phải . Xưa chị khô khan về đạo lắm . Sau khi vợ chồng chỉ qua bên Tiệp Khắc , thăm viếng chỗ Đức Mẹ hiện ra . Khi về tới Mỹ , chị sốt sắng bỏ hết việc làm ăn , tối ngày lo việc truyền bá đức tin gì đó .
    - Có , tôi có nghe nói .
    Bên Mỹ trên bàn ăn mà có dĩa gà chiên , đĩa vịt luộc , cà ri gà . Tôi bảo đảm với các bạn mấy món đó còn ế nguyên . Chỉ vì họ ăn ngán quá . Một tuần hai bà lần gà , bố bảo cũng chả ai dám xơi . Món cá hấp được chiếu cố tận tình .
    Trong khi tôi ngồi kế bên bên cha tiếp chuyện , chú em rể tôi tâm tình với thằng bạn Đục , thầy phong thủy , coi nhà xem tướng free . Quen biết quá ai lại lấy tiền , mà chả có ai biết điều biếu chút làm quà cho thầy .
    Đó cha , chị Ba Trịnh ngồi đằng kia , chỉ có xin cha đọc kinh chữa bệnh cho chỉ .
    - Đợi tí nữa đã .
    Chị Ba Bỉnh chêm vào :
    - Con thì không bị gì hết . Con chỉ xin cho chồng con thôi .
    - Thế chồng con bị cái gì ?
    - Dạ , dạo này nhà con ngủ mê , thỉnh thoảng tay chân giựt giựt như vầy cha . Lâu lâu ổng đạp con một cái , lăn xuống giường , miệng cứ ú ớ gì gì đó cha .
    Chúng tôi ăn uống không bao nhiêu . Bàn tiệc khách lại không uống bia . Cứ xin nước lạnh thôi . Sau đó các bà quay quần bên bộ sa- lông cũ , mua đã hơn chục năm . Chị Tư Bỉnh , bà xã tôi , chị Đa Đa , chị Hai Bến Tre , chị Ba Trịnh và cô em gái tôi ngồi quây quần bên cha . Cha ngồi trên một cái ghế tôi mới mua ga-ra sale hôm qua , không biết ghế có còn tốt hay không. Hôm qua tôi ngồi thử một cái , chắc còn được . Cha với tôi cũng đồng cân lượng , chắc hổng sao đâu .
    Thoạt đầu cha nói về Chúa Giê Su và các phép lạ ngài làm tại nhà bà Martha .
    - Khi Chúa đến nhà bà Martha , La- da-rô đã chết được bốn ngày . Anh chị biết La- da-rô là ai không ?
    Tôi chen vào :
    - Dạ là con bà Martha .
    Bà Ba Trịnh cắt ngang :
    - Vậy ông Áng này giỏi Kinh Thánh dữ nghe . Lađa-rô là em bà Martha .
    Cha Tiêu tiếp lời :
    - Lúc đó La- da-rô chôn trong hầm . Ngài truyền khiêng tảng đá qua một bên . Mùi hôi thối xông ra . Ngài truyền : - Ngươi hãy đứng dậy và bước ra . Lập tức La- da-rô , người còn bọc bằng những khuôn vải cuốn , bật dậy , đứng lên và ra ngoài . Thế các anh chị còn biết ông Gia-Kêu không ?
    - Dạ biết , ông không được cao lắm , nên phải leo lên một cành cây để nhìn thấy Chúa đang bị đám đông bao quanh .
    - Lúc ấy Chúa đứng chung quanh bởi đám dân chúng , tự dưng cảm thấy một sức mạnh trong người thoát ra . Ngài hỏi : " Ai đã chạm đến ta " . Không có ai dám trả lời . Ngài ngó quanh quẩn , và bắt gặp ánh mắt ông Gia Kêu :
    " Phải ngươi không ? "
    Ông Gia Kêu tức thời kêu lên : " Dạ , chính tui " . Do đó các anh chị chỉ cần có lòng tin . Chúa Giê Su đã chết vì tội lỗi chúng ta , cho nên ơn cứu rỗi đã sẵn sàng cho các anh chị em . Cũng giống như tiền bạc của anh chị để ở ngân hàng , cứ việc ra mà lãnh về dùng . Tôi không có làm phép lạ , Chúa mới làm phép lạ . Tôi chỉ cầu nguyện giúp các anh chị em , với điều kiện các anh chị em hãy mở lòng ra , để nhận ơn cứu rỗi .
    - Bây giờ tôi xức dầu cho anh chi em . Lậy Chúa Giê Su Ki Tô . Xin Chúa xức dầu Thánh Thần , Yêu Thương , Bình An và Hoan Lạc , Quyền Năng và Chữa Lành : Trên trán con , trên môi miệng con , trên lòng dạ con , trên đồi bàn tay của con - Amen . Anh chị đau ở đâu thì đặt tay ở đó .
    Chúng tôi chúng sáu bảy người nắm tay nhau đứng quây quần thành một hình tròn . Qua lần cầu nguyện , cha Tiêu hỏi :
    - Sao trong các anh chị em , có ai cảm thấy gì không ?
    Chúng tôi đưa mắt ngó nhau . Tôi thưa lại :
    - Dạ người con cũng vậy . Vẫn thấy mỏi lưng như thường .
    Chữa bệnh và phong thủy
    Vào lúc ấy chú Đục và chú em rể mở cửa bước vào nhà . Hèn gì nãy giờ ngó hoài không thấy hai ông . Hỏi ra chú em tôi chở chú Đục về nhà coi phong thủy nhà , và lấy lá số tử vi .
    - Mày biết không , thằng em mày số bị triệt 40 năm . Sang năm tài khí mới hưng vận , tam hóa sinh châu .
    Tôi nghe nói tam hóa sinh châu gì gì đó , cũng chả hiểu bao nhiêu . Chú em tôi tay cầm lá số tử vi , miệng lẩm bẩm :
    - Anh Đục nói đúng lắm . Số em làm ăn mấy chục năm nay vẫn không khá . Đánh cá football với bóng rỗ chỉ toàn thua thôi .
    Các bà vừa xin xong ơn chữa lành , có lành bệnh không thì tôi không biết , nhưng nghe chú em tôi nói như vậy , bước tới nhao nhao hỏi :
    - Chú Đục ơi ! Anh coi em được không ?
    Bà vợ chú Đục nói khẽ với tôi :
    - Đấy , ông xem . Mấy bà cứ đòi chồng tui coi .
    - Tui cũng vậy , giờ này mà biểu tui coi . Tui coi cũng không nỗi .
    Thế là ba bà Đa Đa , Ba Trịnh , chị Hai Bến Tre lôi chú Đục ra ngoài cửa , nhờ chú đi coi hướng nhà hướng cửa .
    Chú em bước tới gần cha Tiêu :
    - Nãy giờ con bận công chuyện với anh Đục ...
    Cha Tiêu hỏi :
    - Anh tên thánh là gì ?
    - Dạ con là Domino , à không Dominico . Con cứ hay mỏi cổ mỏi vai , đau nhức cả người .
    - Chắc con làm việc cực nhọc lắm hả .
    - Dạ , tối qua con hầu các bà chơi game suốt đêm ở Shreverport .
    Shreverport là sòng bài của tiểu bang Lousiana mở ra để thu hoa lợi từ các cư dân Texas , Oklahoma , Arkansas . Tại đây thỉnh thoảng có những ca sĩ Việt Nam nổi tiếng về đi show .
    Bà vợ chú Đục mắt dán ra ngoài cửa , sốt ruột nói :
    - Giờ này 9 giờ tối rồi , ông này còn mãi mốt tử vi tử viếc .
    Bà nói , giờ này ở nhà bả , có 1 người bị stroke , kích tim , nói năng ấp a ấp úng . Thân nhân họ mong cha Tiêu về nhà để còn đọc kinh cầu nguyện chữa lành bệnh . Ông này người theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo . Tối thứ bảy họ đã ở nhà chú Đục .
    Bà xã chú Đục nói :
    - Ông biết không ? Lần đầu tiên sau khi cha đọc lời cầu nguyện , ông này buột miệng nói khá trơn tru :
    - Cám ơn anh ... đến thăm em .
    Lúc ấy cha Tiêu có vẻ mệt , ngồi trên sa lông mắt thiêm thiếp .
    - Cha có mệt , mời cha vào phòng ngủ của con đó .
    - Không sao con ạ .
    Khoảng 9g 15 họ lọt tọt về . Chúng tôi chào cha để cha còn đi về nhà chú Đục . Chị Hai Bến Tre ngồi xà xuống bên tôi , giơ lá số tử vi cho tôi xem :
    - Anh xem , bạn anh coi hay lắm . Ảnh nói cung mạng của em chả có cái nào tốt . Tiền bạc cũng không khá gì . Tình duyên cũng lận đận . Chỉ được cung bạn bè , em chơi với người nào họ cũng tốt hết , và cung con cái rất tốt .
    - Con cái nó tốt với mình là quí rồi , chị ơi !
    Ông xã chị ngày xưa cũng là thầy phong thủy , mua nhà đằng sau nhà tôi . Hướng Đông Nam rất hợp tuổi với vợ chồng ảnh . Không biết nhà có sanh tài lộc cho không , nhưng ảnh đi làm ở hãng mộc , làm cực như trâu . Ảnh mới mất năm ngoái vì bệnh ung thư phổi , mà tôi có viết vài bài về vợ chồng ảnh .
    - Chú Đục coi xong nhà , biểu em là bao nhiêu cái xấu cái hung trong nhà , ảnh chịu hết rồi . Bây giờ chị cứ yên tâm , không bị bệnh hoạn gì hết . Có thể sống trăm tuổi . Em chỉ cần trả xong cái nhà là em mừng lắm rồi .
    Lúc ấy chú Đục thở dài nói : " Tui cũng vậy chị à ! Nhà mua tôi mua đã gần 20 năm , gía lúc đó 80 ngàn đô , finance cái nhà lại , cũng còn nợ 80 ngàn đô . Tui vào cái nhà này , bị phục ngâm , không chết là may . Mà mình không thoát ra được .
    Tung Son
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Dị ứng
    Cuối tuần nghỉ 3 ngày lễ Labor day không biết làm gì , tôi rủ mấy mẹ con nhà tôi .
    - Sao có đi shopping không ?
    Con bé Linda nhanh nhẩu trả lời :
    - Đi chớ , nhưng mà bố phải lấy chiếc xe đẩy cho con .
    Bà nhà tôi nghe được , vùng vằng nói :
    - Con gái lớn 7 tuổi rồi , đi shopping còn đòi má đẩy xe không mắc cỡ à !
    Nó lắc đầu không chịu .
    - Không chịu thì ở nhà .
    Tôi lái xe chở bốn mẹ con tới khu thương xá Park Mall ở đường Cooper , thành phố Arlington . Tới trước cửa tiệm Foley , tôi dặn dò :
    - Khi nào đi shopping xong nhớ gọi cho bố đón về .
    Thường thường tôi ít khi nào đi theo vào mall sắm đồ lắm . Tôi sực nhớ đến chú Tư Đục , nhà hắn cách đây chừng mười phút lái xe , cách một sân bay loại máy bay
    Cessna chừng vài trăm thước . Căn nhà này hắn mua vào năm 1986 , nhà 3 phòng ngủ nằm tuốt trên lầu .
    Nói chuyện được dăm câu với vợ chồng chú Tư Đục , tôi thấy cả hai vợ chồng thỉnh thoảng lấy ngón tay bịt mũi lại . Tôi nghĩ trong bụng , chẳng lẽ người mình hôi quá khiến họ phải bịt mũi lại ư .
    - Sao mày lại bịt mũi lại vậy ?
    Hắn cười nhăn nhó , giọng hơi khàn :
    - Không hiểu sao tháng 8 mùa hè này tao lại hay nghẹt mũi . Vợ tao cũng vậy .
    - Ừ nhỉ , tao nhớ lúc trước mỗi lần như vậy mày uống cái gói thuốc nhỏ màu vàng vàng hết mà .
    - Mới đầu dùng thử thấy bớt , sau đó có lẽ lờn thuốc nên tao không uống nữa . Mày dặn bà xã mày đừng nên uống nhiều , trong thuốc hình như có arsenic (thạch tín hay nhân ngôn) .
    - Biết vậy nhưng bà nhà tao nghẹt mũi quá cũng phải uống thôi . Tao nói cho mày nghe , cái bệnh dị ứng ở xứ Texas này có kỳ cục lắm . Hồi năm 70 tao ở thành phố San Diego gặp một thằng bạn học ở trường đại học A&M ở Texas , hắn nói mỗi lần vào mùa xuân , hoa lá nở đầy trên cây là hắn bị nghẹt mũi , mắt đỏ au . Hồi đó tao đâu có biết , biểu hắn :" Mày nói xạo , tao cũng ở Mỹ mũi tao có bị nghẹt đâu " . Giờ nghĩ lại thấy tao ngu quá .
    Chú Tư Đục với tay lấy bịch kẹo đậu phụng nằm trên bàn bếp :
    - Mày ăn thử kẹo này nha , tụi tao về Việt Nam chơi mua được vài bịch .
    Tôi ngó mấy cái bánh tròn tròn có kẹo đậu phụng , lòng dửng dưng :
    - Nhà tao cũng đầy , người ta biếu có ăn đâu rồi cũng mang đi cho hết .
    - Sao vậy phí của trời quá .
    - Ý quên , tao quên dặn mày , trong tất cả thức ăn gây dị ứng cho con người , bác sĩ dặn rằng đậu phụng là loại tệ nhứt , như bà nhà tao và mấy đứa con tao , khi đi thử skin test về da , đậu phụng nặng nhứt . Con Linda nhà tao ngoài đậu phụng còn bị về chuối , tôm . Bà nhà tao bị đậu phụng , cam . Bữa nào mày đi thử xem bị dị ứng về thứ gì ?
    Bà xã chú Tư Đục đon đả :
    - Thôi ổng không đi đâu , ổng hay nói đi thử biết mình bị , kiêng kem chán lắm , ổng nói trong lá số tử vi của ổng cung tật ách có sao tử vi chiếu sáng , không sao đâu .
    Tôi ngó thằng bạn thân từ thuở bé , tóc đã bạc màu , đầu lại hói , nói chuyện với giọng nghẹt mũi , thỉnh thoảng hắn lấy tay vuốt xoa đầu con chó gì mà tóc phủ che cả mắt .
    - Đúng rồi , mày nuôi chó trong nhà . Không nghẹt mũi sao được . Lông chó lông mèo nó cũng gây dị ứng đó , than gì nữa . Thuốc tiên chữa cũng không hết .
    TS 5/9/05
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hình một em bé được mẹ bồng trên tay trong ngày Lễ .
    [​IMG]
    Một bà mẹ cầm nhánh bông cẩm chướng trong ngày Lễ Mẹ Hiền (Mother Day)
    [​IMG]
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Một bà ôm con đong đưa theo nhạc điệu tango trong ngày văn nghệ bỏ túi Ngày Mẹ Hiền
    [​IMG]
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không biết làm gì , tôi xách máy đi lòng vòng trong xóm , chụp vớ vẩn vài cây ăn trái.
    [​IMG]
    Mồng tơi đo đỏ em trồng
    [​IMG]
    Bông mướp vàng lá xanh mơn mởn
    [​IMG]
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua các nhà Mỹ , trên sân cỏ dưới ánh nắng ban mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lá vẫn xanh trên cành
  10. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Toàn dân da đen nghèo kẹt lại !!
    Chênh lệch rõ rệt quá

Chia sẻ trang này