1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn PNguyen ơi !
    Dân Mỹ đen ở thành phố N.O vào khoảng 80 phần trăm . VN , Mễ , Châu Mỹ La Tinh cũng ít thôi .
    Chào các bạn
    Chiều qua lúc vào chợ VN mua vài ổ bánh mì về cho các cháu ăn xí mại . Tôi gặp cậu Tuấn con ông Đọi ở gần nhà tôi .
    - Khỏe không cháu , nghe bố cháu nói vợ chồng cháu làm ăn ở New Orleans .
    - Dạ đúng vậy chú . Lúc vừa nghe lệnh di tản chúng cháu lái xe dọt về Texas ngay .
    - Lúc mà cháu ra khỏi thành phố , nước đã dâng cao chưa ?
    - Nhiều nơi nước đã dâng cao rồi . Cháu nghe nói đê sắp sửa vỡ nên chúng cháu dọt lẹ .
    - Thế tiệm convenience store ra sao .
    - Thì khóa cửa lại bỏ đó , mà khốn nỗi một điều , chúng cháu làm ăn vất vả mấy năm trời dành dụm được trăm ngàn . Khi di tản cháu bảo con vợ cháu mang theo người đi . Nó bảo thôi để trong tiệm cho chắc ăn , nhỡ mang theo loạn lạc cướp bóc thì làm sao . Về đến đây (Fort Worth) , cháu xem ti vi thấy Mỹ đen cướp phá mọi nơi , cháu lo quá , không biết số tiền để tủ sắt trong tiệm có còn không . Thôi xin phép chú nhé , cháu ngày mai phải về New Orleans gấp , kẻo không kỳ này con vợ cháu nhiếc cháu mãi thôi .
    Về nhà tôi kể lại chuyện này cho bà nhà tôi .
    - Tưởng gì , chuyện gì chớ chuyện đó tui biết rồi , chẳng những vậy bà chị vợ nó còn bỏ lại hai trăm ngàn ở một cửa tiệm khác . Bây giờ họ mới lo trở về ngay . Đồng tiền phải liền khúc ruột , ông bà nói không sai đâu .
    TS
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Em ở SàiGòn coi TV cảnh bão lụt New Orleans chỉ thấy dân da đen lếch thếch chịu trận đất trời chứ có thấy thằng da trắng nào đâu, nhìn thê thảm y hệt như cảnh thiên tai ở CôngGô hay Somali chứ có phải ở Mẽo đâu. Mà ở đâu cũng rứa thui bác, dân nghèo khổ phải chịu vậy chứ dân có tiền nó đâu có ở mấy khu mạt hạng như vậy để bị lũ lụt phải không bác TungSon1? Sài Gòn mình đây, kênh rạch bị lấn chiếm nước đen thui hôi thối ngạt thở thì cũng chỉ có dân lao động ở sát bên kênh ngày đạp xích lô tối về hít vào phổi chứ các quan phụ mẫu có ở đấy đâu mà biết. Hic ...
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ka ơi ! Người nghèo bao giờ cũng khổ .
    Bầy trẻ lạc
    Thành phố New Orleans đầy cảnh loạn lạc , trên một góc phố , đường Causeway Boulevard , một đám trẻ lóc nhóc hiện ra , một chú bé 6 tuổi tay ôm một bé sơ sinh 5 tháng , bước chân chầm chậm trên đường , theo sau là năm đứa bé con chập chững theo chân nó .
    Chúng nắm tay nhau . Trong nhóm đó có hai cháu lên 2 và một cháu còn đang mặc tã giấy (diaper) . Một bé gái 3 tuổi , tóc đen xoắn vòng cài bông hoa nhựa ,tay kéo theo cậu em 14 tháng đủng đỉnh theo sau . Cậu bé 6 tuổi đại diện trả lời cho cả nhóm với các phóng viên , và nói tên cậu là Deamonte Love .
    Hàng ngàn câu chuyện về tình người đã xảy ra từ ngày mưa bão Katrina tràn về , nhưng có lẽ câu chuyện 7 đứa bé đi lạc làm cho các nhân viên công tác xã hội cảm động vô cùng .
    Tại ban điều hành cứu cấp ở thành phố Baton Rouge , nhân viên xe cứu thương cố gắng hỏi tên họ các đứa bé , cũng như các cô y tá lo khám tổng quát đến mệt người .
    Bà Pat Coveney , cán sự y tá nói :
    - Chuyên chở con nít đã là việc khó khăn rồi, bây giờ hỏi thăm tên họ bố mẹ chúng , rồi xem họ còn sống hay chết còn khó lên trời nữa .
    Làm cách nào một đứa trẻ 6 tuổi có thể chăm sóc một bầy con nít miệng còn bú sữa chai như vậy .
    Họ cứ tự hỏi mà không hiểu làm sao .
    Cho đến nay trong cơn bão lụt cha mẹ đã báo cáo họ thất lạc khoảng 200 đứa trẻ , nhưng theo lời của ông Mike Kenner thuộc National Center for Missing and Exploit Children , số này còn có thể cao hơn .
    Bà Nanette White ,nhân viên xã hội nói :
    - Ngày mấy đứa con của tôi cũng vậy , dắt chúng vào tiệm siêu thị Target , khó lòng mà trông chúng nó . Chúng thoắt một cái đã biến mất tiêu .
    Tại Trung Tâm Tạm Cứu , cậu bé Deamont tình nguyện trả lời phỏng vấn . Cậu nói rằng cha cậu cao , mẹ cậu hơi thấp . Cậu còn nhớ cả địa chỉ , số phôn nhà và tên trường tiểu học . Cậu nói đứa bé lên 5 tháng là em cậu , Darynael , và hai đứa khác là anh em họ, Tyreek và Zoria . Còn ba đứa kia sống cùng một chung cư .
    Các đứa bé ăn mặc sạch sẽ , trông có vẻ khỏe mạnh .
    Cùng trong đêm đó , họ nhận được một tin mừng : Một bà ở khu tạm trú ở thành phố Thibodaux , 45 dặm phía tây thành phố New Orleans , đang đi tìm 7 trẻ lạc . Người ta ngồi xem ti vi công cộng vỗ tay hoan hô , nhưng theo bà Sharon Howard , khi cho bà này nói điện thoại , thì ra không phải .
    - Chuyện đó cũng thường thôi , trong cơn ly loạn mà , nhưng chuyện đó làm chúng tôi hồi hộp quá .
    Cả 7 đứa trẻ được chuyển đến một Khu Tạm Trú điều hành bởi Bộ Xã Hội . Trong phòng đầy quà chơi và nôi .
    Trong vòng 2 ngày , nhân viên xã hội làm được việc .
    Một trong hai đứa bé cứ không chịu nói tên cho đến khi một nhân viên chụp hình bằng máy digital và khoe hình nó cho bé xem . Cháu bé gái chỉ trỏ vào tấm hình , khóc lên : " Gabby" .
    Một bé trai trên áo thun in chữ G , họ gọi đại là G , nó há miệng cười .
    Cậu bé Deamont cho thêm một chi tiết nữa , cậu thấy mẹ cậu khóc khi cậu và đám trẻ được đẩy vào trực thăng trong cảnh hỗn độn khi di tản .
    Thứ Bảy qua , họ tìm thấy mẹ cậu Deamont đang tạm trú ở thành phố San Antonio, và cùng các bà khác , mẹ của 5 đứa kia . Bà Catrina Williams trông thấy hình mấy đứa con của bà trên mạng lưới và bà vội vàng gọi phôn cho Trung Tâm Cứu Cấp . Vào ngày Chủ Nhật , họ đã chuyển giao mấy đứa bé bằng máy bay tư nhân .
    Trong cuộc phỏng vấn bằng phôn , bà Williams nói rằng đáng lý bà không nên để chúng lọt ngoài tầm mắt của bà . Khi xảy ra , cả gia đình bà bị kẹt lại trong khu chung cư bà ở và bà cảm thấy tuyệt vọng khi mất con .
    Cơn nước lũ chưa xuống , họ phải sống trong cảnh không nước , không thức ăn , không điện đóm trong 4 ngày . Mấy đứa bé cần sữa và sữa cũng đã hết . Vì thế bà quyết định phải lên sân thượng chờ trực thăng tới cứu giúp . Khi trực thăng đến , họ nói rằng con trẻ cần phải cứu trước , và nói rằng 25 phút sau họ sẽ trở lại tới đón .
    Trong cảnh chia tay đau lòng đó , ông chồng bà , Adrian Love, nói với bà rằng thôi để chúng nó đi trước đi , chúng ta có thể hi sinh để chúng sống .
    Trực thăng không quay trở lại .
    Trong khi các đứa trẻ được đưa tới Baton Rouge , bố mẹ chúng quanh quẩn ở trại tạm cư Texas . Từng ngày qua , chúng vẫn bặt tin .
    Bà nói tiếp :
    - Bây giờ tôi chỉ muốn thấy mặt chúng nó thôi
    Ba giờ ngày Chủ Nhật , nhân viên xã hội nói lời từ giả với bọn trẻ . , bây giờ họ biết tên bọn chúng . Deamont Love , Darynael Love , Zoria Love , Tyreek Love . Đứa bé gái mà hay khóc với cái tên Gabby là Gabrielle Janae Alexander . Cháu gái được gọi là Peanut là Degahney Carter . Và cậu bé trai mà họ gọi tên G thật sự là Lee -- Leewood Moore Jr.
    Tất cả được cài dây thắt lưng an toàn , chở tới phi trường , và từ đây bay về đoàn tụ với bố mẹ .Cậu bé Deamont cứ ôm chặt cổ ông Robertson làm ông cảm động quá , và cuối cùng ông quyết định chở cậu bé thẳng tới trại tạm trú Lafayette .
    Ông Robertson nói rằng ông ta nghĩ bọn trẻ sẽ không còn nhớ đến về cảnh tản cư , hay mùi mốc meo vùng lũ lụt vừa qua .
    - Tôi nghĩ rằng chúng nó sẽ quấn quít bên nhau , qua cơn bão táp Katrina , với lòng đầy lòng thương yêu .
    TungSon phỏng dịch theo Yahoo News 7 tháng 9 năm 2005
    Được TungSon1 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 07/09/2005
  4. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (AP Photo/Dave Martin)
    Chó đang chờ chủ về , chúng ngồi trên mui xe chờ nước rút .
    [​IMG]
    An image released by Britain''s Natural History Museum in London, Wednesday, Aug. 31, 2005, showing Natural History Museum expert Stuart Hine with a giant centipede ''Scolopendra gigantea'', which was found in a north London home. Aaron Balick, 32, a psychologist from Islington, north London, trapped the venomous centipede in a plastic box after he found it behind his TV and took it to the Natural History Museum. There, experts identified it as ''Scolopendra gigantea'' - the world''s largest species of centipede. The creature measured nine inches long by just under an inch wide (not including its legs). (AP Photo / Natural History Museum, PA)
    Loài rết khổng lồ tìm thấy ở bắc thành phố Luân Đôn
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ một trận bão thế này sẽ làm cho dân Mỹ thông cảm hơn với những nước nghèo thường xuyên đối diện với thiên tai. Hôm qua đã có đến 90 nước ngỏ lời sẵn sàng trợ giúp dân New Orleans trong đó có cả những nước nghèo hơn Mỹ nhiều, cả những nước mà Mỹ đã từng nhìn với con mắt không thiện cảm. Nhưng dân nghèo Mỹ thì không có tội.
  6. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. realman712001

    realman712001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có bác mà tôi biết thêm nhiều thông tin về hậu quả của Catrina bên đó, măc dù chả có bà con thân thích gì.
    Nếu có thể, bác post nhiều nhiều hình ảnh và bình luận 1 chút, amateur cũng được
    Đau nỗi đau của đồng loại
    Vote bac 5*
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Chào Ka , Realman và các bạn
    Cám ơn 929 đã post hình ảnh ,
    Giúp đỡ
    Tuần này cứ mỗi chiều về cháu út Linda nhà tôi bước tới bên tôi hỏi :
    - Bố có một đô cho con xin .
    - Chắc con muốn giúp đỡ cho bà bán kem nghèo ngoài kia phải không ?
    Bà nhà tôi cứ dặn dò đừng cho con nít nó giữ tiền , nhưng nó cứ nài nỉ hoài mặt mày nó bí xị , nên tôi không đành . Tôi móc bóp , vỏn vẹn còn một đô .
    - Đấy nhé , bố chỉ còn một đô thôi .
    - Sao bố lại không có tiền , con thấy bố ngày nào cũng đi làm , chủ không phát lương cho bố sao ?
    - Con hỏi má thì biết .
    Chừng một giờ sau , tôi đang coi phim , nó chạy vào tay cầm một bịch ni lông đầy tiền cắc và một tờ giấy . Trên tờ giấy viết bằng tiếng Anh , đại ý cần ủng hộ tiền bạc giúp đỡ nạn nhân cơn bão Katrina vừa qua ở New Orleans . À thì thế , nó xin tiền để làm việc từ thiện .
    Cóc cóc cóc
    - Vài đi con .
    Hai cô lớn bước vào , tay cũng cầm tờ giấy . Tôi hỏi :
    - Sao hai đứa cần tiền giúp đỡ phải không ?
    - Không ,lớp 11 con họ chỉ cần quyên kem đánh răng .
    - Còn con thì sao ?
    - Dạ , họ cần tã thay cho con nít (diaper)
    8/9/05
  9. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này