1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn 929 về những hình ảnh thảm cảnh bão lụt tại New Orleans .
    Sau đây mời các bạn bấm vào coi :
    Nhân nói chuyện TQ , mời các bạn đọc Người TQ xấu xí của Bá Dương ( Bo Yang ) do ông Nguyễn Hồi Thủ dịch cùng với bài điểm sách của Phan thị Trọng Tuyến cho vui :
    http://www.art2all.net/tho/tho_gh/nguoitqxauxi/nguoiTQxauxi_mucluc.html
    http://www.nhanvan.com/doc/2002/june/phanthitrongtuyen_docnguoitrungquocxauxi.htm
    Xin coi thôi , đừng phê bình .
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhân có người bạn đi Trung Quốc về , khiêng bài này mời các bạn đọc chơi .
    Hôm trước K vào được computer ở WuXi (nằm giữa Hàng Châu và Tô Châu, không biết có phải tiếng Việt mình gọi là Thiểm Tây ) ,có khoảng hơn 30 cái thư ,K chỉ đọc mà không trả lời vì khách sạn charge 25 xu một phút . Hơn nữa , thấy toàn chữ tầu không à , không có Unicode cho mình viết thư . Nội đọc hết mấy cái thư xong cũng gần 20 phút rồi. Sang đến Tô Châu thì lại rẽ , có 4 quan 10 phút , tức là 50 xu 10 phút . Nhưng khám phá ra nó có internet thì quá trễ , phải lên xe buýt đi Thượng Hải ,thành ra viết vài dòng rồi chạy .
    Bây giờ thì mới về lại San Jose . Có nhiều điều để nói , nhưng chưa có hình để đưa kèm theo vì không tìm thấy cable để gắn vào camera . Mười ngày đi chơi , về lạc nhiều thứ quá , từ cái mouse của computer đến cái điện thoại cầm tay, không biết nhỏ nào trong mấy đứa con lợi dụng lúc ba mẹ đi vắng , lấy xài đỡ . Chưa kịp hỏi , viết thư cho các bạn trước đã .
    Tuy rằng chuyến đi không dài , nhưng cũng tạm thấy qua đời sống Trung Quốc ngày nay . Thật không ngờ xứ người ta tiến nhanh đến thế . Thành phố Bắc Kinh rất lớn rộng . Từ phi trường về khách sạn phải đi 40 phút xe buýt . Khách sạn chỉ là hạng 3 thôi mà đã rộng thênh thang , 6 restaurants , hồ bơi , phòng thể dục , phòng họp ... Theo anh Hải , ông xã của K thì New World của VN , nơi TT Clinton ở lại lúc sang thăm xứ mình , và ông xã K tạm trú hồi về năm ngoái , thì chưa bằng khách sạn tụi K đang ở .
    Vào ngày đầu tiên ,không phải đi theo nhóm , tụi K đi một mình dạo phố mới thấy dân trí của người ta cao hơn dân mình rất nhiều . Nguyên cả một khu phố rất lớn , dài cả chục blocks , dân chúng nườm nượp qua lại mua sắm mà không có một cọng rác trên đường , không ai vứt bừa bãi ly giấy , khăn giấy dù trời rất nóng , mồ hôi dầm dề . Không chen lấn , không cãi vã . Chính phủ hình như dẹp hết ăn mày đi chỗ khác ( VN cũng làm như thế ) nên không thấy cảnh những người rách rưới ngữa tay xin tiền du khách ở phố phường Bắc Kinh . Hệ thống đường sá vô cùng tân tiến . Có 6 rings xa lộ ( giống như ở Houston , Texas nhưng Houston chỉ có 3 rings thì phải) , xe cộ đông đúc . Taxi nhiều vô số và rất rẽ .
    Tại những thành phố lớn của Trung Quốc , xe gắn máy không được phép di chuyển vì nguy hiểm và vì môi sinh . Chỉ có xe đạp và xe đạp máy chạy bằng batteries charged bằng điện mà thôi . Mà ngay cả những xe máy này cũng đang là đề tài tranh cãi ở TQ ngày nay . Ngoài xe buýt , xe điện ngầm , thì taxi là phương tiện di chuyển chính . Vì hệ thống xe điện ngầm hữu hiệu , băng qua đường ở TQ đều đi dưới đất thay vì trên mặt đường như ở Saigon , vì vậy rất an toàn , không phải nhìn trước ngó sau , vừa băng đường vừa hồi hộp .
    Phố mua sắm hạng sang ở Bắc Kinh gồm nhiều plaza nhiều từng lầu rất lớn . Nhưng K nghĩ cái plaza mà K đi ấy không phải là plaza sang nhất của Bắc Kinh . Tụi K được người guide Tour chỉ cho đi vì gần khách sạn tụi K ở . Khi đi qua khu khách sạn quốc tế, K thấy nhiều nhà phố đẹp sang hơn nhiều . Trước cửa hàng sách chưa mở cửa ( 8 giờ rưỡi sáng ), thanh thiếu niên , thiếu nữ đứng ngồi đầy trên những bậc cấp , có lẽ chờ vào đọc sách . Thấy mà ham . Sách trong đó toàn bằng tiếng tàu mà thôi vì cuối đường , K thấy còn có một tiệm sách khác mang tên " Foreign Bookstore " . Chưa mở cửa nên tụi K không vào xem được . Với lại , đi bộ từ tiệm này đến tiệm kia xa quá . Đi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mà chưa đi hết phố , mỏi chân quá nên kêu taxi về dù khách sạn chỉ 10 phút đi bộ , tốn chưa tới ba dồng mỹ .
    Tụi K đi taxi lên khu chợ trời . Xe di qua khu mới của Bắc Kinh mới thấy ngợp mắt vì những khách sạn quốc tế mọc lên như nấm , và đang tiếp tục phát triển . Bắc Kinh đang sửa soạn cho Thế Vận Hội 2008 . Khu vực xây các vận động trường đã được chỉ định . Họ có 3 năm đê xây 26 vận động trường cũng như xa lộ để ra vào khu vực ấy . Thật là một công trình vĩ đại .
    Về đến khách sạn , ăn buffet , có vịt bắc kinh cuốn bánh tráng tàu cũng ngon . Xong leo lên phòng ngủ một giấc . Anh Hải làm một mách 6 giờ chiều mới dậy sửa doạn thăm chợ trời .
    Khu chợ trời gọi là Silk Street thực sự không phải các quán hàng ngoài đường mà là khu phố toàn các building 5, 6 tầng . Mỗi tầng bán một loại hàng , và khách tha hồ trả giá . Khác với khu phố sang là nơi bán hàng có tiếng , chắc giá . Tụi K không có nhiều thì giờ shopping , chỉ đi xem cho biết mà thôi . Noí chung , hàng mua ở đây chỉ nên trả 1/10 giá họ đòi mà thôi .
    Đó là về các cửa hàng mua sắm ỏ Bắc Kinh . K sẽ kể những nơi tụi K đi thăm cho các bạn nghe , nhất là phải chạy đi tìm cái cable để nối camera vào computer mới xem được . Hình chụp nhiều lắm .
    Trong suốt 11 ngày bên Tàu , ngày nào cũng đi bộ ít nhất la` 4 tiếng đồng hồ , chưa kể leo bậc cấp dài dài . Vậy mà không xuống một kí lô nào hết , còn lên cân nữa . Ghê quá . Cơm Tàu dầu mỡ khủng khiếp lắm .
    Khánh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu Silk Street , chợ trời nằm trong cao ốc . Tầng này bán nữ trang dổm :
    [​IMG]
    Khu bán hàng tương đối chắc giá . Đây là đầu đường . Từ đây có khoảng 10 block đường toàn hàng tiệm . Xe cộ không được vào đây chỉ trừ taxi vào rước khách và loại xe có các toa như xe lửa để đưa du khách đi quanh vòng phố .
  3. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng anh TungSon hình tp SJC lúc chuẩn bị đáp runway 29
  4. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Tùng Sơn, cháu rất thích những bức ảnh của bác. Mong bác tiếp tục gửi ảnh lên.
    Cháu xin phép sửa chút xíu:
    Wuxi: là thành phố Vô Tích, một thành fố thuộc tỉnh Giang Tô, nằm ở miền đông nam TQ, còn Thiểm Tây là một tỉnh miền Tây Bắc TQ. Từ Wuxi tới Tô Châu mất 45 fút tàu hoả, tới HÀng Châu phải mất khoảng 4 tiếng nữa. CÒn từ Wuxi tới Thiểm Tây còn khoảng 1000 km nữa.

    Tặng bác 1 ảnh về ruộng bậc thang TQ cháu chụp.
    [​IMG]
    Được shabrina sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 10/09/2005
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cám ơn bạn 929 và Shabrina đã post hình thiệt đẹp . Từ từ TS sẽ post thêm hình .
    Người mù lái xe nhanh nhất thế giới
    Mafikeng -Nam Phi (Reuters) , Ngày thứ Năm vừa qua , một người Nam Phi trở thành người mù lái xe ô tô nhanh nhất thế giới sau khi vượt qua đường dành cho máy bay với tốc độ 269 km giờ (167 mph) .
    Mù từ bẩm sinh , ông Hein Wagner của thành phố Cape Town 33 tuổi , cùng với ông là một người sáng mắt chỉ thị ông lái (sighted navigator) . Sau khi vượt tới đích cuối đường sân bay , ông Wagner nói các phóng viên ông ta sẽ phá kỷ lục này không người hướng dẫn .
    Ông ta nói :
    - Tôi rất sung sướng ,tôi không phải là là người mù sờ chân voi như nhiều người lầm tưởng .
    Chiếc xe ông lái , ông Wagner mượn của một người bạn, Maserati GranSport V8 . Trong cuộc thi phá kỷ lục này được giám sát bởi Tổ Chức Motosport SA và quay phim do Nhà Sách Guinness of World Records .
    Đường chạy là đường sân bay gần Nam Phi sát biên giới với nước Botswana . Cuộc biểu diễn này nhằm với mục đích gây quĩ Từ Thiện trợ giúp người mù .
    Kỷ lục trước do một người Anh với tốc độ 233 km giờ (145 mph) .
    Ông Wagner nói tiếp với phóng viên tờ báo SA .
    - Tôi lái xe này không bảo hiểm . Không một hãng nào muốn bán , nhưng cũng chẳng sao , tui vẫn còn hình hài nguyên vẹn .
    Các bạn nào muốn thử phá kỷ lục này , xin ghi tên cho hội MotorSport với điều kiện khi lái xe highspeed phải dùng khăn hay nón che kín mắt lại .
    TS phỏng dịch theo YahooNews .
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vừa về tới nhà , con gái út chạy lại hỏi :
    - Bố bố xem con mặc như vậy được không ?
    - Được rồi , ra sân bố chụp cho vài tấm .
    [​IMG]
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn xem hình Summer Palace , Bejing .
    Cổng vào Summer Palace :
    [​IMG]
    Hồ nhân tạo và chùa cầu nguyện trên núi của Từ Hi Thái Hậu :
    [​IMG]
    Hồ sen
    [​IMG]
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thuyền rồng , chở du khách từ giữa hồ về một trong những lối ra của Summer Palace . Người mặc áo xanh đứng trong hình là cô đi chụp hình cho nhóm ở Bắc Kinh . Cô quay video , sang ra CD bán cho du khách , kiếm cũng khá tiền vi` một cuốn CD , kèm theo 2 video , tính 50 mỹ kim . Một hình 8x10 kèm trong tập hình phong cảnh tính 7 mỹ kim một tấm . Cho một nhóm 20 người , khoảng 10 gia đình , trung bình một chuyến đi 3 ngày , cô kiếm ít nhất cũng 300 đến 400 mỹ kim .
    [​IMG]
    Để có thể chở nguyên liệu xây dựng cung điện , một hệ thóng kinh đào được thể hiện chạy dài suốt từ Hàng Châu lên đến Bắc Kinh , đem nước vào hồ và các thổ sản các nơi lên thủ đô . Khi người ta có quyền thế , chuyện gì cũng làm được ngay cả việc phá núi , lấp sông . Tội người dân mà thôi . Tuy nhiên , dân chúng đời nay lại cám ơn công trình vĩ đại ấy vì theo họ , nhờ hệ thống sông đào ấy mà kinh tế những thành phố nhỏ hai bên con kinh được mở rộng và trù phú hơn .
    [​IMG]
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một hình trái tim vẽ trên bầu trời do đội máy bay biểu diễn Britain''''s Red Arrows trên vùng trời thành Athen (Nhã Điển) ngày thứ Ba 6//9/05 (AP Photo/Petros Giannakouris)
    [​IMG]
    Hình của AP
    Trẻ com mới sinh được 1 hay 2 ngày nghe nhạc tại bệnh viện 1st Private Hospital in Kosice-Saca trong chương trình thử nghiệm .
    Được TungSon1 sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 11/09/2005
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghệ nhân Trung Quốc trong điệu múa Ngày Gặt Lúa nhân ngày Tết Trung Thu . Sep 4 , 2005 (Hình của AP)
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên bến cảng thành phố Alanya , Thổ Nhĩ Kỳ (Hình của AFP/Joe Klamar)

Chia sẻ trang này