1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài hình ảnh xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TungSon1, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ Sáu lễ xong , tôi đưa gia đình đi ăn cơm tối . Lúc quay trở lại Lễ Đài , thiên hạ ngồi chật ních ở đó . Tôi không thích thú gì đến mấy việc văn nghệ văn gừng . Chen chân một chỗ gần Lễ Đài để chụp hình , tôi bị một cụ già cằn nhằn : " Đứng như vậy làm sao tui coi " . Tôi bèn vòng ra sau sân khấu , người đông như kiến . Chẳng chen vào được , tôi có chụp thử toàn là thấy đít người ta thôi . Tôi quay về lều lúc 10 giờ rưỡi tối và cố ru giấc ngủ .
    Qua trưa thứ bảy , chúng tôi chạy về Joplin lấy phòng . Tôi trông thấy mấy cô người Mỹ đang bấm computer check in cho khách Mỹ . Chắc còn phòng , tôi hỏi thử giá tiền một ngày bao nhiêu . 113 đô , trong khi tôi đặt phòng trước cả hai tuần 150 đô một ngày . Tôi hỏi sao vậy , cô nhân viên đi hỏi người quản đốc gần đấy :
    - Tại you đặt phòng trên internet như vậy đó .
    Các bạn biết không , khi bạn click vào chữ CONFIRM trên đơn đặt phòng , bạn đã được tính vào Master Card rồi . Thôi đành chịu , chúng tôi mang hành lý quần áo vào phòng .
    Con bé út vào phòng , reo lên :
    - Con thích ở đây , mát quá, mát quá .
    Gần 4 giờ rưỡi , tôi chạy xe ra Đòng Đồng Công để cung nghinh Mẹ trong Ngày Rước Kiệu . Chợt trời đổ mưa , dai dẳng cả tiếng rưỡi đồng hồ . Cuộc rước kiệu hủy bỏ , Thánh Lễ chính sẽ cử hành vào lúc 7 giờ 45 . Trong ngày Đại Lễ Biệt Kính Đức Mẹ , có ************* Giáo Phận Missouri , và Giám Mục Nguyễn Huy Chương và hàng trăm Linh mục mặc áo lễ màu vàng nhạt cùng đồng tế .
    Trời tạnh mưa , hàng mấy chục ngàn người trang nghiêm dự Thánh Lễ .
    Thánh Lễ xong khoảng 9 giờ tối , bà nhà tôi hỏi tôi có đi ăn không .
    - Không , tui phải dành chỗ gần Lễ đài để chụp hình .
    Đa số thiên hạ đã tập trung ngồi trước khán đài để coi cho rõ cuộc xổ số có trình diễn văn nghệ . Tôi kiếm được một chỗ ngay giàn quay phim của Dòng DC , bên cạnh có ba cậu thanh niên trẻ , trạc chừng 30 tuổi . Một cậu giọng nói rất Bắc , tôi hỏi thăm cậu qua Mỹ lâu chưa và bây giờ ở đâu ?
    - Em hả , ở Minnesota .
    - Ở đó việc làm có nhiều không ?
    - Nhiều lắm , nhưng toàn công việc nặng .
    Tôi chưa lên tiểu bang đó bao giờ , nghĩ rằng chắc cậu làm việc trong nhà máy thép , gang hay nhà máy gỗ gì đó .
    - Không , em mổ bò .
    Cha Nguyễn Đức Thuần và một bà lên khán đài khai mạc chương trình . Cha Thuần là cha xứ nhà thờ tôi , còn bà đó tôi có gặp chiều qua . Cậu Dơn chở chị bằng xe chơi gôn . Bà xã nhớn nhác tưởng chị là ca sĩ Như Quỳnh .
    Cậu thanh niên nói :
    - Bà đó là Diệu Quyên , vợ Trúc Hồ đấy .
    Chị xinh đẹp trong chiếc áo dài màu nâu , khuôn mặt từa tựa như Thanh Nga và Như Quỳnh .
    Qua vài vòng quay giải 50 đô , cậu thanh niên người Bắc nói :
    - Tôi chỉ mong trúng giải độc đắc 25000 đô , giải nhất , giải nhì . Những giải kia mà có trúng , tôi cho lại hết cho Dòng .
    Được hỏi nếu cha Thuần trúng số , cha sẽ làm gì .
    - Tôi sẽ mang tất cả số tiền thưởng về giúp đỡ các viện cô nhi , người tàn tật và phong cùi tại Việt Nam . Còn chị thì sao ?
    Bà Diệu Quyên tươi cười :
    - Con cũng vậy , phân nửa con sẽ dâng hiến cho Dòng , còn phân nửa con sẽ giúp cho các em gái VN bị bỏ rơi ở bên Đài Loan .
    Lời nói của Cha và chị DQ khiến mọi người cảm động .
    Được một lát tôi lại quên tên chị MC :
    - Chị Trúc Quyên phải không ?
    - Ông này thật , cô này là Diệu Quyên , không khéo ông lại nhầm với cô Tố Quyên .
    Tiếng chị Diệu Quyên vang lên :
    - Xin giới thiệu đến quí vị , tiếng hát Ngọc Huyền trong ca khúc nói về đời nghệ sĩ , có nổi vui nổi buồn .
    Cậu thanh niên đứng sau tôi xen vào :
    - Lại ca khúc Phận Tơ Tằm .
    Đến đây , tôi nhớ lại vào những đêm tiệc cưới ở khu nhà tôi . Có một ông lên giúp vui . Thấy mặt ổng người ta nói ngay :
    - Lại Lá Diêu Bông .
    May quá tôi không hát , chớ không thiên hạ lại biểu :
    - Lại Con Vỏi con voi .
    Một bà ngồi kế bên chúng tôi , nghe tôi hỏi cậu thanh niên bèn xen vào :
    - Bà ấy là vợ của một bác sĩ ở tiểu bang Oklahoma đo , mấy ông ơi .
    Tôi cười nói :
    - Vậy tí nữa tui tưởng thiệt .
    [​IMG]
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cô ca sĩ Ngọc Huyền hát vừa xong , khán giả vỗ tay nhiệt liệt . Cậu thanh niên người Bắc gật đầu :
    - Cô này hát có kỹ thuật .
    Tôi mà có khen , thì chỉ khen , cô này hát hay thiệt .
    Cô ca sĩ Trish cùng với đám thiếu nhi trong điệu nhạc Mỹ . Khán giả con nít ngồi trước Lễ Đài vỗ tay quá xá . Cháu tôi người gốc Việt lại không biết nói rành tiếng Việt .
    Tiếp theo là trình diễn của Quang Minh , Hồng Đào trong hài kịch "Cô Hoa Hậu On Sale " . Nhưng có điều nhiều lời đối thoại khá tục tĩu , không thích hợp cho đám thiếu nhi ngồi trước khán đài . Vừa nghe ca sĩ Nguyên Khang được nửa bài , hai cô con gái tôi gọi tôi đi về .
    - - Ông ở đâu kiếm ông nãy giờ .
    - Bà biểu tối nay tha hồ mà coi văn nghệ mà . Mai đâu có lễ lậy gì .
    Chúng tôi quay về hotel khoảng 2 giờ đêm . Sáng sớm 8 giờ trả phòng và ra xe lên đường .
    Cảm tạ ơn Chúa cho tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ được ra về bình yên .
    Hoanghac
    MC Lâm Quỳnh duyên dáng trong buổi sổ xố đêm thứ 7
    [​IMG]
    Hoàng Oanh tiếng hát ngọt ngào
    [​IMG]
    Ngọc Huyền giọng ca đầy kỹ thuật trong điệu Tân Cô Giao Duyên
    [​IMG]
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Trước thánh lễ ngày thứ Bảy , tôi đang kiếm chỗ ngồi ngay gốc cây trước Đền Thánh , bỗng nghe tiếng ai loáng thoáng về vụ sét đánh trúng lều ở khu gần Nhà Nguyện . Nghe nói có ba người phải chở vào nhà thương . Lúc đó tôi đang ngồi trên một cái ghế gấp made in China , nghe bà nào nói vậy đằng sau lưng . Tôi nhấc người lên xoay lưng ngó về sau , bỗng nhiên tôi cảm thấy ai đang lấy tay đè lên đầu tôi , và một giọng nói có vẻ đau đớn la lên:
    - Ui chau , đau quá mẹ ơi . Ông làm cái gì mà chân ghế sắt đè lên ngón chân tui . Ui chau !
    Tôi ngẩng đầu xem sao , một bà cũng đi dự Thánh Lễ như tôi , chẳng may bà ta vừa đặt chân ngay chân ghế tôi xoay người .
    - Mẹ ơi ! Tui cố đẩy ông ra , nhưng sao ông mập quá , đẩy không nổi .
    Tôi vội vàng nói xin lỗi . Mấy người ngồi gần đó cười biểu :
    - Ổng đâu cố ý , thôi ông lấy dầu xoa chân cho bả đi .
    Tôi nghĩ bụng : " Mấy bà xúi dại , chẳng may tui sờ đến chân bả , bả la làng thì chết nữa " . Vừa lúc ấy có một chị tốt bụng , móc lọ dầu xanh và xoa lên ngón chân hơi sưng bầm .
    Tôi hỏi khẽ :
    - Sao bà chị bớt đau chưa ?
    Mặt bà ta vẫn còn nhăn nhó :
    - Đỡ rồi ông .
    Tôi ngó lại cái chân ghế sắt làm tại Trung Hoa , không ngờ qua thời kỳ Trăm Hoa Đua Nở , sắt của họ làm cứng và tốt đến thế . Tí nữa là dẹp ngón cẳng bà ta rồi .
    Câu chuyện dưới đây được trích từ báo Trẻ /mục tiếu lâm .
    Một bà cầu nguyện :
    "Lạy Chúa , con biết Ngài thương con , và Ngài rất khó làm cho con trở nên mảnh mai , nhẹ nhàng . Nhưng con nghĩ chắc chắn Ngài có thể xui khiến các đám bạn con ăn thiệt nhiều , ăn tham lam , ăn ngon miệng , để họ tăng cân và để con hết sự mặc cảm tự ti .
    [​IMG]
  4. realman712001

    realman712001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Up up
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Realman
    Lễ Vu Lan
    Từ lâu lắm tôi không đi lên chùa . Lúc còn đi Hướng Đạo , đoàn chúng tôi đi cắm trại , và thường các huynh trưởng dẫn đi tham quan các chùa chiền .
    Ở Việt Nam chùa thường có hình mái cong cong , xung quanh cây cối bóng mát . Dưới đất thường sân chùa ngoài các lối đi lót gạch , hầu hết không có để cỏ mọc lan . Bên Trung Hoa cũng tương tự như ở quê nhà . Ở Nhật các ngôi chùa có màu nâu sậm , nền đất trải cỏ hoặc đá sỏi trên lối đi . Chùa Pháp Quang xây theo một kiến trúc hơi khác đi một chút , mái không cong theo hình cánh cung hoàn toàn .
    Đúng như tôi nghĩ , cứ xách cái máy chụp hình thế nào cũng có người hỏi : " Ông là phóng viên ? Làm cho toà báo nào vậy ? Tôi gật đầu đại , cười xã giao . Họ mà biết tôi đưa hình họ lên nét , lần sau chớ có hòng .
    Tôi hỏi một anh phật tử đứng đó :
    - Chùa không lát cỏ cho đẹp?
    - Đâu có ai rảnh cắt cỏ , lát xi măng hết cho tiện .
    [​IMG]
    Đang đứng chụp hình tượng Phật Bà Quan Âm , tôi trông thấy một cô gái mặc áo thun cầm mấy nhánh nhang thắp lạy . Bái trước mặt xong , cô quay sang hướng tôi đứng , lạy tiếp .
    - Khoan khoan cô ơi ! Để tui đứng né sang một bên rồi cô hãy vái .
    [​IMG]
    Chùa Pháp Quang , nằm ở thành phố Grand Prairie, Texas . Từ nhà tôi đi về xa lộ 30 hướng Dallas , qua Arlington và vào exit Beltline . Gặp đường Small quẹo trái .
    Chùa này đất khá rộng . Bạn gặp một hàng tượng Phật Như Lai đứng trước sân chùa , không thể nào đi lạc được . Tôi không hiểu tại sao người ta lại đặt bảy tượng Phật Tổ giống nhau như vậy .
    [​IMG]
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Khoảng 6 giờ 30 chiều qua , cô con gái thứ hai bước tới bên tôi , nói :
    - Bố à ! Chở con đi Open House .
    Lúc đó tôi đang bận gởi hình lên nét .Trong hãng dạo này cũng busy , xếp lớn xếp nhỏ đi tới đi lui nên tôi ngại không vào thường xuyên được . Về đến nhà loay hoay được vài lời tâm tình với các bạn trong phố ảo ...
    - Con nói với má chở đi dùm nghe con .
    Thế là mấy mẹ con lấy xe chở nhau đi , mãi đến 8 giờ 30 tối mới mò về . Vừa vào tới nhà , bà nhà tôi cằn nhằn :
    - Đáng lý ông phải đi tham gia nghe họ nói . Đứng nghe thầy cô giáo giảng thuyết tràng giang đại hải , rồi họ hỏi :
    - Ông bà nào có cần nêu lên câu hỏi nào không ? . Tui nghe có hiểu gì đâu mà hỏi với hiếc .
    - Ờ thì bà cứ gật đầu là được . Tui đi cũng gật đầu thôi . Con mình đứng hạng top ten . Chẳng lẽ mình hỏi con mình có học khá không ?
    Bà nhà tôi vùng vằng , nói dỗi :
    - Ờ , ông ở nhà tối ngày lên nét , tán dóc không , thế ông có nấu gì ăn chưa ?
    - Chưa bà ơi ! Thôi để tui chạy ra đầu đường có tiệm Church Fried Chicken mua về ăn nghe bà .
    Open House ở Mỹ là đại khái nhà trường mời bố mẹ tới tham quan , thăm viếng trường lớp , sách vở , các môn học , xem con em mình học ra sao , cần có bổ sung gì không . Thường một năm hai lần .
    14.9.05
  7. bouldergirl2

    bouldergirl2 Guest

    Bác ơi phóng sự ảnh của bác hay lắm ạ.Bác cố gửi đều đều nhé.Em đoán bác ở Texas phải không ạ? Nếu có điếù kiện bác gửi nhiều nhiều ảnh vùng Texas lên nhé ,nếu có hình của vùng Austin thì càng tốt,tự nhiên em thấy nhớ Austin quá.
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào BoulderGirl
    TS có đi qua Austin , nhưng chưa chụp được tấm nào . Khi nào có dịp sẽ gởi cho các bạn xem .
    Bảy tượng Phật đều giống nhau , từ khuôn mặt cho đến tay bắt ấn. Một cậu thanh niên đứng gần đó lên tiếng :
    - Chắc đây là Vạn Phật Triều Tôn trong Như Lai Thần Chưởng.
    Tôi cười , biểu lại :
    - Cậu mê phim chưởng lắm sao?
    - Dạ , em mơ đóng phim lắm , ước ao trở thành tài tử Châu Nhuận Phát.
    - Cậu nên mua vé máy bay qua Hồng Kông , ở đây chỉ có ngành làm neo phát triển thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần đầu tiên tôi đi chùa ở đất Mỹ , tôi rất ngạc nhiên vì cảnh chùa rất đẹp , ngoài những cái ao nho nhỏ vài bông súng và cá chép vàng Koi lơ lửng bơi lượn , một nhành bông sen trắng hồng , các chậu kiểng cây bồ đề , hoa mộc lan , thông và rất nhiều loại thảo dược khác tôi không biết tên .
    Các cô gái Việt trong chiếc áo dài xám tro trong ngày lễ Vu Lan dịu dàng thướt tha . Rất hiếm có trên đất Mỹ này . Có điều đáng lý tôi xin phép các cháu để cho tôi chụp , nhưng có lẽ hơi ngại ngùng nên đành thôi . Tôi thích chụp với sự bất ngờ và tự nhiên . Với những hình ảnh như vậy tôi vẫn có sự cảm hứng để chụp .
    Một cô bé dễ thương ngồi trong Thiền Viện . Rất tiếc tôi đứng bên trong , nên hình ảnh bị ngược sáng .
    [​IMG]
    Hôm qua 1 giờ trưa , chưa thấy ai bày biện cơm chùa TS bèn dọt về nhà ăn mì gói :D
    Nhìn các cô thiếu nữ thướt tha trong chiếc áo dài , tôi chợt nghĩ đến những bài hát Em lễ chùa này hay Em đi lễ chùa Hương dịu dàng đi viếng cảnh chùa.
    [​IMG]
    Hay các em bé dâng cánh hoa sen trong Ngày Lễ
    [​IMG]
    Mẹ già ngồi đọc kinh cầu cho con cái :
    - Nam Mô A Di Đà Phật
    [​IMG]
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn làm sao vậy ?
    Dạo này hãng điện tôi khá bận rộn , họ dang chế một giàn base station mới dùng cho cell phôn , Slim XMI . Để cần gấp họ mướn thêm khoảng 16 người để lắp ráp và test . Hai bà Mỹ đen được đưa đến chỗ của tôi , và dĩ nhiên hai bả không biết gì nên tôi phải chỉ cách thức test board như thế nào .
    Có những test fixture , rất nặng 20 hay 30 kí một cái . Hai bà này cũng già cỡ như tôi , khiêng mấy cái này mỏi lưng lắm . Mọi ngày tôi vẫn giúp hai bà ấy khiêng tới khiêng lui , nhưng sáng hôm nay tôi bận calibrate một cái test bench khác . Bà
    Mỹ đen Anita gọi ông Robert tới giúp . Được một hai lần không sao , qua tới lần thứ ba , tôi thấy Robert lấy vẫy tay gọi :
    - Sao có gì không ?
    Mặt hắn có vẻ không vui . Trước mặt hai bà Mỹ đen và tôi , ông Mỹ trắng Robert cằn nhằn :
    - You biết không , hôm nay tôi busy lắm . Nếu hai bà có cần gì giúp , you phải tới giúp họ , OK . Nếu không tao mách manager .
    Tôi và hai bà Mỹ đen chưng hửng , im lặng không nói . Đợi hắn đi khuất , bà Anita gãi cằm :
    - Hôm nay hắn sao vậy ? ( He is in bad mood today) , có lẽ tối qua con vợ hắn cằm rằm , nên khó chịu .
    Tôi cười và nói nhỏ :
    - Hắn có vợ con gì đâu . Mấy chục năm nay hắn ở độc thân , trong nhà lúc nhà cũng có nuôi mấy con Blue Heeler . (Loại chó này nhỏ hơn bẹc giê , nhưng dữ tợn như nhau, lúc nào cũng theo gót chân chủ , nên gọi là heeler) .
    Nghe vậy bà Anita lập tức chêm vào :
    - I think he needs to pay water bill .
    (Đây là tiếng lóng của người Mỹ , có nghĩa tương tợ như Go pee , nghĩa là cần đi tiểu , đi nhà cầu . Họ ám chỉ ông Mỹ trắng này cần phải giải quyết bầu tâm sự )
    15.9.05
    Calibrate : Điều chỉnh máy móc cho đúng .
    Manager : quản đốc , ông cai
    Test fixture : Thiết bị trung gian, tiếp nhận board điện tử để test trong giàn .Test bench )
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé và 400 triệu Mỹ Kim
    Cậu bé Alex , 13 tuổi . Khi cậu ta được đúng 35 tuổi sẽ thừa hưởng một gia tài trị giá 400 triệu Mỹ kim theo thời giá 2005 .
    Cậu bé đẻ bọc điều này (golden child) , con trai duy nhất của nhà triệu phú Mark Hughes , người sáng lập công ty HerbalLife International, một cơ xưởng bào chế thuốc bổ dưỡng .
    Ông Hughes chết lúc 44 tuổi ngày 21 tháng 5 năm 2000 vì bệnh xơ gan , vì uống rượu quá nhiều cũng như bệnh trầm uất .
    [​IMG]
    Nhưng bây giờ con trai ông , cậu Alexander Reynold Hughes là trọng điểm của tin tức tại các toà án thành phố Los Angeles . Mẹ cậu , bà Suzan Hughes từng là diễn viên điện ảnh , và Hoa Hậu Bé (Miss Petite USA) đang nộp đơn chống án tại toà , bà cho rằng những người giám hộ của cậu con trai bà đã không cung cấp những tiện nghi như lúc ông Mark còn sống .Ông Mark và bà Suzan ly dị được 2 năm trước khi ông ta qua đời . Bà đã chung sống với ông ta gần 10 năm , và bà là vợ thứ ba trong số 4 bà vợ của ông Mark .
    Trong đơn kháng cáo , bà Suzan muốn bác bỏ quyền giám hộ của các trustee (Người giám hộ , ủy thác), mà trong nhóm người này có cả ông nội của cậu Alex . Lúc trước bà đã đệ đơn , bị phủ quyết , nhưng lần này bà Suzan muốn thuyết phục toà án giảm bớt quyền giám hộ chặt chẽ , để mang lại vài điều cần thiết cho đời sống cho cậu Alex .
    Hilles Chodos , luật sư của bà Suzan Hughes nói rằng các vị ủy thác đã tự thu lấy nhiều triệu Mỹ kim cho chi phí của họ , và họ đã vi phạm đến quyền căn bản sự ủy nhiệm (?oviolating their fiduciary duties" ).
    Ít nhất là họ đã lấy 5 triệu Mỹ kim cho mỗi người , ngoài ra còn trả cho luật sư và kế toán khoảng 12 đến 15 triệu Mỹ Kim .
    Nhưng các luật sư của các vị giám hộ phản bác lại , cho rằng bà Suzan đã cố gây ra một " personal vendetta" chống lại các người giám hộ cậu bé . Theo họ , các người giám hộ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc , hơn 100 triệu Mỹ kim về các bất động sản cha cậu để lại , cũng như kết toán được sổ sách các tài khoản công ty khoảng 400 triệu Mỹ kim theo thời giá .
    Ông Kenneth , một luật sư của các trustee nói rằng " Chúng tôi hết sức cố gắng khuyếch trương nghiệp vụ để đến khi cậu Alex được 35 tuổi , cậu có thể thừa hưởng một gia tài gần nửa tỉ đô la . Theo luật hiện nay , cậu Alex hiện nay được hưởng 1 triệu Mỹ kim hàng năm , trị giá 1/3 lợi tức của các trustee, và khi đến năm 25 tuổi cậu sẽ được 35 triệu Mỹ Kim , một trương mục giám hộ (separate custodial account ). Vào tuổi 30 cậu sẽ lãnh 2 triệu Mỹ kim hàng năm . Vẫn như lời ông Zinskin , cậu sẽ được toàn bộ gia tài vào năm 35 tuổi .
    Chodos nói rằng " Đó chỉ là giả định mà thôi cho đến khi cậu 35 tuổi . Bà mẹ cậu mong muốn cậu sống một cuộc đời như cha cậu . Bà không bằng lòng về việc các người giám hộ kiểm soát hết mọi thứ . Bà chỉ trích họ , và họ không thích ai kiểm điểm phê bình họ . "
    Hiện nay bà Suzan lãnh 10000 Mỹ kim về tiền Child Support , cũng như 100.000 Mỹ kim về tiền thuế bất động sản và bảo hiểm , tiền học phí của cậu tại trường Winward School ở phía tây thành LA , và luôn cả chi phí thuốc men , bảo hiểm sức khỏe .
    Bà Suzan nói rằng con bà , tiền Child support (phúc dưỡng) không đủ cung ứng cho cuộc sống hiện nay của cậu . Kiểu sống mà cha cậu từng sống với cậu , nghỉ hè ở vùng biển Carribean trong biệt thự sang trọng ngay bờ biển , du thuyền , lái hàng đoàn xe hạng sang , và tham dự những buổi dạ tiệc đế vương .
    Bà Suzan cũng yêu cầu ban giám hộ trả lại tiền chi phí kỳ nghỉ hè năm ngoái 200000 Mỹ kim , mà bà và cậu Alex rong chơi ở miền Nam nước Pháp .
    Theo như lời luật sư của trustee : " Chúng tôi có ngồi xuống bàn bạc với cậu xem cần những thứ gì , nhưng mẹ cậu cứ ngăn trở . Có phải thật sự cậu Alex muốn chơi ski ở miền núi Thụy sĩ hay mẹ cậu muốn nghỉ hè ở miền đó ? Theo luật lệ hiện hành của California, chúng tôi phải tìm mọi cách bảo quản tốt tài chánh , gia sản của cậu ."
    Ông Zinskin nói tiếp : " Theo các nhà tâm lý học , các đứa trẻ thừa hưởng một gia tài quá lớn , tiêu xài hoang phí , sống vương giả , có thể không tốt cho đứa bé . Chúng tôi có thảo luận với bà Suzan , nhưng bà nhất quyết khăng khăng không chịu , bà ta cho rằng cậu con bà phải được hưởng những thứ tiện nghi giàu sang mà cậu đã chia sẻ với ba cậu .
    Cả hai bên nguyên cáo , bị cáo đồng ý cậu Alex vẫn là cậu bé dễ thương , bình thường như mọi trẻ khác .
    Luật sư Chodos phàn nàn rằng ngay cả công ty địa ốc cũng làm khó dễ với cậu Alex , cậu đã quen sống ở lâu đài rộng 22000 square feet , mà công ty địa ốc đã bán 18 triệu Mỹ kim hồi năm ngoái . Cậu Alex đã từng theo cha cậu sống ở biệt thự này ở miền Bevery Hills . Luật sư Chodos nói tiếp :" Bà Suzan chỉ muốn một số các bàn ghế trong nhà , mà họ cũng không cho lấy . Thực ra , họ đề nghị giao cho cậu Alex rồi bán cho các công ty buôn bán đồ cổ , bà Suzan phải mua lại với giá khác . Đúng là bà Suzan bị cú sốc nặng . "
    Nhưng vấn đề bây giờ không biết cậu Alex muốn sống đời vương giả hay với mẹ cậu ?
    TS theo Robert W. Welkos //LA Times


Chia sẻ trang này