Vài kinh nghiệm ! Chia sẻ với mọi 1 số kinh nghiệm : 1/ Làm thế nào để xoay sở lúc hết "đạn": a) Đối với các bạn học Studienkolleg : Đa số các trường đều có 1 người Berater/in , bạn có thể yêu cầu những người này giúp đỡ. Họ có thể giúp đỡ bạn nhanh chóng và trực tiếp bằng tiền mặt hoặc .... chỉ sang người khác . Tuy số tiền không nhiều , nhưng chắc cũng đủ cho bạn xoay sở chờ hậu phương tiếp tế . Mặt khác , bạn có thể nhờ các tổ chức ( thường là tư) khác giúp đỡ , nhất là các tổ chức Thiên Chúa Giáo. b) Đối với các bạn đang học tiếng Đức : hì , chẳng lẽ mới qua mà đã hết đạn nhanh vậy sao ? Trường hợp này mình không có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết .... chạy qua đứa bạn mượn tiền thôi . c) Đối với các bạn học Uni : Híc , cũng không có kinh nghiệm nốt , nhờ các bạn khác " bồi phát nữa " vậy. Nhưng hình như, ở Uni có 2/ Kinh nghiệm học Studienkolleg : a) Chắc đa số các bạn không biết ( trừ những người đã biết ) là ,Studienkolleg có thể chỉ cần học trong 1 Semester ? Vâng ! . Trong kì thi đầu tiên của học kì đầu tiên ,nếu bạn đạt được điểm cho tất cả các môn là 1hoặc 2 , thì bạn đã đủ điều kiện rồi đấy ! Lúc ấy bạn được phép thi Abschlussprüfung ngay trong lần thi kế tiếp ! ( cái này hình như gọi là Freischuss thì phải ) . Và , điều đó có nghĩa là : Bạn đã đậu Abschlussprüfung rồi đấy ! b) Nếu bạn vừa tốt nghiệp phổ thông, hoặc kiến thức căn bản vẫn còn vững, thì mình khuyên là ráng lấy cái Freischuss ấy , vừa tiết kiệm thời gian , vừa tiết kiệm tiền bạc. Còn nếu bạn muốn ôn lại kiến thức , hoặc đơn giản là muốn luyện thêm tiếng Đức thì ..... còn phải hỏi . híc híc híc ... viết mỏi tay quá , mai mốt thêm vài cái nữa. P/s : Văn vẻ sao mà kém thế , các bạn ráng vừa đọc vừa động não 1 tí vậy .