1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài kỷ niệm với Xây Dựng!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Napoleon, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vài kỷ niệm với Xây Dựng!

    xoá theo yêu cầu của thành viên

    Được jonnyenglish sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 23/04/2004
  2. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bói đâu ra cái tên Bích đầu lâu nghe khiếp thế ông bẹn?
    Câu chuyện của bạn làm mình nhớ tới một cái xó mà mình đã trưởng thành cùng bao kỷ niệm đáng nhớ và đáng quên. ***** cái quán hí hí.
    Hai chị em ở Tô Hiến Thành?? Nhớ lại những năm 92,93, cả Hà Nội có mỗi sàn ROXY là phủi, uống bia rượu, nhảy nhót nhặng xị lên cũng chỉ biết về cùng hai nàng, lý do đơn giản chỉ vi nàng có Black Mild và mở ban đêm, vậy đấy. Thế mà rồi cũng thành chỗ thân thuộc, đi lại hàng đêm, tán tỉnh hẹn hò, uống rượu uống bia và cả....... Hôm nào không đi nhảy thì lên ông Bảy trên Bờ Hồ uống trà đá ăn nem chua, ngày đó, sao mà nem của ông ngon vậy, 2 đứa mình ăn đến 20 cái vẫn còn thòm thèm. Lại nói về mấy cái quán cóc ven đường, hồi đầu dân chơi nhạc vẫn tụ tập quán nhà ông Bảy, giờ vẫn bán ở gần INTIMEX, mãi sau này do khó khăn về chuyện để xe để cộ mọi người mới dồn về nhà bà Cường đề buôn chuyện và ngắm gái, bắt đầu là hội Full Astray, mẹ khôn gbiết viết đúng không nữa, rồi đến The Light và sau đó là lung tung phèng. Quán ông Bảy từ đó chỉ còn là nơi của dân tứ chiến cùng mấy chú trông xe bên Hồ Gươm Xanh mà thôi.
    Được mrqueen sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/04/2004
  3. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    trụy lạc ! và chẳng liên wan gì đến cái gọi là kỷ niệm với dân xây dựng !
    cha này trác táng và hình như........ hơi hợm !
  4. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ở nhà chán quá, chẳng biết làm gì, chui vào internet lang thang hầu chuyện quan bác vậy.
    Cái cậu Long mà quan bác nhắc, biệt danh là Long lúa, còn vợ là Vân, đúng là em của Hùng đấy. Còn cái nhóm nhạc mà có cả Tùng và Vũ là nhóm Desire, không liên quan gì tới nhóm F.A cả, ngoại trừ lần biểu diễn đầy tai tiếng ở 16 Lê Thái Tổ nhân kỷ niệm ngày mất của John Lennon cách đây đã chẵn 1 con giáp rồi. Cái sàn Roxy thì nằm ở đường Đinh Liệt, nó bị cháy để mở màn cho một loạt các sàn khác ra đời như Đêm Màu Hồng và Apocalyse Now, sau này là New Century, Spark....
    Quay lại chủ đề kỷ niệm về XD, không lại bị mắng thì căng. Lần đầu tiên tôi vào trường XD khi còn là một cậu bé học lớp 11 PTTH, cũng như cô bạn nhỏ của N, trường XD trogn mắt tôi lúc đó là một cái gì đó được thần thánh hoá, một mơ ước, một sự đam mê khó cưỡng nổi. Cái sự ảnh hưởng từ những chàng trai tóc dài, quần nhàu áo nát, đi xe cuốc, khoác bị cói và loẹt quẹt guốc mộc hay ghệt lính lớn đến mức làm cho tôi từ bỏ không học một ngôi trường mà theo như cha mẹ tôi là sẽ tốt và hợp với tôi hơn rất nhiều là trường Ngoại Giao để quyết học trường XD. Đấy là chuyện về sau này, có dịp tôi sẽ tâm sự cùng các bạn trong dịp khác. Quay lại ấn tượng đầu tiên về trường, tôi thực sự thất vọng khi bước chân vào, trong mắt tôi lúc ấy, trường Đại học XD phải thật rộng lớn, bề thế với những khối nhà đậm tính kiến trúc, với những vườn cây xanh ngát và những con người thông minh, mạnh mẽ, ngạo đời và đầy sức sống. Sau 2 vòng lượn quanh sân trường để giới thiệu với tôi về ngôi trường trong mơ bằng con xe cào cào 50cc phành phạch vừa chạy vừa tuột xích, Giang cận vứt tôi vào một dãy quán dài hun hút rồi nói nhanh ''Ngồi uống nước chờ anh lên điểm danh một cái''. Tôi ngồi với chén trà nóng và điếu Everest rồi điểm lại những gì mà mình vừa được thấy. Cổng trường thì bé tí, gỉ hoen gỉ hoét, có lẽ cũng chỉ to hơn cái cổng nhà dân một tí, cả trường Đại học gì mà như cái công trường (lúc đó nhà A1 đang được xây) bẩn thỉu và bụi bặm không thể chịu được, rồi cái gọi là Giảng đường là một khối nhà duy nhất được trát Granito đã có những chỗ rêu xanh rêu đỏ, lếch thếch quá thể đáng. Có lẽ cả cái trường Đại học trong mơ của tôi thì cái để lại ấn tượng tốt đẹp nhất đối với tôi chính là cái dãy quán mà tôi đang ngồi đây. Ngày đó, dãy quán còn nằm dọc theo nhà H1, tức là cái chỗ gửi xe bây giờ, lúc nhúc là quán, dễ phải đến 30 cái quán ken sát nhau, lợp bằng lá và quây cót. Quán thig một hội 4, 5 anh ngồi co ro tránh lạnh, mân mê điếu thuốc, mặt mày đăm chiêu và thỉnh thoảng lại chiêu một ngụm chè nóng, quán thì một hội chắn cạ mặt mũi như mấy ông cụ non, vòng chân đánh bài, quán thì một hội sóc đĩa thừa thiếu cãi nhau um tỏi. Với một học sinh phổ thông thì trông các anh thật là lạ, thật người lớn và có gì đó thật bất cần đời, đại loại là cố xét thì cũng gần giống như những gì tôi đã tưởng tượng về dân XD, mặc dù cái khoản thông minh thì tôi không thể biết được. Buổi đầu tiên tôi đến trường XD là như vậy đấy, cơ sở vật chất làm tôi thất vọng, còn con người thì cố cũng gần như nhưng gì tôi nghĩ.
    Kỳ sau: Tại sao tôi chọn XD và những ngày đầu nhập học
  5. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em đang bận quá, bác N cứ tiếp mạch đi, cuối tuần em xin hầu chuyện quan bác
  6. barbe

    barbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới quay trở lại đây. Thấy Forum này hay đấy. Em nhớ cái ngày hội trại Francophonie, các trại khác hoạt động rất náo nhiệt, sầm uất người đi lại như mắc cử. Tại một vị trí khuất vào góc của khu nhà văn hoá thiếu nhi, một túp lều lụp sụp, trên mái lều là hình con gà mái. Không hiểu mấy ông trường XD kiếm đâu được mấy cái nong to thế không biết để làm đuôi gà. Lại thêm 2 quả bóng bay quả to quả nhỏ buộc ngay dưới đuôi của nó mới chết chứ. Dưới ánh sáng vàng ệch của một bóng đèn điện duy nhất là từng tốp, từng tốp các SVXD nhà ta. Mặt ai trông cũng vẻ đăm chiêu tư lự, hình như họ đang toan tính một điều gì đấy. Bỗng có tiếng hét rất to của Mr.Q : " Bát sách hả? Ù rồi" Nhìn khuôn mặt của Mr.Q giãn ra đến là sung sướng. Và các chiếu khác cũng sôi động hẳn lên. Có khuôn mặt thẫn thờ như mất sổ gạo, có khuôn mặt thì hỉ hả. Từng vòi rượu cần lại chuyển tay nhau. "Mày uốn đi cho lấy may!" Phía trước lều một cái nồi đen thùi lũi đang lục bục sôi. Lửa ở dưới gần như tắt ngóm nhưng chả ai quan tâm đến cả. Ngoài xa có một nhóm các cô gái đang từ từ bước tới. Trông cô nào cũng xinh tươi, bắt mắt. Các bác SVXD nhà ta đành bỏ cuộc chơi nhất loạt đứng dậy tiếp khách. Họ mời nước, sực nhớ ra là chỉ có rượu cần. Đành phân công bác C.tù đi mua nước. Ơ! mua nước sao nhanh thế! Nhìn mặt hắn gian quá! Thôi chết lại vào nhà WC vặn vòi nước rồi. À còn nồi cháo gà đang sôi anh em nhào zô thôi. Thế là ai có bát dùng bát, ai có thìa dùng thìa, ai có cốc dùng cốc, ai không có gì thì ăn ké thằng bên cạnh. Mở nắp vung ra con nguyên con gà à? Xuât hiện ngay một cái chày trông giống như cái cọc hàng rào. Lập tức con gà duy nhất trong nồi cháo tan biến ngay lập tức. Họ lại sụp soạt! Chẳng ai nghe thấy lời chào của các cô gái khi ra về. (còn tiếp)
  7. barbe

    barbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hic hic bác nói có phần đúng : Em thư sinh thật, dân XD thật nhưng không phải là Quak đâu. Mie nó chứ! thằng nào là dân XD đều là thằng bựa cả (em xin lỗi các bác bỏ quá cho).
    Em xin kể tiếp câu chuyện. Sáng dậy lũ đàn em năm thứ 3 lục đục kéo nhau về nhà thằng H.ch, hôm đấy là ngày SN nó. Cả ngày hôm trước không có gì vào bụng mà nó chơi ác quá.
    Một can 10 lit rượu đế và 10 cân bún với một bát mắm tôm, mười thằng ngồi con cà con kê thì hết bún chỉ còn lại 1/3 can rượu. Cả bọn lại rủ nhau đi hát Karaoke (hồi đấy vẫn còn trong sáng lắm). Đến 4h chiều mới hết được can rượu đấy, vẫn chưa có thằng nào gục cả. B.b máu chiến nhất lôi 4 chai anh đào lên. OK. Sau một chầu H.ch chủ nhân bữa tiệc đang cầm cốc nước trên tay bị tuột xuống đất. Mặt hắn rất ngạc nhiên vì cốc chưa vỡ, hắn nhặt cốc lên rồi lẩm bẩm " Cái cốc này chưa vỡ à?" Rồi đột nhiên hắn ném mạnh suống sàn nhà rồi ngẩn mặt ra" Bây giờ thì vỡ rồi!". Ngưòi hắn co rúm lại và chui vào đivăng nằm. Trong phòng lúc đấy chỉ còn lại 4 thằng xếp hình nghệ thuật. Bữa SN tàn, ba thằng vác một thằng, ngưòi thằng nào cũng mềm như bún cả.
    Đặt được thằng K.t lên xe thì nó lại rũ xuống đất, lại xốc lên phóng thẳng về nhà. Sau một hồi chuông, me thằng H.ch ra mở cửa thấy 2 thằng khiêng con mình chỉ kịp quảng vào phòng khách rồi lại rồ ga đi tiếp. Khi khiêng thăng cuối cùng xuống chiếu nghỉ thì gặp một đoàn khách lên hát. Có tiếng léo nhéo con gái hỏi bà chủ quán "Có bài cha yêu không cô?" Bỗng nhiên thằng H.h ngóc đầu dậy nói với 1 câu " Cha yêu đây" rồi lại ngẹo đầu sang 1 bên.
    To bác N: trong trận chiến XD và trường mở em có vinh hạnh được tham gia tập thể cùng với các anh em chiến sĩ. Sau đó có rải truyền đơn cổ vũ anh em lên Hà Đông tham chiến. Khổ nỗi bắt xe buýt đến nơi thì thấy hoãn
    2 tuần nữa em mới về, em sẽ kể về câu chuyện 7 thằng SVXD làm một chuyến xuyên Việt.
  8. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông anh K41 kể bác nào đầu têu vụ rải truyền đơn đó bị đuổi học đúng không anh ?
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có nên "tâm sự" về lần đầu tiên được gặp một đống các anh XD ko nhỉ
    Thôi lúc khác vậy, muộn rồi. Chỉ sợ lại bảo mình bêu xấu các anh, làm hỏng hình tượng
    Waitin'' ...
  10. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tốt thì hãy kể nhá , không thì stop đê .
    Lâu lắm mí thấy mẹt em bee .
    Được highflyer sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 21/04/2004

Chia sẻ trang này