1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀI LỜI GỬI CÁC MOD VÀ CÁC THÀNH VIÊN LÂU NĂM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ___o0o___, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Thôi, xin chú. Người chú tròn xoay thế thì ma nào hâm mộ...hi hi...chú reg hơi nhiều nick ảo rồi đấy. Cùng một luc mà thấy chú online bằng 3 nick. Híc...
  2. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nick thi? anh hơi bị nhiê?u , cha? reg cái na?o ca? ,toa?n chiếm cua? ngươ?i ta thôi.Cách online bă?ng 4 nick la? va?o các địa chi? sau cu?ng một lúc
    http://69.93.187.172/thaibinh.ttvn
    http://news.ttvnol.com/thaibinh.ttvn
    http://www.ttvnol.com/thaibinh.ttvn
    http://www.ttvnonline.net/thaibinh.ttvn
    ....
    Hiê?u chưa,cưng.
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Thế nhân đây anh nhờ chú vote cho anh mấy chục cái 5* nào. Xem chú có thoáng không hi hi...hay kibo như người ta nói.
  4. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Lời đầu tiên cho tôi được nói là lời cảm ơn chân thành với hai MOD: Daxaep và Congnecto (hì cho tôi được phiên âm thế này nhé). Nói một điều rất chân thật, tôi tôn trọng hai MOD này. Họ đã có những cư xử rất đúng khi trả lời chúng tôi. Ví như mod congnecto không những trả lời tôi trên DD mà còn gọi điện thoại để nói rõ cho tôi biết những gì mà tôi chưa hiểu. Hay Mod Daxaep nói rằng tôi CẢM TÍNH, tôi sẽ phải nhìn nhận lại mình.
    Theo tôi. đấy mới là những gì chúng tôi cần khi tham gia tại đây.
    Khi tôi vào đây, với những Topic rất nhạy cảm như thế này, bao giờ tôi cũng nói rõ quan điểm của tôi: KHÔNG MUỐN CHIẾN MÀ CHỈ ĐỂ HIỂU NHAU HƠN. Bản thân tôi không muốn cãi nhau mà chỉ muốn tranh luận để giữa chúng ta có được một tiếng nói chung.
    Có chị nói (vì chị vào topic này với tư cách đàn chị - nên tôi xưng hô vậy cho phải phép), topic này là bồng bột, nhặng xị. Vậy em xin thưa với chị rằng: em năm nay nếu cộng cả tuổi lấy vợ nữa cũng xấp xỉ 30 rồi chị ạ. Hơn nữa, công việc của em là một trợ lý ====> trong từ điển của em không bao giờ cho phép tồn tại hai từ BỒNG BỘT được, có thể chị nói em hơi HÂM HÂM một chút thì có lẽ đúng hơn. Cái chính là em muốn nêu quan điểm của mình (cá nhân của em) để mọi người cùng chia sẻ, góp ý để bọn em sẽ có những đóng góp tích cực hơn. Còn nhặng xị, chị làm ơn chỉ giúp cho em, để em còn có được cơ hội rút kinh nghiệm, hoàn thiện mình hơn, há chăng hay hơn chúng mình phải công kích lẫn nhau. Còn chị nói viết những bài có ý nghĩa, nói thật với chị, em không có năng khiếu viết văn nên chắc chẳng bao giờ viết hay được, các Bác Mod cũng nói rồi, văn là người hay chẳng ai có thời gian để chau chuốt cho bài viết của mình cả. Xin thưa, em cũng đã post vài bài theo đúng phong cách viết của em: tếu táo chút, vui đùa chút nhưng bây giờ em cũng chẳng biết nó trôi dạt phương nào nữa.
    Có thể chúng tôi đã sai, hoặc các bạn đã sai. Vậy sao không nói với nhau hay hơn để có những quan điểm hay hơn không. Bản thân tôi chỉ mong được học hỏi các bạn những gì tốt đẹp ở tại nơi này, còn ra ngoài xã hội chẳng biết ai hơn ai đâu. Tôi chưa có một câu nào, lời lẽ nào xúc phạm các bạn thì mong các bạn cũng thế. Chúng tôi lập Hội đồng hương và bản thân tôi được các bạn trong hội tín nhiệm gọi là HỘI TRƯỞNG nhưng thưa với bạn TRANNAM rằng: tôi chẳng bao giờ xưng cái danh đó trên diễn đàn này nói chung hay với bạn nói riêng nên cũng xin bạn đừng cười cái chức danh HỘI TRƯỞNG của tôi. Tội nghiệp cho tôi lắm.
    Thôi chẳng biết viết gì hơn vài lời nói lên tâm tư của tôi. Nếu các bạn còn cho rằng đây là những trò cười thì chúng tôi cũng đành chịu vì tôi cũng chẳng muốn tranh cãi và thật sự hơn chẳng muốn gây thêm nỗi bất hoà cùng các bạn.
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To Oho_aiTai: Em đừng có mang cái tát ra để doạ chị.
    To ___o0o___: Tôi vốn không phải là người hay post bài ở cái box này, chỉ đơn giản là vào đọc tất cả những gì mọi người viết ra. Bạn nói về tuổi của bạn, chắc cũng ngang tôi. Bạn nói về công việc của bạn, chắc cũng tương tự tôi. Cái điều đấy có lẽ cũng chỉ để nói một điều: bạn không nhặng xị và bồng bột như tôi đã nói. Không đúng thì tôi rút lại. Nhưng bạn cứ thử đọc lại những bài viết của những người tự xưng là mới sau bài giải thích của Connector đi, đọc và thử suy nghĩ xem những người ở ngoài cái hội của bạn người ta nghĩ gì.
    Như một người nào đó đã nói, box TB không phân biệt cũ mới, bản thân tôi cũng là người mới tham gia box. Mà trong này cũng chẳng biết tôi là ai. Nhưng tôi chẳng thấy có chuyện mod hay các thành viên lâu năm chèn ép gì cả.
    Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mới tham gia cái gì thì cũng phải hiểu về những thành viên cũ đi đã, hiểu về tiêu chí của box đi đã. Những người mới tạo ra được những topic mới, tổ chức được offline giữa họ, điều ấy cũng tốt, và chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng những topic dạng như thế này, (khi chưa hiểu người mà mình đề cập tới) tôi không nghĩ nó mang tính chất xây dựng gì.
  6. images

    images Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To Bkit: Cưng à, cưng giải thích nhiều làm gì? Cưng nói thêm vài câu nữa gái lại chạy theo anh cả đàn thì anh mệt lém, hê hê...
    Còn mấy chú lập ra cái topic này, anh nhắc lại các chú về soi gương trước khi nói chuyện tiếp nhá. Người ta bảo nói ít hiểu nhiều mà anh thấy ko chỉ anh mà nhiều người nữa cũng đã nói khá nhiều với các cô các chú rồi đấy, hê hê....
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Giật thột mình vì cái chữ ký của @images
    Đừng đùa thế đi, tớ vốn nhát gan lắm, rồi thế nào buổi tối cũng ác mộng, hu hu.
  8. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    hi hi...chú bkit nhát ma đấy thôi chị ah. không sao đâu, chị đổi cái ID của chú ấy đi là thành của chị ngay ấy mà...hi hi....
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người trong Box, tớ chạy ra chạy vào đọc bài mới của Box TB mấy hôm nay rồi, cũng có nhiều điều muốn trao đổi và chia sẻ, nhưng cứ mỗi lần định viết thì lại thấy bí từ. Hì hì
    Cộng đồng ở các forum là một cộng đồng tuy ảo mà thật, nếu không có những người thật làm sao có những chuyện ảo; hay nói đúng hơn, cộng đồng ảo được tạo ra bởi những con người thật; tuỳ vào mục đích, tuỳ vào khả năng nhận thức và quan trọng hơn cả là tuỳ vào tấm lòng mỗi con người thật, hiệu quả gắn kết và tác động của cộng đồng ảo sẽ có các mức độ khác nhau.
    Trình độ và khả năng nhận thức, cũng như tâm lý của mỗi người khi tham gia forum là không giống nhau, để đòi hỏi tất cả thành viên có chung suy nghĩ, mục đích là điều không phải đơn giản.
    Các bạn không nên đề cập tới chuyện tuổi tác trên mạng. Tuổi tác và kinh nghiệm sống cũng có ảnh hưởng tới nhân sinh quan và tâm tính, song trên mạng, mọi thành viên đều là bình đẳng; cố gắng tránh những cuộc cãi vã liên quan tới tuổi tác kiểu như ah ah, mày có tí tuổi mà đòi phát biểu những chuyện ấy; hay là ông/bà tưởng rằng hơn tuổi thì có quyền làm những chuyện ấy ấy à?? ...
    Những chuyện cãi vã đó không giúp ích đưọc ai, và không đi tới đâu cả. Chúng ta nên bỏ qua.
    Về hoạt động mà một số bạn đang tham gia như thành lập Hội Đồng hương TB ở HN, theo tôi, đây là một ý định tốt, và rõ ràng là hoạt động tự nguyện của các cá nhân. Các bạn khởi xướng thành lập Hội này và dùng Box Thái Bình để thông báo cho hoạt động này của các bạn, chứ không phải là một hoạt động do những người quản trị Box TB đề xướng. Các mod trong Box đều ủng hộ các bạn bằng cách để topic hiện diện trong diễn đàn, đổi tên topic theo yêu cầu, và không hề xoá các reply tán gẫu trong 02 topic liên quan đến việc thành lập Hội Đồng hương.
    Box Thái Bình là một diễn đàn dành cho các đồng hương nằm trong Diễn đàn chung TTVNOL, là nơi trao đổi ý kiến, tâm sự, nhắn tin giữa các thành viên đồng hương, hỏi đáp các thông tin liên quan tới Thái Bình; và theo tôi, Box Thái Bình cũng như các Box địa phương khác trong TTVNOL, không có nghĩa vụ và trách nhiệm về việc thành lập các Hội đồng hương hoạt động ngoài diễn đàn.
    Các hoạt động offline nếu có khả năng tổ chức được là điều đáng quý, nếu không có điều kiện gặp mặt, hội họp các thành viên, chúng ta cũng chẳng nên lấy làm thất vọng lắm.
    Đúng như anh R_Dasaev phát biểu, các cuộc offline có mặt trái và mặt phải, cho nên cũng tuỳ vào mối gắn bó, sự hiểu nhau và tương đồng của các thành viên tham gia mà kết quả của các cuộc gặp mặt offline cũng như các hoạt động offline mang tính tích cực nhiều hay ít.
    Với một Box địa phương như Box Thái Bình, mối liên hệ duy nhất xuyên suốt giữa các thành viên là tình đồng hương, và vì thế không phải lúc nào người ta cũng nhất thiết đau đáu về quê nhà. Cuộc sống còn biết bao mối quan tâm khác nữa, còn những sở thích, thói quen. Các Box sở thích hoặc Box theo nghề nghiệp, trường học bao giờ cũng thu hút số lượng thành viên đông hơn, có một sự liên lạc chặt chẽ và thường xuyên hơn các Box địa phương là như thế. Tình cảm giữa các đồng hương có mức độ sâu sắc gắn kết thế nào phụ thuộc vào tình thân , sự đồng cảm của các thành viên trong Box, mà chỉ thân trên mạng thì chỉ vài câu cũng là cạn lời, hết vốn.
    Theo tôi, các Box địa phương cố gắng gây dựng một số phong trào xã hội gắn liền với lợi ích của quê hương, để các hoạt động, sự liên hệ của các thành viên trong diễn đàn gắn kết hơn, có ý nghĩa hơn.
    Từ đó, hy vọng rằng tiếng vang về Box Thái Bình vang xa hơn , thu hút được nhiều thành viên tâm huyết, các hoạt động online và offline cũng sôi nổi, cuốn hút hơn; và hy vọng chúng ta sẽ kể được một câu chuyện của thời đại Internet, vang hơn chuyện về Nhà máy cháo năm nào giúp đỡ bao người nạn nhân của nạn đói 1945.
  10. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    CHào các bạn, tôi không phải là thành viên lâu năm của box nhưng cũng không phải là mới bắt đầu, tôi đã đi cùng box TB qua nhiều năm tháng, tôi thấy:
    1.Box mình không phải là ít thành viên, và có rất nhiều thành viên tích cực => các mod nên chú tâm hơn một chút, nên chăm chút một chút nữa cho diễn đàn, vì tôi biết không phải ai ai cũng có nhiều thời gian, với lại đây là diễn đàn ảo nhắm cho chúng ta thân thiện và gần gũi nhau hơn.
    2. Các bạn vào diễn đàn học tập, trao đổi,... nên giữ đúng mình , không nên câu bài, tranh luận nhau những vấn đề nhạy cảm.
    3. Việc tổ chức thành lập hội đồng hương, họp ofline..... tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng không phải vì thế mà quên lãng đến diễn đàn, đến chúng tôi, những người đang nơi đất khách quê người- không thể offline cùng các bạn được.
    Tôi góp ý như thế, có gì sai sót xin các bạn bỏ qua. kám ơn các bạn nhiều.

Chia sẻ trang này