1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài lời khuyên cho các bạn vừa mới chia tay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vài lời khuyên cho các bạn vừa mới chia tay

    1. Thông thường, khi vừa mới bị thất tình, bạn thường hay sao lãng bạn bè, đừng làm vậy, hãy để họ giúp cho bạn vơi đi nỗi buồn.

    2. Cười, miễn sao cười được để tạm thời quên đi nỗi buồn, coi phim hài, đi chơi với bạn của mình.
    3. Tuyện đối không nên có người yêu mới trong lúc này, vì đó chỉ là cảm giác cũ mà thôi, để thời gian làm vơi đi nỗi buồn của bạn.
    4. Viết nhật ký nói về mối tình mà bạn thật sự muốn, nói về những gì bạn và "người tưởng tượng" sẽ làm gì trong mỗi ngày.
    5.Viết thư cho người yêu cũ của bạn và nói ra tất cả những gì bạn muốn nói, về lỗi lầm của anh ta, về lỗi lầm của mình, tất cả. Nhưng KHÔNG GỬI. Đây chỉ là biện pháp để bạn làm cho tất cả mọi sự việc được rõ ràng để cho tâm hồn thanh thản rồi bắt đầu vào cuộc sống mới.
    6. Đi đến một nơi nào đó bạn muốn đi từ lâu. Ngày cuối tuần cũng đủ rồi và thả lỏng, bỏ mọi thứ qua một bên.

    Người Dịch: Chúc bạn may mắn, tôi nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là, phải cứng rắn và tự chủ. Đừng quay lại với người đó vì mảnh gương đã vỡ đừng ráng ráp lại, chỉ làm chảy máu tay thêm mà thôi.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chả nhớ đã chia tay với bao nhiêu chàng,chỉ nhớ là...mình đã chẳng còn nhớ tí gì về những người đó trừ người hiện tại.
    Mà nói thật,cảm giác khi chia tay của mình là...nhẹ nhõm,tự do,có lẽ vì với mình,bf chỉ là bf,chứ không phải là TY.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ chỉ chia tay khi mà ty ko còn, mà ty ko còn thì chẳng thấy bùn thương gì đâu, thậm chí có lần chia tay xong còn thấy thanh thảnh và tự do, thấy cuộc đời mới đẹp làm sao chứ.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextMình đã chia tay với người ấy và mình đã đau khổ trong một thời gian dài. Nhưng thời gian đã giúp mình nguôi ngoai. Với mình thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`..L cũng đã từng trải qua cảm giác này khi mà chia tay người bạn trai ( sau này thì quay lại ) .
    Lúc ý toàn thấy mình đọc truyện ,xem phim bộ,đi ăn ,đi mua sắm,khóc....nhưng mà lại không chia sẻ với bạn bè.
    Nói chung mỗi người gặp hoàn cảnh ý đều sẽ cư sử khác nhau.
  6. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - bop cũng đã từng khổ sở lắm cho đến một ngày xem được bộ film quá lạnh lùng, và cũng muốn trở thành một người lạnh lùng như vậy. Giờ đã chẳng có tình yêu, và cũng chẳng cần đến tình yêu. Khi ta gạt bỏ con gái sang một bên, ta sẽ thấy nhiều đích để hướng tới. Hì xin lỗi các bạn gái.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu mới và chân thành sẽ làm lành vết thương mà tình yêu trước đó đã mang đến cho bạn.Đó chính là điều kỳ diệu mà cuộc sống này mang đến cho chúng ta.
  8. Leorio

    Leorio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    oài........chả việc rì cả....chia thì chia
    việc rì mà to chuyện chứ(mình nói được thía này có lẽ là do chưa chia tay bao giờ...mà có yêu ai đâu mà chia tay)
  9. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tui có thêm 1 lời khuyên....rủ thằng bạn thân đi uống rượu ốc...hay lém đó

Chia sẻ trang này